Chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ của nam sinh Nguyễn Tuấn Anh bị lạc đường, mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị chức năng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
“Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, ông Nguyễn Chí Tường – cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.
So với nhiều đơn vị nghệ thuật khác, có lẽ những tác phẩm khai thác về người lính, đặc biệt là các thương binh, liệt sĩ chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng số các tác phẩm được đầu tư dàn dựng trên sân khấu kịch CAND. Cùng với sự trân trọng, tôn vinh và tri ân những người con đã hy sinh máu xương để giành độc lập tự do cho tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, các tác phẩm góp phần làm nên những nét riêng cho một đơn vị sân khấu trong lực lượng CAND trong suốt nhiều chục năm qua.
Trong những năm qua, công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, phụng dưỡng người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm, chú trọng. Hoạt động này cũng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp và gieo hạt giống tốt lành về lòng biết ơn, nhân ái và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm theo.
Cùng với các địa phương trên cả nước, trong tiết trời se se lạnh nơi rẻo cao Sơn La, đồng bào nơi đây cũng đang hân hoan vui mừng Tết Độc lập 2/9 trên khắp các bản làng.