Lính đánh thuê dưới quyền “Mike điên loạn”: Số phận an bài

Khi chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Ấn Độ chở theo nhóm lính đánh thuê hạ cánh xuống sân bay Johannesburg, Nam Phi thì cảnh sát Nam Phi đã chờ sẵn. Tất cả đều bị bắt giam. Nhiều người trong số họ thú nhận âm mưu xâm nhập Seychelles để đảo chính...

Theo "Nghị định thư bổ sung Công ước Geneva" do Liên Hiệp Quốc ban hành, cụm từ "lính đánh thuê" được hiểu như sau: "Đó là những người được tuyển dụng đặc biệt để trực tiếp chiến đấu trong những cuộc chiến tranh nào đó. Sự tham gia của người ấy có nguyên nhân từ lợi ích vật chất mà lợi ích đó vượt gấp nhiều lần lợi ích của những người lính cùng thứ bậc, thực hiện cùng chức năng được hưởng. Lính đánh thuê không phải là công dân của quốc gia đã thuê họ, cũng như không đại diện cho lợi ích của quốc gia tham gia xung đột".

Một sai lầm ngớ ngẩn

Nhận lời tổ chức một đội lính đánh thuê vào đảo quốc Seychelles lật đổ Tổng thống Rene, giúp tổng thống lưu vong Mancham lấy lại quyền bính, Hoare nhanh chóng tìm gặp những người bạn cũ. Vài người nhận lời tham gia, đồng thời họ còn giới thiệu cho Hoare thêm một số người khác.

Nhóm lính đánh thuê của Hoare thực tập chiếm dinh tổng thống Seychelles.
Nhóm lính đánh thuê của Hoare thực tập chiếm dinh tổng thống Seychelles.

Trong cuốn hồi ký mang tên The Seychelles Affair, Hoare viết: "Hầu hết bạn bè đã từng chiến đấu với tôi ở Congo nay đã yên bề gia thất, nhà cửa khang trang, có của ăn của để, con cái học hành đàng hoàng nên họ ngần ngại khi phải lao mình vào chốn hiểm nguy thêm một lần nữa. Vì vậy, tôi khá chật vật trong việc tìm người…".

Đến giữa năm 1980, đội lính đánh thuê của Michael Hoare tuyển được  53 tay súng, tất cả đều là dân chuyên nghiệp người Nam Phi, người Rhodes và người Congo.

Hoare viết trong hồi ký: "Để tránh những con mắt tò mò, chúng tôi lập một chi nhánh của Câu lạc bộ xã hội từ thiện Old Order of Froth Blowers ở Johannesburg, Nam Phi. Hàng tuần chúng tôi gặp nhau một lần để uống bia và chơi bóng bầu dục. Cứ 3 tháng, tôi lại tổ chức một chuyến đi từ thiện nhằm làm cho người dân cũng như chính quyền đảo quốc Seychelles cảm thấy quen dần với sự xuất hiện của đội bóng. Thời gian còn lại, chúng tôi đi xin đồ chơi trẻ em, nhất là những thứ cồng kềnh nhưng lại nhẹ vì đó là chỗ lý tưởng để cất giấu vũ khí…".

Với 53 tay súng, mỗi người được trả 1.000USD mỗi tháng, và kể từ lúc bắt đầu đặt chân lên Seychelles, mỗi ngày họ còn nhận thêm 100USD gọi là tiền phụ cấp, đội lính đánh thuê của Hoare lần này cũng chẳng thiếu những tay kiệt xuất, như Kevin Beck chẳng hạn, nguyên là cựu sĩ quan của Cơ quan tình báo Nam Phi, Beck rành đường phố thủ đô Victoria, Seychelles như lòng bàn tay, hoặc như Tullio Moneta và Sven Forsell, một diễn viên và một ca sĩ người Áo, hát hay mà bắn súng và đặt chất nổ thì miễn bàn! Tất cả như viên đạn đã lên nòng, chỉ còn chờ vào ngón tay siết cò súng.

Vài ngày trước lúc lên đường, 8 người trong đội xin thôi tham gia vì nhiều lý do. Trong cuốn hồi ký The Seychelles Affair, Hoare viết: "Tôi hơi thất vọng vì mất 8 người là mất đi 8 tay súng trong lúc cuộc tấn công lật đổ tổng thống Albert Rene lẽ ra phải cần đến nhiều người hơn. Nhưng thời gian không cho phép tôi hoãn lại để tuyển thêm. Tôi chỉ yêu cầu những người rời khỏi đội phải tuyệt đối giữ bí mật. Dù tôi thành công hay thất bại, họ vẫn phải nói rằng họ không hề biết gì về cuộc đảo chính, và việc họ gia nhập Câu lạc bộ xã hội từ thiện Old Order of Froth Blowers chỉ là để chơi bóng mà thôi…".

Hoare trước ngày lên đường đến Seychelles để thực hiện âm mưu đảo chính.
Hoare trước ngày lên đường đến Seychelles để thực hiện âm mưu đảo chính.

Ngày 25-11-1980, Hoare và 45 lính đánh thuê bay đến Victoria, thủ đô đảo quốc Seychelles trong vỏ bọc đội bóng bầu dục Old Order of Froth Blowers đi thi đấu giao hữu và làm từ thiện. Hành lý mà họ mang theo gồm 44 chiếc túi lớn, chứa quần áo cá nhân, trang phục thi đấu, đồ chơi trẻ em như gấu nhồi bông, áo khoác, phao cao su, những hộp giấy đựng bộ dao, nĩa, chén dĩa bằng nhựa và nhiều quả bóng - cả bóng đá lẫn bóng bầu dục. Súng, đạn, chất nổ, radio được giấu rất khéo léo trong những món đồ này..

Hai tháng trước ngày lên đường, lính đánh thuê của Hoare đã thực tập hàng chục lần trên mô hình dinh tổng thống Albert Rene. Theo đó, cả đội sẽ chia thành 3 nhóm, vai khoác túi như khách du lịch. Tất cả đều mặc áo thun in hình huy hiệu của đội bóng Old Order of Froth Blowers - vừa để đánh lừa đội bảo vệ dinh tổng thống, vừa dễ nhận ra nhau, tránh bắn nhầm. Lúc đến trước cổng dinh, nhóm thứ nhất sẽ gây ra cảnh huyên náo bằng cách xô đẩy nhau để chụp hình, tạo điều kiện cho nhóm thứ hai vô hiệu hóa lính gác. Theo lệnh Hoare, tất cả những việc này phải thực hiện trong vòng 1 phút 30 giây.

Khi hai chốt gác ở cổng đã được giải quyết xong, 4 lính đánh thuê sẽ lấy từ trong túi xách ra chiếc áo của quân đội Seychelles mặc vào rồi tiếp tục đứng ở chòi gác nhằm không làm cho khách qua đường chú ý. Những lính đánh thuê còn lại nhanh chóng xông vào, khống chế tất cả những người có mặt trong dinh và tìm bắt tổng thống Albert Rene. Theo lệnh Hoare, họ chỉ được nổ súng nếu bị quân phòng vệ phủ  tổng thống phản công. Ngoài ra, không ai được phép bắn giết bừa bãi.

Thời điểm mà đội lính đánh thuê của Hoare xông vào dinh tổng thống Rene thì ở Kenya, 2 tiểu đoàn quân cảnh Kenya đã chờ sẵn trên 4 chiếc máy bay vận tải C130. Nếu việc bắt giữ Tổng thống Rene thành công, một chính trị gia Kenya - là người đã hứa với Hoare rằng Kenya sẽ gửi quân sang Seychelles để tái lập trật tự - nhận được cuộc gọi của Hoare thì lập tức, 2 tiểu đoàn quân cảnh sẽ bay đến thủ đô Victoria với danh nghĩa "theo lời đề nghị của tổng thống lưu vong James Mancham".

Sau gần 3 tiếng từ Nam Phi đến Seychelles, chiếc máy bay của Hãng hàng không Royal Swazi National Airways chở nhóm lính đánh thuê cùng những hành khách khác đáp xuống sân bay quốc tế Victoria. Đích thân Michael Hoare dẫn đầu một nhóm 20 người, tất cả đều mặc áo đội bóng bầu dục, tiến đến cửa làm thủ tục nhập cảnh cho những khách "không có gì khai báo". Nhân viên hải quan và an ninh sân bay nhìn họ một cách hờ hững rồi nhanh chóng đóng dấu vào hộ chiếu. Một sĩ quan an ninh thậm chí còn chúc đội bóng thành công trong việc đánh bại đội Canary - Seychelles.

Vũ khí trang bị của lính đánh thuê bị cảnh sát Nam Phi thu giữ.
Vũ khí trang bị của lính đánh thuê bị cảnh sát Nam Phi thu giữ.

Đúng lúc ấy, một sai lầm chết người xảy ra. Thay vì đi vào cửa "không có gì khai báo" thì Kevin Beck, nguyên là sĩ quan tình báo Nam Phi - do muốn ra khỏi sân bay thật nhanh nên đã dẫn 25 lính đánh thuê còn lại, đến cửa "cần khai báo". Khi Kevin Beck nhận ra sự ngu ngốc của mình thì không còn kịp nữa. Nhân viên hải quan và an ninh sân bay Victoria đã yêu cầu Beck mở chiếc túi để họ kiểm tra. Chẳng khó khăn gì, họ tìm khấy một khẩu AK47 gắn sẵn băng đạn, bọc trong một chiếc áo khoác.

Lập tức, an ninh, hải quan sân bay Victoria báo động. Tất cả những lính đánh thuê mặc áo đội bóng bầu dục Old Order of Froth Blowers bị dồn vào một góc. Một nhân viên hải quan nhanh chóng chạy ra ngoài, có lẽ để báo cáo với cấp trên và gọi quân tiếp viện.

Biết là kế hoạch đã đổ bể, Hoare phát lệnh tấn công bằng cách ngồi xuống, tay mở khóa kéo của chiếc túi xách. Lập tức, tất cả lính đánh thuê làm theo. Và trong lúc các nhân viên an ninh, hải quan chưa kịp phản ứng thì 45 lính đánh thuê đã lấy vũ khí ra rồi bắn liên hồi về phía họ. Xui xẻo thay, loạt đạn đầu tiên từ khẩu AK47 của một lính đánh thuê đã vô tình giết chết Johan Fritz, nguyên là lính nhảy dù Nam Phi. Tiếng súng nổ khiến hành khách và các nhân viên hàng không bỏ chạy tán loạn, còn hải quan và an ninh sân bay nháo nhào tìm chỗ lẩn tránh. Nhìn ra bãi đậu, Hoare thấy chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Ấn Độ đang chuẩn bị cất cánh nhưng cầu thang dẫn lên máy bay vẫn chưa được kéo ra, Hoare hét lớn: "Theo tôi".

Cả nhóm lính đánh thuê vừa bắn vừa lao ra máy bay nhưng 6 người không  chạy theo kịp, và bị bỏ lại vì nhân viên an ninh sân bay sau những phút choáng váng bất ngờ, đã tổ chức bắn trả . Lúc lọt vào được trong máy bay, Hoare gọi một nữ tiếp viên, yêu cầu cô dẫn ông ta đến buồng lái rồi ra lệnh cho phi công "cất cánh, bay ngay về Nam Phi". Theo lời cô tiếp viên này, lính đánh thuê đối xử với hành khách, phi công và tiếp viên rất lịch sự đến nỗi rất nhiều người không biết là máy bay bị cướp.

Chiếc Boeing 777 lăn ra đường băng rồi giây lát, nó biến mất trong không trung. Tin tức về vụ không tặc và nhất là vụ nổ súng ở sân bay Victoria nhanh chóng được các hãng thông tấn truyền đi khắp thế giới. Lúc ấy, chưa có bằng chứng nào để khẳng định đó là âm mưu đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Rene nhưng việc một nhóm người nước ngoài cải trang thành cầu thủ bóng bầu dục, nhập cảnh đảo quốc Seychelles với hàng chục loại vũ khí giấu trong quần áo, đồ chơi trẻ em đã khiến dư luận không khỏi nghi ngờ. Nhất là vài ngày trước đó, tổng thống bị lật đổ Mancham trong một cuộc họp báo ở London, Anh quốc, đã úp mở rằng ông sẽ nhanh chóng quay lại nắm quyền.

Kẻ chết người tù

Khi chiếc Boeing 777 của Hãng hàng không Ấn Độ chở theo nhóm lính đánh thuê hạ cánh xuống sân bay Johannesburg, Nam Phi thì cảnh sát Nam Phi đã chờ sẵn. Tất cả đều bị bắt giam. Nhiều người trong số họ thú nhận âm mưu xâm nhập Seychelles để đảo chính. Dưới áp lực quốc tế, Nam Phi đưa Hoare và nhóm lính đánh thuê ra tòa mặc dù trong vụ đảo chính này, có sự tiếp tay của Cơ quan tình báo Nam Phi.

Năm ấy, Hoare đã 63 tuổi. Ông bị kết án 20 năm tù giam vì các tội danh cướp máy bay, âm mưu đảo chính, sở hữu vũ khí bất hợp pháp nhưng sau 10 năm ngồi tù, Hoare được ân xá. Những người khác bị kết án lần lượt từ 1 đến 5 năm tù. Trả lời phỏng vấn của báo Independent, Anh quốc, Hoare cho biết "không hề hối tiếc về sự nghiệp của mình".

Với 6 lính đánh thuê bị bỏ lại, Chính quyền Seychelles đưa họ ra tòa vào ngày 6-7-1982. Bốn trong số 6 người là Brooks, Carey, Brother và Puren bị kết án tử hình vì mang vũ khí vào Seychelles bất hợp pháp, âm mưu đảo chính. Hai người còn lại là Dolinchek bị kết án 20 năm tù giam, Sims bị 10 năm tù giam. Tuy nhiên, cả Dolincheck lẫn Sims đều là công dân Nam Phi, và trước khi gia nhập nhóm lính đánh thuê của Hoare, họ nguyên là lính đặc nhiệm Nam Phi nên sau nhiều cuộc thương lượng, dàn xếp, giữa năm 1983 họ được Chính phủ Seychelles  phóng thích sau khi Nam Phi đã nộp 3 triệu USD, gọi là "tiền chuộc".

Số phận nhóm lính đánh thuê và chỉ huy Hoare đến đó là kết thúc, nhưng nó lại mở đầu cho một kỷ nguyên khác về lính đánh thuê, trong đó nổi bật nhất là nhóm Black Water và nhóm Defion Internacional…

Vũ Cao (theo In Sight Crime - Mad Mike and 5 Commando)

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.