Khi phái đẹp thể hiện giá trị tâm hồn

Tôi viết những dòng này sau khi đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam kết thúc những trận đấu tại World cup women's 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đến được với giải đấu mơ ước của bất kì một cô gái nào yêu thích chơi bóng trên thế giới. Kết quả của giải đấu chính là việc các cô gái Việt Nam đã thể hiện được sự quả cảm, tinh thần thi đấu và khéo léo, tinh tế ra sao.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn này còn là một giá trị văn hóa mà phái đẹp đã tạo ra. Họ không chỉ là một nửa của thế giới, là lửa ấm của hạnh phúc mà còn gợi mở cho chúng ta những triết lý sống bổ ích, những bài học quý về sự cống hiến. Và từ sự cống hiến ấy, giúp chúng ta liên tưởng đến cách tự thể hiện, tự khẳng định mình một cách có văn hóa...

phụ nữ hãy yêu bản thân đúng cách -ảnh báo kinh tế đô thị.jpg -0
Phụ nữ hãy yêu bản thân đúng cách.

Nếu chưa thật sự thấu hiểu về con đường đến với thành công của các nữ cầu thủ, bạn hãy tìm hiểu câu chuyện về đôi vai mang 6 con vít của tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Với Thùy Trang, những chiếc đinh vít không chỉ là dấu tích chấn thương của đời cầu thủ mà còn là lời hứa với lòng mình, là tình cảm của cô em gái với người anh trai, người thầy đầu tiên đã mất. Thùy Trang đã đi một chặng đường dài để đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của phái đẹp bằng cả ước mơ cháy bỏng như thế. Các cầu thủ nữ nhận mức lương thấp hơn nhiều lần các đồng nghiệp nam, có thể phải gác lại hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ để thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ ấy không chỉ làm rạng rỡ bản thân họ mà khiến người ta phải nhìn nhận lại vị thế của nữ giới trong cuộc sống hôm nay.

Sự tỏa sáng của các cô gái Việt Nam tình cờ lại đúng vào thời điểm trào lưu Flex đang xuất hiện trên mạng xã hội Facebook những ngày gần đây. Xuất phát từ cụm từ "flex your muscles", nhưng "flex” lại chỉ đơn giản là thể hiện những gì tốt đẹp mà mình có. Có điều, nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy trong tháp nhu cầu của Maslow thì ở tầng thứ 5 chính là “self-actualizing needs” (nhu cầu thể hiện bản thân). Phải chăng, flex là một một nhu cầu như thế? Ít ngày qua, việc nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" dừng hoạt động trong 6 tháng khiến 1,4 triệu thành viên xôn xao. Thiết nghĩ, flex đâu phải trò lố nếu như điều bạn chia sẻ là chân giá trị và không gây phản cảm cho cộng đồng.

Thực ra, cho đến thời điểm này tôi tin rằng hơn hai mươi cô gái của Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chẳng có nhiều thời gian để dạo chơi trên mạng xã hội và flex về bản thân mình. Thời gian và tâm trí của họ dành để tập luyện và hơn thế nữa sự khiêm tốn mới chính là bí quyết giúp họ thành công trong sự nghiệp. Nhưng, nói đến đây chợt thấy có điều gì đó mâu thuẫn khi chúng ta đều biết người phụ nữ nào cũng muốn mình đẹp và được thể hiện những gì tốt đẹp nhất.

Henry Adams (1838-1918), nhà sử học người Mỹ từng nói: “The proper study of mankind is woman” (tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ). Có thể hiểu câu nói ấy bằng nhiều nghĩa khác nhau nhưng điều chắc chắn là phụ nữ luôn biết cách làm cho cuộc sống này tốt đẹp lên bằng cách trí tuệ nhất. Nhiều giá trị đạo đức, chuẩn mực và khát vọng được khởi phát từ suy nghĩ của phái đẹp.

Không phải ngẫu nhiên mà Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đưa ra với chủ đề “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Cũng như, theo một thống kê của Tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG) của Mỹ, Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ CEO là nữ giới cao nhất khu vực ASEAN với 25% (trong khi Mỹ, Úc tỉ lệ này khoảng 7,8%, Singapore 10%). Vậy điều gì đã khiến những người phụ nữ hiện đại thành đạt vượt qua mặc cảm phái yếu, để không chỉ là phái đẹp mà dần thể hiện nhiều thế mạnh khiến phái mạnh (nam giới) nể phục.

Các chuyên gia đã chỉ ra 6 phẩm chất như sau: Có trí tuệ và tư duy; Có sở thích riêng và công việc yêu thích; Biết yêu thương và chăm sóc bản thân; Biết cách ăn mặc lịch lãm; Tử tế và thích giúp đỡ người khác; Tự chủ độc lập về tài chính và cuộc sống, không sống phụ thuộc vào bất kỳ ai. (Theo: Thủy Linh-Báo Giáo dục và Thời đại).

trào lưu flex khiến mạng xã hội điên đảo-ảnh bachhoaxanh.com.jpg -0
Trào lưu Flex khiến mạng xã hội điên đảo.

Trong những phẩm chất ấy, có thể “Biết yêu thương và chăm sóc bản thân” đã và đang gây ra sự tranh cãi bởi ít nhiều mâu thuẫn với quan niệm phụ nữ truyền thống là nhẫn nhịn hy sinh vì người khác. Nhưng có ý kiến lại cho rằng, quan tâm bản thân cũng là một sự công bằng, nhằm giải phóng phụ nữ khỏi những trói buộc, tạo nên sự bình đẳng giới. Liệu những Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thùy… của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có “yêu thương” bản thân hay không khi ngày ngày họ phải tập luyện thi đấu dưới nắng, mưa và gác lại những sở thích khác của bất kì người phụ nữ nào.

Chúng ta hãy cùng nghe tiền đạo Huỳnh Như từng phát biểu: “Mỗi bước chân, Như tự nói với mình phải mạnh mẽ hơn, phải luôn đặt ước mơ, mục tiêu cho mình. Như luôn tự nói với bản thân là đừng từ bỏ ước mơ. Thực tế có thế nào thì mình cũng phải giữ ước mơ đó ở nơi ấm áp nhất trái tim. Có thể không trở thành hiện thực nhưng sẽ mang cho mình niềm vui và hạnh phúc, và chắc chắn sẽ giúp mình trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình". Mỗi bước chân, mỗi bước chạy là một ước mơ, chính câu nói của ngôi sao bóng đá nữ Việt Nam đã trả lời cho tất cả những thắc mắc của chúng ta về sự hy sinh của họ.

Với những người luôn cháy hết mình, luôn thể hiện khát vọng, hướng đến mục tiêu. Đó chính là những phẩm chất mà họ dành cho chính bản thân mình chứ không cần phô diễn và chờ đợi sự bình phẩm từ phía công chúng. Với người mang khát vọng cống hiến, sự hi sinh là một niềm hạnh phúc tự thân.

Nhà văn Ernest Hemingway từng nói về sự hi sinh rất sâu sắc: “When you love you wish to do things for. You wish to sacrifice for. You wish to serve” (Khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác. Bạn muốn hy sinh. Bạn muốn phục vụ). Tình yêu vừa là quyền vừa là nghĩa vụ mà bất kì ai muốn dành cho người khác cũng như bản thân mình. Nhưng, riêng với người phụ nữ, ngoài tình yêu với người yêu, người bạn đời còn có một tình yêu dành cho chính bản thân mình. Một sự “ích kỉ” đặc biệt khi họ cho phép mình được mạo hiểm, được thiệt thòi để tạo ra một giá trị cao đẹp. Khi tên tuổi những người phụ nữ được vinh danh là khi họ đã cống hiến cho một lĩnh vực và đồng thời tạo ra một giá trị văn hóa mới: Văn hóa của tình yêu, một nét văn hóa cần có cho con người ngày hôm nay.

Không phải sở thích hay tình yêu nào cũng trở thành văn hóa. Không phải flex nào cũng xuất phát từ tình yêu bản thânmà đôi khi chỉ để “đú” trend, để “đánh bóng mặt tiền”. Nhưng, với những cô gái Việt Nam đang chinh phục World cup women's 2023 và nhiều phụ nữ khác đang nỗ lực từng ngày, người viết tin rằng tự thành quả của họ sẽ nói lên tất cả. Và khi đó, có thể flex như thế nào cũng khiến chúng ta thấy họ đẹp và quý giá biết nhường nào. Khi phái đẹp flex giá trị tâm hồn khiến bất kì ai cũng sẽ phải rung động… 

Lương Việt

Các tin khác

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Tập thơ 76 bài của tác giả Bùi Quảng Bạ, mở đầu là “Chiều cuối năm”. Tại sao là “Chiều cuối năm”? Bởi người viết xác định: Mình không còn trẻ nữa, đang ở tuổi xế chiều. Cái tuổi mà tâm trạng con người thường hướng về nỗi cô đơn, cảm giác bâng khuâng xa vắng, nỗi ám ảnh về sự héo tàn, mất mát và đầy tiếc nuối. Bài thơ cho phép liên tưởng đến sự gắn kết không thể tách rời với tên của tập thơ “Hoàng hôn làng” (cùng tên một bài thơ trong tập).

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Gần đây, tôi gặp một nghệ nhân làm gốm và thấy trên bàn của chủ nhân có tờ giấy chép bài "Qua áng hương trà" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976). Ông nói, định tìm một câu thơ để viết lên ấm trà trước khi cho vào lò nung. Đột nhiên ông ngâm: "Hồn sen thoảng ngát trà dâng đượm/ Ai biết mình sen rụng xác xơ". Tôi giật mình, vậy thi sĩ Vũ Hoàng Chương không chỉ có "Say đi em" như mọi người vẫn nhắc tới. Chiếc ấm nhỏ còn hương đất vẫn đợi người thảo bút "khói lên tơ".

Độc đáo Trần Đại Thắng

Độc đáo Trần Đại Thắng

Là một người viết, tôi đương nhiên thích sách, và sách đẹp thì gây xúc động như nhìn bức tranh, một công trình kiến trúc, một bản nhạc hay… Sách của Đông A Book là những cuốn sách như vậy, do Trần Đại Thắng chủ trương, Thắng tự làm hoặc tổ chức cho người khác làm, từ những bản thảo chọn lọc về nội dung, đến trình bày, loại giấy, minh họa và bìa sách, độ dày của sách…

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca đương đại Việt Nam vận hành như một hàm sóng lượng tử: tồn tại trong trạng thái chồng chập của vô số khả năng ý nghĩa trước khi "sụp đổ" thành trải nghiệm cụ thể trong tâm thức người đọc.

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Tiểu thuyết “Đỉnh Pu Sam Sảu” của Trần Nguyên Mỹ viết về tội phạm ma túy vùng cao nhưng không đi theo lối trinh thám, phóng sự thường tình, mà tập trung khắc họa những con người dám dấn thân vào vùng cái ác để bảo vệ bình yên cho cộng đồng.

Những ước mơ, khát vọng của dân tộc cần được hiện thực hóa bằng những quy hoạch tầm nhìn cho tương lai.

Hiện thực hóa các giá trị để nhân dân được thụ hưởng

Lịch sử phát triển của loài người cũng chính là hành trình hiện thực hóa các mục tiêu, mơ ước, khát vọng từ vật chất đến tinh thần. Để đạt được thành quả đó không chỉ cần đến sự nỗ lực, kiên trì mà còn cả tầm nhìn cho tương lai của quốc gia, dân tộc.

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, từng là Trưởng ban Văn học nghệ thuật (VOV 6) của Đài TNVN, nhà báo Trần Nhật Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả và thính giả yêu văn học nghệ thuật, anh là tác giả của hai cuốn tản văn đầy cảm xúc: "Miền sau cánh cửa" (2020) và “Những cuộc trà trên căn gác cũ” (2024). Ở "ô cửa" nào, "cuộc trà" nào, nhà báo Trần Nhật Minh đều không giấu được những bận lòng với quá khứ, chữ nghĩa, thực tại và ân tình với bè bạn.

NSƯT Kiều Dư - Ba trong một!

NSƯT Kiều Dư - Ba trong một!

Với NSƯT Kiều Dư là sự hội tụ của một nhạc sĩ, một ca sĩ và một thi sĩ trong con người anh, vì vậy bằng hữu văn nghệ vẫn gọi anh là: Dư - ba trong một!

Dông bão đã đi qua

Dông bão đã đi qua

Có một cơn dông bất ngờ quét ngang qua cửa sổ một ngôi nhà mô phạm về đạo đức, được xây đắp bằng trí tuệ, tình yêu thương. Một ngôi trường ở miền núi có uy tín, thầy giỏi, trò vào học có điểm thi đầu vào khá cao, và chắc chắn đỗ đại học. Đó là ngôi trường ước mơ của bao thế hệ học trò.