Hé lộ về kho tên lửa của CHDCND Triều Tiên

Mới đây, CHDCND Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa Hwasong -15 được mệnh danh là mạnh nhất từ trước đến nay.

Câu hỏi được đặt ra, với những bước tiến vượt bậc trong công nghệ sản xuất tên lửa, kho vũ khí tên lửa của quốc gia vùng Đông Bắc Á này là bao nhiêu và đáng sợ như thế nào?

Từ vũ khí mới tiết lộ

Trong một bài báo được đăng tải trên trang 4 của tờ Rodong Sinmun - nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên số ra ngày 30-11, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 đã äđược phóng vào hồi 2h48’ sáng 29-11 (theo giờ địa phương) từ bãi phóng ở khu vực Pyongsong, phía Bắc Bình Nhưỡng.

Những hình ảnh được tờ báo này công bố cho thấy tên lửa Hwasong-15 có đầu tròn và tương đối tù, khác với tên lửa Hwasong-14 có mũi nhọn, từng được thử 2 lần hồi tháng 7. Tên lửa Hwasong -15 được đặt trên một thiết bị chuyên chở và phóng tên lửa di động (TEL) với 9 bánh xe ở mỗi bên.

Điều này chứng tỏ Hwasong-15 có thiết kế dài hơn Hwasong-14 từng được nhìn thấy trên chiếc xe 16 bánh. Tờ Rodong Sinmun cũng khẳng định, Hwasong-15 có nhiều tiến bộ hơn so với Hwasong-14 và mang theo một "đầu đạn nặng cực lớn" với khả năng vươn tới các vị trí trên lãnh thổ Mỹ".

Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát quá trình vận chuyển và chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa. Sau đó, ông Kim Jong-un còn viết một bản tin công bố về vụ phóng tên lửa trên đài truyền hình quốc gia và gọi thành công "thực hiện được sứ mệnh lịch sử vĩ đại là hoàn thiện sức mạnh hạt nhân quốc gia".

Theo đó, Hwasong-15 là loại tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên, có thể bay 960km trong 53 phút và đạt đến độ cao 4.475km. Tên lửa Hwasong-15 được bắn thử đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và điều này chứng tỏ, công nghệ động cơ đẩy cho tên lửa của Triều Tiên đã có bước tiến bộ, cải tiến sau các vụ phóng thử chưa mấy thành công vào hồi tháng 9.

Những hình ảnh về tên lửa Hwasong-15 mới được phóng thành công hôm 29-11. (Ảnh: Reuters)
Những hình ảnh về tên lửa Hwasong-15 mới được phóng thành công hôm 29-11. (Ảnh: Reuters)

Một số chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học có quan tâm (UCS) nhận định, những thông số của tên lửa Hwasong-15 mới được phóng chứng tỏ đây là tên lửa bay xa nhất của Bình Nhưỡng, có thể vươn tới toàn bộ mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Chuyên gia David Wright của UCS nói: "Nếu bay ở quỹ đạo chuẩn thay vì phóng ở góc cao, tên lửa này có thể có tầm bắn hơn 13.000km, thừa sức vươn tới thủ đô Washington D.C của Mỹ. Đó là chưa kể đến những cải thiện đáng kể của Triều Tiên về thời gian nạp nhiên liệu cho tên lửa. Những hình ảnh chụp được từ các bãi phóng tên lửa của Bình Nhưỡng do vệ tinh cung cấp cho thấy không có tên lửa nào được đặt trên bệ phóng để chờ tiếp nhiên liệu trước".

Tuy nhiên, ông David Wright cũng cho rằng, Bình Nhưỡng vẫn chưa thể hoàn thiện được kỹ thuật đưa tên lửa trở lại khí quyển - một yếu tố then chốt trong chương trình phát triển ICBM.

Nhìn lại các cuộc phóng thử tên lửa

Thống kê từ hãng BBC của Anh cho hay, tính riêng từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành hơn 20 vụ phóng thử tên lửa, trong đó gây chú ý và tranh cãi nhiều nhất vẫn là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong.

Hai loại tên lửa tiền thân của Hwasong-15 là Hwasong-14 và Hwasong -12 đều được tuyên bố thử thành công. Tên lửa Hwasong-14 được Triều Tiên thử thành công lần đầu tiên hôm 4-7 dưới sự giám sát của ông Kim Jong-un, đạt độ cao 2.802 km, bay được 39 phút, qua 933 km và bắn chính xác mục tiêu. Theo UCS, tên lửa Hwasong-14 có thể đạt đến tầm bắn tối đa là 6.700 km khi được bắn ở góc chuẩn. Điều này có nghĩa rằng nó có thể bắn đến Alaska nhưng chưa thể vươn đến các bang nằm trong nước Mỹ lục địa.

Trong khi đó, hãng Reuters dẫn nhận định của một chuyên gia vũ khí cho biết, Bình Nhưỡng thường bắn thử tên lửa đạn đạo ở góc khoảng 90 độ để tên lửa đạt độ cao tối đa và rơi xuống vùng biển Nhật Bản, nhằm tránh các hệ thống radar theo dõi của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, đồng thời không để tên lửa bay vào không phận các nước láng giềng.

Điều này giải thích việc tên lửa Hwasong-14 chỉ bay được hơn 900 km sau khi đạt độ cao hơn 2.802 km. Nếu được bắn ở góc chuẩn, tên lửa thường đạt độ cao bằng 1/3 hoặc 1/4 tầm bắn. Cũng theo nguồn tin này thì có nhiều phiên bản của Hwasong-14 cho từng giai đoạn. Ở giai đoạn 1, Hwasong-14 có cấu hình tương tự như của Hwasong-12 với phương tiện vận chuyển là xe tải  WS51200 của Trung Quốc.

Thời gian đốt cháy của Hwasong-14 là 187 giây; hiệu quả động cơ tên lửa và động cơ phản lực hay Specific impulse (Mực nước biển 270 giây); Specific impulse (chân không 302 giây); phụ tải cất cánh giai đoạn 22.980 kg; phụ tải đốt cháy giai đoạn 2036 kg… Ở giai đoạn 2, thời gian đốt cháy 170 giây; Specific impulse (chân không 302 giây); phụ tải cất cánh giai đoạn 2.666 kg; phụ tải đốt cháy giai đoạn 626 kg; khối lượng RV 350 kg; khối lượng cất cánh 25.996 kg…

Nhà lãnh đạo triều tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ phóng tên lửa hồi năm 2016. (Ảnh: Daily express)
Nhà lãnh đạo triều tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ phóng tên lửa hồi năm 2016. (Ảnh: Daily express)

Mô phỏng trên máy tính cho thấy Hwasong - 14 giai đoạn hai có khối lượng RV 350 kg và RV 650 kg có thể bắn tới Alaska (Mỹ), nhưng không thể tới Hawaii (Mỹ) và vươn tới cả lãnh thổ Nga lẫn Trung Quốc.

Ngày 28-7, Triều Tiên tiếp tục thử lần hai loại tên lửa này và thành công khi Hwasong-14 đạt đỉnh ở độ cao 3.724 km, bay trong khoảng thời gian 47 phút và rơi ở biển Nhật Bản. Dựa trên dữ liệu từ lần thử nghiệm này, nếu tên lửa được phóng ở quỹ đạo hiệu quả tối ưu, người ta dự đoán rằng phạm vi ảnh hưởng tối đa có thể vượt quá 10.000 km. Nếu tính cả tác động của việc Trái Đất quay, phạm vi ảnh hưởng có thể được tăng cường về phía Đông, điều này có nghĩa bờ Tây của Mỹ, Chicago và thậm chí là New York cũng có thể bị ảnh hưởng bởi loại tên lửa này.

Dù khả năng này vẫn chỉ nằm trong giả thuyết nhưng các cơ quan tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho rằng đây là "cột mốc đáng sợ" trong chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

"Nó là một quả ICBM đúng nghĩa, chứ không phải một tên lửa kiểu như ICBM. Không có lý do nào để cho rằng nó có tầm bắn tối đa dưới 6.500 km", Jeffrey Lewis, Giám đốc chương trình Đông Á tại Trung tâm nghiên cứu chống phổ biến vũ khí James Martin (JMCNS) cho biết. Cũng theo phân tích của ông Jeffrey Lewis thì trước đây, Bình Nhưỡng thường sử dụng cụm động cơ của tên lửa Musudan để chế tạo tên lửa nhưng nhiều khả năng, Hwasong-14 được sử dụng động cơ hoàn toàn mới do nước này tự phát triển và từng công bố hồi tháng 3.

Còn Hwasong-12 thì được Triều Tiên "giới thiệu" là loại tên lửa có tầm bắn lên đến 4.500 km. Trang 38 North đưa tin, Hwasong-12 được phóng thử tổng cộng 6 lần trong năm 2017.

 Ba lần thử đầu tiên vào ngày 4-4, 15-4 và 28-4 đều thất bại, trong đó, vụ thử hôm 15-4, tên lửa được cho là đã phát nổ chỉ khoảng 5 giây sau khi được phóng. Ba lần thử tiếp theo đều thành công, bao gồm vụ thử các ngày 14-5, 29-8 va 15-9.

Trong vụ thử ngày 15-9, tên lửa đã đạt độ cao 770 km, bay qua khu vực đảo Hokkaido của Nhật Bản và rơi ở khu vực Thái Bình Dương. Đặc điểm nổi bật của Hwasong-12 là động cơ R-27 có một vòi với bốn vécnê…

Và kho vũ khí hơn 40 năm

Trên thực tế, Triều Tiên bắt đầu xây dựng kho vũ khí tên lửa cho riêng mình từ năm 1976. Khi đó, Bình Nhưỡng đã nghiên cứu sử dụng công nghệ tên lửa Scud-B của Liên Xô (cũ) và bệ phóng tên lửa của Ai Cập. Mãi đến năm 1984, nước này mới lần đầu tiên phóng thử tên lửa Scud-B và 4 năm sau thì phát triển thêm loại tên lửa Scud-C.

Mô phỏng đường đi của Hwasong-15.
Mô phỏng đường đi của Hwasong-15.

Năm 1990, tên lửa Rodong đầu tiên được ra mắt và 3 năm sau thì Triều Tiên có thêm tên lửa Nodong. Tên lửa đạn đạo đầu tiên được Bình Nhưỡng chế tạo được biết dưới tên Unha-1 hay còn gọi là Taepongdong-1 được phóng thử năm 1998 tại bãi thử Musudan-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong.

Năm 2005, Triều Tiên gây chấn động khi phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới biển Nhật Bản nhưng vụ phóng không thành công… Tờ The Guardian của Anh cho biết, hiện kho tên lửa của Bình Nhưỡng đang chịu sự quản lý của Các lực lượng tên lửa chiến lược đóng ở tỉnh Nam Pyongan, ngoại ô Bình Nhưỡng.

Kho tên lửa này có bãi phóng cố định và một số máy kéo-dựng-phóng cơ động có thể di chuyển khắp đất nước, khiến nó rất khó để theo dấu. Tính tổng cộng, Bình Nhưỡng được cho là có khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo, dù đa phần đều là tầm ngắn, loại có thể bay từ 48km tới 480km, nhằm vào các mục tiêu ở Hàn Quốc.

Ngày 9-5-2015, Bình Nhưỡng lần đầu tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đánh dấu một bước tiến mới trong phát triển công nghệ sản xuất tên lửa. Một năm sau, Triều Tiên  tiếp tục thành công trong việc sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Một số tờ báo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho biết, tháng 6 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã thử thành công tên lửa đẩy bằng nhiên liệu lỏng Hwasong-10 với khả năng bay xa 4.000km, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân năng tới 1,2 tấn.

4 tháng sau đó, Triều Tiên thử nghiệm lần cuối tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-13 có thể bay xa 11.989km và có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân nhưng thất bại. Tháng 2 năm nay, Bình Nhưỡng lại phóng thành công tên lửa Pukguksong-2 với tầm xa 2.896km và đến tháng 7 thì thành công với tên lửa Hwasong-14 và đến ngày 29-11 vừa qua thì tiếp tục gây chấn động bằng tên lửa Hwasong-15…

Hãng BBC cho biết, trong danh sách dài các loại tên lửa của Triều Tiên thì tên lửa Hwasong chiếm một nửa, đông đảo nhất là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-5/6 được chế tạo dựa trên tên lửa Scud của Liên Xô từ những năm 1980.

Các loại tên lửa này có tầm bắn từ 300-500 km. Ẩn số lớn trong “gia đình tên lửa” Hwasong là Hwasong-13, còn gọi là KN-08. Tên lửa này công khai trước công chúng lần đầu trong cuộc diễu binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung vào tháng 4-2012 với chiều dài khoảng 17m, đường kính lớn nhất khoảng 1,9m, giảm xuống còn khoảng 1,25m ở giai đoạn thứ 3.

Đầu năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố dù không nhìn thấy KN-08 được thử nghiệm nhưng tin rằng Triều Tiên có thể lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa này. KN-08 xuất hiện đều đặn trong 2 cuộc diễu binh khác vào năm 2013 và 2015 nhưng trong cuộc diễu binh gần đây nhất vào tháng 5 thì không thấy sự xuất hiện của KN-08, thay vào đó là 2 loại tên lửa mới có kích thước khá lớn.

Ngọc Khuê

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.