Viết tiếp ước mơ của cuộc đời

Ngày 1/5, các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá sẽ được trở về bên gia đình. Ngày 30/4  là ngày Lễ trọng đại của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên các phạm nhân cũng được nghỉ, vui chơi, đọc báo, xem truyền hình, được gọi điện cho gia đình thông báo tin vui đặc biệt của mình. Ngày mai, sẽ là ngày đánh dấu sự kiện trọng đại của cuộc đời họ, bởi họ sẽ được tự do viết tiếp ước mơ của chính mình.

Lôi quần áo ra rồi gấp đi, gấp lại mấy lần, phạm nhân Bùi Văn Trọng quê ở huyện Văn Bàn, Lào Cai sốt ruột chờ trời sáng. Mấy hôm nay, anh không ngủ được, nhất là khi cán bộ cho phép liên hệ với gia đình để thông báo việc sắp được Chủ tịch nước đặc xá. Trọng vốn học ít, lấy vợ sớm, lại đẻ tận 4 đứa con nên kinh tế khó khăn. Cuộc sống nghèo khó tưởng cứ thế bình an trôi đi nhưng bước ngoặt lớn lại đến với cuộc đời anh ta như định mệnh.

ðv.jpg -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra công tác đặc xá, động viên các phạm nhân cải tạo. Ảnh: Chiến Thắng.

Đó là vào một ngày cuối năm 2022, Trọng đi ăn cỗ ở làng bên, uống rượu say rồi chạy xe máy về nhà. Khi đi qua đường, do thiếu quan sát, anh ta đã tông vào một cụ già. Gây tai nạn chết người, lại có nồng độ cồn trong máu ở mức “kịch khung”, Trọng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Thi hành án tại Trại giam Thanh Xuân – cách nhà hơn 400 km nên gia đình rất ít khi có điều kiện thăm nom. Dù vậy, được sự động viên của cán bộ, Trọng luôn nỗ lực cải tạo khá, tốt. Chính vì vậy, anh ta được đề nghị Chủ tịch nước đặc xá lần này. Trọng cho biết, do nhà xa nên không ai đến đón được, anh ta đã đăng ký xe của trại đưa ra bến rồi bắt xe về Lào Cai. “Hôm qua gọi cho vợ rồi nhưng vợ bảo bận lắm không đi được nên tôi tự về thôi. Tôi xin được rất nhiều thứ, cố gắng mang về nhà dùng dần”. Rồi Trọng giở gói đồ ra khoe, đây là quần áo mấy anh không dùng nữa cho, đây là dầu ăn, nước mắm, gia vị, ruốc; còn cả bánh kẹo từ Tết cán bộ cho tôi để dành để cho cháu ngoại. Lúc tôi đi trại, con gái đã lấy chồng sinh cháu rồi. Lần đầu tiên gặp cháu tôi muốn có quà tặng cháu” – Trọng chia sẻ.

Phạm nhân Lê Tiến Mạnh, 25 tuổi, từng là sinh viên năm thứ 2 nhưng trong phút bồng bột đã đánh nhau gây thương tích nên bị kết án 5 năm, 6 tháng. Mạnh cho biết, khi thi hành án tại Trại giam Thanh Xuân, anh ta được Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ giúp đỡ, tạo điều kiện để cải tạo nên dần dần tôi lấy lại tinh thần, vững tin vào sự khoan hồng của Nhà nước ta. “Kết quả cải tạo của tôi luôn luôn khá, tốt, đã được giảm án 1 lần 5 tháng. Nếu được Chủ tịch nước đặc xá, tôi sẽ được về sớm hơn 1 năm. Lần này về, tôi sẽ đi học lại, cố gắng bù đắp quãng đời đã lãng phí. Gần 4 năm trong trại tôi đã thấm thía việc mất tự do, thấm thía nỗi khổ của bố mẹ nên tôi sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ nữa” – Lê Tiến Mạnh cho biết.

Chưa được đặc xá lần này nhưng phạm nhân Hà Huy Hoàng, trú ở Lục Yên, Yên Bái thi hành án tại Trại giam Đại Bình luôn tin tưởng vào chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Tội danh khá nặng là giết người với án phạt 11 năm, Hà Huy Hoàng đã thi hành án được gần 5 năm. Anh ta cho biết, “Khi còn ngoài xã hội do thiếu hiểu biết nên bản thân đã vi phạm pháp luật và phải trả giá, phải vào trại giam chấp hành án. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Đại Bình, tôi luôn được Ban Giám thị, Hội đồng giáo dục các cấp, cán bộ quản giáo quan tâm động viên, chỉ bảo ân cần giúp chúng tôi nhận rõ lỗi lầm của mình gây ra, an tâm, tự giác chấp hành án. Nhờ đó, kết quả cải tạo của tôi luôn đạt loại khá. Hi vọng, khi Chủ tịch nước đặc xá đợt tiếp theo, tôi sẽ nằm trong danh sách được đề nghị”.

Được biết, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025, ngày 3/3/2025, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 266/2025/QĐ-CTN về đặc xá năm 2025. Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, Bộ Công an – Cơ quan Thường trực của Hội đồng Tư vấn đặc xá chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện, quán triệt đến tất cả các CBCS và phạm nhân để tìm hiểu nắm vững đối tượng, điều kiện được đặc xá; niêm yết Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá trong các buồng giam, khu giam, khu bệnh xá, nhà học tập, nhà gặp phạm nhân ở các phân trại; phát trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ các phân trại để phạm nhân nắm rõ được các điều kiện được đặc xá và các trường hợp không được đề nghị đặc xá năm 2025.

Theo đó, các đơn vị giam giữ đã công bố công khai Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá để các phạm nhân biết, liên hệ với bản thân, tổ chức cho những phạm nhân đủ điều kiện viết “Đơn đề nghị đặc xá” và “Bản cam kết”. Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của các đơn vị giam giữ tổ chức cho cán bộ quản giáo chủ trì họp đội phạm nhân, thảo luận, bình xét và bỏ phiếu kín giới thiệu những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá; lập biên bản kết quả họp đội phạm nhân, lập danh sách giới thiệu phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2025.

Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc cho biết, sau khi các cơ sở giam giữ xét duyệt, 9 tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá đã kiểm tra, thẩm định các hồ sơ đề nghị đặc xá tại các trại giam, trại tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; tiếp nhận các hồ sơ đủ điều kiện đặc xá và chuyển hồ sơ đến thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và các cơ quan có liên quan để thẩm định. Cơ quan Thường trực đã tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách người được đề nghị đặc xá trình cơ quan chức năng báo cáo Chủ tịch nước quyết định đặc xá.

Để tạo điều kiện cho các phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng đã chỉ đạo các trại giam tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng, dạy kiến thức pháp luật, các kỹ năng hòa nhập và các kiến thức pháp luật. Đặc biệt là các dự án luật có liên quan trực tiếp với cuộc sống của người dân, nhất là với những phạm nhân mới chấp hành xong án phạt tù và các phạm nhân được đặc xá như: Luật Căn cước, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Căn cước…

tx.jpg -0
Cán bộ quản giáo hướng dẫn phạm nhân lao động. Ảnh: Chiến Thắng.

Bên cạnh đó, trong quá trình thi hành án, phạm nhân cũng được dạy nghề, thi, cấp chứng chỉ và hoàn toàn có thể sử dụng chứng chỉ này đi xin việc phù hợp với nghề mình đã được học để đảm bảo cuộc sống, tránh tâm lý chán nản, tiêu cực và tái phạm tội. Trung tá Nguyễn Trọng Hưng, cán bộ giáo dục Trại giam Thanh Xuân cho biết, các phạm nhân sẽ được giới thiệu về các chính sách, quy định của pháp luật về tái hoà nhập cộng đồng, vay vốn sản xuất kinh doanh, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm; một số quy định của Luật Đặc xá, quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá…; Ngoài ra, các phạm nhân được tham gia 2 chủ đề về giáo dục đạo đức và giáo dục kỹ năng sống để họ hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội; có kỹ năng vượt qua khó khăn, hoà nhập cộng đồng và tìm kiếm việc làm, các quy định về tái phạm tội, xoá án tích; quy định về bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Các phạm nhân cũng được giải đáp các thắc mắc của phạm nhân để họ hiểu rõ hơn về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là chính sách tái hoà nhập cộng đồng, vay vốn để sản xuất kinh doanh theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Nói về chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước, được quy định trong Hiến pháp. Chỉ trong 3 năm gần đây, 2021, 2022, 2024 đã tổ chức đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 9.000 người. Công tác đặc xá đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các Cục chức năng phối hợp với Công an địa phương quản lý, giúp đỡ những người được đặc xá tái hoà nhập cộng đồng; chủ động tham mưu chính quyền địa phương tạo điều kiện, bố trí công ăn việc làm để người được đặc xá, thi hành án xong án phạt tù có thu nhập ổn định cuộc sống, không tái phạm…

Ngày mai – ngày trở về cũng là ngày mới của quãng đời mới. Phía sau cánh cổng trại giam chính là cánh cổng cuộc đời, là bầu trời rộng mở. Quãng đường phía trước của các phạm nhân dù cho còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt, bởi trong quá trình cải tạo, họ đã được cung cấp hành trang để làm lại cuộc đời…

Phương Thuỷ

Các tin khác

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

“Việt Nam thành công không chỉ vì đạt được thành tựu đáng chú ý, mà còn vì đã tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia”, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ. Còn với Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, trong 30 năm qua, mỗi lần ông đến Việt Nam đều cảm nhận sự đổi thay và tiến bộ rõ rệt...