Hiên hé mắt. Trời đã sáng bừng. Một vài tia nắng xuyên qua rèm cửa tạo thành những chấm tròn lay động trên tường. Hôm qua Hiên lại mơ. Không biết bao nhiêu lần rồi Hiên mơ, những giấc mơ gần giống hệt nhau. Hiên đang ngồi bên bàn, lộn xộn những sách vở, giấy tờ. Cái Bóng đi vào, không rõ hình thù, không rõ gương mặt. Cái Bóng cúi xuống. Hiên thấy mình đang nằm trên giường. Cái Bóng cúi sát xuống nữa.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND; 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 16/8, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu, thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương. Nhân dịp này, Báo CAND trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an “Những kỷ niệm sâu sắc về Bộ trưởng Lê Minh Hương” cùng bạn đọc.
Ngày 1/5, các phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá sẽ được trở về bên gia đình. Ngày 30/4 là ngày Lễ trọng đại của dân tộc, Đảng, Nhà nước ta tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên các phạm nhân cũng được nghỉ, vui chơi, đọc báo, xem truyền hình, được gọi điện cho gia đình thông báo tin vui đặc biệt của mình. Ngày mai, sẽ là ngày đánh dấu sự kiện trọng đại của cuộc đời họ, bởi họ sẽ được tự do viết tiếp ước mơ của chính mình.
Trong cuộc đời, chúng ta mang bên mình cảm giác gọi là dĩ vãng. Đó là thứ ký ức lùi vào quá khứ, không cần phải vài năm, mà chỉ cần đôi phút là tất cả đã trở nên cũ kỹ. Heraclitus cho rằng thời gian tựa một dòng sông, nơi mọi thứ chảy trôi và không có gì thực sự tồn tại mãi mãi. Kinh nghiệm của chúng ta về thế giới này dường như ủng hộ quan điểm của vị triết gia cổ đại.
Chiều 9/12, tại Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với gia đình Đại tá Hà Văn Lâu tổ chức khai mạc Triển lãm hình ảnh tư liệu và giới thiệu tập sách về cuộc đời, sự nghiệp của “Nhà Ngoại giao - Đại tá Hà Văn Lâu: Hồi ức cách mạng trong kỷ niệm” nhân kỷ niệm 104 năm Ngày sinh của ông.
Nội vẫn ngồi bên hiên, một chiều đầu chạp, sau cú điện thoại đường dài tận nửa vòng trái đất. Hai chị em bạc trắng mái đầu. Ai cũng vọng Tết như một đứa trẻ. Người nhắc chợ hoa bến Bình Đông, kẻ hỏi chợ lá dong khu ngã ba ông Tạ. Nhắc để rồi khóc. Khóc để rồi tặc lưỡi cái chách, ờ chị em mình còn có bao nhiêu cái Tết đâu heng.
Tôi và An yêu nhau như những cái ghe trên chợ nổi, luôn vội vàng đụng vào nhau rồi vội vã chạy đi. Chúng tôi cách nhau cả một thanh xuân, và cuộc đời nhiều khi cố gắng chơi khăm, ép cả hai bỏ cuộc. Từ khi quay trở lại sống một mình giữa thành phố đông người, tôi đã từng nghĩ mình không nên bước vào một mối quan hệ nào nữa. Cho đến khi gặp An. An không có vẻ đẹp của một cô gái đôi mươi, ở em có một chút trẻ nít, một chút già dặn, và luôn cố tình không chịu hiểu những gì tôi nói. An thích hiểu mọi thứ theo cách của mình. Và làm mọi thứ theo ý mình.
Phiên bản điện tử một số tác phẩm quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách của ông được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cung cấp miễn phí cho độc giả.
Cảnh sát Ý vừa bắt giữ bà trùm mafia Maria Licciardi (70 tuổi) khi chuẩn bị đón chuyến bay đến Tây Ban Nha thăm con gái. Bà ta là chị gái của trùm mafia quá cố Gennaro Licciardi, người lập băng nhóm khét tiếng Camorra ở vùng Scampia và Secondigliano thuộc thành phố Naples. Khi được hỏi về Maria Licciardi, nhiều người Italy không ngần ngại cho rằng đó là một phụ nữ thông minh, duyên dáng, điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn.
Ngày 11/10, Bảo tàng Tố Hữu tại Hà Nội chính thức mở cửa đón khách tham quan. Đây là hoạt động do gia đình của cố nhà thơ tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông (4/10/1920 – 4/10/2020).
Tết Trung thu đến gần, người ta lại hoài niệm về những món đồ chơi xưa cũ gắn liền với văn hóa dân gian. Mỗi loại đồ chơi lại có một câu chuyện đầy ý nghĩa, đúc kết từ cuộc sống của người dân với những đạo nghĩa làm người. Và câu chuyện của chiếc đèn kéo quân, qua lời kể của ông Nguyễn Văn Quyền (thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) – một trong những người thợ làm đèn kéo quân cuối cùng của nơi này cũng là một bài học đáng nhớ.
Sau khi ông trùm này sa lưới và bị tuyên án, rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổi lên, có đề nghị mở cho bị cáo này một con đường sống, thay vào đó là bản án chung thân trọn đời. Nhưng bản án tử hình vẫn được thực thi.
Chỉ trong vòng một năm, Đỗ Hoàng Toàn 2 lần trúng số độc đắc. Số tiền khổng lồ đã “bẻ cong” cuộc đời cậu bé 15 tuổi bước sang một trang đời đầy dữ dội.
Không một người gác đền nào đứng trong khung gỗ nhiều hơn “cậu” Hạnh với sự nghiệp kéo dài đến 23 năm, không đồng nghiệp nào có bảng thành tích dày như anh với 5 chức vô địch quốc gia và 1 Quả bóng Vàng VN (thủ môn duy nhất từng giành giải thưởng này).
Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Mờ mắt vì tiền, Hồng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị bắt, bị kết án. Vào tù, có thời gian suy ngẫm về cuộc đời, Hồng đã có thời gian tỉnh lại, sống tích cực hơn để mong làm lại cuộc đời.
Chiếc bánh mì ra lò "ưng cái bụng" nhất sau 3 lần thất bại, ông Kao Siêu Lực nghẹn ngào rưng rưng. Ông cảm nhận rõ rệt những nhọc nhằn, gian truân, mồ hôi và nước mắt của người nông dân. Bánh mì thanh long ra đời trong nỗ lực "giải cứu" nông sản trước dịch bệnh COVID-19.