Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an): Tự hào 50 mùa xuân chiến công

Mùa xuân này, Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) tròn 50 năm thành lập. Là đơn vị đảm nhiệm trọng trách ở địa danh lịch sử, với những nhiệm vụ thiêng liêng, vinh dự nhưng không ít khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không ngừng cống hiến, góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào, xứng đáng là "Lực lượng trung thành nhất trong những người trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân".

Tới Trung đoàn 375, những ngày đầu năm mới này sẽ cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (28/3/1975 - 28/3/2025).

Tôi được Thượng tá Nguyễn Văn Viết, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 cho biết đơn vị đang hoàn thành các chuỗi hoạt động cho việc kỷ niệm ngày thành lập đơn vị cách đây nửa thế kỷ: Bước sang năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang liên tiếp giành được những chiến thắng vang dội đi dần tới thắng lợi vẻ vang. Cũng thời điểm này, tại Thủ đô Hà Nội, công trình kiến trúc Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang gấp rút hoàn thành để đón Bác về an nghỉ giữa đất thiêng Ba Đình lịch sử.

Để đảm bảo an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công trình kiến trúc Lăng, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Bộ Công an, ngày 28/3/1975, Cục Cảnh sát bảo vệ đã triệu tập 9 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận CBCS Công an từ các đơn vị, địa phương thành lập đơn vị bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy tên là Đoàn 75, trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (sau này là Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ). Không ngừng hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, đến nay Trung đoàn 375 là đơn vị vinh dự mang trên mình những sứ mệnh đặc biệt.

Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an): Tự hào 50 mùa xuân chiến công -0
Đoàn mô tô hộ tống của lực lượng Cảnh vệ.

Với bất kỳ ai, khi ngang qua khu vực quảng trường Ba Đình, đều có cảm nhận về không gian thoáng rộng, yên bình, tràn ngập tự hào... Góp phần không nhỏ làm nên ấn tượng đẹp đẽ ấy là những vất vả thầm lặng không quản ngày đêm của các CBCS Trung đoàn 375. Khu vực bảo vệ của Trung đoàn nằm hoàn toàn ở Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình, khu vực trọng yếu về an ninh quốc gia, trong đó có các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội làm việc. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tính quốc gia và quốc tế, cũng là nơi các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tổ chức nhiều hoạt động.

Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, khu vực bảo vệ của đơn vị luôn là mục tiêu tấn công, xâm nhập, phá hoại, ám hại đối tượng cảnh vệ của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố nhằm gây tổn hại đến an ninh quốc gia; hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế... Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực, CBCS Trung đoàn 375 tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ, không cho phép một giây phút lơ là, mất cảnh giác, sẵn sàng ngăn chặn, giải quyết kịp thời những tình huống có thể xảy ra.

Với mục tiêu nắm, dự báo sát tình hình, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chiến đấu, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được các CBCS phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Điển hình, năm 2000 Đại úy Phạm Văn Miên khi đó là chiến sĩ thuộc Đại đội 1 - Trung đoàn 375, đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, bằng cảm quan nhạy bén và các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Miên đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện bất thường, trên vai đeo túi đang tiến vào khu vực mục tiêu bảo vệ.

Nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm, Đại úy Miên đã báo cáo chỉ huy trực, đồng thời phối hợp cùng đồng đội trong ca trực nhanh chóng tiếp cận đối tượng, tiến hành kiểm tra chiếc túi và phát hiện bên trong túi đều là những vật dụng gây nổ nguy hiểm. Ngay lập tức, Đại úy Miên cùng đồng đội không chế đối tượng, báo cáo trung tâm chỉ huy an ninh xin tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình để điều tra làm rõ.

Theo anh Miên, do tầm quan trọng đặc biệt của khu vực trung tâm chính trị Ba Đình - trái tim của Thủ đô Hà Nội, vì vậy nếu để xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại khu vực này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và tình hình an ninh chính trị của đất nước. Hành động trên của Đại úy Miên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công Hạng ba, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy chương Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc và bằng khen; đồng thời, được thăng quân hàm vượt cấp.

Mặc dù công tác bảo vệ được tiến hành trong điều kiện hết sức khó khăn, nhiệm vụ nặng nề, tính chất phức tạp, địa bàn mục tiêu rộng, trang thiết bị thiếu thốn nhưng Trung đoàn 375 đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an TP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu, không để phát sinh phức tạp. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ. 

Bên cạnh công tác bảo vệ mục tiêu trọng yếu, CBCS Trung đoàn 375 cũng xác định công tác tiếp đón, hướng dẫn phục vụ nhân dân và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng thiêng liêng riêng có của Trung đoàn. Từ tình hình thực tế, khách tới viếng lăng Bác ngày một đông, vào những dịp lễ trung bình tiếp đón tới 30 nghìn người/ngày.

Mang vinh dự là những chiến sĩ cận vệ bên Lăng Bác, giữ yên giấc ngủ của Người, CBCS Ban tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vừa làm công tác đảm bảo an ninh, vừa làm công tác lễ tân. Nhân dân và khách quốc tế tới viếng Lăng vô cùng ấn tượng khi bắt gặp những nữ cán bộ cảnh vệ duyên dáng trong tà áo dài màu hồng cánh sen ân cần, chu đáo phục vụ khách tham quan. Những ngày lễ, Tết, Trung đoàn còn tổ chức tặng nước uống, bánh mì cho nhân dân tới viếng Lăng Bác. Ít ai biết rằng, để đảm bảo cho những ca trực sớm, có nữ CBCS rời nhà từ lúc 3-4 giờ sáng lên đường làm nhiệm vụ.

Không chỉ có vậy, công tác đảm bảo an ninh các sự kiện chính trị, văn hóa do Đảng, Nhà nước tổ chức tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được xác định là một trọng trách của Trung đoàn. Biết bao chương trình quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu, nghệ sĩ và nhân dân đã diễn ra an toàn ở nơi đất thiêng Ba Đình.

Tiêu biểu phải kể tới chương trình "Hồ Chí Minh - cả một đời vì nước vì dân" nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác (năm 2009), chương trình truyền hình "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng CAND, chương trình "Khúc tráng ca hòa bình" kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (năm 2022), Chương trình cầu truyền hình "Dưới lá cờ quyết thắng" kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chương trình "Lời Người để lại" nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2024)...

Như chia sẻ của lãnh đạo Trung đoàn 375, đơn vị vinh dự sở hữu đội hình "CBCS khỏe đẹp hạng nhất" trong lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ môtô hộ tống bảo vệ đoàn nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam, các Đại sứ trình quốc thư; tiêu binh danh dự và gác tiêu binh danh dự phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tiếp khách nước ngoài. Trong đó, đội môtô hộ tống phối hợp bảo vệ nguyên thủ sang thăm và làm việc tại Việt Nam được ví như là ''lá chắn thép'' bảo vệ đối tượng cảnh vệ. Cũng như đảm nhiệm trọng trách giữ gìn hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Vì thế, để được đứng trong hàng ngũ đội xe mô tô hộ tống, các CBCS phải đáp ứng các yêu cầu như quân dung sáng, đẹp, chiều cao tối thiểu 175 cm, cân nặng tối thiểu 70 kg, sức khỏe tốt... Không ngừng rèn luyện kỹ năng, chinh phục các kỹ thuật khó, lực lượng đã tham gia lái xe hộ tống bảo vệ tuyệt đối an toàn 221 đoàn nguyên thủ quốc gia, 338 đại sứ trình quốc thư, 733 cuộc tiêu binh danh dự,... đảm bảo an toàn, chu đáo, trọng thị đúng nghi lễ đối ngoại. Tiêu biểu như đoàn Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un... thăm chính thức Việt Nam.

Đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, giao lưu quốc tế nên nhiệm vụ của Trung đoàn cũng ngày một nhiều hơn. Nhất là trong thế giới có nhiều biến động, đối tượng phá hoại lợi dụng sự phát triển của công nghệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi... Vì thế, CBCS Trung đoàn luôn không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, quán triệt nguyên tắc không được phép một sơ sẩy nhỏ trong bất kỳ nhiệm vụ nào, bởi đó không chỉ là trách nhiệm, danh dự của đơn vị, của ngành mà còn là hình ảnh, vị thế của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Thành lập vào mùa xuân lịch sử, có lẽ vì thế mà các CBCS Trung đoàn 375 luôn mang trong mình sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến với mục tiêu "Xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành từ một đơn vị ban đầu với 9 đồng chí cán bộ khung, đến nay Trung đoàn 375 đã là đơn vị vũ trang lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách và nhiệm vụ thiêng liêng, được nhân dân và khách quốc tế biết đến với nhiều hình ảnh đẹp về người cận vệ bên Lăng Bác.

Chặng đường lịch sử vẻ vang ghi dấu ấn bằng những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho đơn vị như Huân chương Lao động Hạng Ba (1980), Huân chương Hồ Chí Minh (1985), Huân chương Quân công Hạng Nhì (1995), danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới (2003) và Huân chương Chiến công Hạng Ba (2024) cùng nhiều bằng khen, phần thưởng khác...

Thảo Duyên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.