Cùng với nhiều đơn vị trong lực lượng Công an, Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an) giữ nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu khách mời trong, ngoài nước và quần chúng nhân dân tham dự.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS Trung đoàn 375 – Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã nỗ lực phấn đấu, không quản ngại hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.
Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trung đoàn 375 (28/3/1975 - 28/3/2025) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng.
Triển lãm giới thiệu 300 bức ảnh và tư liệu quý giá, mỗi hình ảnh, mỗi hiện vật không chỉ là một lát cắt lịch sử mà còn là minh chứng sống động về tinh thần trung hiếu, ý chí kiên cường, sự tận tụy của các thế hệ CBCS Trung đoàn 375 suốt 50 năm qua.
Nửa thế kỷ bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khẳng định tinh thần trung hiếu bên Người bằng những chiến công thầm lặng và đầy ý nghĩa.
Mùa xuân này, Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) tròn 50 năm thành lập. Là đơn vị đảm nhiệm trọng trách ở địa danh lịch sử, với những nhiệm vụ thiêng liêng, vinh dự nhưng không ít khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không ngừng cống hiến, góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào, xứng đáng là "Lực lượng trung thành nhất trong những người trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân".
Đại tá Vũ Văn Chung, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) từ trần hồi 20h55’ ngày 20/12/2022, tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi.
Trung sĩ Hoàng Văn Nguyên chia sẻ: “Lúc đó, em chả kịp suy nghĩ gì, chỉ kịp nhanh chóng đưa tay cho anh Quyết cắn, tránh để anh ý cắn vào lưỡi, gây nguy hiểm tới tính mạng”.
Khách đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dù là đồng bào Việt Nam hay người nước ngoài, dù là nguyên thủ quốc gia hay người dân bình thường, đều được cán bộ Trung đoàn 375 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đón tiếp trọng thị, chu đáo và an toàn với thái độ niềm nở, tác phong tư thế lịch sự.
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề nghị toàn lực lượng Cảnh vệ, trong đó có CBCS Trung đoàn 375, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” khi tới thăm, làm việc với Trung đoàn 375 vào chiều 7/7, tại Hà Nội.
Trung đoàn 375 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai tại Thủ đô Hà Nội.
Nhìn lại chặng đường 43 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 375 luôn tự hào về truyền thống của một đơn vị có nhiệm vụ rất đặc thù: Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng Bác; bảo vệ Bảo tàng Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; môtô hộ tống và tiêu binh danh dự các Nguyên thủ quốc gia
Đó là các cán bộ, chiến sĩ trung đội môtô hộ tống thuộc Đại đội 3 Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Nhiều năm qua họ đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng nghìn đoàn nguyên thủ các nước, các đoàn ngoại giao đến Việt Nam.
Đó là các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). 40 năm qua, họ không chỉ bảo vệ an toàn tuyệt đối Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình mà còn đón tiếp, hướng dẫn gần 50 triệu lượt đồng bào và khách nước ngoài đến viếng lăng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy vinh quang: thay Bác đón khách khi Người đi xa…
Sáng 20/3, Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (28/3/1975- 28/3/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Những cơn mưa phùn rả rích kéo dài vẫn không ngăn nổi dòng người nườm nượp vào Lăng viếng Bác. Suốt 40 năm qua, đón tiếp đồng bào cả nước và bạn bè bốn phương về với Bác là những chiến sĩ thuộc Trung đoàn 375 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ). Ngày mỗi ngày, nắng cũng như mưa, luôn ân cần và nồng hậu, chu đáo và mến khách trong niềm vinh dự tự hào.