Tiết lộ giây phút đoàn tàu SE2 gặp nạn ở Thừa Thiên - Huế

Một vụ tai nạn giao thông hết sức thảm khốc đã xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đầu máy và 5 toa tàu của đoàn tàu mang số hiệu SE2 đang trên hành trình TP HCM đi Hà Nội đã bị lật và văng khỏi đường ray. Có 3 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương, hơn 220 hành khách đã được xe ôtô tăng bo về Ga Huế để đổi tàu tiếp tục hành trình trong tình trạng hoảng loạn...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an huyện Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội 2 thuộc Phòng 11, Cục CSGT và hàng trăm công nhân của Công ty CP Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên tích cực thực hiện công tác bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn...

Lúc 14 giờ 40 phút, ngày 20-2-2017, đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 do đầu máy mang số hiệu 906 kéo đang trên hành trình từ TP HCM đi Hà Nội. Khi đến vị trí Km738+245 thuộc khu gian Lăng Cô - Cầu Hai, nằm trên địa bàn thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) thì tông ngang chiếc xe tải mang BKS 75C-026.91của Công ty TNHH Đồng Tâm đang cố tình vượt qua đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh làm chiếc xe ô tô tải văng ra xa hơn 50m, rồi lật úp xuống vực trong tình trạng ca bin xe bị tác động biến dạng. Đầu máy đoàn tàu cùng 5 toa tàu bị lật ngang và văng ra khỏi đường ray... Hậu quả, có 3 người tử vong tại chỗ gồm: Trưởng tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (1984, quê ở Yên Bái, hiện cư trú tại Hà Nội) cùng vợ và 2 con nhỏ; tài xế xe tải Lê Bá Dũng và phụ xe Lê Văn Thuấn cùng trú tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế). 2 hành khách đi trên tàu bị thương nhẹ cùng lái tàu Nguyễn Văn Công, lái phụ Vũ Như Ý đã được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn thảm khốc này, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng điều động người và phương tiện có mặt tại hiện trường để thực hiện việc cứu nạn, cứu hộ...

Thiếu tá Trần Hải Hoàng - Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng 11, Cục CSGT cho biết: Chúng tôi đã có mặt kịp thời tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn để phối hợp với các lực lượng địa phương vừa tham gia tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ, vừa triển khai lực lượng để bảo vệ hiện trường nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại nơi xảy ra tai nạn và bảo vệ hiện trường để đáp ứng tốt công tác điều tra. Tổ chức sắp xếp hành khách trên đoàn tàu bị nạn đến địa điểm tập kết lên xe trung chuyển đến ga Huế sang tàu khác tiếp tục hành trình...

Nhiều người dân ở thôn Phước Hưng kể lại rằng, thời điểm xảy ra tai nạn họ nghe những tiếng động lớn, họ chạy ra xem thì nhìn thấy nhiều toa tàu đã văng ra khỏi đường ray, bụi tung mịt mù, tới gần hiện trường họ thấy chiếc xe tải lật úp, đầu vỡ nát, tài xế và phụ xe chết ngay tại chỗ, xác văng ra khỏi ca bin... Hàng trăm hành khách trên tàu la hét trong tình cảnh hoảng loạn.

Những người dân thôn Phước Hưng đã nhanh chóng leo lên các toa tàu để hướng dẫn cho hành khách xuống tàu đúng lối ra một cách trật tự, có rất nhiều hành khách vì hoảng loạn đã thoát ra khỏi toa tàu qua những cửa kính bị vỡ, có người chỉ kịp thoát thân cho đến khi hoàn hồn mới nhớ mình còn quên hành lý trên toa tàu.

Chiếc xe tải lật úp, biến dạng.
Chiếc xe tải lật úp, biến dạng.

Ông Nguyễn Văn Hải - một người dân địa phương cho biết, tuyến đường ngang dân sinh nơi xảy ra tai nạn là con đường độc đạo, phía bên trong đường sắt có chừng 200 hộ gia đình sinh sống. Hằng ngày cư dân vùng này chỉ có lưu thông qua con đường này, tuy nhiên, ở đường ngang này đến thời điểm xảy ra tai nạn vẫn chưa có gác chắn mà chỉ có biển cảnh báo.

Cũng tại điểm này đã từng xảy ra chuyện chết người vì tai nạn đường sắt, còn trâu, bò đi qua bị tàu lửa tông chết là chuyện thường xuyên xảy ra... Biết được nguy cơ tai nạn, người dân xóm Mía, xã Lộc Thủy cũng đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng nên lắp rào chắn để phòng ngừa hậu họa, tuy nhiên, nguyện vọng này của người dân đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Trao đổi với báo giới tại nơi hiện trường xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Hoán - Giám đốc Công ty CP Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên cho biết: Hiện nay, còn khá nhiều đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có gác chắn mà chỉ có biển cảnh báo. Ông Hoán cũng giải thích thêm rằng, ở các điểm đường ngang có 3 loại hình để hạn chế tai nạn đó là: Gác chắn tự động, gác chắn và biển cảnh báo.

Ông Hoán bảo rằng, đang có kế hoạch xây dựng hệ thống barie tự động cho các đường ngang dân sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, điểm vừa xảy ra tai nạn này cũng nằm trong kế hoạch lắp barie tự động. Chỉ tiếc một điều là chưa lắp được barie thì tai nạn nghiêm trọng này đã xảy ra...

Nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Phó thủ tướng thường trực - Chủ tịch Ủy Ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình đã có công điện gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Ban ATGT quốc Gia Khuất Việt Hùng trực tiếp đến hiện trường để phối hợp cùng UBND và Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cứu hộ xuyên đêm.
Lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cứu hộ xuyên đêm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa các nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người tử nạn. Lực lượng công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấc bộ, ngành liên quan khẩn trương xử lý hiện trường, sớm giải tỏa để thông tuyến nhanh nhất...

Hàng trăm công nhân đường sắt thuộc Công ty CP Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên cùng phương tiện vật tư đã được điều động khẩn trương có mặt tại hiện trường. Một chiếc cẩu 100 tấn từ Đà Nẵng cùng một chiếc cẩu 50 tấn từ Quảng Bình cũng đã được gấp rút điều động đến hiện trường để thực hiện việc cứu hộ.

Trong ngổn ngang toa xe và đầu máy cùng dầu mỡ chảy lênh láng trên hiện trường, Trưởng tàu khách Nguyễn Thanh Minh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chạy với tốc độ chừng 70km/h (thấp hơn tốc độ cho phép), khi tàu bắt đầu vào khu gian Lăng Cô - Cầu Hai thì gặp tai nạn. Lúc đó, bản thân tôi cùng với chừng 10 cán bộ, nhân viên trên tàu đang ngồi ở toa bưu vụ thì nghe lái tàu kéo còi inh ỏi và tiếp đó là tiếng phanh gấp.

Chỉ một tích tắc, toa bưu vụ đã bị hất nghiêng qua bên trái đường ray, xoay hướng về phía nam, tôi bị văng ra, nhưng may mắn vớ được chân giường để níu lại. Rất may mắn là thời điểm đó cửa thoát hiểm mở nên tôi lấy búa đập cửa để đưa anh thoát ra ngoài, chỉ tiếc là không cứu được trưởng tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng. Thời điểm tai nạn xảy ra, anh Phượng đang xuống ban và nằm ở toa bưu vụ, có lẽ do bị đồ đạc trong toa đổ chặn lên người nên anh Phượng bị kẹt trong đó tử vong...

Bằng rất nhiều nỗ lực trong công tác cứu hộ, đến 19 giờ ngày 20-2, đã có 9/15 toa xe của đoàn tàu SE2 cùng với 10 nhân viên được đưa về ga Lăng Cô, 15 cán bộ, nhân viên còn lại của đoàn tàu tiếp tục bám hiện trường để phối hợp với các ngành chức năng cứu hộ. Hơn 220 hành khách đi trên đoàn tàu SE2 đã được Công ty Cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế tổ chức trung chuyển đến ga Huế để tiếp tục hành trình ra Bắc.

Lúc 20 giờ ngày 20-2, thi thể của trưởng tàu phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi toa xe, sau đó lực lượng y tế đã đưa thi thể anh Phượng về Bệnh viện Đa khoa Chân Mây để thực hiện việc khám nghiệm tử thi. Thời điểm này, vợ và người thân của anh Phượng cũng vừa đáp máy bay xuống sân bay Phú Bài và đã được đưa đến hiện trường vụ tai nạn. Những tiếng khóc xé lòng của người vợ trẻ cùng người thân của anh đã làm cho bạn bè, đồng nghiệp và những người có mặt tại nơi xảy ra tai nạn không thể cầm được nước mắt...

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể trưởng tàu an ninh ra khỏi toa xe.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể trưởng tàu an ninh ra khỏi toa xe.

Chị Hồng vợ anh Phượng cho biết, anh bảo anh đi chuyến này về rồi sẽ thu xếp để đưa 3 mẹ con về quê giỗ bố, vậy mà điều này mãi mãi không thành... Một người thân của anh Phượng nói trong giàn giụa nước mắt, em nó đi làm đã 10 năm nay, có đến 6 năm liền đi phụ trách an ninh cho trưởng tàu khách Nguyễn Thanh Minh. Anh em làm việc với nhau hòa thuận lắm, ai ngờ...

Khi có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ban ATGT quốc gia, lãnh đạo ngành Đường sắt và lãnh đạo các ngành hữu trách của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có cuộc họp khẩn bàn kế hoạch cứu hộ một cách hợp lý và an toàn nhất.

Ông Khuất Việt Hùng đã chuyển ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc Gia Trương Hòa Bình biểu dương đánh giá cao công tác cứu hộ, cứu nạn của địa phương và các lực lượng chức năng. Đồng thời yêu cầu sớm có giải pháp thông tuyến, đảm bảo tổng thể ATGT đường sắt.

Ông Hùng đề nghị địa phương hỗ trợ phương án đưa cẩu đường bộ vào phối hợp với mục tiêu ngay trong đêm 20-2 phải đưa được các toa ra khỏi đường ray và thông tuyến đường sắt trong sáng 21-2. Trước mắt, thăm hỏi nạn nhân trong vụ tai nạn, Ngành Đường sắt phải có chế độ chính sách hỗ trợ cao nhất cho trưởng tàu phụ trách an ninh gặp nạn, giải phóng hành khách cho kịp hành trình, lưu ý ngành hàng không xem xét để hỗ trợ chuyển tải hành khách...

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Hiện lực lượng công an tỉnh đã thu được hộp đen của tàu, các giấy tờ liên quan đến quá trình vận hành và chạy tàu của đoàn tàu mang số hiệu SE2... nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, bước đầu có thể thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đường sắt thảm khốc này là do tài xế điều khiển xe tải cố tình vượt qua đường ngang không có gác chắn trong thời điểm tàu lửa đi qua...

Có thể nói, đêm 20-2 là một đêm trắng của cả nghìn con người thuộc nhiều lực lượng tham gia cứu hộ đoàn tàu SE2 gặp nạn. Lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trắng đêm chỉ đạo công tác khắc phục sự cố này với quyết tâm trong thời gian sớm nhất sẽ thông được tuyến đường sắt Bắc - Nam. Tuy nhiên, địa bàn nơi xảy ra tai nạn không thuận lợi cho việc cứu hộ, gần 200m đường ray bị hư hỏng nặng, nên các công nhân đường sắt phải lắp tà vẹt, lắp ray bảo đảm an toàn thì những chiếc cẩu chuyên dụng mới áp sát các toa xe bị lật được.

Đến sáng 21-2, thêm một chiếc cẩu chuyên dụng 150 tấn đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn, hàng trăm công nhân của Công ty CP Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên vẫn đang nỗ lực hết mình để khắc phục lại những điểm có ray và tà vẹt bị hư hỏng... Những chiếc cẩu 100 tấn, 50 tấn vẫn đang hoạt động hết công suất để quyết tâm đưa các toa xe bị lật, bị trật bánh ra khỏi đường sắt, nhằm tạo mặt bằng thông thoáng cho công nhân tác nghiệp.

Theo dự kiến, đến trưa 21-2 hiện trường vụ tai nạn sẽ được khắc phục, tuyến đường sắt Bắc - Nam sẽ được khai thông.

PV Miền Trung

Các tin khác

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Không còn là những lời phán truyền miệng ở cổng chùa hay góc chợ, mê tín dị đoan đang được nâng cấp thành những chiếc bẫy tinh vi trên không gian mạng. Từ vụ nữ thầy bói lừa 31 người chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng đến các đường dây sử dụng hàng chục nhân viên gọi điện tự xưng "cô đồng", hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân khi nỗi sợ bị biến thành công cụ thao túng và niềm tin mù quáng trở thành món hàng để trục lợi.

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi các cầu thủ bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả, phần lớn người hâm mộ trên thế giới chỉ quan tâm đến một điều: điều gì sẽ xảy ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng ở World Cup 2026, có một cuộc chơi khác cũng đang diễn ra song song. Đó là cuộc chơi của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm xa xỉ mà phần lớn người hâm mộ chỉ có thể hình dung qua những con số.

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn sự trung thực và đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Dân số nhiều nước châu Á đang già đi với tốc độ chưa từng có. Nhưng, thay vì nhìn nhận xu hướng đó như một gánh nặng, lục địa này đang chọn cách nhìn nhận tích cực hơn, khi xem người cao tuổi cũng là một động lực kinh tế.

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Người phụ nữ gây "ám ảnh" nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều sau thỏa thuận Mỹ - Iran: giá vàng tăng mạnh do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn dầu lao dốc khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay lại thị trường.

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện chất độc da cam, bà Trần Tố Nga tiếp tục chờ Tòa Phá án Pháp xem xét liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không.

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm bị chặn, hơn 9.100 sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử chỉ trong chưa đầy 1 tháng cao điểm kiểm tra. Những con số này cho thấy hàng giả, hàng nhái đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, buộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến truy xuất nguồn gốc, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin cho nền kinh tế số.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Những lời quảng cáo có cánh, mời gọi tham gia hội nhóm để được “tặng ngay tiền mặt, đầu tư sinh lời, chơi là trúng…” xuất hiện kín đáo và khéo léo trên màn hình trò chơi trực tuyến. Ít ai ngờ, “miếng bánh” ấy lại chính là cạm bẫy dẫn vào các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc online khi mùa World Cup bắt đầu.

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Sự phổ biến của hát nhép, hát đè và các công nghệ xử lý âm thanh đang đặt ra câu hỏi về tính chân thực của sân khấu đương đại. Giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc cần những chế tài đủ mạnh để bảo vệ giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

 Phát triển bóng đá hay trục lợi?

Phát triển bóng đá hay trục lợi?

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA gọi đây là bước tiến cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng những con số doanh thu khổng lồ phía sau khiến cuộc tranh luận về mục đích thật sự của FIFA trở nên gay gắt hơn.

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Chiếm tới 80% thị phần toàn cầu, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành pin mặt trời Trung Quốc từng là biểu tượng trong “Bộ ba chủ lực mới” nay lại rơi vào vòng xoáy dư cung, giảm giá và thua lỗ kéo dài.

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?