Thủ lĩnh Đoàn với Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”

Khi hay tin Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có việc làm ý nghĩa nhân văn khi đã có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, ngày 16-3-2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát.

Trong thư, Đại tướng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có cách làm hay, sáng tạo trong phong trào hiến máu tình nguyện với nghĩa cử cao đẹp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Việc làm đó mang tính nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với Nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, để lại những hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các Cục nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống" của Công an huyện Mường Lát trên địa bàn cả nước.

Lễ ra mắt CLB “Ngân hàng máu sống” của Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Lễ ra mắt CLB “Ngân hàng máu sống” của Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được Thư khen của đồng chí Bộ trưởng, Trung úy Phạm Hữu Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vừa thấy vinh dự, tự hào, nhưng cũng thấy trách nhiệm càng lớn để xây dựng, phát triển CLB hoạt động hiệu quả, tác dụng thiết thực trong công tác cứu người, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

Bên cạnh đó, ngoài hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn sẽ luôn xung kích, đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện chung sức vì cộng đồng.

Nỗ lực vươn lên

Dù bận rộn công tác chuyên môn, nhưng với tinh thần “Ở đâu cần thanh niên có, ở đâu khó có thanh niên”, Trung úy Phạm Hữu Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn luôn xung kích, đi đầu trong các hoạt động Đoàn và phong trào thiện nguyện chung sức vì cộng đồng. Xuất phát từ địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, Phạm Hữu Long đã ấp ủ và thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” để hỗ trợ các cơ sở y tế, bệnh nhân cần máu để cứu người.

Tôi gặp Trung úy Phạm Hữu Long vào những ngày anh đang cùng với đồng đội của mình tham gia giúp dân làm nhà mới theo chủ trương xây dựng 600 căn nhà cho hộ nghèo huyện Mường Lát của Bộ Công an. Nhìn dáng thư sinh, khuôn mặt trắng trẻo đang cuốc đất, vác gạch làm móng nhà cho các hộ dân, tôi khá ngạc nhiên khi biết Long là một thủ lĩnh Đoàn rất năng nổ, nhiệt tình và có nhiều hoạt động rất ý nghĩa vì cộng đồng.

Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông con nên các anh chị đều phải nghỉ học giữa chừng. Chứng kiến cảnh bố mẹ, anh chị quanh năm, suốt tháng chân lấm tay bùn, Long đã tự hứa với lòng mình phải học thật giỏi để sau này đỡ đần cho gia đình. Vì vậy, từ nhỏ Long luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp THPT, Phạm Hữu Long thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân với điểm số rất cao.

Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, ngoài học thật tốt, Long còn luôn nhiệt tình tham gia hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Năm 2013-2014, Phạm Hữu Long đạt giải Nhì và giải khuyến khích cuộc thi “Tài năng nghiên cứu khoa học trẻ” do Học viện An ninh Nhân dân tổ chức; luôn xung phong tham gia hiến máu tình nguyện, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Đoàn Thanh niên của trường tổ chức”.

Năm 2017, sau khi ra trường, Phạm Hữu Long được phân công về Công an huyện Mường Lát công tác. Dù ở vị trí công tác nào, Long cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, anh cũng luôn xung kích, đi đầu trong các hoạt động và phong trào thanh niên. Hiện, Phạm Hữu Long đang công tác tại Đội Tham mưu tổng hợp, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Mường Lát.

Trung úy Phạm Hữu Long với trẻ em vùng cao huyện Mường Lát.
Trung úy Phạm Hữu Long với trẻ em vùng cao huyện Mường Lát.

Từ thực tế khó khăn đến việc thành lập  “Ngân hàng máu sống”

Ban đầu, Phạm Hữu Long về công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Mường Lát nên thường xuyên bám dân, bám bản để tuyên truyền, vận động, nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

Chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn của bà con nơi đây, nhất là khó khăn về đường sá, ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đặc biệt là những ca cấp cứu, trong khi đó, ở các cơ sở y tế chưa có ngân hàng máu để dự trữ mỗi khi cần, Long đã nảy ra ý định thành lập câu lạc bộ những người tình nguyện hiến máu. 

Theo đó, anh và đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn Công an huyện Mường Lát luôn xung phong tham gia hiến máu trực tiếp để cứu người. Điển hình như vào tối 3/6/2020, đang công tác trong bản, khi nghe bệnh viện gọi điện vì cần máu gấp để cấp cứu bệnh nhân sinh mổ, Phạm Hữu Long tức tốc có mặt tại bệnh viện. Nhờ có nguồn máu kịp thời của anh, chị Thao Thị Dính, trú ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã được cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng.

Ngày 26-8-2020, sau khi biết thông tin tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát có bệnh nhân Ngân Văn Đức (SN 1969) nếu không được truyền máu kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, trong khi lượng máu hiến từ người nhà của bệnh nhân không đủ, Phạm Hữu Long lập tức đến bệnh viện xin được hiến máu để cứu chữa cho bệnh nhân. Sau khi có đủ số lượng máu, các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, nhờ đó mà bệnh nhân Ngân Văn Đức đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần hồi phục.

Bác sỹ CKI Nguyễn Huy Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cho biết: Mỗi năm, huyện Mường Lát có khoảng 15 đến 20 bệnh nhân cần hiến máu cấp cứu và nhiều bệnh nhân cần truyền máu do thiếu máu bệnh lý. Mỗi lần kêu gọi hiến máu, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Mường Lát luôn là đơn vị xung phong đi đầu. Hiện tại, bệnh viện chúng tôi không có ngân hàng máu để dự trữ, cho nên việc sẵn sàng hiến máu cứu người như đồng chí Long và CBCS Công an huyện Mường Lát là rất đáng trân trọng, vừa kịp thời cứu chữa bệnh nhân, vừa giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ cứu người.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Công an huyện và kêu gọi đoàn viên, thanh niên, ngày 12-3-2021, Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an huyện Mường Lát chính thức được ra mắt với 46 đồng chí đoàn viên, thanh niên. 

Chia sẻ về việc làm này, Trung úy Phạm Hữu Long cho biết: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cán bộ, chiến sĩ Công an như chúng tôi thường xuyên được kiểm tra sức khỏe, biết rõ nhóm máu của mình đó là điều kiện thuận lợi cho cơ sở y tế nhanh chóng lựa chọn được người hiến phù hợp. Trong khi đó, đa số đoàn viên thanh niên Công an huyện đều xa nhà, ăn ở tập trung tại cơ quan nên dễ dàng điều động khi có những ca cấp cứu cần phải truyền máu. Vì thế chỉ cần tập trung được những người tự nguyện vào 1 nhóm, cung cấp thông tin, số điện thoại cho các cơ sở y tế trên địa bàn để mỗi khi cần đến, các y, bác sĩ chỉ cần căn cứ vào đó liên hệ thì sẽ rất nhanh, rất kịp thời để cấp cứu bệnh nhân”.

Phạm Hữu Long tâm sự: “Tới đây, chúng tôi không chỉ giới hạn trong đoàn viên thanh niên, mà sẽ cố gắng lan tỏa trong toàn thể CBCS Công an huyện, ai đủ điều kiện, đảm bảo sức khỏe cũng có thể tham gia CLB “Ngân hàng máu sống” để tăng nguồn máu dự trữ, đáp ứng đủ nhu cầu cho các cơ sở y tế khi cần đến. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Công an huyện Mường Lát sẽ hướng đến nhiều chương trình thiện nguyện khác để chung tay, góp sức cùng cộng đồng xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, quốc phòng… trên địa bàn biên cương của Tổ quốc.

Đình Hợp

Các tin khác

 Công trình tri ân nhân văn, sâu sắc

Công trình tri ân nhân văn, sâu sắc

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ" là công trình đặc biệt nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

 Ký ức về cha và những câu chuyện phía sau màu áo

Ký ức về cha và những câu chuyện phía sau màu áo

Trong ngôi nhà bình yên ở xa thành phố ồn ào, Đại tá Phan Gia Liên treo rất nhiều bức ảnh gia đình. Phía trước là tủ sách cùng những kỷ vật được bà gìn giữ, nâng niu. Bà kể cho tôi câu chuyện về từng bức ảnh đen trắng được phóng to treo trên tường. Nhiều trong số đó do chính cha bà, Thiếu tướng - Phó thủ tướng Phan Trọng Tuệ chụp.

Công an xã Hoàng Văn Thụ phối hợp với các “KOL” tuyên truyền pháp luật

Khi “KOL” đồng hành cùng Công an làm video

Trong thời đại mạng xã hội trở thành kênh tiếp nhận thông tin chủ yếu của người trẻ, cách tuyên truyền pháp luật cũng đang thay đổi. Những pano, khẩu hiệu hay bài tuyên truyền một chiều dần nhường chỗ cho các video ngắn, những câu chuyện đời thường, những lát cắt của cuộc sống được kể bằng ngôn ngữ gần gũi hơn. Và chính ở đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an cũng hiện lên với một diện mạo mới: gần dân, cởi mở và sẵn sàng đổi mới để thông điệp pháp luật chạm đến người xem.

Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn: Viết để không ai bị lãng quên!

Thượng tá, nhà văn Trần Khánh Toàn: Viết để không ai bị lãng quên!

Không chỉ là một tiểu thuyết tư liệu lịch sử sống động về những ngày tháng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng" của nhà văn Trần Khánh Toàn còn là lời tri ân sâu sắc đối với những con người bình dị đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc...

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Hành trình trả lại tên cho các anh

Có những cuộc trở về phải mất hơn nửa thế kỷ mới bắt đầu. Không phải bằng bước chân của người lính, mà từ một mẩu xương còn vương màu đất đỏ, một di vật cũ hay một đoạn ADN vừa được giải mã. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hàng chục nghìn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính, trong khi nhân chứng ngày một ít đi và ký ức dần phai nhạt theo năm tháng. Chính vì vậy, "Chiến dịch 500 ngày đêm" không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống: không để bất cứ người lính nào mãi nằm lại trong vô danh, không để sự hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

Vun đắp thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở

2 ngày tranh tài của 17 đội tuyển đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia Hội thi lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 đã khép lại, nhưng những câu chuyện về bảo vệ an ninh, trật tự được kể trên sân khấu dường như vẫn còn lưu lại đậm nét trong tâm trí người xem. Không có khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, bởi mỗi tiểu phẩm đều được chắt lọc từ chính những vụ việc mà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vẫn gặp hằng ngày, hằng giờ trên từng địa bàn khu dân cư nơi họ sinh sống.

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an. Ông được giao trọng trách Cục trưởng Cục An ninh mạng đầu tiên (năm 2010-2011) và sau đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh (2011-2014). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tháng 8/2015, Đại tá Đào Văn Vinh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Giữa hàng trăm học viên tốt nghiệp Khóa D47 của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cái tên Ngô Linh Nga để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Với GPA 3.82/4.0, điểm khóa luận tuyệt đối 10/10 và bảng thành tích "khủng" trên nhiều lĩnh vực, Ngô Linh Nga là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học viên Công an nhân dân (CAND) năng động, hội nhập, giàu trách nhiệm và không ngừng vượt lên chính mình.

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.