Tối 26/3, tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn long trọng tổ chức tuyên dương, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trên toàn quốc. Đại úy Lâm Thảo Duy, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau vinh dự là 1 trong 13 cán bộ Đoàn xuất sắc thuộc lực lượng CAND được trao thưởng.
Cha của Thượng úy Hồ Thanh Thảo là ông Hồ Thanh Tùng, một bệnh binh CAND, nay là Chủ tịch Hội người mù TP Thuận An, Bình Dương. Ông học Đại học An ninh nhân dân niên khóa 1984-1988. Vào năm cuối khóa, khi đi thực tế tại Công ty Cao su Bình Long (tỉnh Sông Bé cũ, nay thuộc tỉnh Bình Phước) để lấy tư liệu làm luận văn tốt nghiệp, ông yêu cô thôn nữ Nguyễn Thị Kim Loan, hứa hẹn sẽ nên đôi khi ông ra trường...
Khi hay tin Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có việc làm ý nghĩa nhân văn khi đã có sáng kiến thành lập Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, ngày 16-3-2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát.
Với trái tim giàu lòng nhân ái, anh Lê Hữu Thắng, Bí thư Đoàn xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã 17 lần tham gia hiến máu cứu người. Ngoài ra, anh Thắng còn vận động người dân, đồng nghiệp và lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, giúp lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương.
Dáng người cao, miệng luôn nở nụ cười thân thiện. Tranh thủ khoảng thời gian sau khi cùng đoàn đi tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, anh chia sẻ với tôi về cơ duyên đến với lực lượng CAND.
Với những nỗ lực, cố gắng của mình, 2 năm liền (2015-2016), Đại úy Nguyễn Minh Phương, Phòng PA72 Công an TP Hà Nội là Chiến sỹ thi đua cơ sở; được nhận 2 Bằng khen Trung ương Đoàn.
Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ gắn bó với công việc phòng cháy và chữa cháy, nhưng sau khi chứng kiến một vụ hỏa hoạn thương tâm đầy ám ảnh, chàng thanh niên trẻ cấp 3 Hà Thành đã tự “vùi mình” vào những trang sách, quyết tâm đến với công việc đầy nguy hiểm cứu người, cứu tài sản…