"Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"

Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (HL&BDNV) 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) một ngày nắng như đổ lửa. Đứng trong bóng râm, chúng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vì tiết trời oi bức nhưng trên thao trường, cả thầy và trò vẫn hăng say luyện tập, ai nấy đều thấm ướt mồ hôi.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực học tập, rèn luyện, cả thầy và trò đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra. Để rồi sau này, với kinh nghiệm trong quá trình học tập, ra môi trường công tác, các em sẽ trở thành đội ngũ cán bộ kế cận “vừa hồng, vừa chuyên” của lực lượng CAND. 

Đại tá Phan Công Côn, Giám đốc Trung tâm HL&BDNV cho biết, triển khai thực hiện về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nội dung Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị trong những năm vừa qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện nhiều lĩnh vực công tác Công an nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

image_6483441 (1).jpg -0
Đại tá Phan Công Côn - Giám đốc Trung tâm và Trung tá Nguyễn Việt Anh - Phó trưởng ban huấn luyện kiểm tra, chỉnh sửa các động tác võ thuật cho học viên tại Trung tâm.

Trong đó, chủ trương đưa học viên trúng tuyển đào tạo đại học chính quy và học viên hệ văn bằng 2 các Học viện, trường CAND đến huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh CSCĐ đã được thể chế hóa thành các quy định của pháp luật. Đồng thời, đồng chí Giám đốc cũng khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện trong CAND theo hướng xây dựng đội ngũ cán bộ có nền móng cơ bản, vững chắc, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế trong công tác, chiến đấu.

Bởi thế, công việc của thầy, cô ở Trung tâm HL&BDNV lúc nào cũng bận rộn, với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dù là hệ văn bằng hai, nhưng các tân sinh viên đều phải học tập, rèn luyện với cường độ cao như những sinh viên chính quy. Theo Thượng tá Bạch Viết Hộ, Phó Giám đốc Trung tâm, các em học viên đều là những người rất nhiệt huyết, đã được đào tạo và tốt nghiệp đại học chính quy có kết quả cao, có điểm thi đầu vào văn bằng 2 theo Đề án số 01, nhiều em lớn tuổi, nhưng quyết tâm rèn luyện, thi đỗ với tinh thần yêu ngành, yêu nghề, sau ra trường được cống hiến hết mình vì sự bình yên của cuộc sống.

Gặp chúng tôi sau giờ luyện tập, em Nguyễn Ngọc Minh Anh, sinh năm 1997, Khoa Dân sự, Học viện An ninh nhân dân (ANND) chia sẻ, em sinh ra trong một gia đình truyền thống khi bố mẹ đều công tác trong lực lượng Công an. Vì vậy, ngay từ nhỏ, em đã quyết tâm theo đuổi đam mê giống bố mẹ mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý và mường tượng những khó khăn, vất vả khi bước chân vào rèn luyện ở Trung tâm HL&BDNV nhưng mới đầu, Minh Anh và các bạn vẫn gặp nhiều bỡ ngỡ bởi cường độ rèn luyện, học tập cao. Cứ 5h sáng là dậy để chuẩn bị lên thao trường rèn luyện các môn võ thuật, điều lệnh, bắn súng, bơi lội…

Ở môi trường học tập này, các em đều không phân biệt nam, nữ, tất cả các học viên đều học tập với cường độ cao như nhau. Sau một tuần, được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô trong trung tâm, Minh Anh và các bạn đã quen với nhịp sống và rèn luyện của môi trường mới. Sau hơn 3 tháng huấn luyện, Minh Anh thấy trưởng thành, tự tin, và chững chạc hơn. Đặc biệt, em còn đạt thành tích xuất sắc trong bộ môn bắn súng tại trung tâm.

Với em Lê Khắc Minh Đức, sinh năm 1994, sinh viên hệ học văn bằng 2 tại Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cũng đến với nghề muộn màng ở độ tuổi 28. Nhưng tình yêu với lực lượng Công an giúp Đức thi đỗ được điểm cao để bước chân vào rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt. Sau hơn 3 tháng huấn luyện, Đức thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, từ kỉ luật, sức khoẻ, cách ứng xử trong môi trường tập thể, cho đến những thành tích học tập, luyện rèn, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân. ''Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới lãnh đạo Bộ Công an, tới Ban chỉ huy CSCĐ cũng như Ban Giám đốc và các thầy cô Trung tâm đã quan tâm giúp đỡ để chúng em có được như ngày hôm nay”, Đức cho biết.

Đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 1996, sinh viên Học viện ANND, 4 tháng rèn luyện về điều lệnh CAND, hiểu biết về súng, kỹ năng bắn súng, kỹ thuật vận động cơ bản, chiến thuật đánh bắt đối tượng... là hành trang hữu ích để em trở thành chiến sĩ CAND chính quy, tinh nhuệ, “vừa hồng, vừa chuyên”. Từ một cô gái yếu đuối, Linh thấy mình trưởng thành hơn, dũng cảm, dẻo dai hơn. Quá trình rèn luyện gian khó khiến Linh nhìn rắn rỏi hơn rất nhiều. Khi bố mẹ lên thăm con gái, không còn nhận ra con mình bởi thấy sự già dặn, trưởng thành hơn khi bước chân vào môi trường rèn luyện của lực lượng Công an.

image_6483441.jpg -0
Học viên Công an luyện tập bắn súng.

Năm 2022, Trung tâm HL&BDNV 1 là đơn vị được giao quản lý, huấn luyện quân số 3.400 chiến sĩ, học viên, trong đó 1.558 chiến sĩ nghĩa vụ, 1.136 tân sinh viên, 546 học viên các lớp liên kết và đào tạo dạy nghề, 151 học viên trúng tuyển đào tạo văn bằng 2 tại các học viện, trường CAND.

Để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tư lệnh CSCĐ giao, toàn thể lãnh đạo, CBCS Trung tâm đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn, bắt tay ngay vào việc đào tạo, huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung phát sinh trong thực tiễn cũng như sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, “truyền lửa” cho các em sinh viên trong học tập và rèn luyện.

Thời điểm nhận quân, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, phức tạp tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương, là thách thức không nhỏ với đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tuy nhiên, do tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch nên trước Tết Nguyên đán, đơn vị hầu như không có ca mắc…

Nét mới trong quy trình tổ chức huấn luyện năm nay của Trung tâm là huấn luyện kết hợp hành quân dã ngoại, tổ chức xây dựng, tập luyện các phương án chiến đấu phù hợp tình hình thực tế tại địa bàn; đã biên chế thành các đại đội, tiểu đoàn chiến đấu, sẵn sàng ra quân thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu.

Chẳng hạn, Tiểu đoàn Huấn luyện số 2 đã di chuyển toàn bộ học viên về huấn luyện tại cơ sở Chương Mỹ và Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 tại Miếu Môn, Mỹ Đức, Hà Nội, tổ chức huấn luyện tập kích, phục kích tại địa bàn rừng núi; bắn súng, các nội dung phối hợp bơi ếch cơ bản, bơi bao gói và bơi vũ trang. Kết hợp huấn luyện các dạng phương án: bảo vệ đơn vị, phòng chống cháy nổ, đánh bắt kẻ gian đột nhập vào đơn vị...

Là xạ thủ tại Trung tâm, Trung tá Nguyễn Việt Anh, Phó trưởng Ban Huấn luyện khẳng định, bắn súng là nội dung rất khó, đòi hỏi đảm bảo tuyệt đối an toàn, do đó người học cũng như đội ngũ giáo viên, quản lý phải hết sức chú tâm, hướng dẫn tỉ mỉ cho từng em hiểu tính năng, cấu tạo, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản. Ngoài ra, các học viên cũng được làm quen với cấu tạo, tác dụng một số công cụ hỗ trợ như: súng phóng lựu, rulo, các bình xịt hơi cay, quả nổ, quả khói...; huấn luyện sơ cấp cứu, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Lịch học tập mùa hè ngày nào cũng dày đặc các hoạt động từ sáng tới tối, đến 21h điểm danh; 21h30 tắt điện đi ngủ...thì những người thầy cũng miệt mài theo sát lịch trình của sinh viên và vẫn kiểm tra, dõi theo đến khi các em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu chỉ được dành một từ để nói về các thầy, cô tại Trung tâm HL&BDNV, chúng tôi chỉ có thể nói bằng từ “tận tâm”. Chỉ một khoá huấn luyện trong vòng 4 tháng cho các tân sinh viên nhưng các thầy cô đã làm được những điều không tưởng để rèn giũa những tân sinh viên “chân yếu tay mềm” trở thành sinh viên Công an, cán bộ Công an sau này có bản lĩnh chính trị vững vàng và kỷ luật thép, yêu ngành, yêu nghề, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, noi theo tấm gương sáng của bao lớp thế hệ cha, anh đi trước, góp phần tô thắm thêm truyền thống CAND Anh hùng.

Đinh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.