Nơi ấy có các anh

Nằm giữa khúc ruột miền Trung, người Hà Tĩnh đã quen với hoàn cảnh "sống chung với lũ", thế nhưng, mỗi một lần cơn đại hồng thủy ập đến, những thao thức, những lo lắng vẫn chưa hết suy tư trên mỗi gương mặt, ánh mắt của người dân xứ Nghệ.

Nhưng chính trong khó khăn, hoạn nạn ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh vượt qua dòng nước xiết di dời nhân dân đến nơi an toàn. Nơi ấy, lúc gian nan nhất có các anh...

Mệnh lệnh từ trái tim…

Những ngày qua, Hà Tĩnh ngập trong lũ dữ. Trước đó, ngay khi Đài khí tượng dự báo thời tiết xấu, các phương án phòng chống, bão lụt tìm kiếm cứu nạn của Công an Hà Tĩnh được lên kế hoạch tổng thể cho toàn lực lượng. Công an các địa phương cũng đã có phương án 4 tại chỗ trong thiên tai bão lũ. 

Trong các ngày 17, 18/10, lãnh đạo Công an tỉnh đã chia thành các mũi công tác đến với các địa bàn có nguy cơ lũ dâng cao, sạt lở đất như huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. 

Vượt cung đường khá xa từ Thành phố Hà Tĩnh lên các địa bàn miền núi Hương Khê, Vũ Quang, trong những đợt mưa xối xả, trắng trời, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an các đơn vị, đồng thời động viên những cán bộ, chiến sỹ Công an làm nhiệm vụ trong thiên tai. 

Với phương châm 4 tại chỗ, người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh chỉ đạo mệnh lệnh cứu dân là trên hết, làm tốt công tác nắm tình hình về thiên tai, bão lũ để tham mưu chính quyền địa phương và triển khai các phương án phòng chống bão lũ. 

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (mặc áo phao) chỉ đạo công tác phòng, chống bão lụt.
Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (mặc áo phao) chỉ đạo công tác phòng, chống bão lụt.

Hơn bao giờ hết, lực lượng Công an phải đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình, làm tốt công tác phòng chống bão lụt trong nội bộ đơn vị và công tác Công an trong thời tiết phức tạp. Những nhiệm vụ "kép" được thực hiện đồng bộ trong toàn lực lượng. Chính sự chủ động ấy là hướng đi chung của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong những ngày tổng lực giúp dân trong mưa lũ.

So với 10 năm về trước, cơn đại hồng thủy năm nay có cường độ lớn và nguy hiểm hơn. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại Cẩm Xuyên do mưa lớn và hồ Kẻ Gỗ xả lũ nên bị ngập sâu, có nơi bị ngập từ 3 - 5m. 

Nhiều địa phương nước ngập sâu trong đêm, mặc dù vậy, không bất kể nước lũ dâng cao hay mưa xối xả, Công an Hà Tĩnh đã trắng đêm di dời đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. 

Công an Hà Tĩnh đã huy động 3.120 cán bộ, chiến sỹ, 75 ca nô, xuồng, 365 xe xuống giúp dân phòng, chống lũ lụt, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là tại địa bàn bị ngập nặng: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương khê, TX Kỳ Anh… giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. 

Vượt lũ, trắng đêm, toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh đã dốc sức tổ chức sơ tán 94 xã/14.492 hộ với 43.283 người. Đặc biệt là đến từng ngôi nhà chìm sâu trong biển cứu những người già, trẻ em đến nơi an toàn; kịp thời đưa các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các sản phụ đến ngày "vượt cạn" đến các bệnh viện kịp thời. 

Không giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc khi sinh con an toàn trong mưa lũ, chị Đặng Thị Thu Hà (trú ở thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) đã nghẹn ngào trong nước mắt khi được lực lượng Công an vượt lũ đến tận nhà làm "phao cứu sinh" để mẹ tròn, con vuông trong những ngày trời giông bão.

Ở huyện Cẩm Xuyên, đặc biệt là vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, sau khi hồ xã lũ kèm theo mưa lớn đã gây ngập nặng ở các xã Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Mỹ, cẩm Vịnh và một số xã phụ cận, địa bàn gần như bị chia cắt hoàn toàn, hàng ngàn nhà dân bị ngập chìm trong biển nước. 

Trước thực trạng trên, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời  người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn vì trời mưa to, nước lũ lên nhanh, chảy xiết và cộng với gió to.

Với quyết tâm bằng mọi giá phải cứu người, di dời người dân bị ngập sâu đến nơi an toàn đã được lực lượng cứu hộ Công an tỉnh và Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành triển khai hết sức khẩn trương, quyết liệt. 

Công an huyện Cẩm xuyên, Hà Tĩnh vượt lũ giúp dân.
Công an huyện Cẩm xuyên, Hà Tĩnh vượt lũ giúp dân.

Tại địa bàn xã Cẩm Duệ, lực lượng chức năng đưa hơn 120 người ra khỏi nơi nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn, trong đó chủ yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Ngoài ra ở các địa bàn khác như Cẩm Vịnh… Công an tỉnh phối hợp cùng với lực lượng Công an huyện, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, tránh những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đến thời điểm hiện tại Cẩm Xuyên đã di dời trên 43 ngàn người dân đến nơi trú ẩn an toàn. 

Ông Võ Thế Kỷ, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên chia sẻ với phóng viên chúng tôi trong mưa lũ: Khi mực nước dâng cao, chính quyền địa phương không thể tiếp cận với những hộ dân đang "mắc kẹt" trong lũ, thì chính lúc ấy, lực lượng Công an đang băng mình qua dòng nước xiết để cứu nhân dân. Khi di dời đến nơi an toàn, lực lượng Công an đã kịp thời mang lương thực, thực phẩm đến nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước sạch để ứng cứu bà con nhân dân. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhân dân vùng lũ Cẩm Xuyên sẽ không bao giờ quên những hình ảnh của lực lượng Công an trong mưa lũ".

Lời chia sẻ của người đứng đầu địa phương tâm lũ của xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên cũng là lời tri ân chung của người dân vùng lũ Hà Tĩnh đối với lực lượng Công an. Không tri ân sao được khi chính các anh ngâm mình nhiều giờ trong dòng nước bạc dưới những cơn mưa xối xả, trắng trời; khi các anh trắng đêm với quyết tâm cao nhất không để một người dân nào bị đói, bị rét trong mưa lũ. Công an Hà Tĩnh là điểm tựa, là phao cứu sinh cho người dân vùng lũ. Trong khó khăn hoạn nạn mới tỏa sáng những việc làm bình dị mà cao quý, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ…

Ấm lòng người dân vùng lũ…

Khi những cơn mưa nặng hạt bắt đầu tạnh dần, ánh mặt trời sau lũ bắt đầu len lỏi chiếu sáng những con đường nhuộm màu nước bạc do cơn lũ ngang qua cũng là lúc lực lượng Công an Hà Tĩnh chia thành nhiều tổ đến với các địa phương, giúp nhân dân sau lũ. 

Hàng nghìn suất quà đến tận tay người dân trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội của lực lượng Công an Hà Tĩnh và của các nhà hảo tâm của nhiều địa phương trong cả nước từ cầu nối của lực lượng Công an nhân dân đến với người dân vùng lũ. 

Những chuyến xe tấp nập nối dài, những chiếc xuồng vượt lũ và những bàn chân thoăn thoắt của lực lượng Công an đến với nhân dân vùng lũ xua tan đi cái mệt mỏi khi chống chọi với cơn đại hồng thủy, làm ấm lòng mỗi người dân trong cơn hoạn nạn và làm đẹp hơn tình quân dân thắm thiết. Những chiếc áo phao khắc trên mình dòng chữ Công an nhân dân làm bừng sáng cả không gian của vùng lũ Hà Tĩnh. 

Và sâu thẳm trong anh mắt, nụ cười của cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh chúng tôi cảm nhận một niềm hạnh phúc thiêng liêng khi họ làm được một việc tốt đối với nhân dân. Các huyện, thị xã, thành phố của Hà Tĩnh ở đâu cũng in đậm dấu chân của lực lượng Công an.

Đối với các trường học, do bị ngập sâu trong nước lũ, học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh phải nghỉ học nhiều ngày trong thời gian qua. Các trường mầm non, THCS, THPT tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang… là một trong những điểm trường bị ngập sâu trong đợt lũ lụt vừa qua. Nhiều cơ sở vật chất, bàn ghế, đồ dùng học tập nhuộm bùn non sau lũ. 

Để giúp các em sớm đến trường, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên để cùng với giáo viên nhân viên nơi đây tập trung thu dọn vệ sinh, lau chùi, thu gom rác thải, sắp xếp lại đồ dùng, trang thiết bị, dụng cụ học tập.

Không giấu được xúc cảm khi Công an về giúp nhà trường, Cô giáo Dương Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết: Chúng tôi vô cùng cảm ơn lực lượng Công an đã đến giúp cô trò khắc phục hậu quả lũ lụt. Các anh đã không quản ngại khó khăn, làm cả ngày, nước rút đến đâu, các anh cùng với nhà trường tranh thủ đẩy bùn non, lau chùi đồ đạc, khuôn viên để giúp cho các em sớm được đến trường...

Được biết, hiện nay, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố bị ngập lụt đã thành lập nhiều tổ công tác về các địa phương vùng lũ để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống sau lũ, nhất là trường học, trạm y tế, các trục đường tránh có nhiều cây lớn gãy đổ… bị ngập sâu trong nước.

Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ. Chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sỹ về các địa phương để giúp nhân dân ổn định đời sống, nhất là các trường học bị thiệt hại nặng trên địa bàn để cùng với nhà trường dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp các em học sinh kịp tiếp tục những thời gian đầu của năm học mới.

Ngày thứ 4 sau lũ, ánh mặt trời len lỏi xuyên qua vòm lá, trong cái bắt tay thật chặt, trong nụ cười thắm đượm, ở đó chúng tôi cảm nhận một niềm tin sắt son của nhân dân đối với lực lượng Công an. Dẫu ở đó, hôm qua lũ đã về….

Hoàng Xuân Lý

Các tin khác

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.