Buổi sáng một ngày trung tuần tháng 12/2025, tiết trời miền núi Khánh Hòa se lạnh, không gian lãng đãng mờ sương, nhiều nơi mưa giăng trắng xóa. Bên những con đường làng vừa mới thu dọn bùn đất, rác bẩn, phế liệu xô dạt sau trận mưa lũ kinh hoàng, những người lính Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tất bật đào móng, vận chuyển vật liệu, trộn vữa… để thi công xây dựng nhà tặng người dân có nhà ở bị sập đổ do thiên tai.
Ngày 10/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm xây 200 căn nhà cho người dân vùng lũ là một phần của “Chiến dịch Quang Trung” do Chính phủ và địa phương phát động sau đợt bão và lũ lớn vừa qua.
Hơn 500 người dân xã Hoà Mỹ, tỉnh Đắk Lắk - nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề của trận mưa lũ lịch sử - đã được các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) và Bệnh viện số 2 Công an tỉnh Đắk Lắk thăm khám, phát thuốc và tư vấn phòng bệnh sau lũ.
Những ngày cuối tháng 11/2025, khi thông tin về thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung liên tiếp được cập nhật, cũng là lúc tinh thần đoàn kết của người dân Đồng Nai được “đánh thức” mạnh mẽ. Trên tuyến đầu của hành trình nhân ái ấy, lực lượng Công an đã đóng vai trò hạt nhân, kêu gọi quyên góp và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tại hiện trường với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.
Khi mỗi chiếc bánh mì, hộp cơm hay chai nước được trao tận tay những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đó không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực trong lúc khó khăn, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn quân trong những thời khắc gian nan nhất.
Đúng 22h đêm, đoàn xe chở hàng cứu trợ xuất phát từ Hà Nội. Vượt qua quãng đường gần 700 km, đến chiều nay (31/10), những chuyến xe đã có mặt tại TP Huế, mang theo hơi ấm từ các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng CAND về với đồng bào tại nơi vừa xảy ra cơn mưa lũ lịch sử.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng nhà ở cho người dân các xã biên giới bị ảnh hưởng do bão số 3, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và thần tốc của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, hàng trăm mái ấm đang dần được dựng lên, tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Theo Bộ Y tế, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp trong mùa lụt bão, mưa lũ là: Tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…
Dùng dây thừng làm ròng rọc đưa lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập hoàn toàn; sáng tinh sương nghe điện thoại cầu cứu đã kịp thời có mặt đưa người bệnh đi cấp cứu trong mưa lũ; hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an bám các điểm ngập sâu để cứu dân, hỗ trợ khi cần thiết… Công an Quảng Bình đang thắp sáng hình ảnh đẹp: hết mình phục vụ nhân dân.
Chiều 4/8, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại sau trận lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ tại huyện Nam Giang và Đại Lộc.
Đêm nhạc đêm nhạc thiện nguyện “Hướng về Trà My - Quảng Nam” và “Quảng Nam yêu thương” do Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cùng Công ty CP Bảo Nguyên Food & Event (BNF) vừa tổ chức đã nhận được số tiền 179 triệu đồng của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng ủng hộ, góp phần hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sạt lở núi tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 29/10 đã xảy ra mưa to đến rất to kéo dài ở nhiều khu vực. Lượng mưa lớn đổ xuống khiến tình trạng ngập lụt, sạt lở núi, chia cắt xảy ra ở nhiều nơi, khiến cho cuộc sống người dân đảo lộn, chạy lũ ngay trong đêm.
Nằm giữa khúc ruột miền Trung, người Hà Tĩnh đã quen với hoàn cảnh "sống chung với lũ", thế nhưng, mỗi một lần cơn đại hồng thủy ập đến, những thao thức, những lo lắng vẫn chưa hết suy tư trên mỗi gương mặt, ánh mắt của người dân xứ Nghệ.
Tiếp tục hành trình đến với đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ lớn, ngày 24/10, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn, đại diện An Đạt Phát Group (Đà Nẵng) đã có mặt tại các vùng bị ngập lụt nặng tại tỉnh Quảng Bình, mang theo 1.000 suất quà gồm áo phao cứu sinh và nhu yếu phẩm để san sẻ phần nào khó khăn, mất mát quá lớn của người dân. Dịp này, Nhóm Lê Minh Tâm và các bạn ở Hà Nội cũng gửi 15 triệu đồng để giúp đỡ người dân vùng lũ.
Trước tình hình diễn biến lũ lụt nghiêm trọng và khốc liệt tại các tỉnh miền Trung, sáng 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thị sát công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình – tỉnh bị ngập nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức trao 800 suất quà cho người dân xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị. Xã Tiến Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ những ngày vừa qua.
Chiều 22/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm và tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Sau hơn 1 tuần gồng mình chống lũ thì trong ngày 21/10, nước lũ ở nhiều nơi bắt đầu rút, các phương tiện cứu hộ chuyên dụng được huy động để vận chuyển lương thực đã tiếp cận để trao đến tận tay mỗi người dân.
Liên tiếp những ngày qua, tại các tỉnh miền Trung mưa lũ kéo dài, gây ngập lụt, thiệt hại nặng cho người dân, nhiều gia đình thiếu ăn, thiếu mặc. Thấu hiểu những khó khăn đó, chiều ngày 21/10, rất đông chị em phụ nữ ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã cùng nhau chung tay góp công, góp sức và kinh phí để gói bánh tét gửi ra hỗ trợ người dân vùng lũ ở miền Trung.