Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà

Những dòng người nối dài không dứt trên đường làng Lại Đà từ sớm tới đêm khuya đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những giọt nước mắt tiếc thương, câu nói nghẹn ngào,... Đó là những hình ảnh không thể quên với nhóm phóng viên chúng tôi khi tác nghiệp tại Lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư, người con ưu tú của quê hương Lại Đà. Khi thực hiện nhiệm vụ của những phóng viên tại Lại Đà, chúng tôi cảm nhận được tình người ấm áp, tình nước, tình dân...

Ngay khi thông báo về Lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phát đi, lãnh đạo Báo CAND đã lên kế hoạch tuyên truyền chi tiết, phân công các mũi phóng viên tác nghiệp tại nhiều vị trí. Nhóm phóng viên chúng tôi được phân công đưa tin, viết bài tại quê hương của Tổng Bí thư ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cùng với điểm cầu Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội và Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh - nơi diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư. 

Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà_SỐDACBIET_1-11_T9 -0
Người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, ngày 25/7/2024.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ đặc biệt, chúng tôi đã ý thức được rằng đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Một ngày trước khi Lễ quốc tang được tổ chức, chúng tôi đã có mặt tại thôn Lại Đà để nắm rõ địa điểm, chương trình tổ chức lễ tang, từ đó chuẩn bị nội dung phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền. Chiều 24/7, những cơn mưa tầm tã mấy ngày liền đã dứt, đường làng Lại Đà hửng nắng. Dọc đường xóm, người dân trong thôn đã treo cờ rủ tiếc thương người con của làng. Không khí trầm buồn bao trùm cả vùng quê, trong lúc công tác chuẩn bị lễ viếng diễn ra khẩn trương.

Những ngày đặc biệt, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt ở Lại Đà từ sáng sớm và rời làng lúc đêm khuya. Trên mọi ngả đường đến thôn Lại Đà, nối dài những đoàn khách và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về vái vọng đồng chí Tổng Bí thư. Dù đường xa, dù nắng gắt hay mưa tuôn, những dòng người vẫn lặng lẽ và thành kính trên đường làng Lại Đà, những đôi mắt tiếc thương ngấn lệ. Chính tình cảm quý trọng, tin yêu và thương tiếc Tổng Bí thư của người dân đã thôi thúc chúng tôi truyền tải thật rõ nét, chân thực những nội dung, hình ảnh Lễ quốc tang tại quê hương Lại Đà đến người dân cả nước.

Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà_SỐDACBIET_1-11_T9 -0
Nhà chị Ngô Thị Thuần ở làng Lại Đà trở thành điểm đón tiếp và phục vụ phóng viên báo chí tác nghiệp trong Lễ Quốc tang.

Tuy nhiên, để bao quát được tất cả hoạt động ở hiện trường tác nghiệp là điều không dễ dàng bởi không gian trải rộng. Hơn nữa, chưa bao giờ Lại Đà đón nhiều đoàn khách và người dân từ nhiều địa phương trong cả nước tụ về đây như những ngày này. Có đến gần 1.600 đoàn khách, gần 57 nghìn người đến viếng Tổng Bí thư tại nhà văn hóa thôn, gấp 5 lần so với số lượng đăng ký. Có đoàn từ huyện đảo Phú Quốc hay bà con ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Châu, Sơn La không quản ngại đường xa đã di chuyển suốt ngày đêm để có mặt ở cổng làng lúc 5 giờ sáng. Bà con dù ở bất cứ đâu đến Lại Đà đều trở nên thân gần trong nỗi niềm chung thương nhớ và những câu chuyện về Tổng Bí thư.

Chúng tôi cố gắng linh hoạt trong khi tác nghiệp, để vừa đảm bảo đưa tin kịp thời, chính xác các hoạt động chính diễn ra tại sân nhà văn hóa thôn, vừa di chuyển gặp gỡ, phỏng vấn các đoàn khách, người dân. Trong khi đó phải hết sức lưu ý không làm ảnh hưởng đến tác vụ của lực lượng phục vụ lễ tang, công tác đảm bảo an ninh. Chúng tôi đã cố gắng quan sát, nắm bắt và kịp thời phỏng vấn những “nhân vật đặc biệt”. Đó là những giờ phút tác nghiệp tập trung, chạy đua cùng thời gian, không để vuột mất những tư liệu quý. Bởi, chúng tôi ý thức được rằng, chính những câu chuyện được chia sẻ ấy càng tô đậm đạo đức, nhân cách sáng ngời của Tổng Bí thư.

Đó là câu chuyện của ông Phạm Tuấn Thành (72 tuổi, ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã thuê xe về xã Đông Hội từ ngày hôm trước, được lãnh đạo địa phương bố trí chỗ ở để sáng 25/7 vào tham gia lễ viếng. Đó là giây phút Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc đến viếng Tổng Bí thư và nghẹn ngào chia sẻ: “Khi xưa hai con tôi hy sinh vì đất nước, tôi đứt từng khúc ruột. Mấy hôm nay, nhận tin Tổng Bí thư mãi đi xa, nỗi đau ấy lại quặn thắt tâm can”. Khi con cháu lo cho sức khỏe của mẹ, liên tục hỏi: “Cụ có mệt không? Cụ có muốn về nhà không?”, mẹ Lộc lắc đầu: “Tôi không mệt, cũng không muốn về nhà. Tôi muốn ở đây cả ngày để chứng kiến bà con xa gần đến viếng đồng chí Tổng Bí thư”.

Những ngày đặc biệt ấy, từ các phóng viên tác nghiệp tại các điểm cầu đến các đồng chí lãnh đạo, bộ phận thư ký biên tập tại “trung tâm chỉ huy” Báo CAND đều trong tâm thế làm việc tập trung, khẩn trương. Các tin bài, hình ảnh gửi về nhanh chóng được tổng hợp, dẫn trực tiếp, kịp thời phản ánh toàn diện, phong phú, có điểm nhấn về Lễ quốc tang.

Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà_SỐDACBIET_1-11_T9 -0
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lộc trò chuyện với phóng viên Báo CAND tại nhà văn hóa thôn Lại Đà.

Tại khu vực tác nghiệp báo chí trong sân nhà văn hóa, chúng tôi đồng thời cập nhật các hoạt động diễn ra tại các điểm cầu khác trong cả nước qua màn hình lớn. Dù trong tâm thế tập trung và nghiêm cẩn, nhưng trong không gian đặc biệt ấy, rất nhiều lúc chúng tôi tác nghiệp trong nỗi xúc động. Những ngón tay gõ lên bàn phím hay bấm máy ảnh liên hồi nhưng với đôi mắt đỏ hoe...

Những ngày ở Lại Đà, chúng tôi chú trọng khai thác câu chuyện cuộc đời của Tổng Bí thư qua hồi ức của những người dân. Chúng tôi đã tìm gặp nhà giáo Vương Khắc Côn (81 tuổi), là bạn học cấp 1, cấp 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Côn và Tổng Bí thư cùng sinh ra, lớn lên tại làng quê Lại Đà, thuở nhỏ thường chơi cùng, học cùng nhau. Ngày “người bạn đặc biệt” đi xa, bao kỉ niệm thời niên thiếu ùa về trong nhớ thương, ông Côn gửi vào thơ.

Chúng tôi cũng chứng kiến ông Hoàng Văn Tài chầm chậm đến bên bàn ghi sổ tang, ông viết: “Đoàn 10B Nguyễn Gia Thiều 57-63. Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn cùng lớp. Chúng tôi vô cùng thương xót và chia buồn cùng gia đình!”. Trong kí ức của ông Tài, lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng khi ấy là người học giỏi, nhân hậu, sống chan hòa. Ngay cả khi đã trở thành lãnh đạo cấp cao thì người bạn lớn Nguyễn Phú Trọng vẫn điềm đạm, gần gũi. Có dịp về thăm trường cấp 3 Nguyễn Gia Thiều, Tổng Bí thư vẫn gọi thầy hiệu trưởng là “thầy”, xưng “em”. Trong nhiều dịp họp lớp, dù bận trăm công ngàn việc nhưng người bạn lớn ấy vẫn dành thời gian gặp bạn bè.

Mấy ngày diễn ra Lễ quốc tang, người Lại Đà có những đêm không ngủ. Lễ viếng ngày 25/7 kéo dài từ 6h sáng đến 12h đêm. Người dân tham gia dọn dẹp lại khu vực nhà văn hóa thôn và đường làng đến 2 giờ sáng. Rồi, bà con tiếp tục công tác hậu cần đón tiếp các đoàn khách vào sáng hôm sau. Không chỉ người dân từ xa đến, mà cả các phóng viên cũng luôn được chính quyền địa phương, Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Đông Anh và người dân trong làng tạo điều kiện tác nghiệp thuận lợi nhất. Nhà chị Ngô Thị Thuần ở đối diện nhà văn hóa thôn đã trở thành địa điểm đón tiếp và phục vụ các phóng viên báo chí tác nghiệp trong Lễ quốc tang. Tất cả bàn gấp cá nhân, ghế, quạt điện và ổ cắm được gia đình huy động để phục vụ các nhà báo từ sáng sớm tới đêm khuya.

Tác nghiệp ở Lại Đà, chúng tôi cảm nhận rõ hình ảnh vị Tổng Bí thư trở nên bình dị nơi quê hương, họ tộc, gia đình. Đặc biệt xúc động khi tại điểm cầu trưng bày những bức ảnh chụp Tổng Bí thư lúc sinh thời. Ảnh chụp Tổng Bí thư về thăm Trường Tiểu học Đông Hội, về dự lễ kỷ niệm 140 năm ngày thành lập huyện Đông Anh, dự lễ trao thưởng học sinh dòng họ Nguyễn Phú,... Và, đặc biệt xúc động là ảnh chụp Tổng Bí thư cùng gia đình gói bánh chưng tại nhà riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Tận đến lúc kết thúc lễ viếng, vẫn có những người dân từ xa đến muộn. Ông Ngô Anh Tuấn (72 tuổi) sáng 26/7 bắt xe từ Bắc Ninh đến thôn Lại Đà. Giữa đường xe gặp trục trặc, thành ra ông đến muộn, không kịp tham gia lễ viếng. Đứng lặng nơi sân tang, ông bật khóc, chờ đợi đến giây phút diễn ra lễ truy điệu Tổng Bí thư. Sau lễ truy điệu, tại sân nhà văn hóa thôn, chúng tôi cùng rất nhiều người dân đứng lặng, hướng lên màn hình theo dõi lễ di quan và lễ an táng Tổng Bí thư. Dưới ánh nắng vàng chớm thu, tiếng khóc lan từ nhà văn hóa thôn Lại Đà tiễn biệt người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, rời thôn Lại Đà, chúng tôi lặng lẽ đi bộ dọc đường làng, cảm xúc bâng khuâng dâng đầy, nhớ tiếc một trái tim lớn đã hòa vào yên bình của làng quê, đất nước...

Huyền Châm

Các tin khác

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

“Việt Nam thành công không chỉ vì đạt được thành tựu đáng chú ý, mà còn vì đã tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia”, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ. Còn với Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, trong 30 năm qua, mỗi lần ông đến Việt Nam đều cảm nhận sự đổi thay và tiến bộ rõ rệt...