#Quốc tang

Tìm được 97 kết quả

Người dân tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Người dân tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Hà Nội trong cơn mưa nặng hạt sáng 24/5, như cùng lặng đi trước nỗi đau chung của dân tộc. Dòng người lặng lẽ hướng về Nhà tang lễ Quốc gia, nơi tiễn biệt nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo kiên trung, xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong nền nhạc trầm buồn của “Hồn tử sĩ”, giữa dòng người mặc niệm, những giọt lệ lặng lẽ rơi không chỉ vì sự ra đi của một nguyên thủ quốc gia, mà còn là lời tiễn đưa một con người đức độ, gần gũi, giản dị mà sâu sắc, sống trọn vẹn cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc.

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Đúng 7h sáng nay (24/5), Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiều 25/3, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh một số hoạt động trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lào

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh một số hoạt động trong 2 ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lào

Ngày 4/4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã đến viếng Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tại Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh...

Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà

Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà

Những dòng người nối dài không dứt trên đường làng Lại Đà từ sớm tới đêm khuya đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những giọt nước mắt tiếc thương, câu nói nghẹn ngào,... Đó là những hình ảnh không thể quên với nhóm phóng viên chúng tôi khi tác nghiệp tại Lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư, người con ưu tú của quê hương Lại Đà. Khi thực hiện nhiệm vụ của những phóng viên tại Lại Đà, chúng tôi cảm nhận được tình người ấm áp, tình nước, tình dân...

Người dân khóc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân khóc tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, người dân đứng chật dọc tuyến đường mà đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư đi qua. Nhiều người không kìm nén nổi cảm xúc, bật khóc nức nở.

Nghẹn ngào chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch

Nghẹn ngào chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch

12h trưa ngày 26/7, hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã đội nắng tập trung ở khu vực trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch để chờ tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn

Những kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn

Nhà giáo Vương Khắc Côn, 81 tuổi, là bạn học cấp 1, cấp 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “Nhà tôi ở xóm 7, nhà anh Trọng ở xóm 1 gần cổng làng. Thuở nhỏ chúng tôi thường chơi cùng, học cùng nhau. Những chiều hè bơi lội, lúc vớt củi trên sông nay đã trở thành kỉ niệm không thể phai mờ với người bạn lớn”.

Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn

Ấm áp tình người Lại Đà qua từng cốc nước, chiếc khăn

Dọc đường làng dài gần một cây số, Ban tổ chức và người dân trong làng chuẩn bị nước uống, sữa và bánh ngọt để phục vụ bà con gần xa đến viếng Tổng Bí thư. Người làng còn chuẩn bị nước chanh tươi để phục vụ các đoàn khách trong tiết trời nắng nóng.