Những chiến sĩ quả cảm trong thời bình

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong lực lượng CAND đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, dũng cảm, kiên cường, quên mình đấu tranh chống tội phạm. Giữa thời bình, máu của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ để góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Liệt sĩ Công an Thao Văn Súa: Sống vì dân, chết vì dân

Để bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ nhân dân vượt qua bão lũ, đã có những đồng chí Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đó là Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) Thao Văn Súa (33 tuổi). Bản Pá Hộc, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nằm cách trung tâm xã khoảng 7km đường rừng, cả bản có 121 hộ thì có tới 92 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm, phải di dời.

Từ ngày 2/8, anh Thao Văn Súa đã đến từng nhà vừa tuyên truyền vận động, vừa trực tiếp tham gia sơ tán người và di dời tài sản của nhiều người dân trong bản đến Nhà Văn hóa và Trường Tiểu học Nhi Sơn để tránh trú.

Khoảng 17h30 ngày 3/8, công việc cơ bản hoàn thành, chỉ còn vài hộ ở xa nên đến tối, mặc dù trời mưa rất to, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, anh Súa vẫn tiếp tục vận động bà con sớm di dời đến nơi an toàn. Khi đến khu vực Trường Tiểu học Nhi Sơn, anh bất ngờ bị lũ tràn về cuốn trôi và bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, mãi đến sáng 4/8, các đơn vị chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể anh bị vùi trong đất đá. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công nhận liệt sĩ cho đồng chí Thao Văn Súa.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và tri ân tới gia đình và cá nhân đồng chí Thao Văn Súa. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đồng chí Thao Văn Súa đã thể hiện tinh thần, phẩm chất của người chiến sỹ CAND - Vì nước quên thân, vì dân quên mình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao số tiền của Bộ Công an hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao số tiền của Bộ Công an hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đồng chí Thao Văn Súa. Phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho đồng chí Thao Văn Súa chu đáo, trọng thể.

Ngày 22/8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác của Bộ đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình đồng chí Thao Văn Súa.

Thượng úy Trần Ngọc Thắng, cán bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Hòa Xá (Công an tỉnh Nam Định): Dũng cảm đấu tranh với tội phạm

Thượng úy Trần Ngọc Thắng là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến với tinh thần xả thân dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Anh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; UBND, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Ðịnh gửi thư khen và phát động đợt sinh hoạt, học tập tấm gương chiến đấu dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm của anh trong tuổi trẻ lực lượng Công an tỉnh.

Thượng úy Trần Ngọc Thắng nhớ như in vụ án bắt giữ các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản xe container. Ðêm đó, bảo vệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Young One, Khu Công nghiệp Hòa Xá, TP Nam Ðịnh, phát hiện có một nhóm đối tượng đi xe ôtô đến khu vực gần công ty. Một đối tượng chui vào gầm cabin, tháo ốc, cắt dây điện để trộm cắp tài sản xe container, BKS 16N-2950. Khi bị phát hiện, các đối tượng ngang nhiên cầm dao đe dọa bảo vệ và tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Nhận được tin báo, anh cùng 3 đồng đội có mặt ngay tại hiện trường. Khi phát hiện Công an, các đối tượng chui ra từ gầm cabin rồi tháo chạy. Thượng uý Trần Ngọc Thắng cùng các đồng đội đuổi theo truy bắt các đối tượng. Khi anh áp sát chuẩn bị bắt giữ một đối tượng thì từ phía sau có một tên lao đến dùng hung khí bổ xuống đầu Thượng uý Trần Ngọc Thắng. Anh đưa gậy lên đỡ đồng thời né người để tránh.

"Thanh đao chém trúng khiến bàn tay trái bị đứt lìa. Lúc đó mình đã hô lớn để đồng đội cảnh giác vì các đối tượng mang vũ khí và rất liều lĩnh", Thượng uý Trần Ngọc Thắng nhớ lại. Mặc dù bị thương nặng, máu từ cánh tay chảy ra nhiều nhưng anh vẫn tiếp tục đuổi theo các đối tượng và hô lớn để đồng đội biết, chủ động tấn công truy bắt.

Ngay trong đêm, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã có mặt đưa Thượng úy Trần Ngọc Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Ðức (Hà Nội). Sau hơn mười giờ nằm trên bàn mổ, các bác sĩ đã nối lại được bàn tay trái cho Thượng uý Trần Ngọc Thắng. Trở lại đơn vị công tác, Thượng uý Trần Ngọc Thắng trở thành thương binh ở tuổi 26 với tỉ lệ mất sức là 51%.

Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nam Định): Hành động đẹp, nhân văn từ trái tim người lính

Hình ảnh Đại úy Trần Đức Giảng, Đại đội trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nam Định nén chặt cơn đau do cháu bé cắn chặt răng trong cơn co giật để kịp thời đưa cháu đi cấp cứu, đã thực sự lay động trái tim hàng triệu người xem và đã được  mạng xã hội, báo chí liên tục chia sẻ.

Hàng nghìn bình luận của độc giả đã khen ngợi hành động kịp thời, nhanh trí, dũng cảm của các chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định, cứu cho cháu bé thoát cơn nguy kịch. Chiều tối 4-8, tại "chảo lửa" Sân vận động Thiên Trường diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai vòng 19 V-League 2019.

Hôm đó, sân vận động chật kín với 30.000 khán giả.  Với lượng người rất đông trên khán đài, không khí trở nên rất ngột ngạt. Phút thứ 70 của trận đấu, ở góc khán đài B bỗng có một cháu bé (4 tuổi) đi xem bóng đá cùng gia đình đã bị ngất, có dấu hiệu ngạt thở lên cơn co giật và cắn lưỡi.

Đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực đường piste của sân vận động, Đại úy Trần Đức Giảng cùng đồng đội tức tốc chạy đến, hô hoán mọi người tản ra để có chỗ cho cháu bé thở và có đường di chuyển cháu bé đến khu vực y tế. "Tôi và đồng đội đã sơ cứu cho cháu đúng với những kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Trường hợp cháu bé bị co giật trong vô thức sẽ rất nguy hiểm, có thể nuốt lưỡi bít đường thở hoặc cắn vào lưỡi, nguy cơ dẫn đến tử vong cao. Trong tình huống khẩn cấp đó, vì không thể tìm được một vật dụng nào khác, tôi chỉ còn cách đưa ngón tay vào miệng cháu bé với hy vọng giữ an toàn cho cháu, đảm bảo cháu vẫn thở được và cùng đồng đội đưa cháu xuống khu vực y tế" - Đại úy Trần Đức Giảng nhớ lại. 

Khoảnh khắc anh nhăn mặt đau đớn khi bị cháu bé cắn chặt ngón tay trong vô thức khiến hàng nghìn người xem bóng đá trên sân Thiên Trường ngày hôm đó chứng kiến và đã ghi lại để chia sẻ trên mạng xã hội đã thực sự lay động hàng triệu trái tim.

Ngay trong chiều 5-8, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức khen thưởng, biểu dương 5 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã có phản ứng  nhanh chóng kịp thời. Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định xúc động nói: "Việc làm của các cán bộ chiến sĩ, nhất là hành động kịp thời của Đại úy Trần Đức Giảng đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân".

Việt Hưng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.