Sưởi ấm lòng dân nơi bản cao
Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.
Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.
Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội) và Đại úy Trần Quốc Khánh (Công an tỉnh Phú Thọ) cùng cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, ca sĩ Đức Phúc lọt vào danh sách 19 đề cử vòng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt trong hành trình phát triển của lực lượng CAND. Không chỉ qua các sự kiện lớn hay những quyết sách ở tầm vĩ mô, hình ảnh người chiến sĩ Công an được khắc họa rõ nét hơn từ những hành động cụ thể, những con người cụ thể, hiện diện lặng lẽ trong đời sống xã hội.
Khi lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh và quốc ca của Việt Nam vang lên khúc hùng tráng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại các phái bộ lại xúc động, tự hào…
Với tâm niệm "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", những cán bộ chiến sĩ CAND và các y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện 19-8 đã hiến máu để đem lại sự sống cho người bệnh, đặc biệt cho những người bệnh phải truyền máu suốt đời.
Trong 180 tấm gương tiêu biểu có thành tích hiến máu, hiến tiểu cầu với tổng số lần hiến máu và tiểu cầu lên đến gần 11.900 đơn vị, có 10 đại biểu của lực lượng CAND, trong đó người hiến tiểu cầu nhiều nhất là 117 lần.
20 tấm gương thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2025 là những gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng, trong đó, có những hành động dũng cảm, nghị lực phi thường và trái tim nhân ái khiến công chúng xúc động.
Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 sẽ tôn vinh 20 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Lực lượng CAND có 3 tấm gương được tôn vinh.
Ngoài 70 tuổi, nhà viết kịch Chu Thơm vẫn viết đều tay và khá sung sức. Các kịch bản của ông luôn “đắt hàng” và “có duyên” với các liên hoan, hội diễn sân khấu. Ông cũng là một trong những tác giả nhiệt huyết và sung sức ở mảng đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống”. Với những đóng góp to lớn ở lĩnh vực sân khấu, ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017.
Sau khi hoàn thành các giai đoạn cắt cơn, giải độc và điều trị rối loạn tâm thần, học viên tại Cơ sở cai nghiện số 1 (Nông Cống, Thanh Hoá) được chuyển sang giai đoạn giáo dục, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách thông qua học tập đội ngũ và rèn luyện nội vụ. Những chiến sĩ Công an ở đây không chỉ là người thầy mà còn là người bạn đồng hành, giúp học viên bước qua bóng tối của ma túy, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.
11h30 ngày 28/3/2025, từ miền Trung Myanmar, một trận động đất mạnh tới 7.7 độ gây rung lắc khắp các nước Đông Nam Á. Kéo theo sau đó là hàng trăm các dư chấn lớn nhỏ. Hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích, hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất được đánh giá là mạnh nhất trong suốt 100 năm qua ở đất nước Myanmar.
Gần 1 tuần trôi qua, nhưng những dư âm đẹp về Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó điểm nhấn là lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các lực lượng Quân đội và Công an vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Để chương trình thành công, bên cạnh sự nỗ lực tập luyện của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành, còn có vai trò không nhỏ của những người làm công tác hậu cần CAND - những người thầm lặng góp phần tạo nên chiến công, thành tích của lực lượng CAND.
Xuyên suốt nhiều thế kỷ qua, bước chân của lực lượng CAND vẫn bền bỉ, đều nhịp và không mệt mỏi. Cùng chung ý chí và với quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng CBCS luôn vững niềm tin, hướng về phía trước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trong hành trình vinh quang ấy, “lòng dân” vẫn là điểm tựa vững chắc nhất để lực lượng CAND bám sát, thực hiện thắng lợi sứ mệnh gắn với mọi nhiệm vụ, mục tiêu cao cả. Thực tế đã chứng minh, trong bất cứ hoàn cảnh, dù là trong mưa bom, bão đạn của chiến trường khốc liệt năm xưa hay trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời bình hôm nay, lực lượng CAND cả nước vẫn luôn đạt được hiệu quả cao nhất khi nhận được sự hỗ trợ, chở che, giúp đỡ của nhân dân.
Khoác trên mình hai màu áo - màu áo xanh của lực lượng CAND và áo blouse trắng của người bác sĩ, những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”, đội ngũ y, bác sĩ làm công tác y tế trong Công an tỉnh Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nâng cao y đức, chăm sóc tốt sức khỏe cho CBCS phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu, giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm ANTT và trật tự ATGT, Công an tỉnh Nghệ An còn để lại dấu ấn tốt đẹp khi có nhiều hành động ý nghĩa và thiết thực. Những việc làm nhân văn đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.
Cuộc sống ở Abyei dạy tôi nhiều điều, nhưng trên hết là giá trị của hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự vắng mặt của chiến tranh, mà còn là sự hiện diện của hy vọng, của những ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn…
Sau thành công của “Đội điều tra số 7” phần 1, dự kiến, phần 2 của phim với tựa đề “Gương mặt vặn vẹo” sẽ được Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND chính thức ra mắt khán giả từ ngày 15/12. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tá, biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND về phần 2 của bộ phim này.
Trong những năm gần đây, hình ảnh Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ngày ngày miệt mài đi đến từng địa bàn, ngõ hẻm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.
Chiều 26/7, sau lễ truy điệu, Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng lên đại xa gắn pháo kéo, được phủ Quốc kỳ đỏ thắm và lồng khung kính theo nghi thức cao nhất và bắt đầu lăn bánh, rời Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông trong niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để về nơi an nghỉ cuối cùng Nghĩa trang Mai Dịch (TP Hà Nội).
Giọng anh run run ngập ngừng đến tội nghiệp. Tôi lặng đi. Anh ôm choàng lấy tôi vỗ về. Nụ hôn bỏng rẫy sượt nhanh qua má, tôi cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Khi quyết định làm vợ một chiến sĩ Công an, tôi biết mình sẽ thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi không nghĩ mình phải chịu thiệt thòi sớm như vậy. Lẽ ra đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng tôi. Vậy mà vì nhiệm vụ, anh phải bỏ lại tôi bơ vơ ngay đêm đầu tiên về nhà chồng thế này.