Lính hình sự nơi biên cương

Ẩn sau sự nhẹ nhàng, bẽn lẽn, dung dị, cười nhiều hơn nói, ít người nghĩ anh lại là một chiến sĩ Cảnh sát đầy gai góc và sắc sảo. Trên 20 năm vào nghề “hình sự”, anh đã cùng đồng đội đi qua những năm tháng thanh xuân đầy gian nan nơi miền biên viễn. Anh đã âm thầm lặng lẽ đem sức mình cùng đồng đội tạo thành tấm lá chắn nơi biên cương, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân.

Người tôi muốn nói đến là Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu.

Theo dấu chân cha…

Anh gấp lại những xấp hồ sơ nghiên cứu còn dang dở để gặp tôi trong một quán cà phê ven hồ chiều mùa hè. Dưới cái yên tĩnh lặng sâu, anh như được rũ bỏ những áp lực công việc và trải lòng về gia đình, tự hào về truyền thống và cả những cuộc đánh án kéo dài đến mê mải hàng tháng trời. Anh không ồn ào khoe thành tích, không tự đắc về chiến công mà luôn dè dặt trong từng câu, từng chữ.

Lính hình sự nơi biên cương -0
Thượng tá Phạm Mạnh Hùng (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen về thành tích trong đấu tranh chuyên án (tháng 1/2023).

Chắc hẳn trong tâm trí nhiều người, cuộc đấu súng chát chúa giữa sào huyệt của tướng cướp Hiền “đầu bạc” khét tiếng xứ Thanh vẫn còn để lại nhiều dư âm cho những ai từng theo dõi vụ án tốn nhiều giấy mực của báo chí thập niên 80 thế kỷ trước. Đại tá Phạm Quang Khảm đã cùng 3 đồng đội hóa trang thành dân đào đãi vàng, bí mật đột nhập, hoa tiêu cho lực lượng phá toang và bắt sống từng đối tượng trong băng cướp. Nhiều chuyên án lớn nhỏ đầy gai góc và hiểm nguy ông đã từng nếm trải.

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng 2 lần được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; 7 năm liên tục được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Anh cũng là một trong số ít người được nâng quân hàm trước niên hạn 3 lần.

Đại tá Phạm Quang Khảm chính là người cha, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Thượng tá Phạm Mạnh Hùng. Những chuyến công tác dài ngày của bố diễn ra triền miên, dài dằng dặc, gia đình chỉ có mẹ và mấy anh chị em, mâm cơm lệch đi vì thiếu bố. Nhưng anh càng lấy đó làm lý do để thương bố, tự hào về bố và cố gắng nhiều hơn. Anh quyết tâm học thật giỏi với mơ ước nối nghiệp cha. Năm 2001, Phạm Mạnh Hùng thi đỗ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, anh Hùng viết tiếp hoài bão của truyền thống gia đình.

Bước ra từ môi trường đào tạo nghiêm ngặt, kỷ luật và khoa học, chuyên sâu về nghiệp vụ Cảnh sát, hành trang Phạm Mạnh Hùng mang đến với miền biên viễn Lai Châu là những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, là ý chí không khuất phục trước khó khăn gian khổ của người Cảnh sát nhân dân; là hoài bão, khát khao được cống hiến của tuổi trẻ. Song môi trường anh đã sống, học tập khác xa hoàn toàn so với mảnh đất xa xôi, cách trở, người thưa, trình độ dân trí thấp. Để hòa nhập được, anh đã xuống cơ sở với dân, xem bà con như làng xóm, quê hương mình, từ đó hiểu hơn về cách sống, phong tục tập quán, thói quen ăn, ở, sinh hoạt, truyền thống văn hóa của đồng bào.

Ngày đó Lai Châu mới được chia tách tỉnh mới, những nơi anh đi qua chỉ là đường mòn, lối mở, không điện, không sóng viễn thông. Bỡ ngỡ nhiều song không vì thế làm dao động tâm tư của người chiến sĩ trẻ. Anh nhớ lại lần tham gia phá án đầu tiên vào tháng 11/2006. Đó là một vụ giết người xảy ra tại xã Dào San (huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Nhận tin báo có người chết do truy đuổi 1 nhóm người trộm trâu, nhà ở rất xa khu vực trung tâm nên khi nhận lệnh, anh em trong tổ công tác phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho nhiều ngày. Chỉ tính từ trung tâm xã đi vào vị trí báo tin đã mất nửa ngày đi bộ, leo dốc. Người dân sống rải rác, cheo leo trên sườn núi, chưa phủ sóng di động nên quá trình thu thập, xác minh thông tin vô cùng khó khăn. Vụ án liên quan đến người Việt Nam cấu kết với người nước ngoài ăn trộm trâu của người dân địa phương cũng là cái khó và phức tạp cho công tác điều tra. 3 tháng trời ròng rã lăn lộn trên những quả đồi, ngủ nhà dân, tổ công tác đã tìm ra được thủ phạm giết người.

Những năm sau đó, tình trạng trộm cắp trâu bò diễn ra nhiều, trở thành “vấn nạn” khu vực biên giới tỉnh Lai Châu, anh đã cùng với đồng đội điều tra với những vụ án lớn nhỏ. Việc phanh phui, đưa ra ánh sáng nhiều vụ việc từng bước chấm dứt nạn trộm cắp gia súc ở vùng biên, đem lại sự yên tâm, niềm tin tưởng của đồng bào nơi đây.

Lật tẩy bí mật trong lòng đất

Thượng tá Phạm Mạnh Hùng không thể nhớ hết đã trải qua bao nhiêu cuộc đấu trí với tội phạm. Mỗi cuộc đánh án của anh cùng đồng đội là một thước phim đầy gay cấn và hấp dẫn. Có khi căng thẳng, có lúc hiểm nguy nhưng cũng có những cảm xúc thật khó tả. Ăn rừng, ngủ lán, thức thâu đêm đánh án là chuyện thường, nhưng có một vụ án để lại trong anh nhiều cảm xúc đan xen nhất là phá vụ án giết người cách đây 30 năm về trước.

Năm 2022, người dân cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện 1 xác chết dưới hang sâu. Thi thể của người xấu số đã nằm lại dưới hang quạnh hiu, lạnh vắng gần nửa đời người. Được Thủ trưởng tin tưởng giao cho nhiệm vụ cùng đồng đội phá án, thâm tâm anh nghĩ, bằng bất cứ giá nào vẫn phải tìm nguyên nhân cái chết, tung tích nạn nhân. Nếu đó là một vụ án mạng thì ai đã gây ra cái chết đó? Tại sao thi thể lại rơi ở vị trí mà từng ấy năm mới có người phát hiện? Làm thế nào để tìm được thân nhân của họ?... Nhiều giả thiết, nhiều tình huống được Ban chuyên án đặt ra, nhưng làm thế nào để tìm ra được đối tượng khi việc truy tìm dấu vết của thủ phạm như bám vào hư không; người làm chứng không có; bộ xương không còn nguyên vẹn, rơi và vương trên mỏm đá ở nhiều độ cao khác nhau và khó xác định được dấu hiệu bị tác động tổn thương… khiến chuyên án có lúc rơi vào bế tắc.

Lính hình sự nơi biên cương -0
Niềm vui của Thượng tá Phạm Mạnh Hùng khi đối tượng phạm tội đã bị bắt.

Ấy vậy, bằng sự mưu trí, xâu chuỗi tình tiết, nhận định tình hình với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của nhiều lực lượng, Ban chuyên án đã lật tẩy được hành vi tàn độc của kẻ giết người là 2 vợ chồng Phàn A Chải và Lày Thị Hoan. Bị hại là anh Phàn A Tải (SN 1973), chết cách đây hơn 30 năm, lúc đó khoảng 17-23 tuổi, sống tại bản Chù Lìn, xã Giăng Ma (cũ), huyện Tam Đường. Việc lật tẩy một bí mật tưởng đã “ngủ quên” trong lòng đất khiến nhân dân địa phương thực sự ngỡ ngàng, thán phục, dành trọn niềm tin tưởng tuyệt đối cho các chiến sĩ CSHS. Nhiều vụ việc tương tự với những dấu vết mơ hồ, mong manh nhưng với sự nhận định chính xác, tham mưu đắc lực của Thượng tá Hùng, các vụ án được làm sáng tỏ. Nhờ niềm tin đó, người dân khắp các bản làng Lai Châu luôn mở rộng tấm lòng đón các anh và sẵn sàng cung cấp thông tin, giúp sức phá án.

Tháng 3 vừa qua, từ nguồn tin báo chí phản ánh và nhân dân cung cấp, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS điều tra, khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại huyện Sìn Hồ. Ngay sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án trên, các anh tiếp tục phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đối với một nhóm cán bộ tại huyện Sìn Hồ tham gia đánh bạc. Từ vụ án này, lực lượng Công an tiếp tục phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng về hành vi đưa, nhận hối lộ liên quan đến công tác trồng rừng tại Lai Châu. Ngoài các đối tượng trên, một đối tượng là lãnh đạo đứng đầu cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu cũng bị bắt về hành vi nhận hối lộ.

Trong hàng loạt các vụ việc nối tiếp nhau đó, Phòng CSHS nói chung, cá nhân Thượng tá Hùng nói riêng phải rất nỗ lực, làm việc công tâm, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Ở vị trí là phó Phòng CSHS, anh cũng chịu áp lực không nhỏ, chịu chi phối, tác động từ các đối tượng, các mối quan hệ xã hội đan xen chằng chịt… Tuy nhiên: “Nếu làm đúng chức trách nhiệm vụ, đúng pháp luật và trung thực thì không sợ điều gì. Việc điều tra phải đảm bảo tính khách quan, công tâm, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ” – Thượng tá Phạm Mạnh Hùng tâm sự.

Thu Trang

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.