Gửi lời tri ân tới các thầy, cô giáo đang bám bản, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục đoàn kết, tận tâm với nghề; đồng thời đề nghị bà con nhân dân quan tâm đưa con em đến lớp đầy đủ, cùng gìn giữ môi trường học tập cho thế hệ tương lai nơi biên cương Tổ quốc.
Trong công tác bảo đảm ANTT, người ta thường nhắc tới những chiến công trên các tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhưng để có được những kết quả ấy, phía sau luôn là một lực lượng lặng thầm, chuyên làm nhiệm vụ tổng hợp thông tin, phân tích tình hình và tham mưu để lãnh đạo đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác. Ở Công an tỉnh Lai Châu, phần việc thầm lặng ấy đang ngày ngày góp phần giữ cho sự bình yên của vùng đất biên cương.
Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận 81 của Bộ Chính trị về xây dựng các trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 248 xã biên giới.
Giữa màn sương dày đặc và những cơn mưa rừng triền miên nơi biên cương Trường Hà, Cao Bằng, nhịp sống vẫn âm thầm tiếp diễn. Trong cái lạnh se sắt cuối tháng 9/2025, từng bước chân của những người lính biên phòng và cán bộ Công an khu vực vẫn kiên cường in dấu trên con đường trơn trượt dẫn tới từng nóc nhà.
Ngày 11/3, Cụm thi đua khối CSND tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới - Biên cương Tổ Quốc tôi” năm 2024 tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Ẩn sau sự nhẹ nhàng, bẽn lẽn, dung dị, cười nhiều hơn nói, ít người nghĩ anh lại là một chiến sĩ Cảnh sát đầy gai góc và sắc sảo. Trên 20 năm vào nghề “hình sự”, anh đã cùng đồng đội đi qua những năm tháng thanh xuân đầy gian nan nơi miền biên viễn. Anh đã âm thầm lặng lẽ đem sức mình cùng đồng đội tạo thành tấm lá chắn nơi biên cương, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân.
Không chỉ tặng quà, tặng bò cho hộ nghèo có khởi đầu để phát triển kinh tế, “Hành trình biên cương xanh” còn mang đến niềm hy vọng để người dân từng bước xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, rút ngắn khoảng cách về kinh tế giữa miền núi và đồng bằng.
A Lưới là huyện miền núi, biên giới phía Tây của tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi người dân còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vừa qua, Viện Khoa học An ninh, thuộc Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức đoàn công tác đến trao quà từ thiện tại địa bàn xã Hồng Bắc thuộc địa bàn huyện.
Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Văn Hóa gây ấn tượng với tôi không chỉ bởi tiếng đàn, sự say mê mà còn bởi tình yêu, khát khao được đem tiếng đàn bầu đến phục vụ cán bộ, chiến sĩ và bà con các dân tộc thiểu số trên mọi nẻo biên cương, hải đảo. Với anh, mỗi đồn Biên phòng chính là nhà, mỗi vùng biên cương, hải đảo chính là quê hương ấm áp nghĩa tình luôn thôi thúc, giục giã, mời gọi đôi chân và cả trái tim anh.
Những ngày này người lính Biên phòng trên toàn tuyến biên giới đang phải đêm ngày “căng mình” tuần tra trên những đường mòn, lối mở, ngăn chặn “kẻ thù vô hình” COVID-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Ở “hậu phương” những người đồng đội của họ đã và đang sáng tác, dàn dựng MV ca nhạc kịp thời cổ vũ, động viên “lá chắn thép” nơi biên cương để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Dạo bước trên con phố Bùi Nguyên Khiết (phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đầy nắng và gió hôm nay, bỗng đôi tai tôi vẳng về câu hát: “...Rừng biên cương tím ngát hoa mua/ Vẫn đang thở phập phồng bài văn, trang báo/ Vẫn tươi rói nét môi cười lồng lộng/ Vẫn tài hoa chân chất một con người...” (“Bùi Nguyên Khiết phố”, nhạc: Triệu Lam Châu, thơ: Lê Nhuệ Giang).
Nhờ sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật mà lực lượng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông luôn làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi người dân nơi biên cương của Tổ quốc.
Gần chục năm trở lại đây, cái tên Trịnh Công Lộc đã không còn xa lạ với công chúng cả nước. Đặc biệt bài thơ “Mộ gió” được nhạc sĩ Vũ Thiết phổ thành ca khúc hùng tráng, mang đậm tính sử thi “Khúc tráng ca biển” đã tạo nên “cú đúp” tại cuộc vận động sáng tác lớn mang tên “Đây biển Việt Nam” vào năm 2011.
Tôi đến với “Thần Đá Trắng” ở bản Pá Thắng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu vào một tiết nghiêm hàn. Gió bấc thổi hun hút lạnh rét tê tái. Thu Lũm là xã cực Bắc của huyện Mường Tè, và là xã nghèo nhất trong các xã nghèo nhất của một huyện nghèo nhất tỉnh Lai Châu. Nghèo đến mức độ mà ở đây chỉ có hơn chục phần trăm hộ gia đình là đủ ăn.
Công đoàn Văn phòng Bộ công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Văn phòng Bộ công an phối hợp với Hội may mặc Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện Chương trình “ Đồng hành cùng trẻ em và phụ nữ biên cương”.
Với chủ đề “Tự hào biên cương Việt Nam”, cuộc thi “Việt Nam nhìn từ trên cao” lần 2 mong muốn nhận được các tác phẩm giàu tính sáng tạo, ghi nhận vẻ đẹp biên cương Tổ quốc.
Ngày 16-1, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND với sự đồng hành của Công an tỉnh Điện Biên đã tiếp tục mang theo 200 suất quà Tết trị giá 100 triệu đồng do Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng tài trợ đến đồng bào nghèo tại xã Thanh Chăn và xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Ngày 15-12, tại Cao Bằng, Đoàn Thanh niên Báo Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Bộ đội biên phòng Cao Bằng và nhóm “Tình yêu biên cương” tổ chức chương trình “Áo ấm biên cương – Nâng bước em tới trường” trên địa bàn xã biên giới Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Vượt hơn 300 km từ TP Hồ Chí Minh, chúng tôi đến cửa khẩu quốc tế Xà Xía, Hà Tiên vào một buổi sáng nhiều mây để đến thăm cột mốc tận cùng tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.
Đây là thông báo chính thức của UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách thập phương tới dự lễ hội…