Khi lính hình sự làm từ thiện

Những con đường hiểm trở, xe hàng không vào tới nơi, có khi một bên vách núi, một bên là vực thẳm, phải nhờ bà con đi xe máy chở vào hoặc anh em cán bộ, chiến sĩ phải tự bê đồ đi bộ vào... Đó là những gì mà đoàn từ thiện đặc biệt của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Hành trình nuôi lớn thiện tâm

Nhiều lần xuống Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng công tác, tôi đặc biệt chú ý đến hòm từ thiện đặt ngay tại đơn vị, tò mò hỏi anh em mới biết, truyền thống góp ngày lương để làm từ thiện được các anh lính hình sự nơi đây thực hiện từ nhiều năm nay và đến giờ vẫn là một trong những công việc được chú ý thường xuyên, song song với công việc chuyên môn đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm.

trang 3 - ảnh 1.jpg -0
Đại tá Lê Hồng Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội chia quà cho các em nhỏ.

Nói về hành trình ấy, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, với đặc thù công việc cần bám sát địa bàn, phải đi đến nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, đôi khi là cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo nên các anh được chứng kiến rất nhiều những cảnh đời gian khó, những vùng đất nghèo mà người dân nơi ấy cần nhiều sự giúp đỡ. "Qua mỗi chuyến công tác, tôi cùng nhiều anh em vẫn day dứt không yên, nghĩ rằng cần phải làm một cái gì đó để giúp đỡ cho những người, những nơi đang gặp khó khăn. Sau một thời gian ấp ủ thì những chuyến đi từ thiện đầu tiên đã bắt đầu, trở thành một hoạt động thường xuyên của đơn vị", Đại tá Lê Hồng Thắng chia sẻ.

Qua lời kể của "người dẫn đoàn", hành trình thiện tâm của những người lính hình sự cũng bắt đầu một cách nhẹ nhàng bằng việc quyên góp ngày lương, đóng góp vào thùng từ thiện được các anh để ngay trước cửa phòng. Các anh cũng là những người có vai trò cầu nối giữa các nhà hảo tâm và người gặp khó khăn cần giúp đỡ. Bởi đặc thù công việc cần nắm rõ địa bàn, có quan hệ với địa phương, có nghiệp vụ để xác minh thông tin một cách chính xác nhất nên mục tiêu của đoàn từ thiện luôn đảm bảo "đi trúng, đi đúng, hiệu quả, thiết thực". Từ những hiệu quả tích cực mà công tác thiện nguyện mang lại, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tìm đến với mong muốn cùng các anh đồng hành trên hành trình thiện tâm. Trước mỗi chuyến đi, mục tiêu cần giúp đỡ được các anh lính hình sự lên kế hoạch cụ thể, chi tiết. Các địa điểm lựa chọn đều được xác minh từ trước, tìm hiểu kĩ càng về những khó khăn, thiếu thốn mà ở đó gặp phải để đoàn chuẩn bị trước khi khởi hành.

"Anh em Công an các địa phương cũng là một nguồn tin hết sức tin cậy giúp chúng tôi tìm được những nơi thực sự khó khăn. Có những lúc anh em hình sự ở các huyện gọi điện xuống kể, trên chỗ em có nhiều điểm dân cư đang rất khó khăn, cần một cây cầu qua suối để bà con đi lại dễ dàng hơn. Sau khi tìm hiểu kĩ, chúng tôi lên kế hoạch và đoàn lại lên đường. Khi đến các nơi, anh em đồng nghiệp, người có tiền thì góp thêm tiền, ai có sức thì lại góp sức…", Đại tá Thắng chia sẻ.

Sự tận tâm ấy của các anh cùng các chiến sĩ Công an địa phương đã lan truyền đến tất cả những người mà đoàn từ thiện gặp trên hành trình. Đi đến đâu các anh cũng nhận được sự chào đón và giúp đỡ nhiệt tình. Như trong chuyến đi từ thiện tại điểm trường thuộc bản Tả Cu Tỷ (xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vào năm 2016, đó lại là một hành trình đầy gian nan do con đường đất đỏ trơn trượt dưới cơn mưa phùn lất phất.

Hành thiện để giữ tâm tốt

Để đến được Tả Cu Tỷ, các anh phải đi bộ 9 cây số đường rừng. Đi dép tổ ong dính bùn thì khó đi, bỏ dép thì trơn dễ ngã, nhưng rất may mắn các thành viên trong đoàn vẫn quyết tâm để mang được quần áo, chăn màn vào cho các em nhỏ. Trên suốt chặng đường ấy, người ngã ít nhất cũng phải đôi ba lần, người ướt, lấm lem bùn đất nhưng những món quà cho các em nhỏ luôn được anh chị em trong đoàn bảo quản một cách khô ráo để đưa đến điểm tập kết.

Khi lính hình sự làm từ thiện -0
Điểm tập kết hàng trong chuyến đi Hòa Bình sau lũ.

"Có những lúc mệt mỏi, khát nước quá, anh em vào xin bà con cho hái mận trên cây ăn. Bà con biết đoàn đi từ thiện nên cho ăn thoải mái rồi lấy nước cho anh em uống. Tình cảm bà con dành cho khiến chúng tôi rất xúc động. Rồi khi vào đến điểm trường, chứng kiến điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất của những lớp học vùng cao, nhìn các thầy cô giáo và các em học sinh vui mừng nhận quà, mọi vất vả mệt nhọc trên con đường bùn đất vừa qua như tan biến hết", Đại tá Lê Hồng Thắng trải lòng.

Nhớ lại một hành trình khác, đó là ngay trận mưa lũ lịch sử quét qua Hòa Bình vào tháng 10/2017, sau khi nhận được tin, anh Thắng cùng nhiều đồng đội đã lập tức kêu gọi sự hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Số tiền quyên góp được sau 3 ngày là hơn 300 triệu đồng, đủ để mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào vùng lũ.

Chuyến đi Hòa Bình này cũng là một trong những hành trình khó khăn mà đoàn thiện nguyện gặp phải, con đường đến với bà con xã Suối Nánh (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) và xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) vốn dĩ đã khó khăn lại càng gian nan hơn gấp bội sau khi cơn lũ quét qua. Di chuyển hơn 200km trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhà hảo tâm đã có mặt tại bến tàu để chất hàng cứu trợ lên tàu thủy. Từ đó, chuyến hàng tiếp tục di chuyển vượt hồ Hòa Bình đến với hơn 300 hộ dân thuộc xã Suối Nánh, trong đó có 51 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Sau cơn lũ quét, cảnh vật hoang tàn càng khiến anh em lòng như lửa đốt, chỉ mong chiếc tàu có thể chạy thật nhanh để đưa hàng hoá được vào bên trong. Nóng ruột như vậy, nhưng với thực trạng hiện tại, phải 4 tiếng sau đoàn mới vào được tới điểm bị cô lập. Tại đây, các thành viên lại thay nhau vác những gói hàng nhu yếu phẩm vượt qua con đường hơn 1km đầy bùn nhão để mang đến cho bà con.

"Sau khi xong việc ở Đà Bắc, chúng tôi với bộ dạng quần áo lem luốc lại tiếp tục hành trình hơn 90km đi Tân Lạc. Nhìn làng xóm tiêu điều xác xơ, có những ngôi nhà bị cuốn trôi không còn dấu tích, ở gần đó thì người nhà đã sẵn áo quan để tìm người mất, cảnh tượng tang thương làm cho anh em ai cũng phải rơi nước mắt. Những hình ảnh đó càng làm chúng tôi quyết tâm hơn với hành trình thiện nguyện của mình", người đứng đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hoa phượng đỏ ngậm ngùi nói.

Với những người lính hình sự, thành công của mỗi trận đánh, mỗi chuyên án lớn đều có sự góp công ít nhiều từ bà con, nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn xa xôi hẻo lánh. Những bữa cơm trắng hay chỉ là miếng bánh, miếng nước của bà con đã giúp người lính hình sự có thêm động lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và rồi trong mỗi chuyến thiện nguyện, hình ảnh những người lính hình sự mang vác những bao hàng nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở giúp cho những nơi gặp khó càng làm gắn kết hơn tình cảm quân dân.

Đó cũng là một trong những mục tiêu đầu tiên mà Đại tá Lê Hồng Thắng đặt ra khi bắt đầu hành trình thiện nguyện, là cách để những người lính trẻ nói riêng và cán bộ chiến sĩ nói chung có thể hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, đồng cảm với họ, từ đó luôn giữ được cái tâm tốt, trong sáng, trong cuộc sống thường ngày cũng như trong công việc đấu tranh với tội phạm.

Những chuyến đi kể trên chỉ là một phần trong hành trình thiện tâm của những người lính hình sự đất Cảng, dẫu có những chuyến cực kỳ vất vả nhiều gian khó nhưng đối với các anh, đó là việc phải làm và nên làm, điều đó giúp lan toả, nhân lên lòng nhân ái không chỉ đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ mà tới cả mọi người trong xã hội.

Khi được hỏi, việc làm thiện nguyện có ảnh hưởng đến công việc hay không? Đại tá Lê Hồng Thắng cùng các chiến sĩ trong phòng cười vui: "Ngược lại là đằng khác, có những chuyến đi xuyên đêm về, anh em lại đi làm không hề thấy mệt mỏi. Dường như là sau mỗi chuyến đi thiện nguyện, chúng tôi lại hứng khởi hơn trong công việc. Sự khó khăn đó cũng chỉ là một cách rèn luyện ý thức trách nhiệm, khả năng chịu đựng, vượt khó cho anh em chiến sĩ".

Đinh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.