Cán bộ Công an hưu trí với hoạt động từ thiện ý nghĩa tại Sapa
Câu lạc bộ Công an hưu trí Khối Xây dựng lực lượng CAND đã có chuyến hoạt động nhiều ý nghĩa tại Sapa (tỉnh Lào Cai) nhân Tháng hành động Vì Trẻ em.
Câu lạc bộ Công an hưu trí Khối Xây dựng lực lượng CAND đã có chuyến hoạt động nhiều ý nghĩa tại Sapa (tỉnh Lào Cai) nhân Tháng hành động Vì Trẻ em.
Có những chuyến đi được đo bằng quãng đường. Nhưng cũng có những hành trình được đo bằng những nụ cười, những ánh mắt rạng rỡ và niềm hy vọng được thắp lên nơi những em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.
Trong những ngày tháng Năm, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều hoạt động thiết thực của lực lượng Công an nhân dân được triển khai gắn với đời sống nhân dân ở cơ sở. Từ việc trao những phần quà hỗ trợ người già neo đơn, hộ nghèo tại xã Ái Tử; kịp thời phát hiện, hỗ trợ và đưa một người đàn ông đi lạc trở về với gia đình; đến những buổi cùng bà con xuống đồng thu hoạch lúa ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động đều diễn ra cụ thể, gần gũi và sát với thực tế đời sống. Những việc làm đó góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân ngay từ cơ sở.
Dự án "Nuôi em" là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Hoàng Hoa Trung (SN 1990), trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội sáng lập và điều hành; hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…
Tại xã Suối Tọ, tỉnh Sơn La - mảnh đất vùng cao còn nhiều gian khó, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với xã hội của CBCS, ngày 27/1, tại Lào Cai, Cục Trang bị và kho vận phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Tết ấm cho em”.
Trong nhiều năm qua, dự án thiện nguyện “Nuôi em” từng được xem là một trong những mô hình hỗ trợ trẻ em vùng cao tiêu biểu, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và nhiều người nổi tiếng. Với thông điệp giản dị “mỗi bữa ăn cho một đứa trẻ”, dự án nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng chục nghìn Mạnh Thường Quân tham gia.
Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.
Từng được tung hô là “nữ doanh nhân quyền lực”, Hoàng Hường giờ bị cáo buộc trốn thuế nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, giữa cơn bão khởi tố, bà ta vẫn “tỏa sáng” trên mạng bằng những video từ thiện, phát quà, làm lễ tri ân... như chưa từng có gì xảy ra.
Liên quan thông tin “Mẹ Bắp” chiếm đoạt tiền từ thiện, ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đối với bà Lê Thị Thu Hòa, trú thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). Kết quả này đã được thông báo cho người có đơn tố giác tội phạm là ông Nguyễn Quốc Huy.
Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân đang điều tra vụ án hình sự đối tượng Trần Văn Thành, sinh ngày 23/12/1978, HKTT: Ấp 3, xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Nơi ở: Thôn 2, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn đăng bài kêu gọi ủng hộ từ thiện giả trên mạng xã hội Facebook từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024 để chiếm đoạt tiền chuyển khoản ủng hộ, được phát hiện tại tỉnh Đắk Nông.
Trước những thiệt hại nặng nề do trận mưa lớn kéo dài trong đêm 29, rạng sáng 30/5 vừa qua, ngày 1/6, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức đoàn công tác do ông Lê Hải Đăng – Tổng giám đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn, trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho nhân dân hai xã Hữu Khuông và Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản giả mạo fanpage của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đăng tải thông tin kêu gọi ủng hộ tiền cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo… Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ đầy tính nhân văn đó lại là chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Phát hiện nguồn tiền từ thiện ủng hộ một cháu bé ở Ninh Thuận mắc bệnh ung thư có dấu hiệu bị người thân trục lợi nên một công dân ở TP Hồ Chí Minh đã gửi đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Năm 2024, bên cạnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, Công an tỉnh Nghệ An luôn gương mẫu, tiên phong trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Trung tâm Công tác xã hội Hà Nam cơ sở II (tỉnh Hà Nam) là mái nhà chung của những người kém may mắn khi được Nhà nước giao ngành Lao động Thương binh Xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng. Đây là năm thứ 7 Thẩm mỹ viện Ngọc Dung thực hiện chương trình “Tết ấm Hà Nam” nhằm tiếp thêm hơi ấm cho những cụ già, cháu nhỏ trong ngôi nhà chung này. Trên hành trình thiện nguyện, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung cũng từng cùng Báo CAND hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các lực lượng ở tuyến đầu trong đại dịch COVID-19; tặng 200 tấn gạo cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ năm 2020…
Ngày 11/1, Đoàn công tác của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tổ chức hoạt động tình nghĩa và thiện nguyện tại tỉnh Yên Bái.
LTS: Cơn bão số 3 (bão Yagi) với sức tàn phá khủng khiếp kéo theo đó là lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc đã tạo thành một thảm họa thực sự. Và nó đã khiến chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về phương cách ứng phó với thảm họa bởi bão lụt đối với Việt Nam vẫn luôn là câu chuyện thường niên.
Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực “nóng” nhất trên mặt trận chống tội phạm. Tội phạm thường xuyên lấy các quỹ từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận làm bình phong để rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu v.v...
Một cái làn nhựa đỏ để nơi khuất gió cạnh cột cổng bãi rác. Thị chống chân xe máy chạy ngay đến nhìn vào trong làn. Đứa bé nhỏ xíu như con chuột bọc kỹ trong mấy cái tã lót bẩn, chỉ còn hở cái mũi. Thị khẽ kéo cái tã, một khuôn mặt tím tái, da trán nhăn nheo, hai má teo tóp như mặt khỉ với cặp mắt nhắm nghiền. Chạm ngón tay vào mũi, nó khe khẽ động đậy. Lạy giời, đứa bé còn sống!