Giữ yên mặt đất - giữ vững niềm tin

Trong tháng 10 vừa qua lễ khánh thành công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên diễn ra trong niềm hân hoan, tự hào của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân và người dân 4 tỉnh miền Bắc.

Khi dòng điện cao thế chính thức hòa vào hệ thống quốc gia, ít ai biết rằng, để có được giây phút ấy, biết bao con người đã lặng lẽ góp sức; trong đó, có những người không cầm bản vẽ, không leo cột điện, không kéo dây nhưng đã “giữ yên mặt đất”, mở đường cho dòng điện đi qua - đó là những cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ.

Giữa tâm điểm của “mặt trận không tiếng súng”

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 26/10/2024 với tổng mức đầu tư khoảng 7.010,74 tỉ đồng. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, dự án có chiều dài là 89,74 km, qua 18 xã của tỉnh với 195 vị trí móng cột. Đây cũng là đoạn tuyến có địa hình phức tạp, xen lẫn khu dân cư, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp lâu năm.

Ngay từ đầu năm 2025, khi dự án bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm, hàng chục hộ dân tại các xã nơi đường dây đi qua như Đoan Hùng, Chân Mộng, Yên Lãng, Bình Tuyền.... bày tỏ băn khoăn về giá đền bù, lo ngại mất sinh kế, ảnh hưởng nhà cửa, ruộng nương.

Giữ yên mặt đất - giữ vững niềm tin -0
Cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ đến nhà dân vận động hợp tác, hỗ trợ dự án điện quốc gia.

Một số hộ kiên quyết không nhận tiền bồi thường, không cho đơn vị triển khai thi công, thậm chí có hộ tập trung đông người, dựng lều ngăn cản máy móc. Đáng chú ý, ngay từ khi các đơn vị tư vấn khảo sát hướng tuyến đường dây 500 kV, một số hộ dân đã tiến hành xây dựng nhiều công trình, vật kiến trúc trên đất ở, đất nông nghiệp thuộc phạm vi đường dây 500 kV sẽ đi qua nhằm mục đích được hưởng lợi từ quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công dự án.

Đó là lúc cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ căng mình giữa tâm điểm của “mặt trận không tiếng súng” đầy âm thầm, bền bỉ, nhưng quyết liệt. Thượng tá Nguyễn Kiên Cường - Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác, Phòng An ninh nội địa nhớ lại: “Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi xác định đây là công trình đặc biệt quan trọng về an ninh năng lượng quốc gia, không thể để chậm tiến độ. Nhưng, không thể chỉ “giải quyết bằng biện pháp”, mà phải giải quyết bằng niềm tin và sự đồng thuận, phải để người dân hiểu - đồng hành - tự nguyện bàn giao”.

Với cách tiếp cận công việc như thế, thay vì ngồi chờ chính quyền cơ sở báo cáo, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của phòng An ninh nội địa được cử tỏa xuống địa bàn, trong đó có tổ công tác ở lại cơ sở suốt hàng tuần liền, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân.

Tại xã Chân Mộng - địa bàn nóng nhất về tình trạng xây dựng công trình trên phạm vi triển khai dự án nhằm “nghiễm nhiên” hưởng lợi, đầu tháng 4/2025, hàng loạt công trình nhà tôn đã “thần tốc” mọc lên trong phạm vi thuộc hành lang công trình đường dây 500 kV; trong đó đặc biệt là hộ bà Hoàng Thị L. ở khu 4 đã xây dựng 2 nhà tôn có diện tích trên 400 m2 tại vị trí móng cột và 7 nhà tôn tại hành lang tuyến với tổng diện tích hơn 2.000 m2.

Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các cơ quan chức năng thuộc huyện Đoan Hùng (cũ) kiên trì tiến hành tuyên truyền vận động bà L, phân tích rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với công trình trọng điểm về an ninh năng lượng quốc gia.

Nhiều lần ngồi tâm sự, trao đổi, dần dà bà L. hiểu ra, từ đó cùng con cháu tự nguyện tháo dỡ 2 nhà tôn trong phạm vi móng cột và 7 nhà tôn trong phạm vi hành lang tuyến. Sau trường hợp của bà L, nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn xã cũng nhanh chóng bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột để triển khai thi công dự án.

Tại xã Phú Mỹ, hộ ông Nguyễn Văn Đ có gần 4 sào đất nằm trong hành lang tuyến. Ban đầu, ông Đ phản đối gay gắt, cho rằng “mất đất mà bồi thường ít”. Suốt 10 ngày, tổ công tác gồm 3 cán bộ Phòng An ninh nội địa phối hợp Công an, chính quyền địa phương đến nhà vận động. Họ không nói lý lẽ khô khan, mà kể chuyện: chuyện những công trình 500 kV ở miền Trung, miền Nam đã thay đổi diện mạo bao vùng quê; chuyện trẻ em có điện học bài, doanh nghiệp có điện sản xuất.

Một buổi chiều cuối tháng 5, sau khi được cán bộ ngồi cùng bên chén nước chè, giải thích, ông Đ. lặng người rồi nói: “Thôi, Nhà nước làm công trình lớn, cũng là vì dân cả. Tôi đồng ý giao đất. Các chú chịu khó thế này, tôi không nỡ từ chối nữa”. Khi đơn vị thi công bắt đầu san gạt, ông Đ. còn ra phụ giúp, dọn lều, dọn vật liệu. Những câu chuyện như thế không hiếm. Ở xã Yên Lãng có hộ dân còn viết đơn “phản đối dự án”, nhưng sau nhiều lần được cán bộ Công an kiên trì giải thích, nay lại trở thành người vận động ngược lại cho bà con xung quanh.

Giữ yên mặt đất - giữ vững niềm tin -1
Người dân cùng lực lượng chức năng tháo dỡ công trình thuộc phạm vi đường dây 500 kV.

Trung úy Lê Hoàng Huy, cán bộ Đội An ninh các vấn đề xã hội Phòng An ninh nội địa chia sẻ, nhiều ngày, tổ công tác phải vượt đồi, băng ruộng, đi bộ cả cây số mới tới vị trí cột. Có hôm mưa lũ, đường trơn, xe không lên nổi, cán bộ phải lội bộ mang theo hồ sơ, bản đồ, vừa đi vừa nhờ dân chỉ đường. Đêm xuống, những chiếc bàn làm việc tạm là manh chiếu trải bên hiên nhà văn hóa thôn và những bữa cơm đạm bạc. Nhưng, họ vẫn tranh thủ gọi điện cho người dân, cho lãnh đạo xã để cập nhật tình hình, không để “nóng” một điểm nào.

“Công việc này không ồn ào, không có tiếng súng, nhưng lại căng thẳng từng giờ. Chỉ cần một hộ dân bức xúc, một điểm nóng nhỏ, là tiến độ cả công trình bị ảnh hưởng”, anh tâm sự. Đó là lý do vì sao lực lượng An ninh nội địa luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, ban quản lý dự án, chính quyền địa phương... hình thành “tổ công tác ba trong một”: vừa vận động dân, vừa giải quyết vướng mắc, vừa bảo đảm an ninh, trật tự.

Cho dòng điện vươn xa

Đến đầu tháng 9/2025, toàn bộ diện tích mặt bằng trên địa bàn Phú Thọ đã được bàn giao 100%, sớm hơn kế hoạch 15 ngày. Các đơn vị thi công triển khai thuận lợi, an toàn, không xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người hay vi phạm pháp luật nào. Từ khi triển khai dự án đến ngày khánh thành đường dây 500 kV, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã cùng các đơn vị chức năng triển khai hơn 100 buổi tuyên truyền, vận động, giải quyết hơn 40 trường hợp phức tạp liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công. Đó không chỉ là con số, mà là minh chứng cho tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, gần dân, trọng dân - những phẩm chất làm nên thương hiệu của người chiến sĩ Công an Phú Thọ hôm nay.

Trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý Điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các anh tâm sự rất chân tình rằng: “Nếu không có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an, đặc biệt là Phòng An ninh nội địa tỉnh Phú Thọ, dự án không thể đạt tiến độ thần tốc như vậy. Các anh là “lá chắn mềm” giúp dòng điện 500 kV được truyền đi an toàn, đúng thời hạn”.

Thành công của công trình còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc: nhiều hộ dân sau khi nhận tiền bồi thường đã dùng để sửa nhà, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt; nhiều tuyến đường dân sinh được mở rộng, giao thông thuận tiện hơn. Những đổi thay ấy, người dân ghi nhận và càng thêm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tin vào những người chiến sĩ CAND, gần gũi, tận tâm, luôn “vì nhân dân phục vụ”.

Tôi gặp lại các cán bộ, chiến sĩ sau lễ khánh thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại trụ sở Công an tỉnh Phú Thọ, được nhìn những tập hồ sơ dày cộp, những cuốn sổ kế hoạch công tác ghi hàng trăm lượt công tác, hàng chục biên bản vận động, hòa giải.

Thượng tá Bùi Văn Đông - Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Có những cán bộ nhiều tuần không được về nhà, con nhỏ chỉ gặp qua màn hình điện thoại. Có anh em bị sốt rét nhưng vẫn bám địa bàn, vì “nếu mình nghỉ một ngày, dân lại nghe tin đồn thất thiệt thì công sức bao người đổ xuống sông”. Đó là những chiến công không có tiếng súng, nhưng lại góp phần bảo vệ một “mặt trận” quan trọng - an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của quốc gia.

Lễ khánh thành đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên ngày 17/10/2025 được tổ chức trọng thể với rộn ràng cờ hoa. Dưới những trụ điện sừng sững nối liền miền biên viễn với trung du, có những bóng áo xanh lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Phú Thọ vẫn lặng lẽ lùi xuống phía sau - nơi đất đã yên, dân đã thuận và công trình đã sáng.

Có chiến sĩ lặng lẽ đứng ở xa, nhìn đoàn xe đại biểu đi qua, chỉ cười hiền: “Chỉ cần dân yên, công trình chạy điện an toàn - là chúng tôi vui rồi”. Họ là những người giữ yên mặt đất để dòng điện vươn xa, để mạch sống của Tổ quốc chảy mạnh mẽ hơn qua từng vùng quê. Không cần được nhắc tên, bởi phần thưởng lớn nhất với họ - là niềm tin, là sự bình yên và niềm tự hào được góp sức vào một công trình thế kỷ.

Lâm Sơn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.