Trong tháng 10 vừa qua lễ khánh thành công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên diễn ra trong niềm hân hoan, tự hào của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân và người dân 4 tỉnh miền Bắc.
Hành trang của người nữ điều tra viên ngoài kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống trong khi thi hành nhiệm vụ, khi đấu tranh chuyên án, truy bắt đối tượng còn là sự khéo léo, uyển chuyển, nắm bắt thu phục tâm lý của các đối tượng để đạt hiệu quả cao trong hỏi cung, mở rộng vụ án…
Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa ở Thừa Thiên Huế, lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dận phòng đang ngày đêm âm thầm bám địa bàn cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Ai đó từng nói, cuộc sống nhiều khi giống một cái hồ trong ngày lặng gió. Chỉ khi tâm chúng ta như thế, hoàn to àn tĩnh lặng, không gợn lăn tăn sóng, chúng ta mới có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chân thực, để nhận ra mình không phải vịt con xấu xí. Tiếp nối với thiền định, niềm tin và tiếng nói nội tâm, chúng ta bước đi trên con đường chữa lành trước khi tìm thấy an yên và hạnh phúc.
Thẳng thắn nhìn nhận, nhiều người trong chúng ta nhiều khi vẫn tìm cách trốn chạy trước những va chạm của cuộc sống để chọn một sự bình yên. Tâm thế ấy tạo ra sự thụ động, mất đi những phản ứng linh hoạt trước nhịp sống công nghiệp vốn luôn sôi động.
Mặc dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với đặc thù Tây nguyên mùa mưa kéo dài, mùa khô thì gió bụi và nắng nóng nhưng để giữ gìn bình yên trên mỗi tuyến đường, mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an Đắk Nông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, vượt khó tích cực bám trụ trên các cung đường để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông...
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2020, Công an TP Cần Thơ đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác, bảo đảm an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn, xứng đáng là chỗ tin cậy, vững chắc của người dân thành phố trung tâm châu thổ sông Cửu Long.
Mẹ giơ tay ra hứng mưa, từng ngón gầy guộc dưới lớp da đồi mồi mỏng tang nhìn rõ từng đường gân xanh vất vả, tưởng chừng đang đâm chồi, nảy lộc mỗi giêng hai. Khó nhọc ơi hãy cứ ở lại sau lưng mẹ, âu lo hãy cứ ở lại sau lưng mẹ nhé, để mưa ngày xưa mang nỗi nhớ bay về, dâng lên và tràn qua kẽ tay.
Triết học của sống chậm không phải là làm mọi việc theo lối cũ, mà là muốn làm mọi việc theo một tốc độ đúng đắn, tận hưởng từng phút từng giờ chứ không phải tính đếm chúng.
Ngồi bên Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP Nha Trang trên ca nô hướng mũi lái ra vịnh biển trong chuyến kiểm tra an ninh trật tự làng đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, tôi đã được nghe anh kể lại nhiều chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự – ma túy với nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn.
Nói về cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội, là nói tới những con người dũng cảm, mưu trí, tinh thông nghiệp vụ. Nhưng với người lính thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4) Phòng CSHS Công an TP Hà Nội, thì ngoài những phẩm chất nêu trên, họ còn có bản lĩnh để đương đầu với những tình huống nguy hiểm khi đối mặt với tội phạm.
Là một thành phố đông dân nhất cả nước nên độ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) của TP Hồ Chí Minh cũng gia tăng tỷ lệ thuận với sự gia tăng cơ học của dân số. Từng xuất hiện thói quen trong suy nghĩ nơi nào có đông dân nhập cư, nơi đó phức tạp về ANTT. Thực tế, điều đó không đúng hoàn toàn. Vẫn có những nơi ngay tại đất Sài thành này, những người nhập cư đã góp phần giữ vững sự bình yên cho thành phố.
Thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, thời gian qua, Công an huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã bám sát thôn bản để giải quyết các thủ tục hành chính cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, như: Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân, góp phần đem lại sự bình yên cho vùng biên giới giáp nước bạn Lào...