Giữ bình yên cho vùng đất "đá nở hoa"

Mùa xuân đến với Sà Phìn không vội vàng như miền xuôi. Xuân ở đây đến chậm, len lỏi qua từng khe đá tai mèo sắc lạnh, thấm vào những ngôi nhà trình tường đã đứng vững hàng chục năm giữa sương gió cao nguyên. Khi những cánh hoa mận đầu tiên bung nở trên sườn núi xám, khi tiếng khèn Mông ngân lên giữa thung lũng mờ sương, người ta biết rằng mùa xuân đang về với miền cực Bắc của Tổ quốc.

Những bước chân bám bản

Xã Sà Phìn hiện nay được sáp nhập từ xã Sủng Là, Sính Lủng, Sảng Tủng và Sà Phìn của huyện Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang - là nơi đá nhiều hơn đất, gió nhiều hơn nắng và cái rét có thể cắt vào da thịt suốt những tháng dài. Nhưng, cũng chính nơi đây, con người đã bám trụ, sinh tồn, dựng bản, giữ đất qua bao thế hệ. Trên mảnh đất khắc nghiệt ấy, bình yên chưa bao giờ là điều hiển nhiên, mà là kết quả của sự chung tay bền bỉ giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an xã - những người ngày đêm đứng ở tuyến đầu giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở.

984129682253843302.jpg -1
Công an xã Sà Phìn làm việc với tinh thần gần dân, phục vụ dân.

Nhắc đến Sà Phìn, không thể không nhắc tới dinh thự Vua Mèo - nhà Vương, một công trình kiến trúc độc đáo, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn. Dinh thự nằm giữa thung lũng, lưng tựa núi, mặt hướng ra không gian rộng lớn. Dinh Vua Mèo không chỉ là di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng của một giai đoạn đầy biến động, nơi từng chứng kiến những cuộc tranh giành quyền lực, những mối quan hệ phức tạp giữa con người với con người, giữa bản làng với thế giới bên ngoài. Trải qua bao thăng trầm, di tích vẫn đứng đó, trầm mặc, như nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, ổn định và đoàn kết.

Cách đó không xa là nhà Pao ở thung lũng Sủng Là, nơi được ví như "bông hoa giữa cao nguyên đá". Ngôi nhà trình tường đất vàng, hàng rào đá xếp thủ công, cánh cổng gỗ giản dị..., tất cả tạo nên một vẻ đẹp mộc mạc, chân thực. Mỗi độ xuân về, hoa đào, hoa mận nở trắng sân, trẻ em ríu rít chạy quanh, váy áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu, tạo nên một bức tranh vừa yên bình, vừa giàu sức sống.

Nhưng, phía sau vẻ đẹp nên thơ ấy là một thực tế không ít khó khăn. Địa bàn rộng, chia cắt mạnh bởi núi đá; đời sống kinh tế của người dân còn nhiều thiếu thốn; trình độ nhận thức pháp luật không đồng đều; các thế lực xấu luôn tìm cách lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tà đạo trái pháp luật, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh ấy, vai trò của Công an xã Sà Phìn trở nên đặc biệt quan trọng.

Ở Sà Phìn, để "gần dân" không chỉ là xuống cơ sở họp bản vài lần trong năm. Gần dân là sống cùng dân, đi cùng con đường đá mà dân đi, ăn bát cơm ngô mà dân ăn, nói thứ tiếng mà dân hiểu và lắng nghe những điều mà dân lo lắng. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sà Phìn quen thuộc từng thôn, từng xóm, từng nóc nhà cheo leo trên sườn núi. Họ biết nhà nào còn khó khăn, nhà nào có nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, nhà nào từng bị đối tượng xấu tiếp cận, lôi kéo.

Việc nắm địa bàn ở đây không nằm trên giấy, mà nằm trong trí nhớ, trong mối quan hệ gắn bó hằng ngày với nhân dân. Có những buổi tuyên truyền pháp luật không diễn ra ở hội trường, mà bên bếp lửa của một gia đình người Mông. Có những cuộc vận động không loa đài, băng rôn, mà chỉ là cuộc trò chuyện chân thành, kiên nhẫn giữa cán bộ Công an và người dân.

Chính từ sự gần gũi ấy, Công an xã Sà Phìn đã từng bước xóa bỏ tâm lý e dè, sợ hãi, xây dựng được niềm tin vững chắc trong nhân dân. Trung tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng Công an xã Sà Phìn cho biết: "Ở Sà Phìn, làm Công an không chỉ là giữ gìn an ninh, trật tự theo nghĩa thông thường. Muốn địa bàn yên ổn thì trước hết phải hiểu dân, sống cùng dân và được dân tin. Chúng tôi xác định rõ: mỗi cán bộ Công an xã phải coi từng bản làng như nhà mình, từng hộ dân như người thân. Khi dân tin, dân nói thật, dân hợp tác thì dù địa bàn có khó khăn đến đâu cũng giữ được bình yên".

Niềm tin bồi đắp mỗi ngày

Ở nơi biên giới xa xôi này, Công an xã Sà Phìn không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, mà còn là điểm tựa tinh thần của nhân dân. Khi trong bản có mâu thuẫn, người dân tìm đến Công an để nhờ phân xử. Khi có người lạ xuất hiện, bà con chủ động báo tin. Khi gia đình gặp hoạn nạn, Công an xã có mặt kịp thời. Niềm tin ấy được xây dựng qua năm tháng, qua những việc làm âm thầm, qua những bước chân bám bản không mệt mỏi.

Đêm ở Sà Phìn rất sâu. Không có ánh đèn phố thị, chỉ có trăng sao và gió núi. Nhiệt độ xuống thấp, sương mù dày đặc, đường đá trơn trượt, sắc lạnh. Trong khung cảnh ấy, từng tổ tuần tra của Công an xã vẫn lặng lẽ xuất phát. Áo khoác dày, giày bám đá, đèn pin, bộ đàm - những vật dụng giản dị nhưng không thể thiếu. Mỗi ca tuần tra kéo dài hàng giờ, có khi xuyên qua cả đêm. Tuần tra không chỉ là đi để "có mặt".

Giữ bình yên cho vùng đất
Công an xã Sà Phìn vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Đó là quá trình quan sát từng dấu hiệu nhỏ, lắng nghe từng tiếng động lạ, ghi nhớ từng thay đổi bất thường trong đời sống bản làng. Một ánh đèn le lói trong đêm muộn, một người lạ xuất hiện không rõ mục đích, một con đường mòn có dấu chân mới..., tất cả đều không qua khỏi con mắt của những người đã quá quen với địa bàn. Chính từ những đêm không ngủ ấy, nhiều vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, giữ cho Sà Phìn một không gian yên bình, trật tự.

Đại úy Thào Mí Vi, Phó trưởng Công an xã Sà Phìn chia sẻ: "Địa bàn Sà Phìn rộng, chia cắt mạnh, nhiều bản xa trung tâm nên công tác nắm tình hình phải đi trước một bước. Chúng tôi duy trì tuần tra, bám bản, bám dân. Mỗi thông tin dù nhỏ từ người dân đều được kiểm tra, xác minh kịp thời để không phát sinh phức tạp. Giữ bình yên biên giới không phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ việc giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để tích tụ thành điểm nóng".

Tình quân dân ở Sà Phìn ấm áp giữa cái lạnh của cao nguyên đá. Có đêm mưa rét, người dân gõ cửa trụ sở Công an xã nhờ giúp đỡ vì người thân ốm nặng. Không chần chừ, cán bộ trực lập tức đưa người bệnh xuống tuyến dưới, vượt qua những con đường trơn trượt trong làn mưa mù dày đặc. Những việc làm ấy không ghi trong báo cáo thành tích, nhưng được người dân ghi nhớ. Và, chính từ việc làm đời thường ấy, niềm tin được bồi đắp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nuôi dưỡng từ gốc rễ.

Bình yên ở Sà Phìn không chỉ đến từ những ca tuần tra, những kế hoạch nghiệp vụ, mà còn được hình thành từ ý thức tự giác của người dân. Điều đó có được là nhờ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an xã Sà Phìn xây dựng bền bỉ qua từng năm, từng bản. Ở nơi đồng bào dân tộc Mông sinh sống lâu đời, phong trào không triển khai theo cách hình thức. Công an xã chọn cách đi cùng người có uy tín, già làng, trưởng bản, dựa vào dòng họ, dựa vào tiếng nói cộng đồng để lan tỏa tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Mỗi người dân được giải thích để hiểu rằng: giữ an ninh không phải là việc của riêng Công an, mà là giữ bình yên cho chính ngôi nhà của mình, cho con cháu mình. Khi có người lạ xuất hiện bất thường, bà con chủ động báo tin. Khi trong bản phát sinh mâu thuẫn, người dân mời Công an đến cùng giải quyết ngay từ đầu, không để kéo dài. Từ sự đồng thuận ấy, nhiều vụ việc phức tạp đã được ngăn chặn sớm, nhiều nguy cơ được triệt tiêu từ khi còn manh nha. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự ở Sà Phìn không ồn ào, nhưng chắc gốc, bền rễ.

Kiều Nga

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.