Đổi thay trên đất Pà Cò

Pà Cò - địa danh vốn nổi tiếng là điểm nóng về ma tuý, vùng đất của những “ông trùm” ma tuý trên đất Mai Châu - Hoà Bình những năm trước đây. Ít người biết rằng, hiện nơi đây là một điểm đến khá lý tưởng cho những chuyến đi khám phá đầy hấp dẫn. Đặc biệt, làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Mông vùng đất này đã được lưu giữ và ngày càng phát triển, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân trong xã.


Từ trung tâm huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), đi khoảng 30km, vượt qua ngọn núi cao, dốc chừng 1.200m so với mực nước biển, chúng tôi đến với xã Pà Cò. Tới Pà Cò trong những ngày cuối năm, khi mùa xuân đang về gõ cửa trong cái rét ngọt của vùng núi là một không gian rộng mở rất đẹp với lãng đãng sương giăng. Hai bên đường là những vườn mận, đào đã bắt đầu bung nở, những hộ dân đang tất bật sản xuất, làm thủ công các công đoạn của dệt vải thổ cẩm.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ở Pà Cò người dân đã ăn Tết cổ truyền của mình từ cách đây 1 tháng. Nhưng những ngày này, người dân vẫn tất bật chuẩn bị đồ ăn, bánh dày để cùng đón Tết cổ truyền với người dân cả nước. 

Tết đến, nhu cầu mua sắm quần áo mới, váy đẹp, túi thổ cẩm của người dân cũng tăng lên, theo đó thị trường tiêu thụ thổ cẩm ở bản rất nhộn nhịp. Dọc đường đi, chúng tôi đều bắt gặp những hộ dân đang tích cực sản xuất thổ cẩm từ khâu dệt vải đến luộc vải, ngâm nhuộm rồi đến công đoạn vẽ sáp ong lên vải khiến cho du khách đến bản thích thú theo dõi quá trình làm thổ cẩm.

Sản phẩm làm bằng tay của làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân xã Pà Co.
Sản phẩm làm bằng tay của làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân xã Pà Co.

Ngay từ đầu trung tâm xã là bản Pà Cò 1, một trong những bản còn duy trì và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mông. Ở đây có 46 hộ thì có tới 40 hộ sản xuất, nhà nào cũng làm hết các công đoạn. Phụ nữ trong xóm chủ yếu tập trung làm thổ cẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Sự cởi mở và nhiệt tình của những hộ dân nơi đây khi có khách tới thăm quan đã thực sự tạo ấn tượng tốt cho mỗi du khách.

Chị Sùng Y Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Pà Cò 1 nở nụ cười thật tươi khi gặp chúng tôi. Chị cho biết, bản giờ nhiều người đủ ăn, đủ mặc, con cái được đến trường, đời sống văn hoá tinh thần được nâng lên rất nhiều. 

Cùng với đó, cán bộ trong xã, đặc biệt là Công an xã thường xuyên xuống bản, gặp gỡ từng người dân, vận động tuyên truyền pháp luật, cảnh giác với những thủ đoạn của tội phạm ma tuý, nâng cao ý thức trong phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đã tạo được bước chuyển biến mới trong đời sống người dân nơi đây. 

Trên thực tế, sự đổi thay này nhìn thấy rõ nét nhất là kinh tế trong xã đã khá lên rất nhiều, ANTT trên địa bàn được đảm bảo. Khách du lịch đến với bản nhiều hơn, rất thiện cảm với cảnh quan, sự yên bình của vùng núi và muốn quay trở lại mảnh đất này. Đây là một tín hiệu tích cực đối với Pà Cò trong phát triển du lịch cộng đồng và kinh tế địa phương. 

Đặc biệt, ngày Tết Nguyên đán, du khách đến bản cũng khá đông, người dân ở đây cũng rất cởi mở đón khách, mặc dù không có bánh chưng xanh nhưng rượu ngô và bánh dày lúc nào cũng có để đãi khách khi Tết đến, xuân về.

Chị Nguyễn Lan Hương, một du khách từ Hà Nội đến bản háo hức chia sẻ: Hang Kia - Pà Cò đúng là một điểm đến hấp dẫn ở Mai Châu - Hoà Bình. Sự phóng khoáng của thiên nhiên, cảnh đẹp hoang sơ, con người nồng hậu đã tạo được cảm giác bình yên cho cho du khách khi đến bản. Đặc biệt, tới đây, du khách được trải nghiệm vẽ sáp ong trên vải thổ cẩm, tự làm các công đoạn cùng với người dân… hoặc mua sản phẩm hoàn toàn thủ công và tự nhiên với giá rất hấp dẫn. Ngày Tết ở đây, với những vườn mận xung quanh nhà dân nở trắng bung, quanh hiên nhà là những chị em ngồi thêu váy hoa, người phơi vải, người nhuộm vải… Cuộc sống thường nhật nhộn nhịp của người dân bản đủ đong đầy làm say lòng du khách khi tới bản.

Anh Hàng A Chư, Phó trưởng thôn kiêm Công an viên Bản Pà Cò 1 cho biết: Các sản phẩm của ngành nghề dệt, thêu vẽ thổ cẩm đang mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Bản làng bình yên, đời sống của bà con đã có những đổi thay. Từ làng nghề dệt thổ cẩm, nay một số hộ bắt đầu làm homestay, phát triển du lịch cộng đồng. Đơn cử như homestay của gia đình anh Phàng A Páo. Anh Páo bắt đầu làm homestay từ 2018. 

Anh chia sẻ: Pà Cò có khu du lịch sinh thái rừng đặc dụng, có đồi chè trái tim, những khu vườn trồng mận, đào. Đồng bào ở đây rất muốn chuyển dịch sản xuất, muốn làm du lịch, muốn được đầu tư làm du lịch để cải thiện đời sống. Do vậy, khi thấy điều kiện tự nhiên, cảnh quan và du khách thích thú khi đến với vùng đất này, A Páo quyết định đầu tư xây dựng homestay để đón khách. Đến nay, khách đến homestay của anh khoảng 80% là người Việt Nam. Lúc đông khách, homestay phải bố trí 7-8 người phục vụ.

Công an xã Pà Cò, (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) thường xuyên xuống các hộ dân trong xã để tuyên truyền pháp luật.
Công an xã Pà Cò, (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) thường xuyên xuống các hộ dân trong xã để tuyên truyền pháp luật.

Từ một bản từng là điểm “nóng” về ma tuý, nhưng đến nay, cảm nhận của mỗi du khách khi đặt chân tới bản đã thấy được sự đổi thay bất ngờ, sự yên bình trong nắng sớm. Có được sự bình yên này là cả một quá trình dài tuyên truyền vận động người dân tuân thủ pháp luật, không tiếp tay cho tội phạm ma tuý, không buôn bán, vận chuyển thuê; người dân trong bản tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, duy trì và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm bền vững của những người chiến sĩ Công an cắm bản.

Thượng uý Mùa A Thông - Phó Trưởng Công an xã Pà Cò cho biết, xã Pà Cò có 598 hộ với 2886 nhân khẩu, trong đó 98% là người dân tộc Mông, các hộ dân sống rải rác, thu nhập chính là dựa vào rừng, trồng trọt và chăn nuôi. Khi đời sống của người dân được nâng lên, thì dân trí và đời sống tinh thần của bà con cũng sẽ thay đổi, nhận thức được những tác hại của ma tuý và việc vận chuyển thuê sẽ bị xử tù rất nặng cho nên trong thời gian qua, nhờ công tác tuyên tuyền vận động của lực lượng Công an xã và các lực lượng khác trên địa bàn, tình hình ANTT tương đối ổn định. Người dân chấp hành pháp luật tốt, từng bước xoá bỏ là điểm nóng về ANTT, đặc biệt là ma tuý. 

“Ở đây, muốn gần dân thì phải xuống tận nơi, lắng nghe và chia sẻ với họ thì mới biết được họ cần gì và mình tuyên truyền họ có nghe không, nhiều người họ không nghe thì mình phải nói nhiều hơn, gặp nhiều hơn, 5 lần không thành thì 10 lần. Vừa rồi, Công an xã Pà Cò đã tuyên truyền, vận động được 2 người đi cai nghiện tự nguyện, mới đầu họ phản đối và rất bức xúc. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, họ đã đi cai nghiện thành công. Khi trở về địa phương, chính bản thân người đó đã lên tận trụ sở Công an xã nói lời cảm ơn cán bộ. Đây thực sự là niềm hạnh phúc nhất của người Công an cắm bản”, Thượng uý Mùa A Thông chia sẻ.

Thượng tá Đinh Văn Thới - Trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết, sau khi triển khai các Chỉ thị, kế hoạch, phương án về đảm bảo ANTT và đưa lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình ANTT trên địa bàn đã có chuyển biến rõ rệt, nhiều mô hình ANTT được triển khai, người dân rất tích cực tham gia. Chính sự gần dân, ở cùng dân, cùng làm và cùng chia sẻ đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và lực lượng Công an trên địa bàn. Từ đó, người dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hơn. ANTT được đảm bảo đã tạo niềm tin ngày một vững chắc, người dân yên tâm tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng Pà Cò ngày một phát triển hơn.

Một mùa xuân mới đã về trên bản Pà Cò, một cái Tết truyền thống của đồng bào Mông đã qua và Tết Nguyên đán Tân Sửu đã tới. Trên khu nhà văn hoá, hay ngoài sân bóng, từng chàng trai, cô gái váy áo đẹp đang chơi các môn thể thao đậm đà bản sắc dân tộc Mông như tu lu, ném pao, kéo co, bắn nỏ... Những nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống của những thanh niên Pà Cò đã mang lại sự hy vọng về sự đổi thay ở vùng đất khó. Một cái Tết mới với nhiều hy vọng và ấm no đang về trên bản Pà Cò.

Từ trung tâm huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), đi khoảng 30km, vượt qua ngọn núi cao, dốc chừng 1.200m so với mực nước biển, chúng tôi đến với xã Pà Cò. Tới Pà Cò trong những ngày cuối năm, khi mùa xuân đang về gõ cửa trong cái rét ngọt của vùng núi là một không gian rộng mở rất đẹp với lãng đãng sương giăng. Hai bên đường là những vườn mận, đào đã bắt đầu bung nở, những hộ dân đang tất bật sản xuất, làm thủ công các công đoạn của dệt vải thổ cẩm.
Từ trung tâm huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), đi khoảng 30km, vượt qua ngọn núi cao, dốc chừng 1.200m so với mực nước biển, chúng tôi đến với xã Pà Cò. Tới Pà Cò trong những ngày cuối năm, khi mùa xuân đang về gõ cửa trong cái rét ngọt của vùng núi là một không gian rộng mở rất đẹp với lãng đãng sương giăng. Hai bên đường là những vườn mận, đào đã bắt đầu bung nở, những hộ dân đang tất bật sản xuất, làm thủ công các công đoạn của dệt vải thổ cẩm.
Từ trung tâm huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), đi khoảng 30km, vượt qua ngọn núi cao, dốc chừng 1.200m so với mực nước biển, chúng tôi đến với xã Pà Cò. Tới Pà Cò trong những ngày cuối năm, khi mùa xuân đang về gõ cửa trong cái rét ngọt của vùng núi là một không gian rộng mở rất đẹp với lãng đãng sương giăng. Hai bên đường là những vườn mận, đào đã bắt đầu bung nở, những hộ dân đang tất bật sản xuất, làm thủ công các công đoạn của dệt vải thổ cẩm.
Lưu Hiệp

Các tin khác

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.