Cuộc chiến không tiếng súng giữa thời bình

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Phú Thọ là đơn vị 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba... Nhiều lượt tập thể và cá nhân vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát, Cục C47 và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen. Chúng tôi về thăm PC 47 giữa những ngày hạ rực lửa, các cán bộ và chiến sĩ nơi đây đang thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác.

1."Đầu năm 2016, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi có thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tài liệu ban đầu xác định, nhóm đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô, chúng đi thành từng đoàn dọc quốc lộ 6 từ Sơn La qua Hòa Bình về Hà Nội.

Hai tháng một lần, chúng thay đổi cung đường, đi theo quốc lộ 32 qua Thanh Sơn (Phú Thọ) rồi về Hà Nội. Tài liệu trinh sát cũng xác định, nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, chúng giấu ma túy trong các can nhựa, thùng nhựa màu xanh, trung bình mỗi can có từ 50 đến 60 bánh heroin, lần nhiều nhất vận chuyển khoảng 400 bánh heroin", Trưởng Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ, Thiếu tá Phạm Trung Kiên mở đầu câu chuyện.

Câu chuyện về những phút giây căng thẳng phá án; cuộc đấu trí cam go với những tên trùm ma túy tinh vi, liều lĩnh..., giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc chiến nóng bỏng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Thiếu tá Phạm Trung Kiên cho biết: Sau một thời gian nằm gai nếm mật, đêm 26-11-2016, Phòng PC 47 có thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn từ Sơn La vào địa phận tỉnh Phú Thọ qua quốc lộ 32A.

Một kế hoạch chi tiết đã được các thành viên trong Ban chuyên án tỉ mỉ dựng lên. 65 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, trong đó chủ công là Phòng PC47 phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng Cảnh sát Giao thông chia làm nhiều tổ, ém tại các cung đường nhận định đối tượng có thể đi qua. Khoảng 21h30' cùng ngày, tổ trinh sát phát hiện xe ô tô của các đối tượng vào địa phận tỉnh Phú Thọ. Thời điểm đó, các đối tượng phóng xe với tốc độ rất cao.

Cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy.
Cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy.

Với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với tội phạm ma túy, Thiếu tá Phạm Trung Kiên nhận định chiếc xe đi trước chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới, xe thứ 2 mới là phương tiện vận chuyển ma túy. Vì vậy, anh đã liên lạc thông suốt và chỉ đạo lực lượng tham gia phá án, triển khai phương án vây bắt phù hợp, tránh thương vong cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi chiếc xe thứ nhất vừa qua khỏi đoạn đường sắt cắt ngang thuộc khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì, lực lượng phá án đã triển khai phương tiện chốt chặn. Phát hiện lực lượng truy bắt, chiếc xe đầu tiên quay đầu để tẩu thoát... song với kế hoạch phá án đã được tính toán kỹ lưỡng, Phòng PC 47 và các đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời chặn đầu, chốt đuôi, áp sát.

Đối tượng trên xe liều lĩnh tông thẳng vào xe chặn đầu khóa đuôi của lực lượng truy bắt. Trong hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 47 đã sát cánh cùng các đơn vị nghiệp vụ, dũng cảm, khôn khéo bắt giữ lái xe Mùa A Sáu và Mùa A Là (cùng trú tại bản Tà Sú, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Cùng thời điểm này, chiếc xe thứ hai đi sau khoảng 200m cũng bị tổ công tác bắt giữ thành công, lái xe là Vàng A Cáng cùng đối tượng Vàng A Dự (đều trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) không kịp trở tay, bị bắt cùng tang vật là 300 bánh herôin, được cất giấu trong 5 chiếc can nhựa màu xanh.

"Bắt đối tượng đã khó, đấu tranh để chúng khai nhận hành vi phạm tội còn vất vả hơn nhiều" - Thiếu tá Phạm Trung Kiên chia sẻ. Đối tượng phạm tội về ma túy thường rất ngoan cố... Trong vụ án này, nhóm đối tượng có thời gian dài vận chuyển mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn nên có nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 47 còn phải đối mặt với một khó khăn khác, bị can đều là người dân tộc, sự khác biệt trong cuộc sống sinh hoạt, ngôn ngữ cũng là một trở ngại. Khi xét hỏi, các đối tượng không bao giờ trả lời ngay.

Một câu hỏi, các điều tra viên phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần, các đối tượng mới trả lời hoặc không trả lời thẳng vào ý hỏi của cán bộ mà trình bày lại từ đầu đến cuối... Thành công của chuyên án không chỉ là số lượng ma túy thu được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cũng là số lượng ma túy được bắt quả tang lớn nhất trong phạm vi toàn quốc mà quan trọng hơn việc bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn, không có cán bộ, chiến sỹ và người dân nào bị thương vong.

Ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc này, ngày 28-11-2016, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen, ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an tỉnh Phú Thọ.

2. Có thể khẳng định, cán bộ, chiến sỹ công tác trong lực lượng điều tra tội phạm về ma túy là những người chịu nhiều hy sinh, mất mát nhất khi hằng ngày phải đối mặt với tội phạm hoạt động hết sức liều lĩnh, manh động, luôn dùng các loại vũ khí để chống trả quyết liệt.

Thiếu tá Phạm Trung Kiên bộc bạch: Trong những năm qua, Phú Thọ không phải là "điểm nóng" về ma túy, song với vị trí là cửa ngõ nối liền các tỉnh biên giới phía Bắc với thủ đô Hà Nội, với các tỉnh có biên giới, tội phạm ma túy thường lợi dụng nơi đây để trung chuyển ma túy vào nội địa và các tỉnh giáp biên với Trung Quốc tiêu thụ. Trong đó, đáng chú ý là tình trạng mua bán ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng.

Với vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với các địa bàn giáp ranh trọng điểm về ma túy như Sơn La, Hòa Bình… chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin. Từ đó, đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện triệt xóa, bắt giữ nhiều đường dây, tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững an ninh trật trên địa bàn.

Trong các chuyên án lớn, nhiều cán bộ trinh sát Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ phải đi dài ngày, nằm vùng trên những địa bàn rừng núi hoang vu để mật phục theo dõi, thâm nhập vào tận sào huyệt của những đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm.

Nhiều vụ án, các đối tượng quyết liệt chống trả nhưng lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ không hề nao núng. Bản lĩnh nghề nghiệp của mỗi cán bộ, chiến sỹ đã góp phần tạo nên nhiều chiến công lớn trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Bên cạnh lòng dũng cảm là thái độ kiên quyết trước trận chiến với "viên đạn bọc đường".

Nhiều đối tượng tội phạm ma túy khi bị bắt giữ sẵn sàng dùng số tiền lớn để mua chuộc lực lượng Công an nhằm thoát tội hoặc giảm nhẹ tội. Trước họng súng với những "viên đạn bọc đường" của tội phạm, cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ đã nêu cao bản lĩnh, giữ vững phẩm chất; vượt qua mọi cám dỗ về lợi ích vật chất từ phía tội phạm, vượt qua bản ngã của cái tôi và cuộc sống con người để đấu tranh và giành chiến thắng trước tội phạm.

Từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã triệt phá 188 vụ với 908 đối tượng, phá thành công 36 chuyên án và nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Có thể kể đến như đường dây vận chuyển ma túy từ Bắc Yên, Sơn La về địa bàn xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tiêu thụ.

Thành công của vụ án này không chỉ bóc gỡ, bắt quả tang đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn; xử lý đúng người, đúng tội mà còn đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, tạo được tiếng vang lớn trong dư luận nhân dân về sự quyết tâm triệt phá tội phạm của lực lượng Công an trước khi Tết Nguyên đán Bính Thân đang đến gần; đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý từ Vĩnh Phúc đến Phú Thọ, từ tang vật ban đầu là 3 bánh heroin, sau hơn 15 tháng đấu tranh, cơ quan điều tra đã khởi tố 36 bị can.

Quá trình điều tra các bị can khai nhận đã mua bán 216 bánh heroin. Ngoài việc chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, quá trình điều tra đã chứng minh làm rõ các bị can đã thu lời và sử dụng tiền giao dịch bất hợp pháp tổng số là 2.820.615.000đ đã thu hồi nộp sung quỹ Nhà nước 1.224.190.000đ.

Cùng với những tấm huân, huy chương được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an trao tặng...; những lá thư khen của người dân khi một tụ điểm phức tạp về ma túy được triệt phá là động lực giúp cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 47 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục vượt qua khó khăn, chặn đứng dòng chảy của ma túy vào địa bàn.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.