Có những tập thơ không chỉ đọc bằng mắt, mà bằng ký ức của một cộng đồng. "Những ngọn gió biên cương", NXB Hội Nhà văn, 2025 của Trần Mai Hường mở ra như cuốn-sổ-gió: gió đi dọc cột mốc, gió ghé đảo trong đêm mưa, gió đứng im trước bia mộ liệt sĩ rồi quay về căn bếp nơi người vợ trẻ bồng con.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã được hoà bình, thống nhất, những mất mát, đau thương, chia cắt cũng dần được hàn gắn, xoa dịu và liền vết. Cuộc sống cũng đã hồi sinh với những thay đổi lớn lao, sâu sắc.
Những ngày qua, Nhân dân cả nước và lực lượng Công an không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Hơn 40 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những vết thương, những cái chết do bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra vẫn còn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Từ năm 1975 đến nay, số bom mìn tồn sót phát nổ đã khiến hơn 40 nghìn người chết, 60 nghìn người bị thương - phần lớn là lực lượng lao động chính trong gia đình và trẻ nhỏ.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Phú Thọ là đơn vị 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba... Nhiều lượt tập thể và cá nhân vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh, Tổng cục Cảnh sát, Cục C47 và Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen. Chúng tôi về thăm PC 47 giữa những ngày hạ rực lửa, các cán bộ và chiến sĩ nơi đây đang thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác.
“Mẹ, con nằm mơ thấy ba về. Ba đi xe máy, con chào ba, ba cười. Ba mặc áo kẻ có hàng cúc ở giữa” – lời kể của con thơ như xát muối vào tim người mẹ trẻ. Cũng như con, anh về trong giấc mơ của chị hàng đêm. Vẫn là chiếc áo quen thuộc anh mặc trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
“Có đợt do thời tiết xấu, máy bay trở về đất liền muộn hơn 15 phút khiến tôi như ngừng thở, dừng hết mọi việc chờ tin chồng. Làm vợ phi công phải có trái tim thật khỏe, tinh thần thật vững mới trụ nổi trước gian nguy”.
Ngay từ thời còn là sinh viên, ít nhất hơn một lần tôi đã được nghe các thế hệ cha anh kể về người nữ chiến sỹ Trinh sát vũ trang mật Thị xã Long Khánh, Phùng Thị Thận với tấm gương anh dũng trong chiến đấu.
Sáng nay 22/6, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) xác nhận thông tin đang điều tra làm rõ quanh cái chết của ông Nguyễn Văn Xù (47 tuổi, ngụ ấp Cái Sắn Vàm, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình).
Đa số ý kiến trong UBTV Quốc hội cho rằng, trong thời bình vẫn nên tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đối tượng là sinh viên đang học đại học hệ chính quy.