Chuyện cảm động nơi cơn bão quét qua

Đêm 9/9, dường như cả nước thao thức cùng người dân vùng lũ lụt Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ... mong cầu bình an. Những ngày qua, người dân cả nước xót lòng trước hậu quả của bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc. Giữa khung cảnh tiêu điều, ngập lụt, ngổn ngang do cơn bão hoành hành, người ta thấy ấm lòng trước những nghĩa cử cao đẹp, sự cưu mang, đùm bọc của đồng chí, đồng bào.

Và, hơn hết, có sự dũng cảm dấn thân, quên mình vì nhiệm vụ của những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tài khoản cá nhân Facebook chia sẻ hình ảnh buổi xuất quân của lực lượng vũ trang trước cơn bão dữ với dòng trạng thái: “Đi đủ, về đủ” như một mệnh lệnh từ trái tim. Ấy thế mà!... Một Trung tá Công an, một Đại úy Quân đội đã mãi mãi không trở về khi thực hiện nhiệm vụ sau cơn bão...

Xót xa tiễn biệt những người con ưu tú của nhân dân

Ngày 9/9, người thân, đồng đội của Trung tá Trần Quốc Hoàng nghẹn ngào tiễn đưa anh chặng đường cuối của cuộc đời. Ai cũng lặng đi trước ánh mắt và gương mặt cương nghị của Trung tá Trần Quốc Hoàng trong bức di ảnh. Từ giờ, người thân, đồng đội sẽ chỉ còn thấy anh trong tấm ảnh và lưu giữ bóng hình trong tim. Người cán bộ công an ấy đã ra đi trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho tính mạng phạm nhân ở Trại giam Quảng Ninh. Trước đó, Đại úy Quân đội Nguyễn Đình Khiêm, 27 tuổi, Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3 cũng đã hi sinh khi cùng đồng đội chống bão ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

công an tỉnh quảng ninh cứu hộ thành công 81 người dân mắc kẹt trong vùng lụt tại thống nhất, hạ long.jpg -1
Công an tỉnh Quảng Ninh cứu hộ thành công 81 người dân mắc kẹt trong vùng lụt tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long.

Ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trung tá Trần Quốc Hoàng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại úy Nguyễn Đình Khiêm vì có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hai người lính đã ngã xuống, nhưng phía trước vẫn có hàng nghìn đồng đội của các anh đang từng giờ từng phút dấn thân vào nơi nguy hiểm, lũ lụt, sạt lở để cứu người, cứu tài sản. Phát huy tinh thần ấy, công an nhiều tỉnh, thành phía Bắc không quản ngại nguy hiểm, ngâm mình trong nước lũ cứu người và tài sản.

Sau những giờ càn quét của cơn bão số 3, lũ thượng nguồn đổ về, nước sông dâng gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai, Hà Giang... Ngày 9/9, dòng nước lũ trên sông Hồng đã cuốn phăng hai nhịp cầu Phong Châu của tỉnh Phú Thọ, kéo theo nhiều người và ô tô, xe máy đang lưu thông. Trong khi lực lượng Công an, Quân đội tỉnh Phú Thọ đang dồn sức tìm người mất tích, khắc phục hậu quả thì ở Thái Nguyên, cơn lũ lịch sử trên sông Cầu tiếp tục đưa nước vào thành phố gây ngập ngày càng sâu.

Từ 8/9, nước đã tràn vào nhiều khu dân cư tại các phường Đồng Bẩm, Quang Vinh, Tân Long, Túc Duyên, Quang Trung... Lực lượng Công an, Quân đội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng sử dụng ca nô, xuồng máy, áo phao... đi sâu vào các ngõ, đến tận các gia đình hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa những người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt. Đêm 9/9, trên mạng xã hội vẫn dồn dập đăng tải lời kêu cứu của người dân. Các chiến sĩ công an lội nước lần theo từng địa chỉ kêu cứu.

Tại Yên Bái, nước lũ bủa vây thành phố. Các ngôi nhà bị cô lập giữa làn nước đục ngầu. Người dân tránh lũ trên tầng cao, trên mái nhà và phát đi thông điệp kêu cứu. Nhiều người không liên lạc được với người thân và cơ quan chức năng đành ngồi chờ lực lượng đến ứng cứu. Nhiều người dân trên cả nước đã kêu gọi quyên góp hỗ trợ bà con Thái Nguyên, Yên Bái. Nhiều chuyến xe nghĩa tình chở nhu yếu phẩm, đồ cứu nạn, cứu hộ đã từ miền Trung kịp đến đây chia ngọt sẻ bùi, làm ấm lòng người dân.

Ngâm mình xuyên đêm giúp dân chạy lũ

công an lạng sơn đưa người dân tới nơi an toàn.jpg -0
Công an tỉnh Lạng Sơn đưa người dân tới nơi an toàn.

Đêm 8/9, một khu dân cư ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn bị cô lập trong nước lũ. Có điểm nước dâng cao 4-5m, lên cả mái nhà. Giữa đêm tối không ánh điện, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn, cùng 60 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động xuyên đêm làm nhiệm vụ. Ông nhắc nhở từng chiến sĩ cài áo phao cẩn thận, vừa đi vừa dò đường, đảm bảo thật an toàn cho chính mình và người dân.

Hai chiếc xuồng máy cùng ánh sáng phản quang trên chiếc áo phao của các chiến sĩ công an như những đốm lửa nhen lên hy vọng trong đêm mịt mùng. Chiếc biển báo giao thông đường bộ ở phía trước định vị, dẫn lối cho các thành viên đoàn cứu nạn. Loang loáng ánh đèn pin tiếp tục quét dò đường tới nơi an toàn. Hai cụ già cùng đứa cháu nhỏ được mấy chiến sĩ công an khoác cho chiếc áo phao, dìu lên xuồng đưa vào nơi an toàn, ánh mắt dường như vẫn chưa hết hoang mang.

Trong những ngày qua, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Lạng Sơn, Công an huyện Hữu Lũng, Tràng Định, Bình Gia... cùng các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn dầm mưa, ngâm mình sâu trong nước lũ cứu người và tài sản đã gây xúc động cho người dân.

Trước khi vào các tỉnh phía Bắc, bão số 3 tàn phá Quảng Ninh, Hải Phòng gây thiệt hại vô cùng nặng nề. 16 h ngày 7/9, trong lúc các chiến sĩ công an đang tìm kiếm người bị lạc tại một tòa nhà ở quận Lê Chân thì phát hiện một người dân co ro trên đường. Gió bão thổi quá mạnh khiến người này không thể di chuyển mà phải ngồi ôm gối chơ vơ, nhỏ bé giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Ngay lập tức 4 chiến sĩ băng qua đường, kết thành một khối dìu người dân. Có lúc cả 5 người tưởng chừng bị gió thổi bay, ngả nghiêng, quỵ ngã trong từng đợt gió giật cùng mưa lớn. Hình ảnh đó đã được người dân ghi lại và lan tỏa trên mạng xã hội Facebook gây xúc động lòng người. Cũng trong chiều 7/9, các chiến sĩ Công an TP Hải Phòng đã cứu giúp được gần 130 người thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 3...

cảnh sát pccc&cnch công an tỉnh quảng ninh cứu dân trong cơn bão số 3.jpg -2
Công an tỉnh Quảng Ninh cứu dân trong cơn bão số 3.

Còn tại Quảng Ninh, điểm hứng bão đầu tiên của nước ta, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, sắc áo xanh của lực lượng cảnh sát cơ động, CSGT cùng các lực lượng khác không quản hiểm nguy, đưa người về nơi tránh trú an toàn, cõng người già yếu ra khỏi vùng nguy hiểm, cưa chặt cây đổ, lợp lại mái nhà... đã tạo nhiều thiện cảm. Mất điện, nước trong thời gian dài khiến công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão càng trở nên khó khăn. Cần nhiều thời gian, nhân lực, vật lực thì Hải Phòng, Quảng Ninh mới khắc phục được hậu quả của cơn bão này. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi tâm bão đi qua, để lại hàng ngàn cây đổ, 2 người tử vong do cây đè, lực lượng Công an Thủ đô ứng trực 100% quân số, khắc phục hậu quả cơn bão.

Tính đến ngày 10/9 số người tử vong, mất tích do bão lũ đã vượt qua con số 100. Mất mát rất nhiều, nhưng điều đọng lại là tình quân dân, nghĩa đồng bào ấm áp, sự tương trợ, sẻ chia trong gian khó. Và, bên cạnh hình ảnh kiên quyết đấu tranh chống tội phạm của người chiến sĩ Công an, còn một gương mặt thân thương khác, rất đời thường mà cũng rất dũng cảm, anh hùng, đó là hình ảnh những người lính mang sắc phục công an giúp dân trong bão lũ. Những hành động đẹp sẽ mãi in đậm trong tâm trí mỗi người dân. Khi bài báo này lên trang, nhiều địa phương vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Nguy hiểm, khó khăn vẫn đang ở phía trước. Những cán bộ, chiến sĩ CAND lại tiếp tục nhiệm vụ gian khó nhưng đầy vinh quang và cao cả... 

M.P

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.