Hai chiến sĩ Công an hiến máu cứu cụ già qua cơn nguy kịch
Chiến sĩ Hà Tuấn Anh và Đào Phúc Hiền kịp thời hiến máu cấp cứu cụ ông qua cơn nguy kịch.
Chiến sĩ Hà Tuấn Anh và Đào Phúc Hiền kịp thời hiến máu cấp cứu cụ ông qua cơn nguy kịch.
Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác, một năm qua, Công an xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng gần dân, động viên, chia sẻ và hỗ trợ người dân bằng nhiều công việc, góp phần xây dựng vững chắc thế trận ANTT từ lòng dân.
Những giọt máu hồng trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa yêu thương, trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của chiến sĩ Công an nói chung, Công an tỉnh Cà Mau nói riêng.
Đông đảo CBCS Công an các đơn vị, địa phương đã tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Chương trình đã trở thành việc làm thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an.
Dù hoàn cảnh khó khăn phải rời quê vào Tây Ninh bán vé số mưu sinh nhưng khi nhặt được ví tiền chứa nhiều tài sản, chị Thanh không mảy may nảy sinh ý nghĩ chiếm lợi mà mang thẳng đến Công an nhờ tìm trả người đánh rơi…
Trong những ngày giữa tháng 9/2025, nhiều bệnh nhân nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã được cứu sống nhờ sự chung tay, nghĩa cử cao đẹp của CBCS Công an tỉnh Cao Bằng.
Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo CBCS tham gia. Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn được Công an tỉnh Vĩnh Long duy trì tổ chức thường xuyên.
Chiều 27/7, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đã hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 45 triệu đồng cho bà Đặng Thị Hồng (SN 1970, trú tại 14/5/59 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Xuân, TP Huế). Đây là tài sản do bà Hồng đánh rơi sau khi vừa nhận tiền vay vốn.
Ngày 21/7, Công an xã Long Hòa (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tiến hành trao trả số tiền 150 triệu đồng, giấy tờ tùy thân cùng một số tài sản khác cho chị Nguyễn Thị Trúc (SN 1983, ngụ ấp Xẻo Ranh, xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long).
Lực lượng Công an TP Huế đã nêu cao tinh thần học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, luôn sẵn sàng và hết lòng phục vụ nhân dân.
Nhặt được của rơi tìm người trả lại, hỗ trợ người chuyển khoản nhầm nhận lại số tiền lên đến hàng tỷ đồng... là những việc làm lặng thầm, tuy nhỏ nhưng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Thông qua đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ, nhất là lực lượng Công an cấp cơ sở.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025, với chủ đề “Công an tỉnh Ninh Bình, chung tay giữ nhịp đập cho trái tim người bệnh”.
Cơn bão Yagi qua đi, để lại bao đau thương, mất mát về người và tài sản đối với các địa phương bị ảnh hưởng bão. Nhưng, trong đau thương và mất mát ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hi sinh để bảo vệ sự sống và tài sản của nhân dân vùng lũ, đã xuất hiện biết bao tấm lòng vàng trong công tác từ thiện, cứu trợ và giúp đỡ bà con vùng bão lũ.
Đêm 9/9, dường như cả nước thao thức cùng người dân vùng lũ lụt Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ... mong cầu bình an. Những ngày qua, người dân cả nước xót lòng trước hậu quả của bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc. Giữa khung cảnh tiêu điều, ngập lụt, ngổn ngang do cơn bão hoành hành, người ta thấy ấm lòng trước những nghĩa cử cao đẹp, sự cưu mang, đùm bọc của đồng chí, đồng bào.
Với nghĩa cử cao đẹp “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”, Thượng úy Biện Thanh Sơn, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Phong trào hiến máu tình nguyện trong CAND nhằm khẳng định tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của mỗi CBCS đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức, chung tay vì sức khỏe của nhân dân.
Qua công tác tuyên truyền của lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã lan tỏa sâu rộng và được người dân tích cực hưởng ứng. Nhiều người dân trở thành tấm gương sáng, được cơ quan Công an khen thưởng khi có những nghĩa cử cao đẹp, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.
Ngày 5/3, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu – Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Hiến giọt máu đào – trao đời sự sống”.
Nhận được điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện, nữ Đại uý Nguyễn Thị Hà Mi (Công an TP Hà Nội) tức tốc có mặt tham gia hiến máu hiếm. Biết mình mang nhóm máu hiếm - nhóm máu hiếm Rh (D) âm - những thành viên trong Câu lạc bộ Máu hiếm đều rất chú ý giữ gìn sức khoẻ, để khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, bất kể đêm hay ngày, họ cố gắng tới nơi sớm nhất truyền máu cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo đang cấp cứu, nhờ những người truyền máu hiếm đã được hồi sinh.
Việc trao đổi đoàn nghỉ dưỡng dành cho con, em CBCS của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chí nghĩa, chí tình…