Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: Có một thế hệ vàng

Tính đến ngày 12/3/2022 là tròn 25 năm lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được thành lập. Một trong những đơn vị mà mỗi khi nhắc đến, bất cứ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nào cũng thấy dâng lên niềm tự hào, đó là Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Mỗi chiến sĩ nơi đây đều có thể viết thành một câu chuyện thú vị, vì họ đều đã từng được tham gia các trận đánh lớn, các chuyên án nổi tiếng cả nước, tham gia bắt giữ những tên trùm ma túy khét tiếng.

Người mà chúng tôi gặp hôm nay là Thượng úy Bùi Văn Lộc - Phó trung đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Lộc cũng như nhiều bạn trẻ nơi đây xứng đáng đại diện cho một thế hệ vàng của đơn vị, đầy nhiệt huyết, đầy bản lĩnh, sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của nhân dân. Các anh đang tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

290357999_612476060089778_3577098215817925670_n.jpg -0
Thượng úy Bùi Văn Lộc (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng đội giành chiến thắng trong hội thao Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân.

1. Khi hàng loạt vụ bê bối liên quan đến CDC các tỉnh mà đứng đầu là ông trùm Phan Quốc Việt bị đưa vào vòng ngắm, Thượng úy Bùi Văn Lộc được biên chế trong tổ trinh sát, cùng đơn vị C03 theo dõi, nắm bắt mọi di biến động của Phan Quốc Việt. Nhận nhiệm vụ theo dõi một đối tượng có nhiều quan hệ với lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, Lộc cùng anh em trong tổ không dám rời mắt, vì biết rằng, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là đối tượng sẽ tìm đường tẩu thoát ra nước ngoài.

Khi nhận tin báo Việt đang từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và nghỉ lại Hà Nội một ngày, sau đó đi Nghệ An, tổ trinh sát trong đó có Lộc đã nhanh chóng triển khai phương án di chuyển và bắt giữ đối tượng tại một nhà nghỉ ở Nghệ An trước sự kinh ngạc của Phan Quốc Việt. Đối tượng sau đó được di lý ra Hà Nội, Thượng úy Lộc lại thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tổ công tác C03 bảo vệ, di chuyển đối tượng về trụ sở Công an.

10 ngày xong nhiệm vụ, Phan Quốc Việt được đưa vào trại tạm giam thì mới là bắt đầu chuỗi ngày thực hiện nhiệm vụ bắt giữ một loạt giám đốc CDC các tỉnh như Hải Dương, Nam Định, Nghệ An... Thượng úy Lộc lại cùng anh em trong tổ trinh sát khẩn trương lên đường. Khi nhóm giám đốc CDC đã được cất "hòm hòm" vào kho, thì anh lại nhận nhiệm vụ trong tổ công tác bảo vệ việc khám xét công ty của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kể các nhiệm vụ ra chỉ vài dòng vắn tắt thế thôi, nhưng thực tế thì Thượng úy Lộc cũng như anh em trong tổ trinh sát phải thức ngày thức đêm, theo sát mọi di biến động của các đối tượng, trong tâm thế luôn chủ động sẵn sàng. Có những tình huống dở khóc dở cười khi bám theo đối tượng mà vì nhiều lý do, chúng tôi không thể kể ra đây, chỉ biết rằng, làm trinh sát phải có tố chất thông minh, nhanh nhẹn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống đặc biệt mà không lần nào giống lần nào.

2. Đời mỗi người lính, được tham gia một chuyên án lớn là một vinh dự, một niềm tự hào, là những trải nghiệm đặc biệt mà tuổi trẻ thì không thể nào quay lại lần nữa, thế nên, một thế hệ vàng của Tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 như Thượng úy Bùi Văn Lộc thường bước vào trận đánh với niềm háo hức được cống hiến khó tả. Kể về kỉ niệm cách cây 4 năm, khi nhận lệnh cùng hơn 70 đồng đội lên Sơn La hỗ trợ chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Thượng úy Lộc vẫn còn nguyên niềm xúc động, như thể đối với anh, sự việc mới xảy ra ngày hôm qua.

Kẻ cầm đầu nhóm đối tượng này là Nguyễn Thanh Tuân, nhân vật cộm cán trong đường dây mua bán gần 1.200 bánh heroin. Tuân sinh năm 1983, khi đó mới 35 tuổi, quê ở Thạch Thất, Hà Nội, là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Đồng bọn của Tuân là Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, tức Thuận "chuột"), quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, là đối tượng có 2 lệnh truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La.

Tại bản Tà Dê, chúng dựng lô cốt và chiêu mộ nhiều đối tượng trốn truy nã ở nơi khác đến và "nuôi quân", vừa buôn bán ma túy vừa là lực lượng chống trả khi bị phát hiện. Quanh nhà, chúng dựng tường rào kiên cố, xây cả hầm để dễ bề tẩu thoát khi có động. Chúng lắp camera, tích trữ xăng, gas và rất nhiều vũ khí đạn dược. Chưa hết, Tuân còn bỏ tiền ra mua chuộc những người dân sống xung quanh đó trở thành tai mắt, tự nguyện là những "camera chạy bằng cơm" để báo động cho chúng mỗi khi có người lạ xuất hiện. Những người dân nào không nghe lời, chúng sẵn sàng ra tay không thương tiếc.

293570190_7741683999206348_4842015935870812137_n.jpg -0
Đêm trước trận đánh, anh em trong tổ công tác bàn phương án tác chiến.

"Hôm nhận lệnh lên đường cùng hơn 70 đồng đội, em không biết nhiệm vụ cụ thể của mình là gì mà chỉ đoán là sẽ được tham gia vào một chuyên án rất đặc biệt. Lên đến Sơn La mới biết nhiệm vụ. Ngay lập tức, chúng em được chia quân tập luyện bắn súng ban đêm vì rất có thể, trận đánh sẽ được thực hiện vào buổi đêm".

Bữa đó, Lộc có mặt trong tổ công tác đặc biệt gồm 8 đồng chí, 4 đồng chí đặc nhiệm và  4 đồng chí trinh sát thuộc Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ và Công an tỉnh Sơn La, chia làm 2 mũi, trinh sát nhà đối tượng. Trong số này có Đại úy Bùi Văn Tuấn là xạ thủ, từng đoạt 2 huy chương vàng bắn tỉa quốc tế, hiện anh là Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện.

Từ quốc lộ 6 vào nhà các đối tượng phải vượt qua đường rừng hiểm trở, lại bị người dân bản địa “canh gác” nên việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Các anh em trong tổ công tác đặc biệt, gồm các CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ, trong đó có Đại tá Mai Hoàng - sau này là Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đều dặn dò nhau, phải cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tìm sơ hở để đột kích.

"Tối hôm đó, anh em bảo nhau chợp mắt lấy sức để 2h sáng hành quân, thế nhưng ai cũng nhắm mắt cho... khỏi bụi chứ trong lòng nôn nao, hồi hộp, chỉ mong đến giờ xuất phát để lên đường. Tổ công tác chia làm hai mũi, đi từ 2h đến 7h sáng thì vào đến nơi. Mục tiêu đã hiện ra trước mắt, anh em chia nhau chốt chặn theo phương án đã lên trước đó. Chiều cùng ngày, phát hiện quân ta đã vây kín, bọn Tuân - Thuận điên cuồng đáp trả. Lực lượng truy bắt xin ý kiến cấp trên tiêu diệt tại chỗ. Một ngày sau, 3 tên xin hàng, trong đó có em vợ của Nguyễn Thanh Tuân. Riêng tên Tuân quyết tâm cố thủ trong nhà và bị tiêu diệt.

Trận đánh đó anh em đều an toàn. Ngày kết thúc chuyên án cũng là tròn một tháng, Lộc cũng như anh em trong đơn vị có mặt ở Sơn La.

3. Sinh năm 1992, Thượng úy Lộc học Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Sau đó, anh về công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, đóng tại TP Hồ Chí Minh, năm 2014 thì chuyển ra Hà Nội và được biên chế vào Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tôi hỏi đùa Lộc, đối mặt với các đối tượng phạm tội, có kẻ nào dám bạo gan mà tỉ thí võ công với anh không, Lộc cười hiền: “Em chưa gặp trường hợp nào phản kháng, hầu hết họ đều thúc thủ ngay ở phút đầu tiên”.

Phải rồi, nhìn các anh Cảnh sát đặc nhiệm có nước da đen bóng vì suốt ngày lăn lộn trên thao trường, cánh tay chắc nịch như hai gọng kìm, lại còn được rèn luyện khí công, suốt ngày bị búa tạ đập vào khối bê tông đặt trên bụng, thì mấy "con gấu bông" nhằm nhò gì.

Có một sự thật ít ai biết, đó là khi nhận nhiệm vụ tham gia chuyên án ở Sơn La, thì vợ Lộc khi ấy đang mang bầu cháu đầu lòng 7 tháng. Mẹ anh cũng như người vợ trẻ cứ nghĩ chuyến công tác đó là đi tập luyện như mọi lần nên họ đã quen mà không hỏi han gì nhiều. Đêm trước trận đánh, Lộc gọi điện về cho vợ, thông báo vắn tắt "anh đi công tác" rồi tắt máy. Một ngày sau, khi chuyên án đã thành công, vợ anh mới liên lạc được. Có những lúc nhận lệnh đột xuất, Lộc cũng giống anh em khác, chỉ kịp gọi về cho vợ nói "anh tập luyện mệt, bây giờ anh đi ngủ đây" rồi tắt máy. Có khi đến vài ngày sau, hai vợ chồng mới liên lạc được với nhau, cũng có lúc bị vợ giận dỗi nhưng sau biết là công việc bí mật không thể tiết lộ nên các chị cũng dần quen.

Với những thành tích đạt được, năm 2019, Thượng úy Bùi Văn Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu; năm 2021 được Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giải thưởng Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu.

Đinh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.