#chiến sĩ

Tìm được 149 kết quả

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đối với các CBCS, đây không chỉ là sân chơi để phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khả năng sáng tạo mà còn là dịp để nắm rõ, hiểu thấu bản chất, tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để liên hệ vào thực tế với nhiệm vụ của đơn vị mình...

 Lan tỏa hình ảnh chiến sĩ CAND trên mặt trận thể thao

Lan tỏa hình ảnh chiến sĩ CAND trên mặt trận thể thao

Thông qua đợt thi đua “Cao điểm 200 ngày rèn sức, luyện tài, lập công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026”, Thể thao CAND quyết tâm phát huy bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến; phấn đấu đạt thành tích cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trên mặt trận thể thao.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nắng mưa thao trường rèn chiến sĩ

Nắng mưa thao trường rèn chiến sĩ

Sau gần 2 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý chí và tác phong. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, các tân binh đang từng bước trưởng thành, thích nghi với môi trường kỷ luật, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Những giọt máu nghĩa tình người chiến sĩ thắp sáng sự sống đầu xuân

Những giọt máu nghĩa tình người chiến sĩ thắp sáng sự sống đầu xuân

Binh nhất Đặng Văn Hòn, là một trong 6 chiến sĩ hiến máu chia sẻ: “Sau khi nhận được thông tin có bệnh nhân đang cần truyền máu gấp, với tinh thần người chiến sĩ CAND, bản thân tôi đã không do dự và cùng các đồng đội tham gia hiến máu, kịp thời giúp đỡ bệnh nhân qua cơn nguy kịch”.

Cống hiến với sứ mệnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ

Cống hiến với sứ mệnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ

Thời gian qua, Nhà hát Ca múa nhạc CAND đã có nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng CAND, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả. Người góp phần không nhỏ tạo dựng được một thương hiệu nghệ thuật riêng của Nhà hát trong “bản đồ nghệ thuật biểu diễn” phải kể tới Thượng tá, NSƯT Trần Thị Út Lan, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc CAND.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đảm bảo an toàn cho chiến sĩ tham gia Đại lễ 2/9

“Vượt nắng, thắng mưa”, đảm bảo an toàn cho chiến sĩ tham gia Đại lễ 2/9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Hà Nội mưa rất to, nhưng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong lực lượng CAND luôn bền bỉ. Đến thời điểm này, sức khoẻ của các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đảm bảo gần như tuyệt đối.

Cống hiến thầm lặng sau mỗi dáng đứng, bước chân

Cống hiến thầm lặng sau mỗi dáng đứng, bước chân

Trong nắng gắt vượt ngưỡng 40oC tại các thao trường miền Bắc, hàng nghìn chiến sĩ thuộc lực lượng CAND vẫn bền bỉ tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Phía sau dáng đứng uy nghiêm và những bước chân không mỏi ấy là sự hỗ trợ, phục vụ thầm lặng của lực lượng y tế, hậu cần.

Nghệ sĩ thắp lửa tinh thần cho chiến sĩ trên thao trường A80

Nghệ sĩ thắp lửa tinh thần cho chiến sĩ trên thao trường A80

Lời ca của "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" với chất giọng đầy cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến, Bảo Trâm, Vy Oanh và MC Nguyên Khang vang lên giữa thao trường rộng lớn… Một ngọn lửa tinh thần được các nghệ sĩ hòa vào tiếng gió, ánh nắng, mồ hôi và nhịp bước tuổi trẻ của các chiến sĩ trên thao trường huấn luyện A80.

Lan tỏa những việc làm vì dân của Công an tỉnh Sơn La

Lan tỏa những việc làm vì dân của Công an tỉnh Sơn La

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La ngày đêm lặng thầm giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm ý nghĩa, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm, xây dựng hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La trong lòng dân.

Về theo hồi ức

Về theo hồi ức

Sau 7 năm ở xa Tổ quốc, ngày mùng 5/1/1975 chúng tôi trở về Việt Nam vào tháng Giêng mùa hoa pơ lang nở rộ. Nhiệm vụ của Sư đoàn 968 là đến bắc Tây Nguyên thế chân cho Sư đoàn 320 và Sư đoàn 10 hành quân vào phía nam đánh Buôn Ma Thuột. Để đánh đòn nghi binh, Sư đoàn 968 nã pháo dồn dập vào các căn cứ địch ở bắc Tây Nguyên, kể cả Sở chỉ huy Sư đoàn 23, Sở chỉ huy Quân đoàn 2 ngụy đóng tại Pleiku.

“Ngược chiều bình an” - câu chuyện về những người anh hùng chạy về phía lửa

“Ngược chiều bình an” - câu chuyện về những người anh hùng chạy về phía lửa

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2022, vở kịch “Ngược chiều bình an” của Nhà hát Kịch Việt Nam mang đến những câu chuyện đầy xúc động về lòng quả cảm và sự hy sinh cao cả của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH.

Dấu chân lặng lẽ nơi biên viễn

Dấu chân lặng lẽ nơi biên viễn

Mỗi khi nhẩm ca khúc “Những bàn chân lặng lẽ”, tôi lại nhớ đến màu áo xanh nơi miền biên viễn của những chiến sĩ cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Lai Châu. Lặng lẽ thôi nhưng phía sau đó là những vất vả, gian lao, hy sinh; thậm chí là “cân não” để đấu tranh, giằng co quyết liệt với ranh giới đúng - sai, được - mất. Không có những bước chân âm thầm của họ thì có đâu những bản làng bình yên, những vụ việc trắng đen phân tỏ?

Tết Trường Sa – Tình cảm ấm áp nơi biển Đông

Tết Trường Sa – Tình cảm ấm áp nơi biển Đông

Sau hơn 30 tiếng lênh đênh trên biển, tính từ thời điểm rời Cảng Cam Ranh, con tàu HQ 561 cũng đã đưa đoàn công tác của chúng tôi cập bến cảng đầu tiên trong chuỗi hành trình mang Tết đến Trường Sa. Không ồn ào và náo nhiệt như những thành phố lớn, nhưng không khí Tết ở Trường Sa cho ta cảm giác ấm áp kết nối trong mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.