Nỗi lo từ những địa bàn “bùng nổ” dân số ở Hà Nội

Bài 2: Thêm nhà nhưng không thêm trường

Hàng loạt khu chung cư – nhà cao tầng, đô thị mới được xây dựng với hàng trăm ngàn người dân sinh sống, nhu cầu đến trường của các em học sinh không ngừng tăng. Nhiều địa bàn xảy ra tình trạng quá tải trường học khiến phụ huynh loay hoay đi tìm chỗ học cho con.

Gửi trẻ đi học nhờ

Ngày 28-12-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, để đạt chuẩn quốc gia, trường có tối đa không quá 30 lớp; mỗi lớp có tối đa không quá 35 học sinh, có đủ 1 phòng học/lớp. Thế nhưng với tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh trong khi cơ sở vật chất, các trường học ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố gần như không “chuyển dịch” đã dẫn tới tình trạng quá tải trường học.

Ở các quận nội thành, đặc biệt là các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu chung cư - nhà cao tầng đưa vào sử dụng một cách ồ ạt như quận: Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân v.v.., lớp học phải “gánh” sĩ số lên đến 50-60 em.

Tình trạng trên trở nên phức tạp hơn khi năm học 2018-2019, số trẻ “Rồng vàng” – sinh năm 2012 nhập học lớp 1 tăng đột biến. Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, trong năm học 2018-2019, các quận: Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân… là những địa bàn có đông học sinh nhập học. Trong đó, quận Hà Đông với 11.767 học sinh, quận Hoàng Mai với 9.785 học sinh, quận Thanh Xuân với 3.082 học sinh…

Sự gia tăng đột biến này khiến nhiều trường học có lớp học “gánh” sĩ số lên đến hơn 60 em như: Trường Tiểu học Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân), Trường Tiểu học Nguyễn Trãi v.v.. Lớp học được thiết kế theo tiêu chuẩn chung, đáp ứng nhu cầu học tập của 35-40 em học sinh/lớp, vậy nhưng trước sức ép của “quả bom” dân số, sĩ số các lớp phải đội lên dẫn đến chất lượng học của trẻ bị ảnh hưởng, việc giảng bài của các giáo viên gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, đối với các địa bàn có mật độ dân số đông, trong khi quỹ đất hạn chế, thành phố cần nghiên cứu, tạo điều kiện cho các quận, cơ quan chức năng nếu thấy đủ yếu tố cho phép được nâng tầng đối với các dự án xây dựng trường học trong thời gian tới, qua đó nhằm chống tình trạng quá tải lớp học.

Trước tình trạng đó, nhiều địa phương đã căn cứ vào tình hình thực tế, lên phương án phân tuyến, “nhờ” điểm trường địa bàn lân cận. Phường Phúc La là một trong những địa bàn có dân số tăng chóng mặt trong những năm trở lại đây ở quận Hà Đông. Nếu như năm 2008, phường Phúc La có 1.856 hộ với 6.173 nhân khẩu thì nay đã tăng lên 8.412 hộ với 30.972 nhân khẩu.

Nguyên nhân gia tăng đột biến dân số trên là bởi 25 tòa chung cư - nhà cao tầng đi vào sử dụng thuộc Khu đô thị Xa La và Văn Quán – Yên Phúc với 5.057 hộ dân (xấp xỉ 15.000 nhân khẩu). Năm học 2018-2019, do trẻ nhập học lớp 1 tăng, trong khi phường chỉ có 1 Trường Tiểu học Văn Yên công lập, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã phải chọn phương án phân tuyến, “gửi” trẻ ở tổ dân phố 18, 19 – thuộc Khu đô thị Xa La theo học bên một trường tiểu học thuộc phường Kiến Hưng (Hà Đông).

Theo đại diện UBND phường Phúc La cho biết, phương án trên cũng chỉ là tạm thời, về lâu dài, nhất thiết phải có thêm trường học trên địa bàn.

Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt) bị quá tải học sinh năm học 2018-2019.
Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt) bị quá tải học sinh năm học 2018-2019.

Loay hoay với các dự án xây trường học

Các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình được học trong một môi trường giáo dục tốt, trường học gần nhà, chi phí học tập phù hợp. Bởi vậy, việc chăm lo, đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội là trách nhiệm không của riêng ai. Như đã đề cập đến trong số báo trước, Hoàng Liệt là một phường có tới 75 tòa nhà chung cư cao tầng, với hơn 2 vạn hộ dân (con số này chưa kể đến các hộ liền kề, người dân bản xứ).

Nhắc đến nơi đây, nhiều người trăn trở trước những phát sinh đi kèm với sức ép từ “quả bom” dân số. Dù năm học 2016-2017, cùng với Trường Tiểu học Hoàng Liệt, Trường Tiểu học Chu Văn An được đưa vào hoạt động, song do trẻ tuổi “Rồng vàng” – sinh năm 2012 nhập học quá đông, nên năm học 2018-2019, số trẻ ký tuyển sinh vào lớp 1 của hai trường tiểu học trên tăng đột biến.

Chỉ tính riêng Trường Tiểu học Chu Văn An, số học sinh đúng tuyến tuyển sinh (có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn) lớp 1 là 1.145 em (được chia làm 23 lớp, trung bình 49 học sinh/lớp), nâng tổng số học sinh toàn trường lên 2.980 học sinh với 57 lớp. Trong khi đó, theo thiết kế nhà trường có 30 phòng học và các phòng chức năng như: âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, hội thảo… sau đó được sử dụng làm phòng học, nâng tổng số phòng học lên 41 phòng.

Tuy nhiên, căn cứ vào số học sinh hiện tại, còn thiếu 16 phòng học nên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai áp dụng phương án học 8 buổi/tuần và học luân phiên cả ngày thứ bảy. Lịch học này phần nào gây khó khăn cho cha mẹ học sinh (vì không có người trông giữ con vào 2 ngày nghỉ học luân phiên trong tuần).

“Theo quy hoạch dự án, bên Khu đô thị thành phố Giao Lưu sẽ có 2 trường (1 tiểu học và 1 THCS) được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ, song dù đã có hàng ngàn người dân về sinh sống, dự án xây trường trên vẫn chưa được triển khai. Dự án xây trường chậm triển khai kéo theo hàng loạt vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT như: biến đổi mục đích sử dụng, cơi nới, lấn chiếm sử dụng đất trái phép…”, ông Chu Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Báo CAND, bà Phạm Đàm Thục Hạnh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai cho biết, tháng 4-2018, căn cứ vào kết quả điều tra phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, UBND quận Hoàng Mai đã giao chỉ tiêu tuyển sinh học sinh lớp 1 năm 2018-2019 cho Trường Tiểu học Chu Văn An là 964 học sinh.

Nhưng sau đó, từ tháng 5-2018 đến tháng 7-2018 đã có gần 200 trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 được chính quyền địa phương xác nhận mới về tạm trú trên địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường. Do đó, số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học Chu Văn An tăng đột biến và nhà trường mới phải bố trí mô hình học luân phiên như trên.

Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các em học sinh đến trường, học 10 buổi/tuần (có học luân phiên ngày thứ bảy), hiện nhà trường đang tiếp tục cải tạo một số phòng chức năng thành 7 phòng học (dự kiến hết cuối tháng 10-2018 đưa vào sử dụng).

Không riêng gì Hoàng Liệt, trên địa bàn thành phố hiện nay – nhất là các địa bàn có nhiều chung cư - tòa nhà cao tầng đi vào khai thác sử dụng, tình trạng “thêm nhà, nhưng thiếu trường học” đang trở thành nỗi lo của người dân địa phương. Quận Bắc Từ Liêm hiện có 104 nhà chung cư cao tầng đã đưa vào sử dụng (với trên 15 ngàn hộ dân) khiến tình trạng quá tải trường học cũng diễn ra khá phức tạp.

Ông Chu Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) lo lắng khi trên địa bàn có tới 29 tòa nhà chung cư cao tầng (cao từ 10 đến 27 tầng, tương ứng 5.000 căn hộ) thuộc khu đô thị: thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Nghĩa Đô khiến dân số đạt “ngưỡng” hơn 4 vạn, thế nhưng, hiện mới có dự án xây trường tiểu học công lập đang triển khai và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Còn trước đó, học sinh trên địa bàn vẫn phải học bên Trường Tiểu học Cổ Nhuế thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2.

Trần Huy

Các tin khác

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Ở nơi đại ngàn Trường Sơn của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vẫn phủ một màu xanh trải dài đến tận chân trời, rừng từ lâu đã trở thành kho sinh kế của đồng bào Bru - Vân Kiều. Từ những sợi mây rừng, giọt mật ong, búp măng đến những chiếc lá thuốc giữa tầng cây cổ thụ…, những sản vật dưới tán rừng đã âm thầm nuôi sống bao thế hệ người dân bản địa.

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Những lần khơi thông cửa biển Cửa Việt, Lý Hòa cho thấy nạo vét chỉ có thể giải quyết phần ngọn nếu không đi cùng các giải pháp căn cơ. Khi dòng chảy tự nhiên bị thay đổi, lượng cát bồi lắng vẫn tiếp tục tìm đường trở lại, đẩy các cửa biển vào vòng luẩn quẩn “khơi thông – bồi lấp – khơi thông”.

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Từ Cửa Việt đến Lý Hòa, những cửa sông, cửa biển từng là lối ra khơi, nơi kết nối hoạt động khai thác thủy sản, vận tải biển và đời sống cư dân ven biển, đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Khi luồng lạch bị thu hẹp, phía sau những doi cát không chỉ là những con tàu mắc cạn, mà còn là sinh kế của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng.

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Giữa vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ hiện lên như một chấm xanh giữa trùng khơi. Từ lâu, hòn đảo tiền tiêu này được biết đến như một pháo đài nơi đầu sóng, một địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt. Hôm nay, bên cạnh giá trị về quốc phòng, chủ quyền, Cồn Cỏ đang viết tiếp câu chuyện mới về gìn giữ những giá trị của biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Trên những địa bàn từng là chiến trường ác liệt ở phía tây Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm lần tìm từng dấu tích đồng đội. Cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở sau chiến tranh.

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữa miền quê ven sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làng cổ Hội Kỳ vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi – những dấu tích hiếm hoi của một không gian văn hóa xưa cũ còn sót lại. Sau hơn 5 thế kỷ hiện diện, những mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ mít sẫm màu thời gian vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần ký ức làng quê.

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Biết mình là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này, nữ phạm nhân Trần Ngọc Minh Anh (SN 2006, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã không giấu được những giọt nước mắt vỡ òa sau quãng thời gian dài sống trong day dứt và ân hận.

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Chưa bao giờ ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lại có đến nhiều đám tang cùng một lúc như vậy. Có tới 5 gia đình cùng chung một nỗi đau vô tận khi đột ngột mất đi người con trai yêu quý trong buổi chiều định mệnh. Lá vàng tiễn mái đầu xanh, tiếng khóc gọi tên con nghe quá xót xa.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Vùng Bưng 6 xã vốn là căn cứ cách mạnh gắn liền với những trang sử đấu tranh kiên cường của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là căn cứ lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, Vùng Bưng đầy lau sậy, cỏ cây xưa kia nay vươn mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, đô thị và công nghiệp.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.