Xứng danh đơn vị anh hùng

Là 1 trong 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hòa Bình luôn được coi là một đơn vị mũi nhọn, tiên phong trong các chuyên án lớn của Công an tỉnh. Đã biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả xương máu đổ xuống nhưng những người lính Cơ động vẫn một lòng nhiệt huyết cống hiến cho sự bình yên của cuộc sống.

Trong câu chuyện với Thiếu tá Bạch Công Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình, chúng tôi thấy đôi mắt anh rưng rưng khi nhắc đến những hi sinh, mất mát của đồng đội. Hơn 7 năm đã trôi qua nhưng những ký ức về sự ra đi của những người đồng đội trong cuộc chiến khốc liệt với tên trùm tội phạm ma túy Vàng A Khua như vẫn còn nguyên vẹn trong anh.

Một cảm giác đau đớn, bất lực khi tận mắt chứng kiến những người đồng đội mà anh yêu mến lần lượt nằm xuống.

Ngày 5/2/2010, nhận được tin Vàng A Khua trốn lệnh truy nã đặc biệt xuất hiện tại nhà hắn ở bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, hàng chục cảnh sát đã bao vây truy bắt. Sau khi bắn hơi cay khống chế, Vàng A Của, con của Vàng A Khua phải nhoài người ra khỏi nhà.

Ngay lập tức, anh em lao vào khống chế đối tượng, nhưng điều bất cẩn cũng là điều đau lòng nhất mà không ai ngờ tới, nhà Vàng A Của có hầm bí mật. Khi anh em chưa kịp đưa Vàng A Của ra ngoài thì bỗng nhiên một tiếng thét kinh hoàng vang lên, tên Vàng A Khua từ dưới hầm lao lên lia súng AK xối xả vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Ba đồng chí Hà Thái Yềm, Sùng A Trư, Bùi Quốc Đại hi sinh. Vàng A Của cũng trúng đạn chết ngay tại chỗ. Lực lượng Cảnh sát buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng. Sự việc chưa dừng lại ở đó, khi nghe cha con tên Vàng A Khua bị bắn chết, dân làng bị kích động kéo đến đông nghịt, biểu tình phản đối. Mặc dù lực lượng cơ động đã chốt chặn các cửa ra vào, nhưng dân làng vẫn leo lên cửa cổng, ném đá vào lực lượng chức năng.

Trước tình thế cấp bách, đồng chí Trưởng phòng Cơ động lúc bấy giờ buộc phải lên đạn súng AK, chốt ngay cửa chính và đe dọa nếu ai bước vào sẽ bắn không tha. Nhờ thế mới kìm nén được cơn kích động của bà con dân bản và đưa anh em cán bộ chiến sĩ cùng xác tên tội phạm ra ngoài an toàn. "Nếu trưa hôm ấy mà tên Vàng A Khua ra khỏi hầm, nã súng thì không biết hậu quả còn nặng nề đến mức nào. Bởi theo chuyên án, từ 5h sáng, anh em chưa kịp ăn gì, đến gần trưa được đồng đội mang bánh mì, nước lên tiếp tế, anh em ngồi nghỉ trưa, ăn uống ngay trong nhà của tên Vàng A Khua.

"Khi ấy, anh em đều không đề phòng, lại tập trung đông ngay trong nhà của hắn, chỉ cần một tràng AK thì chắc tất cả chúng tôi đều hi sinh hôm ấy", Thiếu tá Bạch Công Thắng ngậm ngùi chia sẻ.

Những người lính phòng Cảnh sát Cơ động công an tỉnh Hòa Bình luôn gần dân và giúp đỡ dân.
Những người lính phòng Cảnh sát Cơ động công an tỉnh Hòa Bình luôn gần dân và giúp đỡ dân.

Một năm sau đó, trong chuyên án vây bắt ông trùm "hàng trắng" Tráng A Chư đối tượng đã liều lĩnh lái xe với tốc độ cao vượt qua bàn chông và rào chắn, đâm vào chiếc xe tải chốt chặn của lực lượng cơ động khiến Thượng úy Đỗ Mạnh Linh - Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động (Phòng Cảnh sát bảo vệ, Công an tỉnh Hòa Bình) hy sinh.

So với các lực lượng chiến đấu khác thì lực lượng Cảnh sát cơ động luôn là đơn vị tiên phong, đi đầu trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm. Vì thế, người lính Cơ động luôn phải đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, thậm chí là hi sinh cả tính mạng. Cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Cơ động phần lớn là những người lính trẻ, đa phần là chiến sĩ nghĩa vụ nhưng đều nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Nói vui như Đại tá Nguyễn Văn Bé, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động thì "các lực lượng chiến đấu có thể lùi trước nguy hiểm, nhưng riêng anh em cơ động chỉ có tiến hoặc dừng chứ không bao giờ được lùi".

Nhớ lại chuyên án vây bắt tên trùm tội phạm ma túy Tạ Văn Hùng, thu giữ 100 bánh heroin, Thiếu tá Bạch Công Thắng cho hay: Tạ Văn Hùng là một đối tượng giang hồ khét tiếng với nhiều tiền án, tiền sự, nên khi phát hiện hắn lái xe chở heroin đi giao dịch, lực lượng Công an đã triển khai bám đuổi và chốt chặn các hướng, nhưng hắn vẫn ngoan cố rút súng đe dọa người dân và công an xã, rồi lao xe qua các chốt chặn. Sau đó hắn bỏ lại chiếc xe bạc tỷ cùng hàng hóa trên xe, cướp xe máy của người dân, mang theo súng, lựu đạn lái xe vào rừng hòng tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của Cảnh sát.

Khi ấy đích thân Thiếu tá Bạch Công Thắng lái xe đặc chủng và chỉ đạo một mũi tấn công chốt chặn ở bìa rừng. Khi thấy xe ô tô của anh, đối tượng quay xe bỏ chạy, trên vai vẫn đeo hai khẩu súng. Bị các mũi tấn công chốt chặn, Tạ Văn Hùng vứt xe máy chạy bộ vào khu cánh đồng gần đó, khi ấy có khá nhiều người dân đang đi chăn trâu, làm ruộng xung quanh. Lực lượng chức năng tìm mọi cách để di tản bà con ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bị bao vây và nhiều lần kêu gọi đối tượng đầu hàng nhưng hắn vẫn cố thủ chống trả khiến lực lượng Công an buộc phải nổ súng tiêu diệt. Trong chiếc xế hộp bạc tỷ của Hùng, cảnh sát thu giữ 100 bánh heroin, 800 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 150 triệu đồng, 3 laptop, 10 điện thoại di động, một bộ biển số ô tô giả, 2 quả lựu đạn, 5 súng quân dụng (1 AK, 1 súng Mỹ, 2 K59, 1 súng Colt và 20 viên đạn các loại). Nếu hôm ấy xe của Thiếu tá Bạch Công Thắng không bám đuổi kịp thời thì chắc đối tượng đã tẩu thoát vào khu dân cư đông đúc, gây nguy hiểm cho bà con dân làng.

Dấu ấn lớn nhất của Cảnh sát cơ động thời kỳ đầu chính là bảo vệ an toàn quá trình thi công công trình thủy điện Hòa Bình. Ngày ấy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Sơn Bình giao Phòng Cảnh sát cơ động chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác của Bộ Công an và của tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn quá trình thi công công trình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hoạt động phá hoại của thế lực thù địch và phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát cơ động luôn rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ và khả năng chiến đấu.
Lực lượng Cảnh sát cơ động luôn rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ và khả năng chiến đấu.

Các chiến sỹ Cảnh sát cơ động xây dựng phương án bảo vệ chi tiết, phân công cán bộ, chiến sỹ cắt cử tuần tra, canh gác 24/24 h, chủ động phát hiện dấu hiệu nghi vấn, thậm chí người lạ mặt đến nghe ngóng, thu thập thông tin, tài liệu về công trình. Các anh đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, vật tư, cản trở quá trình thi công, giao lực lượng chức năng xử lý. 

Nhờ đóng góp đó mà công trình thủy điện Hòa Bình hoàn thành đúng tiến độ, dòng điện tỏa sáng khắp mọi miền Tổ quốc, phục vụ quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, Phòng Cảnh sát Cơ động được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". 

Bên cạnh công tác huấn luyện, chiến đấu trực tiếp trong các chuyên án lớn, những năm qua, lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng trăm công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại tỉnh, các lễ hội, các điểm vui chơi giải trí của nhân dân, sự kiện chính trị lớn của tỉnh và của đất nước, bảo vệ, áp giải an toàn hàng trăm chuyến hàng đặc biệt, tham gia giữ gìn TTATGT, trật tự công cộng, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông...

Dù phần lớn cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Cơ động tuổi đời còn rất trẻ nhưng họ luôn có ý thức trách nhiệm cống hiến hết mình cho công việc, và điều quan trọng hơn cả chính là niềm đam mê, say nghề bất chấp hiểm nguy luôn rình rập.

Phong Trâm

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.