Xuân về theo bước chân anh

Giữa những ngày cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trên nhiều nẻo đường, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã vẫn lặng lẽ bám địa bàn, vượt khó khăn, hiểm nguy...

Chiến công nối tiếp chiến công

2h30 chiều 16/1/2026, ngay sau khi nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long về đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1995, thường trú tại xã Kiến An, TP Hải Phòng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh do Thiếu tá Hoàng Duy Quân, Đội trưởng đã khẩn trương chỉ huy rà soát, truy xét, lần tìm theo từng manh mối, dấu vết.

Sau 4 giờ đồng hồ, tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an phường Nếnh tóm gọn đối tượng tại một quán ăn trên địa bàn phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh và phối hợp di lý đối tượng qua đường hàng không về Vĩnh Long ngay trong đêm để phục vụ công tác điều tra. Chỉ trong 1 tuần, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã bắt được 4 đối tượng truy nã.

Xuân về theo bước chân anh -1
Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay: "Công tác truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã ra đầu thú là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện sao cho hiệu quả nhất. Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt 20 đối tượng truy nã, trong đó có không ít đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, truy nã đỏ quốc tế. Riêng Phòng Cảnh sát hình sự bắt được 13 đối tượng, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế, kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn".

Ngày 11/12/2025, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh vì đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã nói riêng.

Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú là một trong những giải pháp căn cơ, quyết định trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bởi, khi đối tượng phạm tội chưa bị bắt giữ, chưa bị xử lý theo pháp luật thì nguy cơ tái phạm, tiếp tục gây án vẫn còn. Do đó, công tác truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an.

Những kịch bản không được diễn trên sân khấu

Với Thượng úy Lê Văn Khang, cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh thì quá trình truy bắt mỗi đối tượng truy nã là một câu chuyện khác nhau, không có kịch bản chung nên đòi hỏi sự linh hoạt, mưu trí và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng của người chiến sĩ. Có những đối tượng chỉ cần vài ngày là bắt được nhưng cũng có những đối tượng phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm mới tiếp cận và truy bắt, vận động đầu thú thành công. Cho nên, truy bắt đối tượng truy nã không chỉ đơn thuần là truy tìm dấu vết mà còn phải đấu trí, đấu tâm lý để bảo đảm bắt giữ đối tượng truy nã an toàn, đúng pháp luật.

Chỉ riêng trong tháng 12/2025, Thượng úy Khang đã trực tiếp tham gia truy bắt, vận động đầu thú thành công 3 đối tượng truy nã. Trong đó, điển hình là đối tượng Mông Văn Đức Tuyển (sinh năm 1989, trú xã Kép, tỉnh Bắc Ninh), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã nguy hiểm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Để tránh bị phát hiện, Tuyển lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đường vào nhà là con đường độc đạo dài gần 1 km, đi lại khó khăn. Nhà đối tượng nuôi nhiều chó dữ, lắp đặt hệ thống camera giám sát. Hễ người lạ xuất hiện là Tuyển lập tức trốn vào rừng sâu, nơi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.

Tổ công tác của Thượng úy Khang phải khảo sát thực địa kỹ lưỡng, nắm chắc quy luật sinh hoạt của đối tượng, tính toán từng phương án tiếp cận sao cho vừa đảm bảo yếu tố bất ngờ, vừa an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và người dân xung quanh. Cuối cùng, ngày 29/12/2025, tổ công tác đã tổ chức đón lõng, tiếp cận và vận động được đối tượng Tuyển ra đầu thú.

Một vụ việc khác khiến Thượng úy Khang cùng đồng đội không thể quên là quá trình truy bắt đối tượng Đặng Thị Miền (sinh năm 1987, trú phường Phượng Sơn), bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo 2 quyết định truy nã của 2 Cơ quan Cảnh sát điều tra. Sau khi phạm tội, Miền mang theo con nhỏ liên tục di chuyển qua nhiều địa phương, không cư trú cố định, thường xuyên ở tại các nhà nghỉ, nhà trọ ngắn ngày, khiến việc xác minh, truy tìm gặp vô vàn khó khăn.

Suốt 4 tháng trời, tổ công tác phải lặn lội rà soát, lần theo từng dấu vết, manh mối của đối tượng. Không ít lần, khi lực lượng chức năng vừa có mặt tại địa bàn thì đối tượng đã rời đi nơi khác. Từ những manh mối rời rạc, tổ công tác xác định được Miền có xu hướng di chuyển về các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã đón lõng, bắt giữ thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Thanh Hóa.

Xuân về theo bước chân anh -0
Cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp bắt và di lý đối tượng truy nã quốc tế về nước.

Nhiều đối tượng sau khi gây án tìm cách trốn ra nước ngoài. Thiếu tá Ngô Đức Trung, cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh nhớ lại vụ bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, vượt qua biên giới quốc gia sau gần 1 năm kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Tổ công tác mà anh trực tiếp tham gia đã vận động thành công đối tượng Nguyễn Tiến Hòa (sinh năm 1991, trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị truy nã về tội "Tổ chức đánh bạc" ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại Campuchia. Đối tượng này sau khi bỏ trốn đã làm thuê tại nhiều quán ăn, thường xuyên thay đổi nơi làm việc và chỗ ở, cắt đứt liên lạc với người thân, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy tìm.

"Khoảng cách địa lý xa, khác biệt về ngôn ngữ, môi trường sinh sống khiến việc xác minh thông tin gặp nhiều trở ngại. Nhưng, chúng tôi xác định, chỉ cần còn một manh mối dù rất nhỏ thì vẫn phải kiên trì bám sát, không để đứt quãng thông tin" - Thiếu tá Trung chia sẻ. Bằng việc khai thác các nguồn tin trên không gian mạng, kết hợp với thông tin từ cơ sở và phối hợp của các lực lượng chức năng, tổ công tác từng bước tiếp cận được đối tượng, vận động ra đầu thú, khép lại hành trình truy bắt kéo dài gần 1 năm.

Cũng theo Thiếu tá Trung, một trong những cuộc truy bắt để lại nhiều ấn tượng là vụ bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hảo (sinh năm 1989), bị truy nã theo 2 quyết định truy nã. Sau khi phạm tội, Hào lẩn trốn tại nhiều địa phương miền Nam như: Củ Chi, Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), rồi tiếp tục di chuyển ra đảo Phú Quốc.

Đối tượng thuê nhà trọ, thay tên đổi họ, khai báo quê quán giả, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm tránh bị phát hiện. Mỗi lần xác định được địa điểm nghi vấn thì đối tượng lại kịp thời rời đi, khiến quá trình truy bắt như cuộc chạy đua với thời gian. Nhưng, càng khó, tổ công tác lại càng phải kiên trì và quyết tâm theo tới cùng nên cuối cùng, từ những manh mối nhỏ nhất, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã lần ra được tung tích và bắt giữ thành công đối tượng tại Phú Quốc.

Thực tế công tác truy nã cho thấy, để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và người dân, các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cư trú, sử dụng giấy tờ giả, không cư trú hay làm việc cố định ở một địa điểm, thậm chí tìm cách xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Nhiều đối tượng sống khép kín, hạn chế tiếp xúc xã hội, thay đổi ngoại hình, cắt đứt quan hệ với người thân, bạn bè để che giấu tung tích.

Những thủ đoạn tinh vi đó khiến việc xác minh, truy tìm thông tin gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm công tác truy nã phải hết sức kiên trì, tỉ mỉ và sáng tạo. Nhiều đối tượng manh động, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nên mỗi phương án, kế hoạch truy bắt đều phải được tính toán kỹ lưỡng, chặt chẽ, không để xảy ra sơ suất.

Lặng lẽ bám địa bàn, kiên trì truy tìm từng manh mối, lặn lội tới những vùng xa xôi, với những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã, niềm vui lớn nhất không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn là sự bình yên của nhân dân, là niềm tin của xã hội vào công lý và pháp luật. Mùa xuân đã về trên miền quê quan họ!

Minh Thúy

Các tin khác

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).