Xây dựng xã bản kiểu mẫu giữa lưng chừng mây

Nằm cheo leo trên đỉnh những sườn núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, xã Hồ Thầu, tỉnh Lai Châu tập trung chủ yếu là hai dân tộc người Dao và Kinh cùng sinh sống, trong đó người Dao chiếm tới 88,2% dân số. Từ khi có lực lượng Công an chính quy về xã, CBCS đã tăng cường vận động, tuyên truyền đến người dân nơi đây từ bỏ một số tập tục lạc hậu, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng xã miền núi kiểu mẫu, không ma túy.

Bản homestay trên đỉnh núi cao

Vượt qua những con dốc ngoằn ngoèo, có nhiều đoạn khúc cua tay áo, sau chừng hơn một giờ xe chạy từ trung tâm huyện Tam Đường, chúng tôi có mặt tại bản Sì Thâu Chải vào một ngày cuối tháng Tám nắng vàng như pha mật ong. Sì Thâu Chải là một trong 8 bản của xã Hồ Thầu. Bản nằm trên đỉnh núi cao nhất của xã Hồ Thầu với độ cao gần 1.500 mét so với mặt nước biển. Nơi đây chủ yếu là người dân tộc Dao sinh sống. Từ chân núi ngước nhìn lên, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là những rừng cây cổ thụ cao chót vót, xanh mốc, mạnh mẽ hiên ngang giữa đất trời Tây Bắc, như tượng trưng cho khí phách và lòng dũng cảm, thủy chung của những người dân nơi đây.

Một bãi đất rộng rãi, bằng phẳng ở ngay cổng chào dẫn vào bản. Đây là thành quả của cả dân bản cùng chung tay cuốc ủi, san gạt nhằm lấy chỗ phục vụ khách du lịch để phương tiện. Cổng chào của bản được người dân xây dựng khá đơn giản bằng những vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, nứa nhưng ấn tượng, mang đậm văn hóa của người Dao. Con đường chính dẫn vào bản sạch sẽ, hai bên là những bức tường được xếp bằng đá xen lẫn với hàng cây cảnh điểm xuyết cùng những khóm hoa được người dân nơi đây bài trí đẹp mắt. Một bản người Dao phát triển du lịch, ngành công nghiệp không khói để thúc đẩy kinh tế của địa phương đang hy vọng trở thành hình mẫu cho rất nhiều những bản làm kinh tế homestay trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

image007.jpg -0
Thiếu tá Giàng Văn Hảo, Trưởng Công an xã Hồ Thầu sau những giờ làm nhiệm vụ còn tranh thủ dạy các cháu trong bản học bài.

 Đồng chí Tẩn Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng trong bản. Trong tâm trạng vui mừng, đồng chí Tẩn Thị Nhẫn cho biết, những năm trước, đời sống kinh tế của người dân trong bản gặp rất nhiều khó khăn. Sau rất nhiều trăn trở, Đảng ủy, UBND và các cấp, các ngành của xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường đã tìm ra được hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân nơi đây từ việc biến chính những bất lợi thành lợi thế riêng có đặc trưng.

Bản Sì Thâu Chải gần với những điểm du lịch mạo hiểm, trải nghiệm nổi tiếng như điểm dù lượn Tam Đường, Pu Ta Leng, nhiều homestay như A Pao. Tận dụng lợi thế thiên nhiên ưu đãi về địa hình và khí hậu, chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân trong bản sửa sang, cải tạo, xây dựng lại nhà cửa để đón khách du lịch. Ban đầu là những nhóm nhỏ du lịch theo hướng trải nghiệm leo núi, nhưng dần "tiếng lành đồn xa" về một vùng đất với khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp có thể ngắm mây, đón bình minh từ sớm, đã thêm ngày càng hấp dẫn du khách, nhất là sau khi COVID-19 được khống chế. Hiện nay trong bản có 5 hộ làm homestay và đến cuối năm con số này có thể tăng lên 15 gia đình.

Để tạo nên một cộng đồng đoàn kết, cùng phát triển, dưới sự tham mưu của Công an xã, hướng dẫn, sắp xếp của UBND xã Hồ Thầu, những hộ dân trong bản Sì Thâu Chải đã tăng cường phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Các gia đình có điều kiện làm homestay sẽ mua nguồn thực phẩm, đồ lưu niệm từ những hộ dân khác trong bản để phục vụ du khách cũng như tạo điều kiện cho những hộ này có thêm thu nhập. Du khách cũng được thưởng thức những món ngon, đặc sản địa phương từ chính bàn tay của dân bản làm ra. Một đội văn nghệ được tập hợp bởi chính những người dân trong bản, sưu tầm, khôi phục, phát triển lại những điệu múa cổ truyền của người Dao để phục vụ du khách. Vậy là, không chỉ riêng lễ, Tết, những khi có đoàn khách du lịch đông, được yêu cầu thì những điệu múa, tiếng khèn của các cô gái, chàng trai người Dao lại có dịp cất lên, làm say đắm biết bao du khách. Được sự hỗ trợ của tỉnh Lai Châu, UBND xã Hồ Thầu vận động người dân trồng những cây ăn trái mang đặc trưng của vùng Tây Bắc. Những rừng đào, lê, mận…được trồng bạt ngàn xung quanh bản, xã, vừa để giữ đất nhưng đồng thời cũng phục vụ cho khách du lịch tham quan, trải nghiệm, mua sắm sản vật địa phương, tạo sinh kế cho người dân.

Dẫn chúng tôi vào tham quan căn homestay sạch sẽ, mang đậm những nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Dao, anh Phàn A Pao giới thiệu với khách du lịch như là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Trước đây gia đình anh đã có một homestay, song khách đến ngày một đông. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, anh đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng thêm nhà cộng đồng nằm trong mô hình homestay của bản. Diện tích của căn homestay được xây dựng mới có sức chứa khoảng 50 khách lưu trú/đêm. Ngoài anh Pao, nhiều hộ dân khác cũng được Nhà nước hỗ trợ để xây dựng homestay, liên kết phát triển du lịch cộng đồng. Thu nhập từ làm homestay đã giúp cho gia đình anh Phàn A Pao và các hộ dân trong bản, xã Hồ Thầu dần dần thoát nghèo, kinh tế ngày càng đi lên. Ý thức bảo vệ môi trường, nhận thức về pháp luật… của người dân trong bản, xã Hồ Thầu cũng ngày một được nâng cao.

Xây dựng xã, bản không ma túy

Cùng với Thiếu tá Giàng Văn Hảo, Trưởng Công an xã Hồ Thầu, chúng tôi đến thăm gia đình anh Đù Thanh Bình khi mặt trời đang dần xuống núi. Bữa cơm chiều trên đỉnh dãy Hoàng Liên Sơn với những món ăn gồm rau luộc, thịt lợn và cá suối được vợ anh chuẩn bị tươm tất để mời khách quý. Căn nhà gỗ với lối kiến trúc đặc trưng của người dân tộc Dao bên cạnh cũng đang được bà con dựng lên để làm homestay chuẩn bị đón du khách vào mùa thu khi những ruộng lúa bậc thang chín vàng sườn núi. Khi được hỏi về tình hình ANTT, anh Đù Thanh Bình hồ hởi, cho biết: "Xe máy của người dân trong bản cứ để ở ven đường, trong sân cả đêm lẫn ngày cũng không lo bị mất đâu. Từ khi có các đồng chí Công an chính quy về xã, người dân chúng tôi yên tâm lắm. Tình hình ANTT được đảm bảo tốt lắm cán bộ à!".

 Dưới ánh lửa bập bùng, trong không khí se lạnh giữa núi cao, những điệu múa, tiếng khèn của các cô gái, chàng trai người Dao trong khuôn viên homestay ở Sì Thâu Chải như càng cuốn hút du khách chúng tôi. Đồng chí Tẩn Thị Nhẫn đánh giá: Những gam màu về bức tranh kinh tế - xã hội của bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu ngày càng tươi sắc ấy có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an xã Hồ Thầu trong việc đảm bảo ANTT, giữ bình yên cho người dân. Với địa hình cao, dân cư phân bố không đồng đều, không tập trung, nằm rải rác theo những sườn núi, trong đó dân tộc Dao chiếm tới hơn 88%, chính vì vậy, một số tập tục lạc hậu vẫn còn ăn sâu vào đời sống của người dân nơi đây. Những đặc điểm về địa bàn, dân cư trên đã gây không ít khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền các cấp.

 Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm còn hạn chế, coi đó là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Hoạt động của các đối tượng tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng sự kém hiểu biết của một số  người dân để thực hiện phạm tội, gây khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

 Từ việc nhận diện những khó khăn, thách thức trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã Hồ Thầu đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai thực hiện phân công cụ thể các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch lồng ghép công tác chuyên môn với tuyên truyền, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm. Thông tin với phóng viên, Thiếu tá Giàng Văn Hảo cho biết: Chúng tôi triển khai kế hoạch xây dựng xã Hồ Thầu là xã miền núi không có tệ nạn ma túy. Hàng đêm, lực lượng Công an xã và Công an viên theo kế hoạch được phân công tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, lực lượng Công an xã Hồ Thầu cũng tăng cường vận động dân không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; vận động người dân chấp hành nghiêm những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động xây dựng, phát triển mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong việc đảm bảo ANTT bản, khu dân cư… Củng cố và kiện toàn những mô hình hay về bảo đảm ANTT như duy trì, phát triển các tổ hòa giải, tổ ANND, tổ chuyên trách bảo vệ rừng, tổ xung kích phòng cháy, chữa cháy…

 Một trong những mô hình hay, hiệu quả và tiêu biểu của Công an xã Hồ Thầu chính là việc tham mưu UBND xã thành lập và ra mắt mô hình "Camera an ninh". Dù có nhiều khó khăn về kinh tế, song hiện nay xã Hồ Thầu đã nỗ lực, cố gắng lắp đặt 21 camera an ninh tại các vị trí trọng điểm của các bản. Những "mắt thần" hoạt động bất kể ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, hỗ trợ hiệu quả lực lượng Công an xã Hồ Thầu bảo đảm ANTT, bình yên trên địa bàn.

Nắm bắt được tập tục cũng như thói quen của người dân nơi đây, Công an xã Hồ Thầu đã tích cực tuyên truyền tới gần 600 lượt người dân về quy định không được sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Người dân đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng kíp tự chế. 100% các hộ dân ký cam kết chấp hành pháp luật, đảm bảo ANTT tại địa phương. 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ việc phức tạp mất ANTT. Sự nỗ lực và chủ động, sáng tạo của Công an xã Hồ Thầu trong các mặt công tác đã góp phần chuyển hóa địa bàn, xây dựng các bản, khu dân cư đảm bảo an toàn về ANTT.

Hoàng Phong

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.