Xây dựng hình tượng người Cảnh sát nhân dân qua các sáng tác văn học

Hướng tới kỉ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), ngày 14/3/2022 tại thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đăk Nông) Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học về Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân (diễn ra từ ngày 14/3/2022 - 21/3/2022). Đây là trại sáng tác đầu tiên của Bộ Công an viết riêng về lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Nhằm tôn vinh, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân trên mọi mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, khắc ghi những tấm gương hy sinh anh dũng, đồng thời làm nổi bật những chiến công, thành tích, truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Trại sáng tác lần này tập trung 30 nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng Công an. Bên cạnh các nhà văn đã thành danh như Y Ban, Phong Điệp, Nguyễn Thế Hùng, Uông Triều, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Xuân Thuỷ, Nie Thanh Mai, Phạm Thanh Khương… Trại còn có sự góp mặt của các cây bút triển vọng như Tống Phước Bảo, Phan Đức Lộc, Đào Thu Hà, Bùi Tuấn Minh…

Xây dựng hình tượng người Cảnh sát nhân dân qua các sáng tác văn học -0

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an phát biểu khai mạc Trại sáng tác.

Trại sáng tác mở ra tạo cơ hội cho các nhà văn có điều kiện được thâm nhập, đi sâu tìm hiểu về con người, cuộc sống và công việc của những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Đề tài về người lính nói chung và lực lượng Công an nói riêng luôn thu hút được sự quan tâm lớn của các tác giả tâm huyết. Tuy nhiên, đây vẫn luôn được đánh giá là một trong những đề tài khó và khô, vì vậy việc tham dự trại sáng tác sẽ khơi dậy và truyền cảm hứng cho những tác giả viết lên những tác phẩm hay, khắc hoạ hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát chạm đến trái tim của đông đảo quần chúng nhân dân.

Và đặc biệt, trại sáng tác chính là một dịp sinh hoạt về nghề để các tác giả trẻ được giao lưu học hỏi tích luỹ những hiểu biết về thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Qua đó khơi dậy niềm trân trọng và thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người lính Cảnh sát nhân dân nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà tình hình diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp. Bên cạnh đó, trại sáng tác giúp các tác giả hiểu hơn về hình ảnh người Cảnh sát nhân dân trong công việc phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để từ đó khắc họa những nét đẹp trong tính cách và công việc của người Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: "…Ban tổ chức mong muốn các thành viên trong trại sáng tác, các nhà văn dành những tình cảm tốt đẹp cho lực lượng Cảnh sát nhân dân, chia sẻ đặc thù nghề nghiệp, những khó khăn vất vả, những tấm gương sáng, tận tuỵ, kiên cường, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong khoảng thời gian ở Đắk Nông các nhà văn và tác giả có cơ hội được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác để có những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn, ký… sâu sắc về đề tài hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân. Ban tổ chức tin tưởng rằng, sau khi kết thúc trại sáng tác văn học này sẽ có nhiều tác phẩm văn học hay góp phần quảng bá cho hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, tác động tích cực tới đời sống xã hội, làm chuyển biến trong nhận thức, tình cảm của nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng…".

Xây dựng hình tượng người Cảnh sát nhân dân qua các sáng tác văn học -0
Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các đại biểu và 30 nhà văn, tác giả tham gia Trại sáng tác.

Tại hội nghị, các nhà văn, tác giả còn được lắng nghe những chia sẻ hết sức tình cảm, chân thành của Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái: "… Tôi tin các nhà văn chúng ta trên những nẻo đường của Đắk Nông hôm nay, trong một thời gian rất ngắn, với sự mách bảo của trái tim, hẳn các anh, các chị sẽ bắt gặp những chiến sỹ Công an tỉnh nhà nhân văn đang thầm lặng phục vụ nhân dân, giữ bình yên cho tỉnh nhà phát triển kinh tế. Họ sẽ là nguyên mẫu của các trang viết. Chúc các anh chị nhà văn thành công. Trái tim nhạy cảm của các anh, các chị sẽ mách bảo gọi những con chữ nhân văn, thân thiện để hoàn thành sớm nhất những tác phẩm văn học danh giá…".

Hình tượng người Cảnh sát nhân nhân thay đổi theo từng thời kì phát triển của đất nước. Trong những năm tháng kháng chiến vệ quốc, hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đêm ngày bám đường, chiến đấu ác liệt với quân địch, bảo vệ lực lượng, phương tiện chi viện cho tiền tuyến, những chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông… xả thân, quên mình trong bom đạn, khói lửa để cứu người, cứu tài sản của người dân là những hình ảnh, tấm gương sáng ngời nhân cách của lực lượng Công an.

Ngày nay, hình ảnh người Cảnh sát nhân dân gắn liền với phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng, dù trong giai đoạn nào của lịch sử người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vẫn luôn không quản ngại hi sinh, gian khổ chiến đấu dũng cảm để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, việc tạo nên những tác phẩm hay, sống động phác họa được trọn vẹn hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, xây dựng được hình tượng về người chiến sĩ Công an trong lòng độc giả là một trong những vấn đề bức thiết, nóng bỏng và luôn được quan tâm.

Thời gian qua, Bộ Công an luôn quan tâm và phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức nhiều cuộc thi, trại sáng tác để xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân qua các tác phẩm văn hoạc nghệ thuật. Các cuộc thi và trại sáng tác đã thu hút được nhiều nhà văn và tác giả quan tâm hưởng ứng. Qua các cuộc thi đã có được những thành công nhất định, góp phần định hình, lan truyền hình ảnh đẹp của người Công an nhân dân tới quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, với sự hi sinh và hiến dâng của những người lính Công an, Ban tổ chức và độc giả mong muốn nhận được những tác phẩm hay hơn nữa trong thời gian tới.

Để viết được một tác phẩm hay, người viết trước hết phải thực sự hiểu biết sâu rộng và có một kiến văn nhất định về những gì mình muốn viết. Đề tài người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân được đánh giá là một đề tài khó bởi vì các tác giả khi viết thường thiếu tính thực tế. Lực lượng Công an nhân dân trong những năm gần đây xuất hiện nhiều nhà văn trẻ có tiềm năng sáng tác với những lợi thế sẵn có là người trong ngành. Những tác giả Công an được đào tạo bài bản trong các trường Công an và thực tế thực hiện nhiệm vụ tin rằng sẽ cho ra đời những tác phẩm xứng tầm với những chiến công của người chiến sỹ Công an nhân dân, vì vậy trại viết lần này đã mời họ tham dự cũng là cách mà Bộ Công an quan tâm để các tác giả có điều kiện tốt nhất cho việc sáng tác.

Để có nhiều tác phẩm hay về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân nói riêng, Thượng tá, nhà văn Nguyễn Thế Hùng, đại diện cho các nhà văn, tác giả tham dự mong muốn, thời gian tới lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị quan tâm hơn nữa và có một chiến lược thu hút, đào tạo và phát triển đội ngũ viết văn trong lực lượng. Tạo điều kiện cho các tác giả ngoài ngành Công an muốn tìm hiểu về lực lượng có cơ hội được tiếp cận các đơn vị nghiệp vụ tại Công an. Hoàn thiện bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ Công an một cách hợp lý để phát huy được năng lực sở trường của bản thân đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác, văn học.

Với những điều kiện và cơ hội mà Trại sáng tác mang lại chúng ta hoàn toàn có quyền mong chờ những tác phẩm xuất sắc về đề tài hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và người Cảnh sát Nhân dân nói riêng trong thời gian tới.

Lê Đình Trung

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.