Trận tuyến thầm lặng

Sơn La những ngày Hạ, nắng vàng ngả trên những cung đường quanh co nơi miền sơn cước. Đến Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Sơn La (ANKT) những ngày này, tôi cảm nhận được cường độ làm việc hết sức nghiêm túc, tập trung cao độ của CBCS ở đơn vị bảo vệ an ninh kinh tế của một tỉnh được ví là “hòn ngọc miền Tây Bắc”.

Với lực lượng ANKT, những chiến công, những thành tích không thể nói thành lời, bởi họ luôn là lực lượng hoạt động âm thầm, không bao giờ mỏi mệt. Đặc biệt với tỉnh Sơn La, một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế của vùng Tây Bắc thì vai trò của lực lượng ANKT ngày càng được thể hiện rõ nét.

Với chức năng nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, chống âm mưu và hành động phá hoại kinh tế của các thế lực thù địch và các loại tội phạm kinh tế gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân; bảo vệ và thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo quy định.

screen shot 2022-07-06 at 10.59.18.png -0
Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Sơn La trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Trò chuyện với lãnh đạo phòng ANKT Công an tỉnh, nghe các anh kể về công việc lặng thầm của các trinh sát đang ngày đêm đảm bảo an ninh kinh tế miền sơn cước Sơn La, tôi cảm nhận sâu sắc và khâm phục những người chiến sĩ mang trên mình sắc phục màu cỏ úa đã luôn cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, thậm chí phải đánh đổi những hạnh phúc cá nhân để có được bình yên và sự đổi thay như hôm nay.

Những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm về kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với thủ đoạn ngày càng tinh vi và mức độ vô cùng nghiêm trọng, phạm vi liên quan đến nhiều địa phương, các cấp, ngành và nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm và một số cơ quan hành chính sự nghiệp; tỉnh Sơn La không nằm ngoài “vòng quay” đó.

Trước tình hình trên, quán triệt quan điểm “an ninh chủ động”, thực hiện nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của các Cục nghiệp vụ, Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng ANKT Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh các chủ trương, giải pháp nắm tình hình ANKT tại các dự án kinh tế lớn, trọng điểm của tỉnh, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp về ANTT trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.

Ngoài ra, trong năm 2021 thực hiện đề án số 3 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Công tác Công an góp phần thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Sơn La” phòng ANKT đã chỉ đạo nắm tình hình và tham mưu với Ban giám đốc Công an tỉnh tham gia trên 3.000 ý kiến bằng văn bản với Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và các ngành trên các lĩnh vực như: thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài chính ngân sách…

Trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế, tính từ năm 2021 đến nay phòng ANKT Công an tỉnh đã phát hiện, báo cáo và đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh 7 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế, chuyển cơ quan chức năng các cấp xác minh, điều tra làm rõ, có thể kể đến vụ án đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thị Thảo, một thương nhân kinh doanh có hành vi sử dụng Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giả để cầm cố vay tiền với số lượng lớn.

 Theo đó, ngày 18/2/2021 qua quá trình triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh tài nguyên trên địa bàn tỉnh, Phòng ANKT nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1965) trú tại tổ 11 phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là một thương nhân kinh doanh có hành vi sử dụng Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất giả để cầm cố vay tiền với số lượng lớn. Xác định hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức là hành vi đặc biệt nguy hiểm, xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Sau khi trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự, xác định giấy tờ đối tượng cầm cố là giấy tờ giả, ngay lập tức Phòng ANKT đã báo cáo, đề xuất Ban giám đốc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các lực lượng chức năng xác minh làm rõ hành vi của đối tượng này.

screen shot 2022-07-06 at 10.59.11.png -0
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thảo.

Chia sẻ về quá trình xác minh đối tượng, một trinh sát dày dặn kinh nghiệm trong vụ án này cho biết: Quá trình xác minh mặc dù đối tượng lẩn trốn, thân nhân đối tượng không phối hợp, ngay cả những người bị đối tượng lừa đảo thời gian đầu cũng không hợp tác do lo sợ đối tượng bị truy tố sẽ không đòi lại được số tiền vay. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc, quyết tâm, nhiệt huyết của lãnh đạo và tập thể CBCS được phân công, hành vi của đối tượng Thảo cũng dần bị “vạch trần”. Qua đó xác định đối tượng Nguyễn Thị Thảo có hành vi sử dụng 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, vay tiền của nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 3,31 tỷ đồng.

Sau một thời gian dài xác minh, làm rõ, đến ngày 8/10/2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối tượng Thảo về hành vi “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ngày 12/10 đối tượng Thảo bị các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Gần đây nhất vào ngày 29/3/2022, Phòng ANKT phát hiện, xác minh, làm rõ Nguyễn Việt Cường (SN 1990), trú tại tổ 10 phường Chiềng Lề thành phố Sơn La có dấu hiệu làm giả Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lò Văn Quang thường trú tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, Phòng ANKT đã báo cáo, đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Thuận Châu tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Đánh giá về thủ đoạn của tội phạm kinh tế, Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng ANKT, Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Tội phạm trên lĩnh vực kinh tế nói chung, thường chúng không manh động, liều lĩnh, nguy hiểm như tội phạm hình sự hay tội phạm ma túy, song tội phạm kinh tế, đặc biệt là trên lĩnh vực An ninh kinh tế thường là người có nhân thân đặc biệt, có trình độ học vấn, am hiểu về pháp luật, có quan hệ xã hội rộng và có cả khả năng về kinh tế. Vì vậy, khi đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi cán bộ, trinh sát lực lượng ANKT phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, có tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm của các đối tượng”.

Về công tác nắm tình hình, đảm bảo ANTT, an ninh công nhân, lãnh đạo phòng ANKT chia sẻ: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng ANKT Công an tỉnh được giao quản lý 2 Khu công nghiệp và 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trong đó Khu công nghiệp Mai Sơn được xây dựng tại 2 xã Mường Bon và Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tổng diện tích xây dựng 150ha, tổng mức đầu tư là 296,9 tỷ đồng, đã đi vào hoạt động sản xuất, đến nay Khu công nghiệp Mai Sơn đã có 8 Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong tổng số 8 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đã có 5 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 251 lao động tại địa phương.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước tính trong năm 2021 của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp đạt trên 400 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 11 triệu USD, nộp ngân sách đạt gần 3 tỷ đồng. Với khu công nghiệp Vân Hồ với quy mô 216,64 ha, đặt tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Hiện dự án đang ở bước lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Vân Hồ.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu công nghiệp, Phòng ANKT Công an tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Cục ANKT - Bộ Công an, của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, luôn chủ động tham mưu,đề xuất với Ban giám đốc Giám đốc Công an tỉnh các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra các hoạt động ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật của công nhân tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh.

Phát huy truyền thống đơn vị qua các thế hệ, Phòng ANKT Công an tỉnh Sơn La trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới về tổ chức, phương thức lãnh đạo và các biện pháp công tác theo hướng chuyên sâu vào các chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh trấn áp hiệu quả với tội phạm có hành vi xâm hại an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã có 1 lượt được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 17 lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen và 98 lượt được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong các đợt thi đua.

Cao Thiên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.