Công an tỉnh Quảng Bình:

Thủy chung cùng đồng đội, gắn bó với nhân dân

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn 30 năm rồi, nhưng những câu nói, những hình ảnh người chiến sĩ Công an trung kiên, gan dạ đứng canh gác ở những chốt hiểm yếu giữa bom rơi, đạn nổ trên vùng cát Quảng Bình vẫn thường được người dân nhắc tới...

Trong chiến tranh, Quảng Bình được coi là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam. Khi Mỹ bắn phá miền Bắc, Quảng Bình trở thành tọa độ lửa. Cuộc chiến đấu can trường trên mảnh đất Quảng Bình đã làm hàng ngàn người hy sinh, trong đó không ít người là cán bộ, chiến sỹ Công an tăng cường. Với tình cảm nhân văn sâu sắc, hàng chục năm qua Công an Quảng Bình luôn động viên thăm hỏi, giúp thân nhân các gia đình chính sách. Nhiều ngôi nhà tình nghĩa được xây mới, nhiều con em các liệt sĩ, thương binh hỗ trợ cho ăn học trưởng thành. Nghĩa cử của Công an Quảng Bình đang thực sự thắp lên ngọn lửa ân nghĩa thủy chung.

Hậu phương trực tiếp của chiến trường

Trên con đường thiên lý vào Nam hay ra Bắc theo quốc lộ 1A, khách bộ hành đều phải qua cầu Gianh, Quảng Trạch, Quảng Bình. Cầu Gianh mới được xây và đưa vào sử dụng gần đây, còn trước đó mỗi khi đến địa danh này khách lại phải qua phà. Phà Gianh, hai tiếng ấy vang lên một thời trong hàng chục năm khốc liệt đánh Mỹ.

Trong chiến tranh, Quảng Bình là được coi là nơi tuyến đầu để cả nước vào Nam. Chính vì địa thế quan trọng đó, nên khi cuộc chiến đi qua, giới sử học trong và ngoài nước đều ghi nhận: Mỗi tên làng, tên núi, tên sông nơi đây đều đã từng hứng trọn hàng vạn tấn bom của giặc. Gần 20 năm trong cuộc chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã có hàng vạn chiến sĩ Công an được các bà mẹ Quảng Bình che chở, nuôi dưỡng để vào đất lửa miền Nam. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm canh trực bến phà Gianh theo dõi việc máy bay địch thả bom để giúp người dân và chiến sĩ tránh nạn. Hàng triệu tấn lương thực, đạn dược, quân nhu, được các chiến sĩ Công an sắp xếp, bảo vệ an toàn để đưa vào miền Nam phục vụ chiến trường. Những mất mát trong cuộc chiến là điều không thể tránh khỏi. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an khắp mọi miền Tổ quốc cũng đã nằm lại ở vùng cát Quảng Bình để đất nước có ngày ca khúc khải hoàn.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ hơn 30 năm rồi, nhưng những câu nói, những hình ảnh người chiến sĩ Công an trung kiên, gan dạ đứng canh gác ở những chốt hiểm yếu giữa bom rơi, đạn nổ trên vùng cát Quảng Bình vẫn thường được người dân nhắc tới.

Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Báo Công an nhân dân trao tiền hỗ trợ làm nhà cho cán bộ, chiến sỹ Công an.
Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Báo Công an nhân dân trao tiền hỗ trợ làm nhà cho cán bộ, chiến sỹ Công an.

Tôi trở lại phà Gianh vào những ngày đầu thu. Bên chân cầu, những nén tâm hương của các cựu chiến binh thắp vẫn còn cháy đỏ chập chờn trong khói hương nghi ngút là hình ảnh mẹ Choàng đi chân trần, mặc áo nâu sồng cùng với hàng vạn người dân Quảng Bình lăn lộn cùng các chiến sĩ Công an lấp hố bom, san mặt đường giữa bom đạn để cho từng đoàn xe nối nhau vào tuyền tuyến lại xuất hiện như mơ, như thực giữa đời thường.

Cũng bên dòng sông Gianh lịch sử, câu nói của mẹ Choàng "Xe chưa qua nhà không tiếc" đã trở thành hành động của không ít người dân Quảng Bình lúc bấy giờ. Noi gương mẹ Choàng, nhiều người dân Quảng Bình đã tự hiến vườn, hiến nhà để cho xe qua. Có những con đường vừa được mở bị bom cày nát, lực lượng Công an vũ trang và nhân dân lại phải làm lại con đường mới. Không một chi li tính toán, không một phút đắn đo, nhiều gia đình chiến sĩ Công an Quảng Bình đã cho hất cả nhà xuống hố bom để xe qua vào miền Nam chiến đấu.

Được biết, khi những hình ảnh trên được các hãng thông tấn quốc tế phát đi, hàng triệu triệu người trên thế giới lúc đầu đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở vùng cát Quảng Bình. Sau đó tất cả mọi người đều hiểu, hành động đó thể hiện ý chí của người dân Việt Nam yêu nước khi cần sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc.

Trọn nghĩa vẹn tình

Hàng năm, cứ mỗi độ vào dịp lễ, Tết, lãnh đạo Công an Quảng Bình lại thành lập các đoàn về mọi vùng quê để thăm hỏi, trao quà, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh Công an từng sống chiến đấu trên vùng đất cát Quảng Bình. Nghĩa cử nhân văn đó đã trở thành thông lệ.

Có những gia đình liệt sĩ Công an ở cách hàng ngàn kilômét, nhưng lãnh đạo Công an Quảng Bình vẫn thường xuyên giữ liên lạc để kịp thời thăm hỏi, động viên khi gia đình thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, cứ mỗi độ Tết về, lãnh đạo Công an tỉnh Quảnh Bình đã cùng số ít cán bộ, chiến sĩ của mình vượt quãng đường gần 2.000km vào tận Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thắp nén nhang trước bàn thờ đồng đội là là Anh hùng liệt sĩ Công an Huỳnh Kim Trung, và động viên thăm hỏi thân nhân người quá cố.

Năm 1972, Mỹ bắn phá ác liệt ở Phà Giang, Quảng Bình. Trong thời khắc lịch sử, Anh hùng Huỳnh Kim Trung đã nêu cao bản lĩnh kiên trung "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ Công an. Công an Quảng Bình cũng đã tìm đến khu Liên cơ, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định để động viên, thăm hỏi và thắp hương cho liệt sĩ Công an Phạm Văn Luyện.

Rời Nam Định, đoàn công tác Công an Quảng Bình vào thăm gia đình liệt sĩ Lê Văn Thành, quê xã Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Bá Chưng, Thanh Trường, Thanh Chương, Nghệ An; Liệt sĩ Phan Tín, xã Thuận Lộc, Can Lộc Hà Tĩnh; Liệt sĩ Trần Văn Sòi, xã Vĩnh Nam, Vĩnh Linh, Quảng Trị…

Những nén hương ấm tình đồng đội của Công an Quảng Bình thực sự tiếp thêm sức, niềm tin và hy vọng đối với thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ. Mấy năm gần đây, Công an Quảng Bình còn chung tay, góp sức làm hàng chục căn nhà tình nghĩa trao tặng cho các gia đình chính sách. Anh Ngô Văn Duy, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình là con liệt sĩ đã bắt tay tôi thật chặt xúc động nói: "Không có các bác, các chú trên Công an tỉnh thì biết khi mô tui làm được nhà. Anh coi bốn bên đều cát trắng, làm cật lực mà còn không đủ nuôi con thì nói chi chuyện làm nhà".

Chị Phan Thị Hiên, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch là vợ Anh hùng liệt sĩ Công an Nguyễn Viết Cù tâm sự: "Chồng chị hy sinh năm 1972 ở thành cổ Quảng Trị, chị ở vậy một mình nuôi con khôn lớn. Trong cuộc sống nhiều khi tưởng chừng không thể vượt qua vì khó khăn, Công an Quảng Bình đã đến động viên giúp đỡ chị và các con kịp thời. Căn nhà tình nghĩa mà Công an tỉnh trao tặng thực sự tiếp thêm sức mạnh, và niềm tin để các con chị trưởng thành.

Với tinh thần san sẻ yêu thương cùng đồng chí, đồng đội, chỉ tính riêng trong 3 năm qua, Công an Quảng Bình đã kêu gọi, đóng góp huy động xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sỹ Công an. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã trao tặng hàng ngàn suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo điều trị xuyên tết trong các bệnh viện trên địa bàn. Động viên, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ không quản khó khó khăn, hy sinh, vất vả để giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, lũ lụt…

Mới đây, Công an Quảng Bình phối hợp với Báo CAND trao 100 triệu đồng tiền hỗ trợ nhà ở cho Thượng sỹ Hồ Văn Duẫn, ở bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy và Trung úy Cao Xuân Giá, đang công tác tại Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Đồng chí Duẫn xuất thân từ dân tộc Vân Kiều, hiện đang công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Đồng chí Duẫn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa tạm bợ, lợp tranh, tre nứa lá, vợ lại chưa có việc làm, hai vợ chồng đang nuôi mẹ già, con nhỏ. Còn Trung úy Cao Xuân Giá xuất thân từ dân tộc Sách, nhiều năm qua đồng chí là cán bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi cưới vợ, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên đồng chí Giá và vợ cùng con nhỏ phải thuê nhà trọ để ở.

Những năm gần đây, bên cạnh hỗ trợ xây nhà cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, Công an Quảng Bình còn huy động trao tặng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong cuộc sống như gia đình ông Đậu Minh Khang, thương binh bậc 2/4; gia đình anh A Ma Coong, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; bà Trần Thị Nẫm, phường Đồng Sơn,Thành phố Đồng Hới... Bên cạnh xây dựng nhà tình nghĩa, hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo Công an tỉnh thành lập các đội đến tận các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn để phát thuốc khám chữa bệnh, làm chứng minh thư, hộ khẩu miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số.

Dương Sông Lam

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.