Thượng tôn pháp luật trong đấu tranh với tội phạm

Những chiến công của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận. Việc sớm điều tra, công khai xét xử những vụ đại án về kinh tế đã củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Trải qua hơn 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những ngày đầu được thành lập (31/12/1951) với tên gọi là Phòng Chấp pháp, Vụ Chấp pháp, sau đó thành Cục Chấp pháp, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) xét hỏi, Cục CSĐT và nay là Văn phòng Cơ quan CSĐT đã thực sự là đầu mối, phát huy vai trò là đơn vị trung tâm của Cơ quan CSĐT; giúp Thủ trưởng Cơ quan CSĐT kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Cơ quan CSĐT các cấp.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; hơn 67 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an luôn đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đơn vị đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện tốt phương châm trong hoạt động điều tra "Thượng tôn pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm"; chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình về công tác điều tra, xử lý tội phạm, đánh giá, phân tích tổng hợp để tham mưu tốt với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an những vấn đề có tính chất vĩ mô, tạo ra sự đột phá, hiệu quả trong công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Trong cuộc đấu tranh gian khổ, quyết liệt với tội phạm, các chiến sĩ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm. Đấu tranh xác lập nhiều chuyên án lớn, khám phá, làm rõ nhiều vụ "đại án" kinh tế gây thất thoát, thiệt hại tài sản Nhà nước hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều đối tượng phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, lừa đảo… lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thượng tôn pháp luật trong đấu tranh với tội phạm ảnh 1

Việc sớm điều tra, công khai xét xử những vụ đại án về kinh tế đã củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, tạo ra phong trào lớn hiện nay chứng minh quan điểm chỉ đạo "không có vùng cấm", "không có việc hạ cánh an toàn".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) gây thất thoát tài sản Nhà nước xảy ra tại Đà Nẵng. 21 bị can trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở 21 bất động sản là công sản đã được Phan Văn Anh Vũ câu kết với các bị can khác để mua giá rẻ và 7 dự án bất động sản với giá trị quyền sử dụng đất là hàng chục ngàn tỉ đồng.

Bản kết luận điều tra nêu rõ hành vi vi phạm của các bị can trong vụ án, trong đó bị can đầu vụ án được xác định là Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bị đề nghị truy tố 2 tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "vi phạm các quy định về quản lý đất đai", gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách nhà nước.

Trong thời gian từ năm 2002 đến 2017, Phan Văn Anh Vũ đã đứng tên, nhờ người thân đứng tên thành lập, tham gia góp vốn và trực tiếp điều hành - hoạt động của 5 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, với mục đích thâu tóm nhiều dự án bất động sản và nhà, đất công sản trên địa bàn TP Đà Nẵng không qua đấu giá quyền sử dụng đất, với giá thấp hơn giá do UBND TP Đà Nẵng quy định và thu lợi cá nhân với số tiền đặc biệt lớn.

Tại một số dự án bất động sản, trước khi được chuyển nhượng cho Phan Văn Anh Vũ, bị can Trần Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng các văn bản pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục để giúp Phan Văn Anh Vũ được nhận chuyển nhượng các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, với giá chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn giá do UBND TP Đà Nẵng quy định.

Theo kết luận điều tra, số tiền mà các bị can gây thất thoát của Nhà nước trong các tội danh là gần 20.000 tỉ đồng. Đối với các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành kê biên đối với 37 tài sản là bất động sản của Phan Văn Anh Vũ trị giá hơn 6.000 tỷ đồng và phong tỏa số tiền 250 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ cho một số tổ chức kinh tế vay, tổng số tài sản kê biên, phong tỏa là hơn 6.250 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, quyết nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc "không có vùng cấm trong đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là đối với tội phạm chức vụ, tham nhũng", lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều đối tượng có chức vụ và đồng phạm một cách công tâm, khách quan, toàn diện; xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các cá nhân theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt.

Trong các ngày 22/8 - 23/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố đối với 7 bị can về hành vi "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn- TNHH Một thành viên. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án, tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản", xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên. Khởi tố bị can về hành vi "Tham ô tài sản" đối với: Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhiều bị can khác về hành vi "Tham ô tài sản".

Trong số hàng trăm vụ án lớn mà đơn vị đã khám phá thì chuyên án phối hợp cùng các tổ chức quốc tế và các đơn vị chức năng Bộ Công an bắt giữ đường dây tội phạm xuyên quốc gia có tên "Mattfeuter" đã chiếm hưởng số tiền khoảng 200 triệu đô la Mỹ được coi là một chiến công đặc biệt xuất sắc.

Chuyên án được bắt đầu kể từ khi đơn vị chức năng tiếp nhận đề nghị của Cơ quan Phòng chống tội phạm nguy hiểm và có tổ chức của Vương quốc Anh và Cục Điều tra Liên bang Mỹ về việc phối hợp điều tra chuyên án liên quan tới nhóm tội phạm "Mattfeuter" do Văn Tiến Tú là người Việt Nam cầm đầu có hành vi tổ chức, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng. Tiến hành phân tích thông tin cho thấy, người điều hành nhóm "Mattfeuter" là V.T.T., trú tại TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây có tuổi đời đều rất trẻ, từ 19 đến 30 nhưng sở hữu một khối lượng tài sản "khủng" gồm các bất động sản, biệt thự có vị trí đắc địa tại TP Hồ Chí Minh cùng các siêu xe. Từ những số tiền thu lợi bất chính, đối tượng trong vụ án đã mua 4 căn biệt thự và 1 lô đất đều có mặt tiền ở các vị trí đẹp, "đắc địa" trên đường Nguyễn Trãi, Lương Định Của, Nguyễn Công Trứ, Quốc Hương của quận 1, 2 TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng trong vụ án còn có một sở thích là sưu tập các "siêu xe khủng" có trị giá mỗi chiếc lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong garage của đối tượng luôn thường trực 4 chiếc xe hơi có nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như chiếc xe Porche, Mercede S65, Chrysler và Honda Accord. Khi thời cơ phá án đã đến, các trinh sát tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng V.T.T., Trương Hải Duy, Lê Văn Kiều, Trần Thị Diệu Hiền, đồng thời thực hiện các lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định tổng số tiền mà V.T.T. đã thu lợi bất chính từ hoạt động phạm pháp mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài tính từ năm 2009 đến khi bị bắt là hơn 105 tỷ đồng.

Những phần thưởng, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho đơn vị và các cá nhân: 7 tập thể thuộc hệ lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công cùng hàng trăm Bằng khen các cấp. Đó là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trên chặng đường dài đấu tranh với tội phạm.

Trung tướng Trần Văn Vệ - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.