Thượng tá, nhà văn Bùi Anh Tấn: Phát sáng từ “Một thế giới không có đàn bà”

Nhà văn Bùi Anh Tấn sinh ngày 22/12/1966, quê xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ). Người này Tử vi cầm tinh con Ngựa (Bính Ngọ) nên năng hoạt động, ham công tiếc việc, có quý nhân phù trợ, mã đáo thành công.

Tinh thần nhà báo, đầu óc văn chương

Nhà văn Bùi Anh Tấn trở thành chiến sĩ CAND ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông 1984, từng có 36 năm công tác trong lực lượng CAND; đã giữ vài chức quan nho nhỏ nguyên Trưởng Chi nhánh NXB CAND tại TP Hồ Chí Minh, Phó TBT Báo Công an TP Hồ Chí Minh.

Thượng tá, nhà văn Bùi Anh Tấn: Phát sáng từ “Một thế giới không có đàn bà” -0
Nhà văn Bùi Anh Tấn

Từ khi nghỉ chế độ 2021, quân hàm Thượng tá, sinh hoạt trong CLB sĩ quan CAND hưu trí TP Hồ Chí Minh, anh tiếp tục giữ vài chức quan văn vừa vừa ở một thành phố được gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông” - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, từ 2022 là TBT Tạp chí Văn nghệ TP Hồ Chí Minh gồm 3 báo chí gộp lại - Kiến thức ngày nay, Kiến thức & Đời sống, Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và một phiên bản điện tử.

Cũng là người làm công ăn lương nhà nước, nhưng bây giờ với nhà văn họ Bùi, tinh thần chèo chống phải cao hơn, nghị lực phải can trường hơn, đầu óc phải tinh tường và năng động hơn để vừa nuôi bộ máy nhân sự của cơ quan văn nghệ vì “cơm áo không đùa với khách thơ”, vừa không lơi lỏng nghề chữ. Nghĩa là vừa phải giữ lửa, vừa phải truyền lửa. Thế mới khó. Thế mới gọi là lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Nhưng tôi thấy Bùi Anh Tấn cứ tiến băng băng như một chiến mã. Tính từ tiểu thuyết đầu tay "Kế hoạch hậu chiến 72" (1998) đến 2025, Bùi Anh Tấn đã gây dựng một gia sản văn chương đáng nể gồm gần 20 cuốn tiểu thuyết, 3 tập truyện ngắn, 100 tập phim truyền hình, đều thuộc loại best - seller. Vào tuổi 60, Bùi Anh Tấn vẫn tỏ ra trường sức, bút lực còn dồi dào, chưa thể rửa tay gác kiếm được. Món nợ chữ nghĩa, món nợ ân tình không dễ bỏ

. Nhà văn đã nhận nhiều giải thưởng văn học, song quan trọng nhất, là giải A Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ nhất (1999 - 2001), do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức dành cho tiểu thuyết "Một thế giới không có đàn bà". Có thể coi đó là căn cước chữ nghĩa đầu tiên của một đường văn, đời văn để tác giả vững tin, vững bước trên con đường thiên lý văn chương gập ghềnh nhưng đầy hấp dẫn.

Nhà văn khai mở đề tài nhạy cảm

Tôi gặp nhà văn Bùi Anh Tấn lần đầu tại Hà Nội trong lễ trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, lần thứ nhất (1999-2001). Nhưng trong thực tế thì tôi đã “gặp” Bùi Anh Tấn qua chữ nghĩa trước đó không lâu.

Thượng tá, nhà văn Bùi Anh Tấn: Phát sáng từ “Một thế giới không có đàn bà” -1
Một số tác phẩm của nhà văn Bùi Anh Tấn.

Thời nhà văn Trần Diễn (1944-2020) đương chức Giám đốc - Tổng biên tập NXB CAND, một bận, ông mời tôi đến công sở, trao đổi công việc chuyên môn. Hóa ra, ông nhờ tôi đọc bản thảo tiểu thuyết "Một thế giới không có đàn bà", của một tác giả mới toanh - Bùi Anh Tấn, một sĩ quan An ninh công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh. Lúc chia tay, ông chỉ nói “Nhà xuất bản và tôi tin cậy vào thẩm định của nhà văn, khen chê mặc lòng, nhưng cần công tâm”.

Sau một tuần, tôi trả lại bản thảo và gửi nhà văn Trần Diễn bản nhận xét viết tay trên một trang giấy A4. Rất tiếc sau mấy bận chuyển chỗ ở, sách vở tư liệu thất tán, nên không giữ được bản nhận xét (photo) về cuốn sách hay này. Nhưng tôi nhớ rõ tinh thần chính của nhận xét gửi ông Giám đốc - Tổng biên tập “Về cơ bản, trên tinh thần đổi mới và công tâm, cần khích lệ những tìm tòi, thể nghiệm nghệ thuật táo bạo khi viết về một đề tài mới - đề tài đồng tính - tôi đánh giá cao nỗ lực dũng cảm, tiên phong của tác giả đã hoàn thành một cuộc thể nghiệm nghệ thuật ngôn từ trên nền tảng nhân văn với con người trong xu thế ngày càng phức tạp hơn của đời sống xã hội hiện đại. Tôi cho rằng nhà văn đã viết theo cảm hứng đón đợi về cái sẽ diễn ra, cái mà chúng ta phải đối diện - đó là sự thật mới về thân phận con người trong một thế giới có tính phi truyền thống”.

Có thể nói, vào thời điểm ra đời (2000), "Một thế giới không có đàn bà" gây nên một cơn dư chấn, cơn sốt trên văn đàn khi tác giả là một sĩ quan Công an, lại càng nóng khi nhân vật chính cũng là một sĩ quan Công an đã sa vào cái mạng nhện của “Gay” (Đồng tính nam) trong quá trình đánh án. Nhưng anh đã chiến thắng bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác phẩm được viết theo nguyên tắc của “cái bi kịch”, có tác dụng thanh lọc tâm hồn con người. Từ con người chức năng xã hội, nghĩa vụ công dân, lý tưởng cộng đồng trong văn học cách mạng đến con người cá thể, bản thể theo quan điểm của phạm trù “cái nghịch dị” (grotesque) trong văn học đổi mới là cả một bước đi táo bạo, dám chấp nhận thất bại nếu không thành công. Ở đây cần ghi nhận tinh thần tích cực can dự đời sống của nhà văn.

Không dừng lại ở thắng lợi vang dội đầu tiên, Bùi Anh Tấn tiếp tục trình làng "Les - vòng tay không có đàn ông", "Phương pháp của A.C Kinsey", "Một thế giới không có đàn ông", "Sắc & Không", "Bướm đêm",... Tác giả tự nhận “Tôi là người bổ nhát cuốc đầu tiên vào lịch sử văn chương Việt Nam khi khai phá đề tài này”, “Thiên hạ nghĩ tôi là đồng tính cũng chẳng sao, Thậm chí nhiều người gọi tôi là nhà văn đồng tính”.

Những chia sẻ gan ruột này của nhà văn tạo nên sự thấu cảm và thấu hiểu trên tinh thần đồng sáng tạo. Đến bây giờ thì xã hội đã có cái nhìn về đồng tính minh bạch, công bằng hơn, ưu ái hơn. Suy cho cùng đó là một hiện tượng đa dạng sinh học và lệch lạc của tự nhiên, nó vận vào người nào thì người đó chịu như là số kiếp. Và những cây bút trẻ bây giờ viết về đồng tính cứ thế bước ào vào văn chương, họ chẳng còn làm ai ngạc nhiên, xao xuyến nữa. Văn học đổi mới với tinh thần dân chủ cao đã mở cửa cho sáng tạo chính là như thế.

Ngòi bút đa năng

Nếu ai đó đơn giản nghĩ Bùi Anh Tấn là nhà văn Công an, hoặc giả là “nhà văn đồng tính” thì quả thật là chưa thấu thị về phẩm chất viễn kiến của ngòi bút này. Thế giới nghệ thuật của Bùi Anh Tấn vừa rộng mở, vừa đào sâu, nên hiện thực đời sống vừa có tính thời” (thời sự) vừa có tính “cuộc” (cuộc vuông tròn của cõi ta bà). Ít nhất (nếu không tính 100 tập phim truyền hình) thì gần 20 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản cũng đủ nói lên tính đa năng của một ngòi bút văn xuôi lực lưỡng, như một cỗ máy đa hệ.

Tác giả còn là cây bút viết tiểu thuyết về đề tài Phật giáo và lịch sử có duyên như "Không & Sắc" (về chân tâm), "Bí mật hậu cung" (về Lý Thường Kiệt), "Đàm đạo về Điều Ngự Giác Hoàng" (về Trần Nhân Tông), "Oan khuất", "Bức huyết thư", tập 1&2 (về Nguyễn Trãi), "Tin mừng" (về Alexandre de Rhodes),...

Mang danh hiệu là nhà văn Công an nên anh viết tâm huyết và nắn nót về đồng đội trong cuộc chiến đấu thầm lặng gìn giữ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống trong các tiểu thuyết "Kế hoạch hậu chiến 72", "Hành trình của sói", "Bước chân hoàn vũ", "Phố ba nhà", "Hồi ức một sĩ quan tùy viên"... Đặc sắc của những tác phẩm về đồng đội là cuộc sống nội tâm, số phận con người ưu trội so với vụ án, vụ việc, sự vụ.

Nhà văn không quá thiên về kể một câu chuyện có thể rất ly kỳ và hấp dẫn, mà có ý thức chăm sóc cho ý tứ thâm hậu và câu văn hay chạm đến được lòng người đọc nhờ vào cái tình hơn cái lý, cái giản dị hơn sự cầu kỳ, cái đa nghĩa hơn là đơn giản thông tin. Ở đây báo không hại văn. Tôi tin, nhà văn sẽ duy trì và phát huy được ưu điểm này trong những tác phẩm được xuất bản trong tương lai. Bùi Anh Tấn - một cái tên gây niềm hy vọng bền chặt với độc giả yêu văn chương hôm nay

Bùi Việt Thắng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.