Thủ tướng Phan Văn Khải với báo chí: Đôi điều tôi biết

Là một người có nhiều năm được hân hạnh phục vụ Thủ tướng Phan Văn Khải trong lĩnh vực công tác thông tin báo chí tại Văn phòng Chính phủ; và vẫn biết quy luật của đời người không ai tránh khỏi, nhưng nhận tin ông về với tổ tiên tôi không khỏi bất ngờ, xót đau.

Với lòng thành kính tiếc thương ông, xin ghi lại vài điều tôi biết về sự quan tâm của ông đối với báo chí và nhà báo cũng như cách ứng xử thân tình nhưng rất kiên quyết của ông đối với những tờ báo, nhà báo đưa thông tin không đúng sự thật.

Cũng như người tiền nhiệm - Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải luôn coi báo chí là kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin giúp Thủ tướng điều hành công việc có hiệu quả, là cầu nối giữa Chính phủ với người dân. Báo chí không chỉ đưa thông tin về hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến với dân mà ngược lại còn kịp thời phản ánh nhiều thông tin phản hồi của người dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành công việc tốt hơn.

Hằng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải đều dành thời gian để xem tờ Điểm báo do Trung tâm Thông tin Báo chí của Văn phòng Chính phủ trình. Đối với những bài báo đưa thông tin nổi cộm về công việc của Chính phủ và sự điều hành của Thủ tướng, Thủ tướng đều có bút phê giao Văn phòng Chính phủ hoặc các bộ, ngành liên quan kiểm tra, xem xét báo cáo Thủ tướng biện pháp khắc phục, xử lý. Không chỉ có các việc ở tầm "vĩ mô" mà qua thông tin phản ánh của báo chí Thủ tướng Phan Văn Khải còn quan tâm đến những việc nhỏ, tưởng chỉ ở tầm "vi mô' nhưng lại có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Tôi còn nhớ, sau khi nghe tin tức báo chí cho biết, cháu Cấn Thùy Linh, một học sinh liên tục 12 năm học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông niên khóa 1998-1999 đạt điểm cao tuyệt đối, được 60 điểm 6 môn thi, ngày 9-7-1999 Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thư khen và tặng quà cho cháu.

Thủ tướng Phan Văn Khải là người chỉ đạo việc soạn thảo và ban hành Luật Doanh nghiệp, một căn cứ pháp lý quan trọng để bảo đảm và thúc đẩy sự ra đời và hoạt động của các doanh nghiệp trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước. Cũng như Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải rất ủng hộ doanh nghiệp trong việc sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh và cũng rất nghiêm khắc xử lý những sai phạm của doanh nghiệp do báo chí phản ánh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng rất nghiêm khắc trước các thông tin báo chí phản ánh không đúng đối với hoạt động của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và về sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc Thủ tướng có bút phê giao cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Công nghiệp xem xét, xử lý và khắc phục thông tin không đúng về vụ đấu thầu sản xuất hòm compozit đựng công tơ điện ở Tổng Công ty Điện lực Việt Nam là một ví dụ cụ thể.

Năm 1999, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam được Ngân hàng Châu Á (ADB) tài trợ một khoản tiền để hỗ trợ cải thiện và nâng cấp hệ thống cung cấp và phân phối điện ở Việt Nam. Trong số tiền tài trợ này có khoản chi cho việc sản xuất hòm compozít dùng để đựng công tơ điện chung cho hộ gia đình ở các khu dân cư. Theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn, việc sản xuất các hòm compozit này phải được đấu thầu quốc tế công khai, không chỉ có các doanh nghiệp trong nước mà có cả các doanh nghiệp nước ngoài tham gia.

Trong hồ sơ mời thầu mà Tổng Công ty Điện lực Việt Nam công bố công khai trên báo chí có hai điều kiện bắt buộc, một là các công ty dự thầu phải có cơ sở sản xuất mặt hàng này và hai là mặt hàng này đã được đưa vào sử dụng, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đề ra như trong hồ sơ mời thầu.

Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 6-2005. Ảnh: AFP/Getty.
Thủ tướng Phan Văn Khải trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 6-2005. Ảnh: AFP/Getty.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã tổ chức đầu thầu công khai, một công ty nước ngoài đã trúng gói thầu cung cấp hòm compozit này. Sau khi công bố kết quả đấu thầu nói trên, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã nhận được đơn thư khiếu nại của hai doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam về kết quả đấu thầu.

Điều đáng nói là đơn thư nói trên đã được gửi đến các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cùng nhiều cơ quan hữu quan, yêu cầu xem xét giải quyết. Hai doanh nghiệp tư nhân nói trên đã cho rằng việc sản xuất hòm compozit để đựng công tơ điện là việc rất đơn giản, doanh nghiệp của Việt Nam dư sức làm, thế nhưng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã loại các doanh nghiệp trong nước để cho một doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu. Điều này chứng tỏ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam coi nhẹ sản xuất trong nước, không khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển như chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Không những thế, một tờ báo lớn của Trung ương và nhiều tờ báo khác ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tin bài ủng hộ đơn thư khiếu nại của hai doanh nghiệp tư nhân này, phê phán Tổng Công ty Điện lực Việt Nam "coi nhẹ sản xuất trong nước".

Thủ tướng Phan Văn Khải đã cho kiểm tra sự việc để báo cáo với nguyên Chủ tịch nước và nguyên Phó Chủ tịch nước và nhiều vị lãnh đạo khác quan tâm tới việc này. Sau khi kiểm tra thấy việc đấu thầu gói thầu cung cấp hòm compozit nói trên là hoàn toàn đúng như hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu công khai, bình đẳng và minh bạch giữa các doanh nghiệp tham gia; việc hai doanh nghiệp tư nhân nói trên không trúng thầu là vì thời điểm tham gia đấu thầu mới đang làm thủ tục nhập khẩu dây chuyền sản xuất hòm compozit từ nước ngoài về Việt Nam và không có sản phẩm đã được sử dụng, đảm bảo chất lượng như trong hồ sơ mời thầu quy định, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trong cuộc họp báo của VPCP hằng tháng nói rõ việc này cho báo chí biết.

Tuy nhiên, sau đó tờ báo lớn của Trung ương nói trên và một số tờ báo khác, vẫn không đồng tình về việc đấu thầu hòm compozit. Khi Báo Thanh niên đăng bài đầu tiên về vụ việc này, Thủ tướng Phan Văn Khải nói tôi gọi điện trao đổi với anh Nguyễn Công Khế, Tổng Biên tập báo để báo hiểu rõ thông tin, không đăng tiếp nữa. Song anh Nguyễn Công Khế đề nghị tôi báo cáo lại Thủ tướng rằng nếu dừng lại sẽ gây thắc mắc đối với bạn đọc.

Sau này, khi được tin Thủ tướng Phan Văn Khải lâm bệnh nặng, ngày 22-2-2018, anh Nguyễn Công Khế đã viết trên facebook của mình một đoạn như sau: "Nghe tin chú Sáu Khải không còn khỏe nữa. Tôi thấy chạnh lòng. Khi làm Tổng Biên tập Báo Thanh niên, mỗi khi gặp tôi, ông đều nói như trách. Ông nói vậy, nhưng tôi hiểu lòng ông không phải vậy!...". Tấm lòng của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với báo chí và các nhà báo là như thế, luôn rộng lượng, bao dung.

Vụ đấu thầu hòm compozit không chỉ dừng lại ở đó. Tại một phiên họp của Quốc hội sau đó, một số đại biểu, trong đó có Tổng Biên tập tờ báo lớn của Trung ương trên đây đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc đấu thầu hòm compozit. Cả Bộ trưởng Đặng Vũ Chư và Thứ trưởng Lê Huy Côn đã phải giải trình vụ việc này với các đại biểu Quốc hội.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc gây dư luận xôn xao này, với tư cách Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tổ chức một cuộc họp của Ban, mời đại diện một số Ban của Đảng tham dự để đi đến thống nhất kết luận về vụ việc. Tôi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Đoàn Mạnh Giao giao nhiệm vụ dự họp để nắm thông tin truyền đạt cho báo chí. Sau khi nghe các đại biểu trong cuộc họp phát biểu, đồng tình với sự xem xét, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý khiếu nại liên quan đến vụ việc nói trên, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận cuộc họp và yêu cầu VPCP có công văn trả lời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vụ việc này.

Sau cuộc họp tôi đề nghị Bộ trưởng Đoàn Mạnh Giao cho phép biên soạn lại Kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp của Ban Cán sự Đảng Chính phủ thành Kết luận của Thủ tướng để cung cấp cho báo chí. Bộ trưởng Đoàn Mạnh Giao đồng ý, trình Thủ tướng và Thủ tướng Phan Văn Khải có bút phê giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng duyệt văn bản VPCP chuẩn bị để cung cấp cho báo chí.

Bộ trưởng Đoàn Mạnh Giao giao cho tôi thực hiện soạn thảo văn bản gửi trình Phó Thủ tướng duyệt trước khi cung cấp cho báo chí. Và trong cuộc họp báo của VPCP sau đó, bản Thông cáo báo chí này được gửi cho tất cả các báo có mặt tại cuộc họp. Bản tin Thời sự 19 giờ tối hôm đó phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã đọc toàn văn Thông cáo báo chí của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ đấu thầu gói thầu hòm compozit, giải quyết thỏa đáng những băn khoăn về vụ việc này.

Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc mà tôi biết về cách ứng xử của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với báo chí và đối với hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tướng luôn có tâm và có tầm trong ứng xử và điều hành mọi công việc, được các nhà báo và mọi người ghi nhận và quý trọng. Xin vĩnh biệt Thủ tướng Phan Văn Khải, một vị Thủ tướng mà tôi luôn kính trọng.

Dương Đức Quảng - Nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Báo chí Văn phòng Chính phủ

Các tin khác

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Ở nơi đại ngàn Trường Sơn của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vẫn phủ một màu xanh trải dài đến tận chân trời, rừng từ lâu đã trở thành kho sinh kế của đồng bào Bru - Vân Kiều. Từ những sợi mây rừng, giọt mật ong, búp măng đến những chiếc lá thuốc giữa tầng cây cổ thụ…, những sản vật dưới tán rừng đã âm thầm nuôi sống bao thế hệ người dân bản địa.

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Những lần khơi thông cửa biển Cửa Việt, Lý Hòa cho thấy nạo vét chỉ có thể giải quyết phần ngọn nếu không đi cùng các giải pháp căn cơ. Khi dòng chảy tự nhiên bị thay đổi, lượng cát bồi lắng vẫn tiếp tục tìm đường trở lại, đẩy các cửa biển vào vòng luẩn quẩn “khơi thông – bồi lấp – khơi thông”.

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Từ Cửa Việt đến Lý Hòa, những cửa sông, cửa biển từng là lối ra khơi, nơi kết nối hoạt động khai thác thủy sản, vận tải biển và đời sống cư dân ven biển, đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Khi luồng lạch bị thu hẹp, phía sau những doi cát không chỉ là những con tàu mắc cạn, mà còn là sinh kế của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng.

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Giữa vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ hiện lên như một chấm xanh giữa trùng khơi. Từ lâu, hòn đảo tiền tiêu này được biết đến như một pháo đài nơi đầu sóng, một địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt. Hôm nay, bên cạnh giá trị về quốc phòng, chủ quyền, Cồn Cỏ đang viết tiếp câu chuyện mới về gìn giữ những giá trị của biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Trên những địa bàn từng là chiến trường ác liệt ở phía tây Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm lần tìm từng dấu tích đồng đội. Cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở sau chiến tranh.

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữa miền quê ven sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làng cổ Hội Kỳ vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi – những dấu tích hiếm hoi của một không gian văn hóa xưa cũ còn sót lại. Sau hơn 5 thế kỷ hiện diện, những mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ mít sẫm màu thời gian vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần ký ức làng quê.

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Biết mình là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này, nữ phạm nhân Trần Ngọc Minh Anh (SN 2006, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã không giấu được những giọt nước mắt vỡ òa sau quãng thời gian dài sống trong day dứt và ân hận.

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Chưa bao giờ ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lại có đến nhiều đám tang cùng một lúc như vậy. Có tới 5 gia đình cùng chung một nỗi đau vô tận khi đột ngột mất đi người con trai yêu quý trong buổi chiều định mệnh. Lá vàng tiễn mái đầu xanh, tiếng khóc gọi tên con nghe quá xót xa.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Vùng Bưng 6 xã vốn là căn cứ cách mạnh gắn liền với những trang sử đấu tranh kiên cường của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là căn cứ lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, Vùng Bưng đầy lau sậy, cỏ cây xưa kia nay vươn mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, đô thị và công nghiệp.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.