Thắp lên khát vọng hoàn lương

32 người chấp hành xong án phạt tù trở về nhưng chưa xóa án tích ở một vùng quê thuần nông như xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam là một con số không nhỏ. Trong đó có nhiều hoàn cảnh khó khăn, không việc làm, tiềm ẩn nguy cơ tái phạm tội. Phải làm thế nào để cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại địa phương, bớt đi những gian nan trên bước đường hoàn lương, giúp họ vươn lên làm người có ích cho xã hội?

Đau đáu về mô hình giúp đỡ người lầm lỗi

Theo chân Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Đạo Lý, chúng tôi đến thôn Sàng thăm gia đình anh Vũ Nguyên Văn, sinh năm 1979. Gần 10 năm trước, Văn bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý và lĩnh án 7 năm tù. Năm 2021, Văn ra trại, trở về nhà và thuộc diện quản lý của địa phương.

1.jpg -0
Cán bộ Công an xã Đạo Lý huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) thăm, động viên gia đình anh Vũ Nguyên Văn.

Đại uý Tuấn vẫn nhớ lần đầu gặp Văn khi mãn hạn cải tạo, dáng người gầy mảnh, gương mặt đăm chiêu, lầm lì, tỏ ý bất cần. Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo của vợ chồng Văn, không biết bao nhiêu lần anh ngồi trao đổi, trò chuyện, động viên. Phải đến nửa năm sau thì Đại uý Tuấn mới nắm bắt tâm lý, cảm hóa được Văn. Dần dần, vợ chồng Văn tin tưởng, quý mến các cán bộ Công an xã. Sự cởi mở, vui vẻ đã dần thay thế cho vẻ lầm lì của Văn trước kia.

“Những ngày đầu trở về với cộng đồng, tôi không nghĩ mình lại nhận được sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương, đặc biệt là Đại uý Tuấn và các anh Công an xã. Một tháng cán bộ Tuấn qua nhà tôi vài lần thăm hỏi như người nhà, hướng dẫn tôi làm thủ tục nhập khẩu, làm căn cước. Nhờ thế mà tôi bớt dần cảm giác chông chênh, mặc cảm về quá khứ, quyết tâm làm lại cuộc đời sau thời gian dài tách khỏi cộng đồng”, anh Văn chia sẻ.

Quá khứ tăm tối với gia cảnh khó khăn, nghiện ngập đã lùi xa. Đến nay, anh Văn đã chí thú làm ăn, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Hai con đi học xa, nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng sức lao động bỏ ra có lẽ không thể đong đếm được. Chúng tôi ngạc nhiên khi biết được rằng vợ chồng anh cày cấy đến 20 mẫu ruộng, chủ yếu là các diện tích ruộng mượn lại của nhiều hộ dân trong và ngoài xã.

Anh Văn phấn khởi khoe rằng mỗi vụ lúa đem lại cho gia đình nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng. Giờ anh chị đã xây được nhà to rộng, dự kiến sẽ xây thêm tầng hai để có thêm không gian cho các con. Căn nhà cấp 4 trước kia giờ để nuôi hàng trăm con gà. Công an xã cũng đang hướng dẫn anh chị làm thủ tục đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn để mở rộng mô hình chăn nuôi.

Với Văn, Đại uý Tuấn có nhiều kỉ niệm. Vào thời điểm năm 2014, anh là trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Lý Nhân đã theo dõi sát và bắt giữ Vũ Nguyên Văn khi đang mua bán trái phép chất ma tuý. Không thể ngờ rằng, hơn 6 năm sau khi về lại cộng đồng, người đầu tiên đến gặp gỡ, động viên Văn lại chính là Đại uý Tuấn với vai trò Trưởng Công an xã. Những ân, uy ấy đã khiến Văn nể phục, cảm động và tin tưởng. Trước khi ra về, Đại uý Tuấn với thái độ nghiêm nghị nhưng thân gần đã nói những câu nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch: “Anh đã nỗ lực để có được cuộc sống ổn định, nhưng càng phải cố gắng để giữ lấy”.

Đại uý Tuấn cho chúng tôi biết, Vũ Nguyên Văn chỉ là một trong số 32 trường hợp hiện đã chấp hành án xong án phạt tù trở về địa phương nhưng chưa xóa án tích. Tháng 3/2020, anh nhận nhiệm vụ về xã Đạo Lý làm Trưởng Công an xã. Đạo Lý là một xã trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT) của huyện Lý Nhân với điểm nóng về tệ nạn ma túy, nạn trộm cắp tài sản kéo theo nhiều hệ lụy. Một mặt, anh nhanh chóng rà soát, nắm bắt các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội để tập trung xử lý. Mặt khác nhận thấy số lượng công dân của xã sau khi chấp hành án phạt tù trở về khá cao nên việc quản lý các đối tượng này cần được cấp bách giải quyết.

Công an xã đã tham mưu cho UBND xã xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc “Vận động nhân dân chung tay giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương”. Đầu năm 2023, trong hội nghị triển khai mô hình, 32 người lầm lỗi đã đến dự, được nói lên những suy nghĩ, khó khăn vướng mắc và nguyện vọng trong quá trình tái hoà nhập cộng đồng. Cũng trong dịp Tết nguyên đán, Công an xã đã tới chúc tết, tặng quà các trường hợp mãn hạn tù, dành thời gian nắm bắt tâm lý và tiếp tục động viên, cảm hóa họ. Sự quan tâm, sát sao của chính quyền địa phương và Công an xã đã thực sự giúp những người từng lầm đường lạc lối bình ổn tâm lý.

Muốn “dân vận khéo” thì phải hiểu dân

Ngôi nhà khang trang của ông Phạm Hồng Sơn, sinh năm 1963 ở ngay chân đê xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Thấy Đại uý Tuấn và cán bộ công an xã tới thăm, ông vội vàng lên đón khách, đôi mắt ánh vẻ mừng vui. Vừa rót nước mời khách, ông vừa bộc bạch: “Năm 2021, sau thời gian cách li với xã hội tôi trở về địa phương với bao trăn trở, bỡ ngỡ. Nhìn ai tôi cũng ngại, cảm thấy xấu hổ. Cuộc sống những ngày đầu về nhà quả là không dễ dàng. Dường như có bức tường vô hình ngăn cách tôi với mọi người xung quanh”.

a37b315d-ad81-4857-bc5d-9e61702950ec.jpg -1
Đại úy Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Đạo Lý động viên ông Phạm Hồng Sơn chăm lo phát triển kinh tế.

Thời gian ông đi trại, vợ ông cũng rời nhà đi làm thuê theo công trình. Hai người con làm ăn và sinh sống ở xa. Ngôi nhà lụp xụp dưới chân đê đã tiêu điều lại càng trống huơ trống hóac. Ông Sơn đã rất ngạc nhiên khi Đại uý Tuấn đến thăm. Tấm lòng cởi mở của cán bộ Tuấn và Công an xã đã truyền cho ông năng lượng tích cực, những tự ti, mặc cảm dần xóa mờ đi. Ông quyết tâm chăm chỉ làm việc. Ban đầu ông trồng cây cảnh, sau thì kết hợp chăn nuôi lợn. Bao nhiêu khó nhọc rồi cũng có kết quả. Nhìn vào ngôi nhà mới xây, người làng ai cũng mừng cho ông.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu nuôi lợn, ông Sơn bảo đàn lợn nuôi được gần một năm đều đã có người đặt mua dịp Tết này. Ông khấp khởi vì sẽ có một khoản tiền khá khá để trang trải cuộc sống. “Giờ thì tôi đã có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm, không còn dằn vặt, lo âu. Tôi làm ăn lương thiện, đầu óc thanh thản. Đồng chí Trưởng Công an xã chính là điểm tựa cho tôi. Mỗi khi có các anh Công an xã tới thăm, tôi luôn có cảm giác thân tình, gần gũi”, ông Sơn bộc bạch.

Đại úy Tuấn chia sẻ, để kéo những người lầm đường lạc lối về nẻo thiện thì phải có phương pháp “dân vận khéo”. Mà muốn “dân vận khéo” thì phải hiểu hoàn cảnh của từng người, trên cơ sở đó có kế hoạch, biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên đối với từng người chấp hành xong án phạt tù; tham mưu, phối hợp với các ngành, thôn xóm tạo điều kiện thuận lợi để cho họ sớm ổn định cuộc sống. Mà muốn hiểu thì phải sống trong lòng dân, chú trọng xuống địa bàn.

Mô hình này cũng chú trọng việc vận động các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, và toàn thể nhân dân không phân biệt kỳ thị, xa lánh người chấp hành án trở về địa phương. Đồng thời phối hợp cùng UBND xã ưu tiên tìm việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cho những người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký thường trú, cấp các loại giấy tờ cần thiết.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Đồng Điện, Trưởng Công an huyện Lý Nhân cho biết: “Vận động nhân dân chung tay giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương” của Công an xã Đạo Lý là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc. Đây cũng là hoạt động phòng ngừa, giữ vững ANTT cho xã hội, thắp sáng lên khát vọng hoàn lương, hướng thiện của những người từng lầm lỡ”.

Chưa đầy một năm triển khai mô hình, những người chấp hành xong án phạt tù đã có những chuyển biến rõ rệt, yên tâm lao động sản xuất, dần ổn định cuộc sống. Hiện tại, 100% công dân chấp hành xong án phạt tù trở về xã Đạo Lý đều có việc làm, trong đó 80% có việc làm ổn định. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023 của huyện Lý Nhân vừa qua, mô hình “Vận động nhân dân chung tay giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương” của công an xã Đạo Lý được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp huyện, sẽ được nhân rộng trên địa bàn.

Huyền Châm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.