Thắng chính mình là chiến thắng quan trọng nhất

Trong cuộc đời công tác của mình, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) có những pha phải đối mặt với kẻ thù và những "viên đạn bọc đường" vô cùng nguy hiểm. Các đối tượng không từ mọi thủ đoạn để mua chuộc anh. Chúng dùng tiền hòng mua lấy sự im lặng của anh trước tội ác của chúng... Khi những yêu cầu trên không được đáp ứng, chúng như con hổ dữ bị kích động, nhắn tin đe dọa vợ con và những người thân trong gia đình anh...

Trong hoàn cảnh đó, người chỉ huy của đơn vị vẫn không nao núng, thể hiện bản lĩnh của người chiến sỹ Công an. Anh là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Hà Nam trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhớ lại những ngày đó, chẳng đêm nào Trung tá Lê Đức Tùng chợp được mắt. Những cuộc điện thoại cùng tin nhắn với lời lẽ hằn học, đe dọa gọi đến bất kể thời gian nào trong ngày khiến anh luôn sống trong thấp thỏm lo âu. Lo cho mình thì ít nhưng lo cho sự an toàn của vợ và các con rất nhiều. Đây không phải là lần đầu anh và người thân trong gia đình bị các đối tượng đe dọa. khi còn là một trinh sát ma túy cũng không ít lần các đối tượng mua chuộc và đe dọa anh, nhưng so với lần này thì chúng liều lĩnh và manh động hơn nhiều... 

Và đêm đó, đang miên man suy nghĩ về vụ án và các đối tượng đe dọa mình, anh nghe có tiếng động mạnh cắt ngang dòng suy nghĩ. Theo phản xạ, anh cúi xuống, lúc đó là nửa đêm 14-12-2015. Viên đạn xuyên qua cửa kính làm vỡ chiếc tivi... Lần này, Trung tá Lê Đức Tùng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở tay.

Nằm lọt thỏm giữa thành phố Phủ Lý, xã Thanh Châu từng là điểm nóng về ma túy của tỉnh Hà Nam. Vào thời điểm đó, việc mua bán ma túy nơi đây diễn ra cả ngày lẫn đêm, với hàng trăm đối tượng nghiện ma túy tụ tập, tạo ra một tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân. Ở địa điểm này đã từng hình thành các đường dây khép kín; những "boongke" với tường rào dây thép gai mà người bán kẻ mua không nhìn thấy mặt nhau.

Nhiều gia đình ở Thanh Châu có tới ba thế hệ đều bị bắt và phải chịu án tử hình, tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nhiều gia đình chỉ còn người già, trẻ con hoặc phụ nữ nuôi con nhỏ ở nhà. Từ khi còn là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người trinh sát ấy đã lăn lộn ở địa bàn... Anh thuộc từng ngóc ngách, các cung đường ở địa bàn và đã cùng đồng đội đưa nhiều đối tượng gieo rắc “cái chết trắng” ra trước vành móng ngựa, góp phần trả lại sự trong sạch cho địa bàn.

Trung tá Lê Đức Tùng (ngồi giữa) đang lập biên bản một vụ án.
Trung tá Lê Đức Tùng (ngồi giữa) đang lập biên bản một vụ án.

Khi điểm nóng Thanh Châu hạ nhiệt, không ít kẻ gieo rắc “cái chết trắng” mang trong lòng sự thù hận, chúng cho rằng đã bị chặn đường làm ăn nên uy hiếp, dùng những thủ đoạn đê hèn nhất đe dọa đến sự an nguy của những người thân trong gia đình anh, nhằm khiến anh nao núng, nhụt ý chí chiến đấu. Nhưng trong những tình huống khó khăn đó, anh luôn thể hiện bản lĩnh của người chiến sỹ Công an, cương quyết, khôn khéo trong đấu trí, đấu lý với những đối tượng phạm tội.

Những câu chuyện sẻ chia của vị Trưởng Công an thành phố trong quá trình triệt phá các điểm, tụ điểm, bóc gỡ các đường dây phạm tội về ma túy... đã giúp chúng tôi thêm hiểu về công việc của anh và những người đồng đội.

Lần bắt giữ Nguyễn Đình Toan và vợ là Hoàng Thị Thanh Thúy (cùng trú tại thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) điều hành đường dây mua bán ma túy, để lại trong anh nhiều kỷ niệm. Anh nhớ lại: "Sau một thời gian dày công theo dõi, tôi và đồng đội nắm được thông tin về hoạt động của tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Toan cùng vợ điều hành và xây dựng kế hoạch bắt giữ. Phát hiện tổ công tác, Toan cùng đồng bọn dùng súng K59 chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt...". Trong tình huống đó, Trung tá Lê Đức Tùng cùng đồng đội đã không quản nguy hiểm, mưu trí lập công bắt giữ đối tượng, triệt phá thành công tụ điểm này.

Là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Hà Nam, giáp ranh với Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành lân cận, TP Phủ Lý có điều kiện phát triển kinh tế, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự với sự xuất hiện của những đối tượng lưu manh, côn đồ, những băng nhóm trộm cướp, những kẻ giết người máu lạnh đến từ nhiều địa bàn khác nhau và cả những đối tượng cơ hội chính trị…

Khi được giao trọng trách là Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, Trung tá Lê Đức Tùng luôn trăn trở với việc phải làm gì để giữ vững địa bàn. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của người trinh sát từng nhiều năm đấu tranh trên trận tuyến với tội phạm và tệ nạn ma túy, anh đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ, tỉnh, tập trung đấu tranh xóa các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Gần đây nhất, anh đã chỉ đạo Công an Thành phố và trực tiếp tham gia phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), triệt phá đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nam, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 12,5 bánh heroin; 8.100 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cùng với tội phạm ma túy là các vụ án hình sự nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trung tá Lê Đức Tùng bộc bạch: "Có thể nói, điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ thủ phạm là một trong những hoạt động "xương" nhất của lực lượng Công an. Để tìm được "tác giả" gây án đòi hỏi sự tập trung tối đa về quân lực, biện pháp và phương tiện. Công việc điều tra "từ mờ thành rõ" đòi hỏi người chỉ huy phải thạo cả "hai tay". Nghĩa là vừa phải vận dụng nhuần nhuyễn các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu nhất, vừa tinh thông về luật hình và tố tụng hình sự".

Cuộc điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại quán karaoke Thiên Thành, thuộc xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý là một câu hỏi khó đối với người lãnh đạo cao nhất của Công an thành phố, bởi vụ án xảy ra vào ban đêm, ít người biết. Khi nhận được tin báo, Trung tá Lê Đức Tùng cùng cán bộ chiến sĩ đã có mặt ngay tại hiện trường thu thập thông tin ban đầu để xác lập chuyên án đấu tranh.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng dùng hung khí giết người, cướp tài sản, cần phải khẩn trương đấu tranh phá án, kịp thời bắt giữ đối tượng, tạo niềm tin tốt cho quần chúng nhân dân. Từ những thông tin ban đầu của quần chúng cung cấp và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án do Trung tá Tùng chủ trì đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam tổ chức xác minh và truy bắt được đối tượng gây án là Hồ Xuân Tùng, SN 1989, trú tại xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An.

Với những nỗ lực của vị Trưởng Công an thành phố; sự đồng tâm, đồng sức, đồng lòng của tập thể đơn vị, tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình của Công an TP Phủ Lý từ năm 2015 đến nay đạt 70% trở lên; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, tỷ lệ điều tra hằng năm đạt 95%. Cùng với việc  đấu tranh trấn áp tội phạm, Trung tá Lê Đức Tùng còn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp phòng ngừa tội phạm; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cùng với án hình sự, các vấn đề về an ninh nông thôn cũng diễn biến phức tạp. Lợi dụng vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã kích động, lôi kéo nhân dân tham gia khiếu kiện đông người, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, gây phức tạp về an ninh trật tự ở địa phương. Trong số này, nổi lên đối tượng Trần Thị Nga, thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Trước tình hình đó, Trung tá Lê Đức Tùng đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an Phủ Lý phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, chức năng của Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu, đồng thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của nhân dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Riêng với đối tượng Trần Thị Nga, Trung tá Lê Đức Tùng trực tiếp chỉ đạo đấu tranh, thu thập chứng cứ, phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt và đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam".

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2011 đến nay, Trung tá Lê Đức Tùng liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2016 được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Đồng chí vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; đồng chí cũng được Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Nam, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về những thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Xuân Mai

Các tin khác

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).