Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát:

Thầm lặng sau những chiến công

Kho "tàng thư căn cước tội phạm" tại đây lưu giữ nhiều dữ liệu. Bất kể lúc nào, khi các đơn vị nghiệp vụ Công an cần tra cứu khẩn thông tin để phục vụ công tác điều tra, truy xét, đấu tranh phá án..., những cán bộ chiến sĩ Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát (C53) đều thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

Từ những tàng thư được bảo quản vô cùng cẩn mật, các chiến sĩ Cục C53 đã góp phần lật tẩy hành tung của các đối tượng phạm tội, là căn cứ, chứng cứ pháp lý góp phần để điều tra, làm rõ tội phạm.

Truyền thống hào hùng

Lật lại những trang sử vàng truyền thống hào hùng của đơn vị, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng C53 xúc động cho biết: Ngày 27/3/1957, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ký Nghị định số 530/NĐ-VP thành lập Phòng Hồ sơ thuộc Bộ Công an. Đây là tổ chức tiền thân của lực lượng Hồ sơ CAND, đánh dấu mốc lịch sử về sự ra đời, phát triển và là tiền đề quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Hồ sơ CAND trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH.

Năm 1957 là thời điểm đánh dấu mốc sự ra đời lực lượng Hồ sơ CAND nhưng thực chất công tác hồ sơ đã có từ khi lực lượng CAND mới được thành lập. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng Hồ sơ CAND thực hiện những nhiệm vụ thầm lặng, khai thác kịp thời thông tin phục vụ các yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, yêu cầu chiến đấu của các đơn vị, địa phương. Đã có nhiều tấm gương chiến đấu quên mình để bảo vệ hồ sơ, tài liệu.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với các lực lượng nghiệp vụ khác của Bộ Công an, lực lượng Hồ sơ CAND đã thu hồi hàng ngàn tấn hồ sơ, tài liệu của địch. Đây là nguồn tư liệu vô giá, phục vụ rất hiệu quả cho công tác đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, bọn phản động, đặc biệt là phục vụ công tác đấu tranh phòng chống nội gián, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Năm 1975, trước khi giải phóng miền Nam, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Cục Hồ sơ đã kịp thời thu hồi, quản lý, thống kê và khai thác hồ sơ, tài liệu của Mỹ-ngụy, phân loại hồ sơ nhằm phát hiện những đối tượng nguy hiểm còn ẩn náu, kể cả các băng cướp chuyên nghiệp, tội phạm hình sự nguy hiểm lộng hành dưới chính quyền cũ, góp phần quan trọng bảo vệ thành quả cách mạng mà quân và dân ta đã giành được.

Hàng năm, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát tổ chức tra cứu, khai thác trên 4 triệu lượt yêu cầu phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác.
Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác.

Lật tẩy chân tướng các đối tượng phạm tội

Thượng tá Vũ Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cục C53 kể lại cho tôi nghe một chiến công xuất sắc của Cục C53 trong việc bắt giữ nhóm "siêu trộm" đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản có giá trị hàng tỷ đồng ở nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ.

Vào đúng dịp Tết Nguyên đán, gia đình ông Phạm Minh Tú, ở ấp 2, thị trấn Gia Rai, tỉnh Bạc Liêu khóa cửa nhà đi chúc Tết bà con họ hàng. Khi trở về, ông cùng mọi người trong gia đình hoảng hốt phát hiện đã bị mất trộm khối lượng lớn tài sản gồm 1,5 tỷ đồng, 40.000 đô la Mỹ, 2,6 lượng vàng. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu khám nghiệm hiện trường, thu được một dấu vân tay, xác định là của thủ phạm gây án để lại.

Các chiến sĩ Cục C53 đã nhanh chóng tiến hành tổ chức tra cứu trên hệ thống nhận dạng vân tay tự động (VAFIS) và xác định đối tượng gây án là Quách Văn Chiến, SN 1992, cư trú tại đường Lê Hồng Phong, thị xã Sóc Trăng. Nhận được kết quả tra cứu của Cục C53, các trinh sát cừ khôi nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng được lệnh lên đường, tỏa xuống khắp các địa bàn truy bắt Quách Văn Chiến cùng đồng bọn.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ được Quách Văn Chiến cùng đồng bọn gây án. Khi phải tra tay vào còng số 8, Chiến vẫn còn chưa hết ngạc nhiên tại sao lại bị các chiến sĩ Công an phát hiện và bắt giữ nhanh đến vậy.

Những con số, những con chữ, hình ảnh từ những trang hồ sơ là ẩn chứa cả hành trình dài sa vào "bóng tối" của nhiều đối tượng, trong đó có không ít đối tượng "giang hồ cộm cán". Bất kể lúc nào, khi các đơn vị nghiệp vụ Công an trong cả nước cần tra cứu khẩn thông tin để phục vụ công tác điều tra, truy xét, đấu tranh phá án…, những cán bộ chiến sĩ của Cục C53 đều thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác nhất.

Từ những tàng thư được bảo quản vô cùng cẩn mật, các chiến sĩ đã góp phần lật tẩy hành tung của các đối tượng phạm tội, là căn cứ, chứng cứ pháp lý để điều tra làm rõ tội phạm. Việc truy bắt kẻ ẩn danh sát hại dã man nữ bác sĩ trong đêm xảy ra tại Lào Cai là một trong những chiến công của đơn vị. Tại Phòng khám Đa khoa Lào Cai thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã xảy ra một vụ án mạng hết sức thảm khốc, kinh hoàng. Nạn nhân là nữ bác sĩ Phạm Thị Nguyệt (SN 1958) là Trưởng phòng khám bị sát hại bằng 14 nhát đâm chí mạng vào vùng đầu và mặt.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự của Lào Cai đã ngay lập tức vào cuộc truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng. Sau khi khám nghiệm hiện trường đã thu được nhiều dấu vân tay, trong đó có một dấu vân tay dính máu xác định là của thủ phạm gây án. Các chiến sĩ Cục C53 đã tổ chức quét trên 150.000 chỉ bản căn cước công dân của tỉnh Lào Cai để tra cứu hệ thống nhận dạng vân tay tự động nhưng không phát hiện đối tượng gây án.

Từ đó, C53 nhận định đối tượng gây án có thể không phải là người Lào Cai và trước đó chưa có tiền án, tiền sự để giúp lực lượng phá án có định hướng điều tra đúng. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, sớm bắt giữ được đối tượng gây án. Suốt gần một năm trời, trong khi lực lượng phá án và Công an các địa phương như Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Nội… tích cực tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra thì tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, cơ quan công an bắt được một đối tượng trộm cắp tài sản tên là Lương Quốc Quyền, SN 1986 tại Đại Đồng, Yên Bình, Yên Bái.

Sau khi lấy mẫu vân tay của Quyền, Cơ quan điều tra phát hiện sự trùng khớp lạ kỳ với dấu vân tay mà Tổng cục Cảnh sát đã cung cấp trước đây về vụ án sát hại nữ bác sĩ Phạm Thị Nguyệt. Lập tức C53 khẳng định đối tượng  Lương Quốc Quyền (chưa có tiền án tiền sự) chính là thủ phạm gây ra vụ án giết người.

Đấu tranh với Quyền, đối tượng một mực phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ án mạng kia. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, sau hơn một ngày đấu tranh, Quyền đã buộc phải cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Có tìm hiểu mới biết những vất vả mà các chiến sĩ Cục C53 phải trải qua cũng như những chiến công mà tập thể đơn vị đã giành được cho sự bình yên của xã hội ý nghĩa đến nhường nào. Đằng sau những chiến công luôn là những hy sinh thầm lặng, khó nói thành lời. Các anh, các chị không có khái niệm ngày thường hay ngày lễ, càng không có khái niệm làm ngày hay làm đêm, làm trong giờ hay làm ngoài giờ.

Trong những căn phòng làm việc nhỏ của đơn vị trên con phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội là những dãy tủ tài liệu, hồ sơ được xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng kê gần như chật kín lối đi. Bên cạnh những tập hồ sơ dày cộp với hàng trăm nghìn kiểu chữ, mầu mực, hàng nghìn vân tay, chỉ bản và những thông tin cơ bản khác được lưu giữ, quản lý từ năm này sang năm khác.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Cục C53 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng các Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 16 năm liên tục đơn vị được Bộ tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ", 24 năm liên tục Đảng bộ C53 đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Việt Hưng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.