Thầm lặng nơi chốt phòng, chống dịch COVID-19

Hơn 90 ngày đêm kể từ khi UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định tái thành lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh  COVID-19 tại các đầu mối giao thông, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an, Y tế, Thanh tra giao thông đã không quản ngày, đêm, mưa nắng bám chốt, bám đường, nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh  COVID-19.

Các anh các chị thực sự đã trở thành những lá chắn vững chắc, góp phần kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để dịch bệnh  COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Mưa, bụi và nắng nóng

Trong cái nắng nóng hầm hập, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch  COVID-19 đóng trên địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, từng đoàn xe vẫn nườm nượp nối đuôi nhau ngược xuôi cuốn theo khói và bụi đường bay mù mịt. Giữa làn khói, bụi ấy những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông áo ướt đẫm mồ hôi vẫn miệt mài hướng dẫn các phương tiện lần lượt dừng lại để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch  COVID-19.

untitled-2.jpg -0

Tổ kiểm soát chốt liên ngành kiểm soát dịch, bệnh tại xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn trong một đêm thực hiện nhiệm vụ.

Tranh thủ lúc dòng xe thưa dần, Thiếu tá Lê Hữu Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Nghi Sơn, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát liên ngành vừa lau vội những giọt mồ hôi và khói bụi trên gương mặt xạm đen vừa cho biết: Ngày 19/6/2021, chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh  COVID-19 ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn được UBND tỉnh thành lập bổ sung gồm 24 cán bộ thuộc 3 lực lượng chia làm 3 ca, liên tục bám chốt 24/24h trong ngày. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện phương tiện chở người từ vùng dịch về địa bàn thì phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Nằm giáp ranh với tỉnh Nghệ An và là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào Khu kinh tế Nghi Sơn, nên hằng ngày lưu lượng người và phương tiện giao thông luôn tấp nập khiến công tác kiểm soát tại đây rất vất vả. Là một trong số những người đầu tiên có mặt khi thành lập chốt, anh Mai Minh Ngọc, cán bộ Trạm Y tế xã Hải Châu, thị xã Nghi Sơn cho biết: Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế nên công việc hầu như chỉ diễn ra trong lán. Riêng anh em Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Thanh tra giao thông gần như 24/24h đều phải ở ngoài mặt đường chịu nắng, chịu gió. Sau mỗi ca trực về nhà là ho khù khụ, mặt mũi bện dày một lớp bụi đường.

Đang dở câu chuyện, thì có 3 lái xe vào chốt, Ngọc vội vàng chạy lại kiểm tra thân nhiệt và các thông tin cần thiết khác. Khi không phát hiện điều gì bất thường, anh chuyển cho đồng chí Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục ghi nhận thông tin, lịch trình của các tài xế này. Anh tâm sự tiếp: Mấy đồng chí phụ trách phía ngoài vất vả lắm, nhiều đồng chí đứng lâu chân sưng vù. Nhưng, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng phối hợp để kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, sớm ổn định tình hình để mọi người, mọi nhà trở lại trạng thái bình thường.

Đêm ở khe Nước Lạnh

Rời chốt kiểm soát dịch  COVID-19 ở xã Hải Hà, chúng tôi đến chốt kiểm soát liên ngành tại khe Nước Lạnh (xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn). Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng những đoàn xe từ phía Nam vẫn nối đuôi nhau tấp vào lề đường để vào chốt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của các đồng chí Cảnh sát giao thông. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, ai cũng hối hả, miệt mài với công việc.

untitled-3.jpg -0

.Cán bộ Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận thông tin của tài xế xe tải.

Đã hơn 90 ngày đêm kể từ khi thành lập chốt, dưới mái hiên nhà mượn tạm của một gia đình ven đường, các cán bộ tham gia chốt kiểm soát vẫn luân phiên nhau thực hiện nhiệm vụ của mình. Người thì ra hiệu lệnh, hướng dẫn, điều tiết phương tiện giao thông tạm dừng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; người thì nhanh chóng đo thân nhiệt, ghi chép thông tin lịch trình của người, phương tiện đi vào địa bàn tỉnh; người thì phun khử khuẩn các phương tiện từ các tỉnh phía Nam về, lấy mẫu xét nghiệm  COVID-19… Công việc lúc nào cũng tất bật, khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng, chặt chẽ và đúng quy trình.

Vừa ngồi xuống ghế, vừa xoa đôi chân mỏi nhừ vì đứng lâu, Đại úy Ngô Ngọc Bích, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát dịch tại khe Nước Lạnh cho biết: Quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch nên lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất lớn. Do vậy anh em tại chốt vẫn luôn tập trung cao độ, không một phút lơ là, luôn nhắc nhở nhau nêu cao tinh thần cảnh giác, vừa đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, vừa kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi qua chốt. Về đêm, thời tiết tuy mát mẻ hơn, nhưng sương gió và lệch giờ nên nhiều anh em rất mệt mỏi. Nếu không cố gắng thì rất dễ để sót, lọt người và phương tiện vào địa bàn tỉnh mà không được kiểm soát.

Nhấp vội chén trà đặc quánh cho tỉnh táo, Đại úy Ngô Ngọc Bích lại tất tả ra đường để hướng dẫn chiếc xe khách biển số 51… có dán tấm pano trên đầu với dòng chữ “Chuyến xe hỗ trợ đưa CNV về quê phòng, chống dịch  COVID-19”, trên xe có hàng chục hành khách từ các tỉnh phía Nam đang trên đường về các tỉnh phía Bắc. Thông thường, chỉ mình tài xế xuống xe để khai báo chung nhằm giảm tải, tránh tụ tập đông người. Nếu đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định và sau khi kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho mọi người thì sẽ được lưu thông. Nhưng nếu phát hiện có nghi vấn, lực lượng trực chốt sẽ trực tiếp lên xe để kiểm tra, kiểm soát bảo đảm phòng, chống dịch.

Trong bộ đồ bảo hộ phòng dịch kín mít, Y sĩ Trần Văn Duy, cán bộ Trung tâm y tế dự phòng thị xã Nghi Sơn thận trọng từng bước xuống xe, anh cho biết: Như xe này về từ vùng dịch nên chúng tôi phải phun khử khuẩn, đồng thời lập danh sách thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch có biện pháp xử lý theo quy định. Vất vả nhất là những lúc người đông, cả lực lượng trong chốt, từ nhân viên y tế, Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Nghi Sơn đều phải căng mình lấy thông tin, khai báo y tế để nhanh chóng giải tỏa tránh ách tắc giao thông và bức xúc cho người dân do chờ đợi lâu.

Đứng gần tôi, anh Nguyễn Thế Vinh, cán bộ Thanh tra giao thông bộc bạch thêm: Ngoài nhiệm vụ kiểm soát dịch, bệnh, các lực lượng trực chốt còn phải tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông xảy ra xung quanh chốt. Như đêm 1/8 vừa qua, xe ôtô khách biển số 51B… từ thành phố Hồ Chí Minh chở theo 26 hành khách về Ninh Bình, khi đến đầu địa phận tỉnh Thanh Hóa thì gặp tai nạn.

Khi biết được thông tin, chốt kiểm soát đã phân công lực lượng tiếp cận hiện trường vừa tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực, người và phương tiện, vừa phối hợp điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường để các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Với hành khách trên xe, sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, chúng tôi đã báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh hỗ trợ phương tiện để đưa người dân về tỉnh Ninh Bình tổ chức cách ly theo quy định. Xử lý xong vụ việc, đưa hết hành khách lên phương tiện trung chuyển về quê là trời cũng đã sáng.

Đã hơn 3h sáng, sương đêm mỗi lúc một dày, ánh sáng dạ quang trên bộ cảnh phục của các anh Cảnh sát giao thông vẫn lặng lẽ phát sáng trong đêm. Giờ này, 2 mắt tôi không thể nào kìm được nữa, cứ càng cố mở to thì nó lại càng tự khép lại. Biết không thể trụ thêm, tôi tạm biệt Tổ công tác để về tổ ấm của mình. Trong căn phòng máy lạnh chạy ù ù, tôi chui vội vào chăn ôm 2 đứa con đang ngủ ngon lành, bất giác hình ảnh những người âm thầm đứng gác cứ ẩn hiện như lớp lá chắn sống trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh  COVID-19 trong giấc ngủ chập chờn của tôi.

Đình Hợp

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.