Tết ấm áp ở Trại giam

Những ngày cuối năm rét ngọt. Có những lúc nhiệt độ xuống khá thấp nhưng các phạm nhân đang thi hành án ở Trại giam Ngọc Lý (xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang) vẫn rất tích cực quét vôi, dọn vệ sinh, trang trí khu giam, phòng giam để chuẩn bị đón Tết. Bởi, đối với họ, mỗi khi Tết đến là họ gần lại hơn nữa ngày trở về với cộng đồng.

Đọc sách trong trại ngày Tết

Là người nhiều năm gắn bó với Trại giam Ngọc Lý, Đại tá Lã Văn Mỹ, Giám thị hiểu và thân thuộc đơn vị này như chính cuộc đời của mình, bởi việc cải tạo, giáo dục phạm nhân là công việc mà anh dành trọn tâm huyết. Chính vì vậy, nhiều năm qua, anh đều cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đón Tết ở Trại, bởi Giao thừa là thời khắc nhạy cảm, nhất là đối với các phạm nhân – những người đang phải chịu sự quản lí, giáo dục. Họ rất dễ xao động, rất dễ có những ý nghĩ, hành động khác bình thường.

Theo quy định, CBCS trực làm 2 đợt, nhưng các đồng chí trong Ban Giám thị hầu như không dám nghỉ bởi là Thủ trưởng đơn vị phải có mặt ở đơn vị quán xuyến mọi công việc. CBCS ở đây cũng vậy, nhất là những ngày cận Tết, ai cũng phải tạm gác lại niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, dành nhiều thời gian để quản lý, chăm lo cho đời sống của phạm nhân. Do đặc thù công việc nên anh chị em đều xác định được tư tưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Các phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý đọc sách ngày Tết.
Các phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý đọc sách ngày Tết.

Chúng tôi khá bất ngờ trước không gian rực rỡ hoa, biểu ngữ và những bức tranh sinh động. Chỉ bằng những sợi dây dù ghép lại nhưng các phạm nhân đã dày công kết thành các đóa hoa. Bước vào từng phân trại, không khí ngày giáp Tết càng nhộn nhịp. Ghé vào buồng giam, giày dép, chăn màn ngăn nắp, ti vi hát rộn ràng những bài ca Tết.

Tại đây, phạm nhân đang sắp xếp dọn dẹp buồng, trang trí cây đào, tết hoa. Đặc biệt, họ đang tỉa cành, chọn quả để chuẩn bị bày mâm ngũ quả trang trí Tết. Tổ chức cho các phạm nhân thi trang trí mâm ngũ quả đã trở thành một trong những hoạt động thường niên của Trại giam Ngọc Lý, bởi mâm ngũ quả ngày Tết, nhắc nhở những người từng lầm lỗi nhớ về gia đình, tổ tiên, về sự ấm cúng trong ngày Tết để họ có động lực cải tạo hơn, sớm trở về với gia đình. 

Mâm ngũ quả của phân trại nào đẹp nhất sẽ được phần thưởng. Ban Giám khảo là hội đồng giám thị sẽ lần lượt đi từng buồng giam chấm giải từ 30 đến hết mùng 3 Tết. Các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được trao cho phạm nhân vào dịp ra quân đầu năm.

Để chuẩn bị cho các phạm nhân vui xuân, đón Tết an toàn, từ nhiều ngày trước, Trại giam Ngọc Lý đã có kế hoạch kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân; tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân tại các phân trại, khu sản xuất nhằm góp phần giữ vững an ninh, an toàn trại giam.

Đặc biệt, trong dịp Tết, số lượng thân nhân phạm nhân đến thăm gặp sẽ đông, số lượng quà gửi qua đường bưu điện sẽ nhiều hơn, vì vậy Trại đã yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường cán bộ, lực lượng cần thiết để tổ chức cho phạm nhân thăm gặp, nhận quà đúng quy trình, đảm bảo về thời gian và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ.

Sắp xếp lại giá sách gọn gàng, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1971 ở Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) tỉ mỉ vuốt lại từng mép cuốn sách cho phẳng phiu. Cầm cuốn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dày cộp, chị nâng niu, ngắm nghía, trân trọng những cuốn sách đối với chị không chỉ là con chữ mà còn là chỗ dựa tinh thần để chị vượt qua những khó khăn,  những lo buồn trong những tháng ngày thi hành án ở Trại giam.

Thực sự, thấy chị đọc “Tư tưởng Hồ Chí Minh” hay những cuốn sách đầy tính lý luận của Mác, Lênin, tôi rất ngạc nhiên, bởi những cuốn sách đó, đối với sinh viên và công chức, không ít người còn lười đọc. Chị Hồng cho biết, chị công tác ở cơ quan nhà nước, từng có đề tài khoa học cấp Nhà nước, được mọi người đánh giá cao. Lúc đi làm cũng được tiếp xúc nhiều với các loại sách kinh điển, khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng do cuộc sống phải lo toan nhiều nên không thật sự chú ý để thấy được hết cái hay, tinh tuý trong sách.

Được biết, phạm nhân Nguyễn Thị Hồng vốn là Tổng giám đốc Công ty khoáng sản làm ăn khá phát đạt. Trong một thương vụ góp vốn hợp tác, thực hiện hợp đồng xuất khẩu đồng kim loại sang Liên bang Nga, Nguyễn Thị Hồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tuyên án 7 năm tù giam.

Đang từ một Tổng Giám đốc Công ty lớn, có vị trí xã hội cao, nên khi vào trại giam, chị Hồng bị sốc nặng. Đặc biệt, khi hai đứa con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, trong đó, đứa bé bị trầm cảm càng khiến phạm nhân này lo lắng, buồn nản hơn.

Biết tình cảnh phạm nhân Hồng như vậy, các cán bộ quản giáo đã động viên, giúp đỡ, dần vực chị dậy. Đặc biệt, từ khi Trại được nhận chương trình tài trợ sách của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (nay là Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) cho các trại giam, thì số đầu sách được tăng lên đáng kể, Trại đã thiết kế các tủ sách trong các phòng giam để phục vụ phạm nhân.

Nhờ đó, chị Hồng và các phạm nhân khác được tiếp cận với nhiều loại sách khác nhau. Có thời gian nghiền ngẫm những cuốn về tư tưởng Hồ Chí Minh, chị Hồng mới thấm hiểu được hết tư tưởng cũng như cuộc đời của Người, để thấy trân trọng cuộc sống hơn, thấy mình có nghị lực hơn để phấn đấu, cải tạo thành người có ích.

Phạm nhân viết thư về cho gia đình.

Phạm nhân viết thư về cho gia đình.

Mong ngày trở về

Đã 3 năm ăn Tết trong Trại giam, chị Hồng cũng như nhiều phạm nhân khác mong chờ từng ngày để được về nhà. Chị cho biết: “Ban Giám thị và các cán bộ rất thông cảm và hiểu hoàn cảnh của phạm nhân nên tạo điều kiện tốt nhất để chúng tôi đón Tết vui vẻ. Chúng tôi được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, được Trại cho bánh chưng, giò, bánh kẹo để ăn Tết. Đặc biệt, trước Tết, chúng tôi còn được gặp mặt, ăn cơm với gia đình trong Hội nghị gia đình phạm nhân nên chúng tôi rất vui, có động lực để cải tạo tốt”.

Khác với chị Hồng, phạm nhân Vũ Quý Sơn (sinh năm 1985, ở khu dân cư 13, Chí Linh, Hải Dương) lại là một kẻ lang bạt kỳ hồ, “tiền án nhiều hơn tiền mặt”. Vào trại, Sơn không chịu cải tạo, thường xuyên gây gổ, đánh nhau, vi phạm kỷ luật. Không chỉ thế, lợi dụng việc đi làm ở ngoài, Sơn mua ma tuý đưa vào Trại giam, bị cán bộ phát hiện. Án chồng án tới 21 năm.

“Lúc đó, tôi nghĩ đời mình chả còn gì. Đi tù là hết. Vợ bỏ con cho ông bà nội nuôi rồi đi đâu không rõ. Án thì dài, chả có ngày về nên tôi tiếp tục chán nản, quậy phá, hầu như năm nào cũng bị kỷ luật, cùm chân 4-5 lần, bố mẹ lên thăm tôi cũng không muốn gặp. Biết tâm lý tôi như vậy nên các cán bộ ở Trại giam Ngọc Lý đã giáo dục, động viên tôi rất nhiều. Như thầy Hồ Xuân Thành hay thầy Khánh đã nhiều lần gặp riêng, cảm hoá giáo dục.

Bây giờ, buổi sáng  tôi thức dậy sớm để tự tập võ, chạy thể dục để rèn luyện thân thể, ngồi thiền để tu luyện bản thân, rèn bớt tính nóng. Kết quả thi đua quý này tôi đã được xếp loại Khá rồi cán bộ ạ. Đến bố mẹ tôi cũng không ngờ tôi thay đổi tốt như vậy” – Sơn tâm sự và khoe rằng Tết sẽ tham gia đội võ dân tộc của phân trại để biểu diễn cho các phạm nhân khác xem.

“Trước đây, ở nhà tôi toàn lang thang, cũng chả nhớ Tết thế nào, nhưng vào trại, được cấp giò, cấp thịt, bánh chưng, được cùng các phạm nhân khác vui chơi các trò chơi dân gian, tôi mới hiểu, cuộc sống quý giá đến ngần nào. Đến năm 2021 tôi mới được vào khung giảm án. Hi vọng tôi sẽ sớm được khoan hồng” –Sơn bày tỏ.

Đại tá Lã Văn Mỹ cho biết, các phạm nhân trong Trại được đón Tết đầy đủ vật chất. Khẩu phần ăn trong 4 ngày Tết của phạm nhân tăng lên gấp 5 lần so với ngày thường. Tất cả các thực phẩm như: Thịt heo, gạo nếp, chả lụa, bánh kẹo, mứt món… phải đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi cấp phát cho các phạm nhân.

Ngoài ra, phạm nhân còn được tặng thưởng vật chất tùy theo kết quả phấn đấu thi đua cải tạo trong năm. Đặc biệt, các phạm nhân hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, không có gia đình thăm nuôi đều được Ban Giám thị tặng quà, động viên.

Chia sẻ về công tác tổ chức cho phạm nhân đón giao thừa, Trung tá Trần Văn Hoàn, Đội trưởng Đội Giáo dục - Hồ sơ, Trại giam Ngọc Lý cho biết, vào tối Giao thừa, các phân trại đều tổ chức cho phạm nhân xem ti vi, ca nhạc, nghe Chủ tịch nước chúc Tết qua màn hình. Sáng mùng 1, Giám thị và cán bộ quản giáo đến từng buồng chúc Tết, động viên phạm nhân để họ yên tâm đón Tết.

Trong thời khắc đó, mọi khoảng cách dường như ngắn lại, bởi Ban giám thị, cán bộ trại và phạm nhân đã trở thành một gia đình ấm cúng. Các cán bộ đã trở thành người bạn, người anh, người chị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên những đứa em lầm lỗi yên tâm cải tạo để gạt bỏ quá khứ lỗi lầm,  sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tìm lại mùa xuân cho cuộc đời mình.

Phương Thuỷ

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.