Tấm lòng thầy giáo Công an trẻ

Sau giờ làm việc muộn ở trường, Trung úy Tạ Quang Quyết, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân lại tất tả chạy xe máy hơn 5 cây số đến với lớp luyện thi đại học miễn phí của mình. Hơn 3 năm nay, lớp học do anh tự mở với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp là chỗ dựa vững chắc cho những học sinh nghèo không có điều kiện được đi học thêm.

Lớp học của thầy Tạ Quang Quyết dù nằm trong ngõ, có hơn chục học sinh nhưng lúc nào cũng nghiêm túc, quy củ từ giờ giấc đến cách học. Quyết tự đặt cho lớp nội quy chặt chẽ như trong lực lượng Công an, như đến lớp muộn 10 phút tự giác ra về. Không làm bài tập, ra về. Nghỉ học không lý do 2 buổi, tự giác nghỉ.

Ngày nào cũng có hai ca học vào buổi tối, bởi ban ngày Quyết phải đi làm. Giờ học của lớp sẽ bắt đầu vào lúc 5 rưỡi chiều và kết thúc vào tối muộn. Nhiều hôm, học sinh ham học, muốn thầy giảng bài nhiều, lớp học lại kéo dài đến đêm khuya, Quyết mới trở về nhà.

Trung úy Tạ Quang Quyết tâm sự, anh đến với công việc dạy ôn thi đại học miễn phí này thật bất ngờ, nhưng sâu xa là xuất phát từ sự đồng cảm trong hoàn cảnh. Hoàn cảnh gia đình Quyết khá khó khăn. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở vùng đất hiếu học Nam Đàn, Nghệ An, nên dù rất thích ngành sư phạm nhưng sợ bố mẹ không có điều kiện nuôi con ăn học đến khi ra trường nên Quyết quyết tâm thi vào Học viện An ninh nhân dân.

Trung úy Tạ Quang Quyết.
Trung úy Tạ Quang Quyết.

Những năm cấp ba,  nhà nghèo, Quyết không có điều kiện để đi ôn thi nhưng may mắn được một người thầy giúp đỡ dạy miễn phí, Quyết cảm kích lắm. Và khi lên Hà Nội ôn thi đại học, Quyết cũng may mắn được học miễn phí nhờ sự giúp đỡ tận tình của một người thầy nên từ đó Quyết luôn ấp ủ thực hiện giấc mơ mở lớp luyện thi đại học miễn phí cho các em học sinh nghèo không có điều kiện được đi học thêm như mình. Rồi một lần tình cờ, trên đường chờ xe về quê, anh ngồi uống nước ở vỉa hè.

Trong cuộc trò chuyện, cô bán nước tâm sự con trai đang chuẩn bị thi đại học mà gia đình khó khăn không có tiền cho đi luyện thi. Đồng cảm với nỗi trăn trở của người mẹ, thầy giáo trẻ ngỏ ý kèm thêm miễn phí, giúp con trai cô bán nước thi tốt. Và cũng từ đấy anh gắn bó với lớp học miễn phí như một cơ duyên.

Những ngày đầu khó khăn, không có địa điểm giảng dạy, Quyết phải đến tận nhà các em học sinh để kèm cặp. Thầy Quyết cũng chỉ nhận gia sư một học trò mỗi tuần 2 buổi. Nhưng rồi, tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều học sinh tìm đến thầy Quyết xin học. Để tạo điều kiện cho các em, Quyết lại tất tả đi tìm địa điểm mở lớp, mua sắm bàn ghế… và lớp học miễn phí cũng ra đời từ đó.

Mọi chi phí thuê địa điểm dạy học, đóng tiền điện, tiền nước, trông xe cho các em học sinh… thầy Quyết đều tự bỏ tiền túi ra để lo hết. Nhiều hôm trả tiền xong hết sạch, chẳng còn đồng nào để sinh hoạt, nhưng rồi nhiều bạn bè, đồng nghiệp tìm đến không những giúp đỡ anh về mặt kinh phí tổ chức lớp mà còn đứng lớp giảng dạy cùng anh nên giờ đây, Quyết cũng đỡ lo phần nào về mặt kinh tế.

Hiện nay, lớp luyện thi đại học của Trung úy Tạ Quang Quyết khá đông, trung bình 15-30 bạn, có hôm quá tải, lớp ngồi chật kín. Thời gian giảng dạy gần như khít lịch cả tuần, thường mỗi ngày dạy 2 ca. Tầm 5 rưỡi chiều bắt đầu vào lớp học. Ngày muộn thì 12 giờ đêm, thậm chí muộn hơn nữa mới kết thúc. Quyết phụ trách mảng Khoa học xã hội, ngoài ra lớp học của anh còn dạy cả các môn khoa học tự nhiên với sự cộng tác của bạn bè, đồng nghiệp đều là thủ khoa của các trường đại học hay học sinh giỏi quốc gia hỗ trợ giảng dạy.

Hơn 3 năm nay, lớp học của thầy Quyết thực sự là địa chỉ tin cậy của các bạn học sinh nghèo không có điều kiện đi luyện thi đại học. Nhờ sự giúp đỡ của thầy Quyết, nhiều em học sinh đã đạt được thành tích cao trong các kì thi tuyển sinh vào đại học, điều đặc biệt là trong đó có em đã đỗ vào Học viện An ninh nhân dân, tiếp tục là học sinh của thầy giáo trẻ Tạ Quang Quyết.

Suốt 3 năm giảng dạy, Quyết không nhớ mình đã giúp được bao nhiêu trường hợp các em học sinh nghèo thi đỗ đại học, nhưng có một trường hợp mà anh thực sự ấn tượng là bạn Nguyễn Hữu Cường, quê Yên Thành, Nghệ An, hiện đang là sinh viên Học viện Hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, nhà đông anh em nên Cường không có điều kiện đi học thêm.

Những ngày đầu Cường chỉ nhắn tin qua mạng muốn nhờ thầy giải đáp vài câu hỏi. Thầy Quyết đã động viên em ra Hà Nội học thêm, thầy trò dễ dàng giải đáp thắc mắc hơn, nhưng Cường sợ không có tiền để theo học, chưa kể đến chi phí ăn ở, sinh hoạt ngoài Hà Nội khá đắt đỏ. Khi anh động viên Cường rằng lớp của mình dạy học miễn phí, Cường không tin, cả mẹ em cũng thế.

Mẹ Cường còn nhiều lần gọi điện cho anh để hỏi han tình hình dù trong lòng vẫn rất hồ nghi. Nhưng rồi được sự thuyết phục của thầy Quyết, cuối cùng Cường cũng ra ôn thi và còn được thầy Quyết liên hệ, tìm nhà trọ giá rẻ, và hàng ngày đi học thêm, anh lại qua đón Cường đi học để em đỡ mất tiền đi xe bus. Sau này Cường thi đậu vào Học viện Hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh – đó cũng là ngôi trường mà Cường mơ ước.

Thầy giáo Tạ Quang Quyết trong một buổi giảng.
Thầy giáo Tạ Quang Quyết trong một buổi giảng.

Trung úy Tạ Quang Quyết chia sẻ, với những người làm nghề dạy học như anh, không gì hạnh phúc hơn khi được nhìn thấy học trò của mình đạt kết quả cao trong các kì thi tuyển sinh đại học. Niềm vui lớn nhất của anh là ngày ngày nhận được nhiều cuộc điện thoại, lời nhắn của bạn bè, của các em học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc hỏi thăm, chúc mừng. Nhiều em còn hứa sau khi ra Hà Nội luyện thi sẽ tìm đến lớp của thầy để theo học.

Nói đến Trung úy Tạ Quang Quyết, nhiều người đều phải khâm phục nghị lực vượt khó học giỏi của chàng trai trẻ đến từ miền quê nghèo Nam Đàn, Nghệ An. Gia đình không có ai theo ngành Công an nhưng để giảm chi phí học hành, gánh nặng cho bố mẹ, Quyết thi đỗ vào Học viện An ninh nhân dân với số điểm khá cao.

Sau 5 năm học tập, Tạ Quang Quyết ra trường với danh hiệu học viên giỏi, điểm tổng kết 8,75 và được giữ lại làm giảng viên Khoa giảng dạy Học viện An ninh nhân dân. Trong thời gian học tập tại trường, Quyết được bạn bè, thầy cô nể phục bởi thành tích học tập và nghiên cứu khoa học với 3 giải nhất cá nhân nghiên cứu khoa học cấp Học viện, gần 20 giải nhất tập thể nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, chàng trai quê Nghệ An còn đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi tìm hiểu do các cấp bộ, ban, ngành phát động.

Ngoài thời gian công tác ở trường, thầy Quyết lại tất bật với công việc dạy thêm ở lớp luyện thi đại học miễn phí. Mấy năm trở lại đây, chương trình học nhiều thay đổi, hình thức thi cử cũng vậy, Quyết luôn phải chủ động nắm bắt thông tin, đặc biệt là từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để có cách dạy phù hợp, truyền tải kiến thức cho các em thật dễ hiểu và hiệu quả.

Ở trên lớp, Quyết luôn động viên học sinh tự tin trao đổi bài vở, thắc mắc để việc học được hiệu quả hơn. Anh luôn nhắc nhở học trò, điều quan trọng là vẫn phải nắm vững kiến thức cơ bản, bởi khi đã nắm vững kiến thức cơ bản thì dù có thay đổi hình thức thi thế nào thì vẫn chủ động được.

Từ khi mở lớp học miễn phí này, công việc của Trung úy Tạ Quang Quyết càng bận rộn, tất bật hơn. Khó khăn nhiều mà thách thức cũng lớn, như làm sao sắp xếp công việc cơ quan và công việc lớp học, rồi làm sao để học sinh tin và học sinh đến học khi nhiều người cũng có ý tưởng dạy miễn phí thế này. Khó khăn nữa là về tài chính.

Để duy trì lớp học, Quyết phải trang trải tiền nhà, tất cả các chi phí phát sinh dịch vụ. Mong ước lớn nhất của Quyết là có được một chỗ giảng dạy rộng rãi, thoải mái hơn để nhiều em học sinh nghèo có điều kiện đến học và anh cũng bắt đầu nghĩ đến việc tìm nguồn tài trợ để phát triển lớp học này.

Minh Khôi

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.