Sự học ở lòng ta...

Nhắc đến mùa thu, chúng ta thường liên tưởng đến mùa khai trường, bắt đầu của hành trình tri thức đầy thử thách và luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Không chỉ có một ngày khai giảng 5/9 thiêng liêng mà ở thời điểm này trong mỗi người chúng ta dường như lại có một câu hỏi thôi thúc: Mình đã học được những gì trên chặng đường vừa qua, điều gì còn đợi ta phía trước?

Thực ra, đi học và sự học là hai khái niệm không hề trùng khít. Học để có được bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận đào tạo, ôn luyện và học để nâng tầm nhận thức, thỏa những đam mê là hai hướng tiếp cận khác nhau. Đặc biệt, trong một xã hội hiện đại khi điều kiện học tập được nâng cao, bạn dễ dàng tiếp cận với các nguồn tri thức và kĩ năng thì điều quan trọng lại không nằm ở chông gai trên con đường đến trường mà ở chính quan niệm về bản thân: Mình có cần vào vai người học, cần lắng nghe, thay đổi suy nghĩ hay phương pháp tư duy.

tri%3fn lãm “80 nam hành trình ð%3fc l%3fp - t%3f do - h%3fnh phúc” giúp các th%3f h%3f tr%3f nh%3fn th%3fc sâu s%3fc thêm s%3f phát tri%3fn c%3fa d%3ft nu%3fc-%3fnh báo cand.jpg -2
Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc thêm sự phát triển của đất nước.

Vì thế, người viết cảm thấy rất thú vị khi đọc được ý kiến của TS Hoàng Anh Đức (nghiên cứu viên tại Đại học RMIT Việt Nam) trên Báo Dân trí: “Tiếng trống đã vang. Không chỉ cho 23 triệu học sinh, sinh viên, mà cho cả 100 triệu người Việt Nam. Bởi, trong thời đại mới, ai ngừng học là lạc hậu, ai ngừng dạy là ích kỷ. Và, khi tất cả cùng học, cùng dạy, cùng chia sẻ, đó mới thực sự là ngày khai trường của một xã hội học tập. Hãy để ngày khai trường trở thành dịp mà mỗi người chúng ta đều có thể tự hào nói “tôi là một học trò”.

Câu nói: “tôi là một học trò” ngắn gọn như một định nghĩa ấy không hề đơn giản. Albert Einstein (1879-1955) từng nói về sự học rất hay: “Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi”. Phải chăng, thông điệp mà nhà vật lý lý thuyết người Đức muốn gửi đến chúng ta là một phát hiện: sự học đồng điệu với thời gian (hôm qua - hôm nay - ngày mai), với sự phát triển (học - sống - hy vọng) và quan trọng hơn cả sự học còn là cánh cửa kì diệu khai mở một bầu trời khác trong chính tâm hồn ta...

Những cánh cửa mới mở ra đem lại sự hứng thú cho mỗi người. Nhìn ra thực tế đời sống bạn sẽ thấy nhiều chương trình được thực hiện một cách sáng tạo để giữ đúng giá trị bản nguyên vừa phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ hiện đại. Được biết, triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã vượt kỳ vọng khi đón hơn 10 triệu lượt khách. Từ góc độ một người trẻ, bạn Nguyễn Thảo Anh (học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) cho biết: “Không gian triển lãm giới thiệu các giai đoạn đổi mới của đất nước được bố trí đẹp, ấm cúng, dễ tiếp cận. Đây là một triển lãm lịch sử nhưng lại ứng dụng công nghệ hiện đại, nên chúng em cảm thấy vừa học vừa trải nghiệm, rất bổ ích” (theo: Thanh Trà - Phan Thạch, Báo Nhân dân).

Có lẽ, chưa bao giờ thế hệ trẻ được đón nhận một sự kiện với ý nghĩa lịch sử, văn hóa có quy mô lớn về không gian và thông tin như vậy; đồng thời, còn mở ra một hướng tiếp cận lịch sử dân tộc vừa sâu sắc vừa hấp dẫn.

Mới đây, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ra mắt đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train), đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. Hành trình của tàu xuất phát từ ga Hà Nội, qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay lại ga Hà Nội. Tour thực cảnh này là cơ hội để du khách tiếp cận với lịch sử, văn hóa một cách sinh động, cụ thể và ấn tượng nhất.

Chị Minh Hà, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cảm nhận: “Mỗi toa tàu có một nét đặc trưng riêng. Du khách được trải nghiệm những món ăn dân dã, xưa cũ như bánh đúc, bánh đa... qua đó hiểu hơn về nét cổ xưa, lịch sử của Hà Nội. Đây là một bước tiến mới của ngành du lịch Hà Nội để thu hút du khách” (theo: Minh Hạnh, Báo Lao động).

chuy%3fn tàu hà n%3fi 5 c%3fa ô mang v%3f d%3fp c%3fa m%3fnh d%3ft ngàn nam van hi%3fn-%3fnh viettour3mien.vn.jpg -0
Chuyến tàu “Hà Nội 5 cửa ô” mang vẻ đẹp của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Sự cảm nhận của chị Hà có thể chính là mục tiêu của VNR và cũng là cách để mỗi người trong ta chọn lấy một “chuyến tàu” để bước lên tiếp cận thực tế. Khám phá, trải nghiệm quê hương, đất nước mình còn là khi ta gói lại những lo toan, bận rộn của mưu sinh nhằm tích lũy vật chất bấy lâu nay để thực hiện mục tiêu khác vì chính đời sống tinh thần của mình.

Trước đây, “Tinh hoa Bắc Bộ” - sân khấu “thực cảnh” đầu tiên tại Việt Nam - đã được đón nhận bởi sự phong phú trong 75 phút của vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ” được chia làm 6 phần: Thi ca, Cõi Phật, Hoài cổ, Nhạc họa, An vui và Ngày hội. Tuy nhiên, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" lại đem đến một cảm giác khác về dòng thời gian theo cung đường sắt. Hy vọng, trong tương lai gần sẽ có thêm những hành trình về những vùng văn hóa vừa hiện đại, vừa truyền thống để mang đến một nhận thức mới cho công chúng.

Sự học trong thời đại công nghệ còn chịu sự tác động không nhỏ từ AI chứ không đơn thuần là chủ kiến của bản thân. Chúng ta có cơ hội để phát triển bằng AI nhưng nếu phó mặc trách nhiệm cho công nghệ, trao quyền cho trợ lý ảo như một người thầy thì sẽ đến lúc phải đối mặt với những hậu quả của tiện ích ấy.

GS Virginia Dignum (ĐH Umea, Thụy Điển) cho rằng: “Giống như Alfred Nobel từng quan tâm tác động của khoa học, chúng tôi - những người làm việc trong lĩnh vực AI - cũng phải tự hỏi: Tác động của công việc chúng ta là gì? Liệu có thể sử dụng AI cho điều thiện, vì lợi ích nhân loại không?" (theo: Ngọc Đức, Báo Tuổi trẻ).

Chúng ta đã không còn xa lạ gì với những thuật ngữ đạo đức AI, như: An toàn kỹ thuật; bất bình đẳng; sai lầm gây hại; tính minh bạch và bảo mật; khả năng tương tác; năng lực; phân biệt chủng tộc... tất cả những thách thức đặt con người trước vấn đề cụ thể: không phải sử dụng yếu tố kĩ thuật để kiềm chế trí tuệ nhân tạo mà đối diện với chính lòng mình, ở phương diện đạo đức, trách nhiệm trong việc định hướng, kiểm soát mới là điều khó.

gi%3f dây chúng ta luôn ph%3fi xác d%3fnh dó là ai hay suy nghi c%3fa con ngu%3fi-%3fnh getty images.jpg -1
Giờ đây chúng ta luôn phải xác định đó là AI hay suy nghĩ của con người.

Thử đi vào một trường hợp cụ thể: “Theo nghiên cứu từ Đại học Tübingen (Đức) và công bố trên Tạp chí Science Advances đã xác định có khoảng 454 từ ngữ thường được các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT sử dụng, chẳng hạn như "garnered" (thu được), "encompassing" (bao trùm), "burgeoning" (nở rộ)... Khi áp dụng phân tích này vào cơ sở dữ liệu PubMed - nơi lưu trữ khoảng 1,5 triệu bài báo khoa học mỗi năm - họ ước tính có từ 13,5 đến 40% phần tóm tắt (abstract) của các bài viết có khả năng do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Con số này tương đương ít nhất 200.000 bài viết mỗi năm có dấu vết của AI, theo Báo New York Times. Tờ báo cũng lưu ý đây có thể là một ước tính sơ bộ, chưa kể đến các trường hợp người viết đã chỉnh sửa để che giấu nguồn gốc AI” (theo: Hà Đào, Báo Tuổi trẻ).

Đã đến lúc phân biệt một câu văn có phải được vang lên từ chính tâm hồn hay từ thuật toán, như thế liệu có đáng lo ngại, hoang mang hay không? Thực ra, chúng ta luôn đứng trước thách thức của phát minh, luôn xác định tâm thế chung sống với những tác động từ những phát kiến mới mẻ trong lịch sử phát triển của loài người.

Dù thế nào đi chăng nữa, con người vẫn luôn sống với sự bao dung, nhân văn, cao thượng bởi luôn học hỏi, lắng nghe để hoàn thiện bản thân. Câu nói của TS Hoàng Anh Đức: “Tôi là một học trò” và tinh thần cầu thị, thành ý sẽ giúp chúng ta thấy tự tin và hạnh phúc hơn. Suy cho cùng, sự học ở lòng ta...

Lương Việt

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.