Săn “sói trắng” trên cung đường “nóng”

Sơn La những ngày đầu năm mới, cái se se lạnh của mùa Xuân đang tràn ngập khắp các bản, các mường. Trong dòng người hối hả vui xuân chuẩn bị cho một cái Tết đang đến cận kề thì những cán bộ Công an Sơn La vẫn đang miệt mài trên các cung đường, bám nắm địa bàn với mục tiêu ngăn chặn “cái chết trắng” nơi miền Tây Bắc Sơn La. Tết đã tới muôn nhà, nhưng với mỗi CBCS Công an, Tết vẫn còn xa ngàn cây số.

Từ TP Sơn La xuôi theo tuyến QL6 hơn 150km chúng tôi đến huyện Vân Hồ, những ngày đầu năm mới, cái rét, gió, sương bao trùm cả một không gian làm cho thêm phần tĩnh lặng. Là một huyện “trẻ” nhất trong địa bàn tỉnh Sơn La, nhưng tại Vân Hồ không thể kể hết đã bao nhiêu trận đánh “sinh tử” diễn ra tại nơi đây. Đặc biệt, trên tuyến đường huyết mạch QL6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua đã nhiều vụ án, chuyên án được đấu tranh thành công.

anh-so-1.jpg -0
Bữa cơm vội trên đường đánh án của CBCS Công an huyện Thuận Châu.

Đón chúng tôi, Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết: Trong những năm vừa qua, trên tuyến QL6, tình hình tội phạm lợi dụng cung đường này để vận chuyển trái phép ma túy diễn ra rất phức tạp, do vậy lực lượng Công an phòng chống tội phạm ma túy hầu như luôn trong trạng thái sẵn sàng, nhận lệnh là lên đường săn “sói trắng”.

Với những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ huyvà khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của lực lượng Công an huyện Vân Hồ, thời gian qua đã có nhiều chuyên án tưởng chừng đi vào ngõ cụt cũng đã được CBCS ở đây hóa giải một cách tài tình. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đó là công cụ hỗ trợ, phương tiện chiến đấu còn khá lạc hậu, các đối tượng lại vô cùng manh động.

Thực địa tuyến QL6, Thiếu tá Tô Hùng Mạnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy, Công an huyện Vân Hồ chia sẻ: Trên địa bàn tỉnh Sơn La, tuyến QL6 được coi là tuyến đường huyết mạch, tuyến bắt đầu từ huyện Thuận Châu và qua nhiều huyện và TP Sơn La rồi kết thúc ở huyện Vân Hồ. Chính vì vậy, muốn vận chuyển ma túy về dưới xuôi thì bắt buộc các đối tượng buôn bán ma túy phải đi qua đây. Mỗi ngày, mỗi giờ có hàng ngàn phương tiện và lượt người di chuyển, ẩn sâu trong dòng người đó ma túy cứ thế được tuồn vào nội địa nước ta từ khu vực Tam giác vàng.

Một cái khó của lực lượng chức năng qua làm nhiệm vụ trên tuyến đường này đó là, không thể tùy tiện dừng phương tiện, ngoài ra tuyến đường QL6 trên địa bàn tỉnh Sơn La là vô cùng quanh co, hiểm trở, núi cao hun hút, có những đoạn bên này là núi, bên kia là vực. Đoạn đường qua huyện Vân Hồ thì quanh năm mây mù sương phủ, tầm nhìn hạn chế, do vậy lực lượng đánh án cũng vấp phải nhiều khó khăn. Nhiều chuyên án, vụ án đã xảy ra trên đoạn đường này; khi tội phạm ma túy biết mình sẽ bị bắt thì chống trả quyết liệt, thậm chí lao thẳng xe vào tổ công tác hoặc lao vào vách núi, vực sâu... hòng thoát thân.

Gần đây, cũng trên tuyến QL6, hồi 2h45 ngày 31/12, tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ; Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Mộc Châu và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc phá thành công Chuyên án, bắt giữ 2 tên “sói trắng” Phạm Ngọc Thủy và Phạm Ngọc Hữu. Đây là 2 anh em ruột cùng trú tại huyện Mộc Châu (Sơn La) với tang vật là 9 bánh Heroin cùng 1 con dao nhọn và hơn 8 triệu đồng. Chuyên án được phá thành công, các đối tượng bị bắt giữ cũng đã mở ra nhiều câu chuyện về những người chiến sĩ luôn căng mình trong cuộc chiến với “sói trắng” ở miền biên viễn.

Theo Trung tá Việt, vào khoảng đầu tháng 12/2022, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ đã xác định được Phạm Ngọc Thủy và Phạm Ngọc Hữu thời gian gần đây thường xuyên thuê xe taxi từ Mộc Châu qua Vân Hồ đi về Hà Nội, di chuyển liên tục và mỗi lần đi đều mang theo một ba lô có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy trái phép. Hơn 50 năm tuổi đời, nhưng cả 2 anh em nhà Thủy và Hữu đã trở thành những con “cáo già trong “làng” buôn ma túy, đồng thời rất manh động và liều lĩnh. Với “bề dày” về tiền án của cả 2 cũng đã cho thấy cuộc chiến với những đối tượng như này không hề dễ dàng. “Ngựa quen đường cũ” không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, các đối tượng tiếp tục trên con đường gieo rắc “cái chết trắng” hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Mộc Châu về dưới xuôi để tiêu thụ qua QL6.

Để đấu tranh, triệt phá đường dây này, Ban chuyên án gồm những cán bộ “thiện chiến” và dày dạn kinh nghiệm đã được thành lập. Để dựng được toàn bộ đường dây, đối tượng, quá trình hoạt động của các đối tượng, các mũi trinh sát được tung vào cuộc chiến “sinh tử” này. Sau nhiều ngày lăn lộn tại các địa bàn, toàn bộ đường dây của 2 đối tượng đã được dựng lên một cách rõ nét. Đêm 30/12, rạng sáng 31/12 hơn 30 CBCS Công an huyện Vân Hồ cùng các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu và CSCĐ đã lập tức lên đường phá án. Sau một thời gian dài bám nắm mục tiêu, cả 2 đối tượng đã bị tóm gọn.

anh-so-2.jpg -0
Đối tượng Phạm Ngọc Hữu cùng tang vật 9 bánh hêrôin và 1 con dao nhọn tại cơ quan Công an.

Đánh án ma túy trên tuyến đường QL6 cũng có những khoảnh khắc “sinh tử”, do vậy đã dấn thân vào nghiệp này thì bắt buộc phải tôi luyện cho mình một ý chí thép, không ngần ngại trước hiểm nguy. Cũng trên tuyến QL6, tại địa bàn huyện Thuận Châu trong thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy có dấu hiệu “nóng” trở lại. Trong những ngày cuối năm 2022, đã có nhiều chuyên án được phá thành công. Tuy nhiên, để phá được các chuyên án với yêu cầu cao nhất là đảm bảo an toàn về người là không phải điều đơn giản, bởi các đối tượng cũng vô cùng manh động và sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả Công an.

Điển hình có thể kể đến chuyên án đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Long, một trong những “ông trùm” ma túy hết sức manh động, dùng vũ khí nóng chống trả khi bị Công an vây bắt. Vụ việc xảy ra vào ngày 23/12 gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Một trinh sát kể lại, khoảng hơn 14 giờ ngày 23/12, đối tượng Nguyễn Văn Long xuất hiện trên chiếc xe Mazda mang BKS 30H-11209 chạy theo hướng Điện Biên về TP Sơn La. Lúc này, lực lượng đánh án Công an huyện Thuận Châu xác định khi mục tiêu xuất hiện phải tiến hành bắt ngay trước khi đối tượng di chuyển đến địa điểm khác.

Tuy nhiên, mọi tính toán của anh em đánh án không như ban đầu, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu cho biết: Khi lực lượng Công an yêu cầu dừng xe thì đối tượng Long đã không chấp hành và tăng ga bỏ chạy đâm vào đuôi xe của CSGT, khi chiếc xe lao xuống rãnh cống thì y đã mở cửa sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác, sau đó chạy theo hướng về Thị trấn Thuận Châu, đồng thời cướp 1 xe máy của người dân dọc đường để tẩu thoát.Tiến hành kiểm tra xe ô tô mà đối tượng bỏ lại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 22 bánh Heroin có trọng lượng là hơn 7,55kg; 17 gói MTTH có khối lượng là gần 17kg cùng một số vật chứng có liên quan.

Khi sự việc xảy ra, hơn 300 CBCS từ các đơn vị trong Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu và Công an các xã, thị trấn cùng các phương tiện kỹ thuật cùng chó nghiệp vụ được tung vào chuyên án, chia làm 17 chốt tạo thành một vòng khép kín. Cuộc đi săn “sói trắng” một lần nữa lại thêm khốc liệt, bởi địa bàn mà Nguyễn Văn Long lẩn trốn là địa bàn núi đá cao, địa hình hiểm trở khó đi nên rất khó để có thể đưa y về quy án.

Ngày 24/12, khi nhân dân đang vui chơi đón không khí Noel thì lực lượng Công an Sơn La vẫn đang căng mình để nhanh chóng truy tìm và bắt giữ được đối tượng này để yên ổn lòng dân. Hơn 20h cùng ngày, Nguyễn Văn Long “sa lưới” khi đang lẩn trốn trong hang đá trên địa bàn xã Chiềng Ly cùng một khẩu súng ngắn và 14 viên đạn trong đó có 1 viên đã lên nòng, lúc này cả một tập thể mới thực sự thở phào nhẹ nhõm sau đêm trắng chờ đợi. 29 tiếng trôi qua, quả thực đó là những giây phút căng não nhất trong sự nghiệp đánh án của mỗi CBCS.

Đánh án ma túy gập ghềnh hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử là luôn thường trực, là lãnh đạo phụ trách trực tiếp mặt trận này của Công an huyện Thuận Châu, Thượng tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) luôn đau đáu sao cho anh em đoàn kết, gắn bó, chia sẻ sao cho hợp lý giữa việc gia đình, việc nhà và việc cơ quan, mỗi trinh sát đều được phát huy thế mạnh của mình. Do đặc thù công việc và tính chất khốc liệt của nó, có cán bộ đã phải hy sinh niềm vui riêng của mình…

Trong câu chuyện ngày hôm nay, người lãnh đạo ấy chợt lặng đi khi chia sẻ về công việc của các điều tra viên, trinh sát của mình. Có những đợt cao điểm thì anh em lại mải miết làm án trên những cung đường, có khi nắng cháy da, có khi rét buốt trong đêm đông lạnh giá và cũng có khi cả tuần không về nhà. Vất vả là thế, hiểm nguy là vậy, nhưng chưa bao giờ những người chiến sĩ làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy than vãn nửa lời. Với sự quan tâm khích lệ từ cấp trên, cùng sự kề vai sát cánh cùng anh em bước vào trận đánh sinh tử với bao hiểm nguy đang chờ trực đã thực sự truyền lửa, truyền sự đam mê nhiệt huyết cho bao lớp CBCS trẻ sau này.

Cao Thiên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.